Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Thiện tai thiện tai, hãy tưởng tượng xem, nếu người dính chông là chính ta, ta có đau đớn ko ạ, có căm ghét người vào chông ko ạ? Chưa kể cảnh cầm dao mô sẻ, chiên nướng luộc hầm…nếu đó là ta…thì sao?!
Cổ dính chông chứ người đâu thầy, thầy không thấy nhiều người chỉ mong bán được đó thôi
 
Đổi avatar chui hang đi chàng, cho nó hợp mốt
Mấy ngày cuối tuần lội youtube, các tướng quân broker thâm niên 5 năm hay 20 năm đều chỉ 1 câu " hạ dần tỉ trọng khi có thể " là hỉu gòi. Ko biết nơi mô là đáy !
Sướng tìm ava nào khác có thể mô tả được trạng thái của mình thì sẽ đổi ngay Nữ Tướng ơi. Hãy quên Chàng gì đó đi, Chàng đó đầy ô uế, hám tiền hám sắc, dục,…vây quanh, nên khổ đau nhiều lắm.
 
Đổi avatar chui hang đi chàng, cho nó hợp mốt
Mấy ngày cuối tuần lội youtube, các tướng quân broker thâm niên 5 năm hay 20 năm đều chỉ 1 câu " hạ dần tỉ trọng khi có thể " là hỉu gòi. Ko biết nơi mô là đáy !
Chị cũng nghĩ bắt đáy giờ là mạo hiểm.
Tuy nhiên, chị thích im lặng quan sát để mọi việc vận hành tùy duyên.
 
Hỡi zene sư "Sướng" Bụt là gì? sao phải sửa thành Bụt??????
nếu chẳng bít mà gáng làm có phải...mài gói mà mong làm gương chăng??
Bụt tức là phiên âm tiếng Việt từ chữ Buddha, chữ này do những đứa bé ở thôn Cây Bồ Đề đặt cho, khi ông ngộ chứng sau 49 ngày ạ. Những đứa bé này là người đầu tiên trò chuyện với ông Bụt. Mài ngói làm gương, cũng như ngồi thiền thành phật, ông Đạt Ma nói với mấy ông sư, trong tình huống đặc biệt. Còn khi ổng bỏ đi, có hỏi mấy người trò rằng: Con nói ta nghe, con học được từ ta cái gì???
 
Cổ dính chông chứ người đâu thầy, thầy không thấy nhiều người chỉ mong bán được đó thôi
@Sướng thầy phải đặt câu hỏi, ai là người đang cố phải bán, họ có phải người tham lam quá không
Dạ, ý là mình dùng Chánh Ngữ, Ái Ngữ, để diễn tả hành động thì tốt đẹp hơn ạ. Ví dụ: Lót sàn, quét sàn,…tự nhiên ko khởi tâm Đau Đớn ạ!
 
Bụt tức là phiên âm tiếng Việt từ chữ Buddha, chữ này do những đứa bé ở thôn Cây Bồ Đề đặt cho, khi ông ngộ chứng sau 49 ngày ạ. Những đứa bé này là người đầu tiên trò chuyện với ông Bụt. Mài ngói làm gương, cũng như ngồi thiền thành phật, ông Đạt Ma nói với mấy ông sư, trong tình huống đặc biệt. Còn khi ổng bỏ đi, có hỏi mấy người trò rằng: Con nói ta nghe, con học được từ ta cái gì???
300 nhà sư bị vùi lấp khi tòa nhà đổ sập. Hoang mang khi năng lượng tập thể của những người tu hành cùng nhau không giúp họ tránh được thảm hoạ.
 
