Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Anh nói vậy chắc vài hôm không còn gặp anh Chán trên này, ảnh đi tìm nơi để hút cạn linh khí của trời đất
Ở phồn hoa đô thị, ko giữ được giới.
Ở rừng xanh sâu thẳm, lai ko có tiền cho con đi Minh Tuệ ạ.
Anh zai có hướng nào, khả dĩ hài hoà hơn ko? Tư vấn giúp em môt cuôn đường với ạ!!!
 
Ở phồn hoa đô thị, ko giữ được giới.
Ở rừng xanh sâu thẳm, lai ko có tiền cho con đi Minh Tuệ ạ.
Anh zai có hướng nào, khả dĩ hài hoà hơn ko? Tư vấn giúp em môt cuôn đường với ạ!!!
Sao em thấy anh Bò ở PMH vẫn An Lạc và giữ giới cực tốt ấy nhỉ a
Giới ở ngoại cảnh hay ở nội tâm =))))
 
Ở phồn hoa đô thị, ko giữ được giới.
Ở rừng xanh sâu thẳm, lai ko có tiền cho con đi Minh Tuệ ạ.
Anh zai có hướng nào, khả dĩ hài hoà hơn ko? Tư vấn giúp em môt cuôn đường với ạ!!!
Về trồng rau, nặn gốm và tập chơi đàn theo style classic Guitar, làm giàu chậm hưởng cuộc sống như anh Bò @bokhoktx 😊
 
Sao em thấy anh Bò ở PMH vẫn An Lạc và giữ giới cực tốt ấy nhỉ a
Giới ở ngoại cảnh hay ở nội tâm =))))
Giới cư sĩ mà, ngoại nội j đâu Thầy?
Anh Bò khả dĩ có con đường thoát khổ, nhưng ảnh chưa chịu sẻ chia. Mới gợi gợi một tí.
 
Giới cư sĩ mà, ngoại nội j đâu Thầy?
Anh Bò khả dĩ có con đường thoát khổ, nhưng ảnh chưa chịu sẻ chia. Mới gợi gợi một tí.
Chắc ảnh thuận theo tự nhiên, mọi thứ đều không cưỡng cầu, cả an lạc cũng ko cầu, buông mọi thứ kể cả mong ước cực lạc
 
Về trồng rau, nặn gốm và tập chơi đàn theo style classic Guitar, làm giàu chậm hưởng cuộc sống như anh Bò @bokhoktx 😊
Dạ, mấy cái anh nói em cũng thử sơ sơ rùi ạ, nhưng ko hợp lắm. Ví dụ:
1. Em trồng cây ớt để ăn, tưới một hồi, cũng chán. Lúc ấy phát hiện , cây cối em chỉ thích ngồi ngắm một khu vườn thật rộng, có người chăm sóc hộ (như kiểu bọn Âu, ở trong lâu đài, trên đồi cao ấy ạ).
2. Guitar, cũng có gẫy gãy thử. Sáo trúc, cũng có thổi phù phù thử, nhưng ko thấy mê. Lúc ấy phát hiện, em chỉ mê ngồi bar, xem mấy em hot girl chơi dj và quẫy.
3. Giàu chậm, em cũng thử rồi, ví như gần nhất là ACB với MBB. Chời ơi nó buồn ngủ, ngủ gật luôn ạ. Dẫu là biết nó tốt, nó sẽ tăng, nhưng ngủ gật trước khi nó tăng.
Giải pháp khác, em đang mò ạ. Biết Khổ do Tham rồi, mà làm sao diệt Tham thì em chưa rõ. Mấy cái kể trên, chẳng qua là tạm tránh né, chứ nó vẫn tồn tại trong tâm, Hoàn cảnh đến, dễ bị cuốn xoáy theo lắm... rồi có khi lại sập hố, lại khổ như bao người xung quanh!!!
 
Chắc ảnh thuận theo tự nhiên, mọi thứ đều không cưỡng cầu, cả an lạc cũng ko cầu, buông mọi thứ kể cả mong ước cực lạc
Đúng là ông Lão Tử bảo: Thuận tư nhiên. Nhưng thế nào là tự nhiên, ổng lại ko nêu rõ, ví dụ: Con Sói nó săn con Thỏ, con Thỏ là kẻ bị săn. Cái đó cũng là tự nhiên, là chuỗi thức ăn như Thầy Mó nói vậy.
Hoặc cụ thể hơn, nếu mình chọn làm Lái Tầu, mình đánh cháy Acc của đám đông để team mình giàu sụ. Cũng giống con Sói với con Thỏ thôi. Mạnh được yếu die. Miễn ko lên bục như Q ca là được? Toà Án lương tâm, human vs con sói...
 
