VC-Thiền quán

Nội công thâm sâu, kiến thức uyên bác... Há đây là truyền nhân của Kim Cang Thừa hay sao???
Gia Cát tái thế, quả nhiên là trên cả tuyệt vời... Quá hay, quá tuyệt vời...
Kính Gia Cát tái thế!
KC thừa là món gì vậy thầy. Dạy anh em nghe đi. Thanks!
 
.... tham cũng đêch được, không tham cũng chẳng xong? Hỏi lão không vô thường thì là gì. Hiiii
:21:
thầy quả là ....không ... vô thường hiiiiiiiiiiii
lâu lâu gạch đá ..giúp cho cái tâm trai (zen) của thầy fọt ra 5 cơm mờn 1 lúc là nông dân tui zui ồi khứa khứa!
 
Troài oai... ơi! Thơ của Tôm tả sứ, thiết trưởng Môn vẫn không quá chán như ngày nào. Đọc thơ hai đạo hữu có cái gì " khùng khục như nhai xương, nhìn xuống ngón chân như bật móng từ lúc nào, bởi ý thơ quá gập ghềnh, loằng ngoằng, khúc khuỷu"... Dưng lại Hay tuyệt cú mèo. Đang thiền sâu, giật mình đánh đốp, thời đã sắp hết năm. Đông sắp qua hè đang tới khiến lòng người lãng khách cứ nâng khuâng lạ kỳ.
.... đúng là muốn không được. Không muốn mà đã xong. Thật khó... thật khó.:111:
:103:
thầy dạy phải...nông dân thì chỉ nên chặt cây tưới nước..thơ phú làm gì? khổ cái cái thời thịnh trị nè...ngay các bậc gọi là lão làng về văn học mà còn rảnh quá....đi làm, viết thơ mới. làm nông dân 3 miền không chịu nổi.
ví dụ nhé: nếu theo văn mới
"chiếu này tôi chẳng bán đâu >>>> ciếu này tôi cẳn bán đâu......" hay
" khi yêu mà trục trặc thì rất đau khổ ba ơi! " >>> ci iu mà ..ục ..ặc tì rất đau cổ ba ơi.."
tế có pải là rất pó tay kôn? :3D_51::3D_51::3D_51:
NB: theo bảng giải mã phong thần: "kh > k, tr, ch>c, ..etc"
 
Bẩm Gia Cát tái thế,
Sabeco đã được bán thành công tại mức 320k, há lẽ nào Vinamilk lại dừng chân ở mức 205k, há lẽ nào VNI lại dừng ở mức 977 được sao?
Gia Cát tái thế tài năng vượt trội, tầm nhìn xuyên không gian lẫn thời gian. Ai may mắn lắm mới được làm người châm trà cho Gia Cát tái thế. Ngài là chuẩn mực của bậc Hiền Tài thời nay. Đất nước có được sự phò trợ của Ngài, VC có được sự hậu thuẫn của Ngài... há không thể không tươi đẹp được sao?
Hòa cùng tiết trời lạnh giá, Tiểu sinh kính tặng Gia Cát tái thế bản nhạc Dương Xuân Bạch Tuyết. Nghe đồn đại, cả thiên hạ chỉ có 10 người biết thưởng thức bản nhạc này!
Kính Gia Cát tái thế !!!
 
quả là Chán thượng tướng quân âm luật cao thâm, âm nhạc quả có nhiều bài chác tuyệt nhưng chỉ dành cho Chim phụng, Chim Diểu, hay cá Côn cá Ông. loại nông dân quả thực không thể cảm được hiiiii
upload_2017-12-19_21-58-42.jpeg
chắc ý Gia Cát Chán là băng tan xuất quân dc rồi, chẹp.....Gia cát tại thế còn 8 - 9 lần ra Kỳ Sơn...thôi đành chờ vậy. nông dân tui lại về quấy phá lão thơ máy Ngư lăng bô
 
Giá buốt trời Đông, mà trong lòng ấm áp. Tạ Gia Cát tái thế, chẳng những tặng nhạc, mà còn bày kế Toàn Không. Trận này Ngài đã chắc thắng trước khi cuộc chiến bắt đầu. Chúc mừng Gia Cát tái thế, Ngài xứng đáng được sử sách lưu danh đến ngàn thu!
Kính Gia Cát tái thế !!!
 
21/12/2017 23:28 - Đông chí khởi.
Gia Cát tái thế đã lui về Thuyền, tựa gối buông cần, vui vầy với con cá con tôm rồi chăng? Ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán. Tiểu sinh mãi lo rong chơi, vẫn mắc kẹt tại chốn giang hồ, chưa về kịp bến... Ôi, thân ôi !!!
Kính tặng Gia Cát tái thế bản nhạc Thập Diện Mai Phục. Hán Sở tranh hùng, bắt đầu xảy ra chăng? Máu sẽ chảy, đầu sẽ rơi chăng? Phe nào sẽ là Lưu Bang, phe nào sẽ là Hạng Vũ?

Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
 
21/12/2017 23:28 - Đông chí khởi.
Gia Cát tái thế đã lui về Thuyền, tựa gối buông cần, vui vầy với con cá con tôm rồi chăng? Ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán. Tiểu sinh mãi lo rong chơi, vẫn mắc kẹt tại chốn giang hồ, chưa về kịp bến... Ôi, thân ôi !!!
Kính tặng Gia Cát tái thế bản nhạc Thập Diện Mai Phục. Hán Sở tranh hùng, bắt đầu xảy ra chăng? Máu sẽ chảy, đầu sẽ rơi chăng? Phe nào sẽ là Lưu Bang, phe nào sẽ là Hạng Vũ?

Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
Chán gia cát thượng tướng quânquả không hổ danh dòng dõi gia cát! quả là mưu cao kế sâu, quăng vài tiểu đội sniper mai phục sẵn trên núi tuyết, lại kêu khóc thảm thiết khác gì quăng mồi ếch bắt cá nóc. quả là quăng cá săn sắt bắt con cá hô..hiii
đề phòng Bò đại tướng! Táo chân nhân mai phục trên đỉnh tuyết sơn...thì đi cả tiểu đội :4::4::4:
 
upload_2017-12-21_20-37-35.png
Kim đao đệ nhất anh hào
Xích thố vạn dặm núi đao không từ
Vì sao đứng sững như cờ
Lệnh Chán Đô Đốc, hạ cờ được sao

Giữa rừng mưa tiễn phau phau
Sức tàn còn nắm, thoáng mau chóng hồi
Về nơi đất ấy nam mờ
Ngu cơ nàng hỡi, hỡi ôi cơ nàng
 
Last edited:
.... tham cũng đêch được, không tham cũng chẳng xong? Hỏi lão không vô thường thì là gì. Hiiii
:21:
Tự tại thần tăng lúc sáng trần
Trưa sàn đỉnh ngộ gặp đường gần
Chiều vàng đem gửi hương khôn thấu
Thỏa nỗi niềm đóng tím gót sen

Gập ghềnh đường tu (thomay.vn)
 
@tomcat.
PVT của lão cởi trần rét thật. Nhóm Old đang mạnh hơn thị trường hiện tại.
Còn xót con PGS chưa trần nhưng dự là cũng vượt kế hoạch năm.
Like!
10 năm mới ngoi được lên mặt đất, chắc cũng phải vươn vai hít thở cho ra hồn chứ lão nhỉ, chả lẽ nào ... :)
 
Báo cáo Gia Cát tái thế @thietkieutam, nhân dịp VNI vượt mốc 1000đ, tiểu sinh đã bán hết VNM rồi ạ. Tạ Gia Cát tái thế khai nhãn ạ!
Kính Gia Cát tái thế!
Tks! Gia Cát Chán đã ping. thân đại đô đốc tất phải có 1 bọn gián, có lẽ nông dân thì không thể hỉu được, như vụ hoa hồng ping mà hỉu lầm lúc sáng...nhưng 10 năm vượt cọc chắc cũng phải qua vài ba chục point, đậu x phiên....
ở đời vừa đủ là thánh nhân thế mới là Gia Cát Chán, rành thái dịch hiiii chứ sọt nào cho đủ :3D_51::3D_51::3D_51:
 
Tks! Gia Cát Chán đã ping. thân đại đô đốc tất phải có 1 bọn gián, có lẽ nông dân thì không thể hỉu được, như vụ hoa hồng ping mà hỉu lầm lúc sáng...nhưng 10 năm vượt cọc chắc cũng phải qua vài ba chục point, đậu x phiên....
ở đời vừa đủ là thánh nhân thế mới là Gia Cát Chán, rành thái dịch hiiii chứ sọt nào cho đủ :3D_51::3D_51::3D_51:
Bẩm Gia Cát tái thế,
VNI vẫn sẽ lên mốc 11xx, đó là Thiên Mệnh... như Ngài tính toán. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc phải tàn, lòng người phấn khởi rồi cũng sẽ có lúc lắng đọng... (Có thể lắng đọng ở mốc 2000 không chừng?!)
Tiểu sinh, sau khi học vài chữ về Kham Dư, lại nổi hứng Ngao Du Tứ Hải, để mà Tầm Long Điểm Huyệt... Vậy nên, đành chia tay Gia Cát tái thế một đoạn ạ. Cuối 2018, hoặc sang 2019, Tiểu sinh lại quay về hầu trà Gia Cát tái thế ạ!
Kính Ngài !
 
Ngẫm theo người xưa:

Miệng kia ít nói tự nhiên ít họa.
Bụng dạ bớt ăn tự nhiên ít bệnh.
Trong lòng ít muốn. Tự nhiên ít lo.
Thân mình ít động. Tự nhiên ít sự.
Duyên đến nên quý. Duyên hết nên buông.
Tuy vuông mà tròn, hỏi còn đâu không tự tại...
.... hay cho Lão Khổng. Hiiiii
Chào các lão quán thiền. Lâu không gặp. Nhân lúc ck nó vật cho ngã ngửa lên đây vivu chút.
:21:
 
Back
Top