Dạ, nồi phải có đáy, nhưng phải quay đáy mới thấy cái nồi…an trú vào cái nồi, ko an trú vào cái đáy ạ
Bụt tức là phiên âm tiếng Việt từ chữ Buddha, chữ này do những đứa bé ở thôn Cây Bồ Đề đặt cho, khi ông ngộ chứng sau 49 ngày ạ. Những đứa bé này là người đầu tiên trò chuyện với ông Bụt. Mài ngói làm gương, cũng như ngồi thiền thành phật, ông Đạt Ma nói với mấy ông sư, trong tình huống đặc biệt. Còn khi ổng bỏ đi, có hỏi mấy người trò rằng: Con nói ta nghe, con học được từ ta cái gì???
+ có đáy là đúng rồi!
+ Nè Zene Sướng, nếu BỤt ngồi gốc đa mà thành đạo thì kệ Bụt đi, cũng như bao alahan khác. cái khác là BỤt vì chúng sinh mà tu, vì chúng sinh mà truyền páp, chẳng vì công danh lợi lộc. cái đó mà nhân loại cung kính người. nên có thể nói "Bụt" là "từ bi", vậy nên thầy không chút từ bi sao reo chồng bồ đề????
KHi xưa có Hương bà bà là đại ma đầu mà còn biết mua ban ơn. một zene sư như thầy sao không "pan ơn"....biết nồi có đáy, biết giá đã rẻ sao..chẳng pan ơn? sao gọi từ bi??? hiiiiiiii
 
300 nhà sư bị vùi lấp khi tòa nhà đổ sập. Hoang mang khi năng lượng tập thể của những người tu hành cùng nhau không giúp họ tránh được thảm hoạ.
vạn vật có nhân có quả???? như thành xá vệ...sau hủy diệt là sinh về trời hết đó
 
300 nhà sư bị vùi lấp khi tòa nhà đổ sập. Hoang mang khi năng lượng tập thể của những người tu hành cùng nhau không giúp họ tránh được thảm hoạ.
Dạ, sao mình không nghĩ điều tốt đẹp ạ? 300 nhà sư đã được về với niết bàn, hoặc ít ra về với tầng thứ 2 của Cõi An Lạc? Bụt dạy: Thân xác này là tạm bợ, ở cõi ta bà. Ta sẽ đi về đâu? Sau khi ta bỏ thân xác?
 
Dạ, sao mình không nghĩ điều tốt đẹp ạ? 300 nhà sư đã được về với niết bàn, hoặc ít ra về với tầng thứ 2 của Cõi An Lạc? Bụt dạy: Thân xác này là tạm bợ, ở cõi ta bà. Ta sẽ đi về đâu? Sau khi ta bỏ thân xác?
Không, thân xác con người là quý giá. Chẳng phải tu hàng vô lượng kiếp mới được tái sinh làm người sao?
Cho dù có thành phật vẫn không muốn chấp nhận cái chết thảm thương như thế.
 
+ có đáy là đúng rồi!
+ Nè Zene Sướng, nếu BỤt ngồi gốc đa mà thành đạo thì kệ Bụt đi, cũng như bao alahan khác. cái khác là BỤt vì chúng sinh mà tu, vì chúng sinh mà truyền páp, chẳng vì công danh lợi lộc. cái đó mà nhân loại cung kính người. nên có thể nói "Bụt" là "từ bi", vậy nên thầy không chút từ bi sao reo chồng bồ đề????
KHi xưa có Hương bà bà là đại ma đầu mà còn biết mua ban ơn. một zene sư như thầy sao không "pan ơn"....biết nồi có đáy, biết giá đã rẻ sao..chẳng pan ơn? sao gọi từ bi??? hiiiiiiii
Dạ, đó cũng là một góc nhìn của Người Đời ạ. Cá nhân em xem, em chỉ thấy Ông Bụt quá đau khổ, tìm con đường giải thoát Khổ đau cho bản thân. Sau này ổng thấy thoát khổ rồi, ổng mới đi gieo hạt (thuyết pháp), ai nghe mà hết khổ thì làm theo, ko thì cũng ko sao cả. Cuối đời ổng còn nói với Ananda rằng: Ananda khóc hỏi Bụt, Thầy về đại niết bàn rồi, còn biết phải làm sao? Bụt đáp: Lúc còn ở thân xác này, Ta cũng ko phải là Thầy của con. An trú nới chính mình, an trú nới Pháp (ý nói giữ giới và hành trì giới luật). Bụt ko độ ai kể cả Anan, mà con người tự độ chính họ thôi ạ!
 