Đúng là ông Lão Tử bảo: Thuận tư nhiên. Nhưng thế nào là tự nhiên, ổng lại ko nêu rõ, ví dụ: Con Sói nó săn con Thỏ, con Thỏ là kẻ bị săn. Cái đó cũng là tự nhiên, là chuỗi thức ăn như Thầy Mó nói vậy.
Hoặc cụ thể hơn, nếu mình chọn làm Lái Tầu, mình đánh cháy Acc của đám đông để team mình giàu sụ. Cũng giống con Sói với con Thỏ thôi. Mạnh được yếu die. Miễn ko lên bục như Q ca là được? Toà Án lương tâm, human vs con sói...
Khác nhau ở chỗ. Làm thì ko nghĩ, còn nghĩ việc ko tốt thì ko làm
Tức nghĩ trước mới làm chứ ko phải làm roi mới đánh giá
 
Khác nhau ở chỗ. Làm thì ko nghĩ, còn nghĩ việc ko tốt thì ko làm
Tức nghĩ trước mới làm chứ ko phải làm roi mới đánh giá
Hay, hay quá. Ý Thầy có phải như này ko, xin xác nhận là mình hiểu đúng:
Con Sói nó săn con Thỏ, vì nó ko nghĩ đó là Ác Niệm. Nó làm một cách thản nhiên, là bản năng sinh tồn.
 
Hay, hay quá. Ý Thầy có phải như này ko, xin xác nhận là mình hiểu đúng:
Con Sói nó săn con Thỏ, vì nó ko nghĩ đó là Ác Niệm. Nó làm một cách thản nhiên, là bản năng sinh tồn.
Cũng gần như vậy nhưng con người ở cấp cao hơn nên có nhiều lựa chọn và chánh niệm của riêng bản thân mình.
Như vậy ăn chay ở đạo phật và thiên chúa giáo là khác nhau nhưng ko thể nói đạo phật sai hay thiên chúa không đúng.
Nếu nói việc ăn chay chỉ ăn thực vậy, vậy cây cối không phải là thực thể sống hay sao....
Nên cuối cùng đạo là của mỗi cá nhân tự ngộ ra và là đạo của người đó
 
Dạ, mấy cái anh nói em cũng thử sơ sơ rùi ạ, nhưng ko hợp lắm. Ví dụ:
1. Em trồng cây ớt để ăn, tưới một hồi, cũng chán. Lúc ấy phát hiện , cây cối em chỉ thích ngồi ngắm một khu vườn thật rộng, có người chăm sóc hộ (như kiểu bọn Âu, ở trong lâu đài, trên đồi cao ấy ạ).
2. Guitar, cũng có gẫy gãy thử. Sáo trúc, cũng có thổi phù phù thử, nhưng ko thấy mê. Lúc ấy phát hiện, em chỉ mê ngồi bar, xem mấy em hot girl chơi dj và quẫy.
3. Giàu chậm, em cũng thử rồi, ví như gần nhất là ACB với MBB. Chời ơi nó buồn ngủ, ngủ gật luôn ạ. Dẫu là biết nó tốt, nó sẽ tăng, nhưng ngủ gật trước khi nó tăng.
Giải pháp khác, em đang mò ạ. Biết Khổ do Tham rồi, mà làm sao diệt Tham thì em chưa rõ. Mấy cái kể trên, chẳng qua là tạm tránh né, chứ nó vẫn tồn tại trong tâm, Hoàn cảnh đến, dễ bị cuốn xoáy theo lắm... rồi có khi lại sập hố, lại khổ như bao người xung quanh!!!
Em thấy anh là dư tiền nên chán thôi =)), giờ a cứ làm cái gì mới mới lạ lạ đi, tốt nhất là đi đầu xu hướng he he.
 
Cũng gần như vậy nhưng con người ở cấp cao hơn nên có nhiều lựa chọn và chánh niệm của riêng bản thân mình.
Như vậy ăn chay ở đạo phật và thiên chúa giáo là khác nhau nhưng ko thể nói đạo phật sai hay thiên chúa không đúng.
Nếu nói việc ăn chay chỉ ăn thực vậy, vậy cây cối không phải là thực thể sống hay sao....
Nên cuối cùng đạo là của mỗi cá nhân tự ngộ ra và là đạo của người đó
Hơi khó luận bàn chỗ Tôn Giáo. Về vấn đề ăn chay, mình chỉ nghiên cứu khác biệt giữa Đại Thừa và Nguyên Thuỷ như sau:
1. Nguyên Thuỷ, ông Bụt ko cấm Tăng Ni ăn mặn. Ai thích ăn gì thì ăn, miễn là đừng có sát sinh để ăn, hoặc là biết được người khác sát sinh để cho mình ăn thì cũng ko được ăn.
2. Đại Thừa, khuyến khích ăn chay, để tăng trưởng lòng từ bi. Phân ra nhiều nhánh: Có nhánh cho ăn trứng, uống sữa; nhưng có nhánh lại ko cho, kể cà mật ong cũng ko được dùng.
Như thế, cũng có khả năng ông Bụt và Chúa có tư tưởng gần trùng khớp.

Note: Cái chỗ đậm đậm, mình nghe giải thích của Đại Thừa phái nhiều rồi, nhưng ko hiểu rõ. Thậm chí, ông Sư Giác Khang còn nói trên clip: người ta hỏi sao tu phải ăn chay, giải thích ko đc, ko cảm hoá được lỗ tai người ta đã đành. Người ta nói vậy là mê tín, thì người tu quay lại mắng chửi, sân si... Tội càng thêm tội.
 
Em thấy anh là dư tiền nên chán thôi =)), giờ a cứ làm cái gì mới mới lạ lạ đi, tốt nhất là đi đầu xu hướng he he.
Ko có đâu sp, đúng là mấy năm gần đây có Dòng Tiền cố định, nên đn chả phải đi làm, ko lo đói. Nhưng 2 tháng gần nhất, Chi đã vượt Thu rồi. Nghĩ đến tương lai F1 đi Minh Tuệ chẳng hạn, bịnh nặng phải bán tài sản để chi trả chẳng hạn,...thì lo sốt vó.

StartUp thử rồi, banh xác rồi. Xe Pháo Mã cũng đã đua đòi rồi, chán và thanh lý cả rồi. Crypto cũng chán nốt, ngoài Meme, thì bọn BlueCoins chả còn khả năng tăng mấy chục lần như xưa. Meme thì sp biết rồi, đc mất trong 1 khoảnh khắc, vô thường lắm.

Chả hiểu mình muốn gì, cứ vác đi hỏi thăm các Phố, xem có ai đó chia sẻ phương pháp thoát khổ không?

Note: Nói chung, nhàn cư vi sanh bất thiện. Ko giàu có như bạn bè, cũng ko nghèo khó như những người xa lạ. Lơ lơ lửng lửng... như món Gân Gà. Tiến ko được, thoái cũng ko xong!

Thôi, quay lại Chứng trường đi sp, xa xôi quá dồi,...hóng anh Trump tweet cho nó Bận Rộn!
 
Ko có đâu sp, đúng là mấy năm gần đây có Dòng Tiền cố định, nên đn chả phải đi làm, ko lo đói. Nhưng 2 tháng gần nhất, Chi đã vượt Thu rồi. Nghĩ đến tương lai F1 đi Minh Tuệ chẳng hạn, bịnh nặng phải bán tài sản để chi trả chẳng hạn,...thì lo sốt vó.

StartUp thử rồi, banh xác rồi. Xe Pháo Mã cũng đã đua đòi rồi, chán và thanh lý cả rồi. Crypto cũng chán nốt, ngoài Meme, thì bọn BlueCoins chả còn khả năng tăng mấy chục lần như xưa. Meme thì sp biết rồi, đc mất trong 1 khoảnh khắc, vô thường lắm.

Chả hiểu mình muốn gì, cứ vác đi hỏi thăm các Phố, xem có ai đó chia sẻ phương pháp thoát khổ không?

Note: Nói chung, nhàn cư vi sanh bất thiện. Ko giàu có như bạn bè, cũng ko nghèo khó như những người xa lạ. Lơ lơ lửng lửng... như món Gân Gà. Tiến ko được, thoái cũng ko xong!

Thôi, quay lại Chứng trường đi sp, xa xôi quá dồi,...hóng anh Trump tweet cho nó Bận Rộn!
Mấy nay múa bên cryto cũng zui anh ạ, chứng vịt thì chờ người ta hoảng bán thì mềnh mua, người ta hưng phấn quá thì mềnh bán, tại nó chậm :)) nên cũng ko cần ngó nhiều.
 
Thấy bảo ô Trump sắp laugh token nữa, chuẩn bị sắn tiền bên chain SOL , ETH với ETH bên Base đi anh, Có gì vô đu =)) @Chán
Có oánh sp ơi, chơi con MooDeng ấy sp. Ban đầu x3 vốn, xong cú cuối tố tất tay, định làm Long Tứ gom sòng, thì...ale hấp, Lái nó kill cháy Acc. Lại về tay ko, thành ra Long Tử...kkk
ETH ưu tiên đi sp, sóng này nó lên làm trùm, đn đoán!!!
 
Có oánh sp ơi, chơi con MooDeng ấy sp. Ban đầu x3 vốn, xong cú cuối tố tất tay, định làm Long Tứ gom sòng, thì...ale hấp, Lái nó kill cháy Acc. Lại về tay ko, thành ra Long Tử...kkk
ETH ưu tiên đi sp, sóng này nó lên làm trùm, đn đoán!!!
E cũng đang tập trung ETH eco.
 
Back
Top