Không, thân xác con người là quý giá. Chẳng phải tu hàng vô lượng kiếp mới được tái sinh làm người sao?
Cho dù có thành phật vẫn không muốn chấp nhận cái chết thảm thương như thế.
Dạ, tu thành Phật cũng như mài ngói thành gương… Thân xác mà trân quý quá, chấp ngã rằng thân xác này ko thể lìa xa…thì lúc Bệnh Liệt Giường, lúc Cận Tử…thật là đau khổ!!! Khi đó, cận tử loé lên, lại quay vào lựa con đường đau khổ…Tái Sinh!
 
  • Like
Reactions: TTN
Chị cũng nghĩ bắt đáy giờ là mạo hiểm.
Tuy nhiên, chị thích im lặng quan sát để mọi việc vận hành tùy duyên.
Dạ, do em sợ quá nên nói cho bớt sợ 😭 em sợ còn hơn hồi covid đó. Lúc báo covid, chính phủ giãn cách xã hội, ý niệm đầu tiên của em là: ê, có nhiều thời gian canh bảng nha... ko ngờ thanh khoản TT lúc đó dồi dào làm thành con sóng thần.
Sáng sớm 03/04 hôm báo đăng tin áp thuế , ý niệm đầu tiên trong đầu em là " ko sao, chỉ ảnh hưởng 1 số nhóm ngành" nhưng biết hôm đó phải theo dõi sát bảng điện... kết quả giờ ai cũng nhìn thấy... ko hiểu sao lần này em thấy sợ thật, vì rất nhiều rất nhiều người thu nhập trung bình - thấp sẽ mất việc làm, mà nhóm đó lại là nhóm KH mục tiêu có ảnh hưởng mạnh đến tất cả các Chaebol đang hđkd tại VN chị ạ...
 
Nước nào chứng khoán cũng giảm nên không dám bắt đáy, chứ mỗi mình mình giảm thì làm chút cũng được. Anw, đống cổ đầu tư của em nằm không cũng ăn đạn lạc hehe.
 
Nước nào chứng khoán cũng giảm nên không dám bắt đáy, chứ mỗi mình mình giảm thì làm chút cũng được. Anw, đống cổ đầu tư của em nằm không cũng ăn đạn lạc hehe.
DJ 2 đỉnh rõ ràng nhỉ
 
Dạ, do em sợ quá nên nói cho bớt sợ 😭 em sợ còn hơn hồi covid đó. Lúc báo covid, chính phủ giãn cách xã hội, ý niệm đầu tiên của em là: ê, có nhiều thời gian canh bảng nha... ko ngờ thanh khoản TT lúc đó dồi dào làm thành con sóng thần.
Sáng sớm 03/04 hôm báo đăng tin áp thuế , ý niệm đầu tiên trong đầu em là " ko sao, chỉ ảnh hưởng 1 số nhóm ngành" nhưng biết hôm đó phải theo dõi sát bảng điện... kết quả giờ ai cũng nhìn thấy... ko hiểu sao lần này em thấy sợ thật, vì rất nhiều rất nhiều người thu nhập trung bình - thấp sẽ mất việc làm, mà nhóm đó lại là nhóm KH mục tiêu có ảnh hưởng mạnh đến tất cả các Chaebol đang hđkd tại VN chị ạ...

Thức uẩn, do nhiều lần trải qua đau đớn, thiệt thòi, thua lỗ từ những sự kiện bất ngờ, nên giờ đây tiềm thức của Nữ Tướng tự cho mình là đúng, là ngã mạn…nó dẫn dắt ngược lại hành động là né ra, là đứng yên, là bảo toàn. Nhưng như thế cũng là Lậu: Lậu khởi từ đâu, nguy hiểm ở đâu, diệt tận gốc rể…thì thức uẩn ko còn nữa (trở lại trạng thái tự nhiên, mở lòng bàn tay, đón nhận mọi thứ ùa đến, bất kể là tốt hay ko tốt). Giả dụ ngược lại, có vị Tướng Nữ, SữaConBo, tận dụng được nhiều biến cố bất ngờ, những lần đó, vị ấy đều lãi to…thì sao, thức của vị ấy phải chăng là thấy mọi thứ đang tốt đẹp, cơ hội nhân 5 nhân 20 tài sản đang mở ra??? Đâu mới là Chân Lý, là Sự Thật?
 
Last edited:
Back
Top