VC-Thiền quán

Vì TQ bao giờ cũng muốn ăn tươi nuối sống vịt. Vịt là thằng cứng đầu nhất, 1000 năm mà không đồng hóa được, vị trí địa lý thì quá tuyệt vời. Làm chủ vịt, là làm chủ bán đảo đông dương, làm chủ con đường huyết mạch, mấy thằng indo, mã hồi sẽ phải xếp giáp quy hàng hết...cừu không bao giờ chơi thân được với sói. Còn hợp tác làm ăn thì cũng phải dè chừng, nhìn chúng xây cái for cắm ngay Hà Tĩnh, cái giấy, cắm nay Hậu Giang là đủ hiểu. Cầu cho chúng nó có được 1 Mao Trạch Đông hay Dương Quảng.
Điểm dở nhất của tài trị đó là thần thánh hóa cá nhân tài năng, trái lại dịch lý. con người đều trải qua sinh - trưởng - trụ - hoại. không thể thông minh sáng suốt mãi. lịch sử chứng minh, như đường minh hoàng : vinh - n hục, hay mới nhất zimbawe tổng thống từ anh hùng thành anh khùng
Vì vậy trong XH hiện đại mới có chế độ ..hưu, và nhiệm kỳ. loại ra một vài người thực sự vượt thời gian, còn đâu đều không thể chống lại..thiên ý.
dậy nên nếu làm ca sĩ...thì nên biết khi nào ..ngừng hát hiiiiiiiiii
 
TQ bao giờ cũng muốn ăn tươi nuối sống vịt. Vịt là thằng cứng đầu nhất, 1000 năm mà không đồng hóa được, vị trí địa lý thì quá tuyệt vời. Làm chủ vịt, là làm chủ bán đảo đông dương, làm chủ con đường huyết mạch, mấy thằng indo, mã hồi sẽ phải xếp giáp quy hàng hết...cừu không bao giờ chơi thân được với sói. Còn hợp tác làm ăn thì cũng phải dè chừng, nhìn chúng xây cái for cắm ngay Hà Tĩnh, cái giấy, cắm nay Hậu Giang là đủ hiểu. Cầu cho chúng nó có được 1 Mao Trạch Đông hay Dương Quảng.
có lẽ nhiều đại ca quân đội tung của ..vẫn nghĩ thế. nhưng thực sự thế thời đã khác, thiên hạ nay không chỉ 1 á châu như thời trước, mà là global. tam quốc giờ tung của vị trí mới số 3, 2 hay gọi là 2.5 gì đó
thành ra V không đáng quan trọng trong ván bài global của TQ. nếu muốn xưng bá thiên hạ...tq nên giao thủ với các anh hào có khác ...theo tui nghĩ là in độ. quy trình : khởi động (thu tai loan, chính danh nên quốc tế sẽ im, kiểm tra thực lực xem bộ đội thực hay chỉ là một bọn kỳ binh mã giấy) > in độ (nếu thành thì anh trấn thủ hoa quả sơn everest, đất đai bạt ngàn của in lục địa), khi đó trong tam anh có thể anh sẽ lên số 1,2 gì đó, lịch sử hiện đại anh tây tiến khá thành công (tây tạng mới chiếm xong 70'). còn oánh đại cồ vịt...biết đâu lại ôm đầu máu, mà có thắng anh hí hửng khống chế d n a. thì d n a là vạn đảo có thể coi là bát quái trận. anh sẽ chết dục ở đó nhất là khi đó mẽo ấn sẽ không để anh yên
nói dậy để biết tuy mức độ quan trọng của vị thế, nhưng mức độ địa lý V đối với anh chỉ thuộc mức 3, 4. tốt nhất là để yên cho nó khứa khứa!
bằng đánh lung tung thì ...đúng thành Tùy đế dương quảng, hùng quân trăm vạn mà kết thảm thương
 
thực tế:
tung của đang kết giao pa kit tan, miến điện...tức là thông cửa ngõ tây nam, đang xiết thòng lọng quanh in độ. duy trì hục hặc với in độ. cho thấy lão tam đã nghĩa ra vấn đề...đang chủn bị. d n a có thể chỉ là kỳ phong địa
 
Nói như thế thì thực là chủ nghĩa cơ hội xấu xa....nhưng mà như thầy inflation nói, 1000 năm nay ta đâu có chọn lựa, toàn thằng kia nó nhảy vô hấp diêm ta không. nên ta chỉ có thể từ thực tế..mà chủn bị.

giờ có một kèo thơm nè...thầy Un và thầy Chăm đều bóng gió nói war shall happened.....ờ tất nhiên chúng ta cầu cho peace mãi ngự trị, nhưng mà...ta muốn nhưng còn phụ thuộc 2 anh kia có muốn không.
nhưng sao không tranh thủ mà qua S korea vận động vài lão khác như HUyndai,...hãy học samsung mà qua V mà trụ, dn làm sao chống nổi hỏa tiễn khứa khứa!
images

thế chẳng phải 1 ngày bằng 50 năm phát triển...các công nghiệp: đóng tàu, sắt thép (thằng mẽo hết cớ nói phôi thép tq), ô tô, dt....
 
Hay... hay quá... tuyệt diệu quá...:113:
Từ ngày Gia Cát tái thế hạ sơn, tiểu sinh đã cảm nhận được sự thay đổi lớn... Quả nhiên là không cảm nhận lầm... cả nội công và ngoại kỹ đều đạt đến mức thượng thừa... level 9,9/10...
Nhắp ly cafe sáng, rồi vào Thiền Quán để đọc những lời hay ý đẹp của Gia Cát tái thế, tiểu sinh cảm thấy tinh thần phấn chấn vô cùng...những lo toan, muộn phiền cũng tự nhiên tan biến mất...
Kính Gia Cát tái thế!
 
Cúi chào Gia Cát tái thế,
Từ nay, tiểu sinh xin được phép làm chân châm trà, vừa ngắm nhìn thần thái ung dung, vừa được nghe lõm Gia Cát tái thế nghị bàn thế sự (tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài). Trận đánh chiếm cứ điểm 1.800 lần này, nếu thành công, tên tuổi của Gia Cát tái thế sẽ lưu danh sử sách, thơm ngát đến ngàn thu...
Kính Gia Cát tái thế!
Ps: Cần nước sôi châm tra, Ngài cứ hô to 1 tiếng "Tiểu Nhị" là được... Tiểu sinh sẽ có mặt trong vòng 3 nốt nhạc!
 
Cúi chào Gia Cát tái thế,
Từ nay, tiểu sinh xin được phép làm chân châm trà, vừa ngắm nhìn thần thái ung dung, vừa được nghe lõm Gia Cát tái thế nghị bàn thế sự (tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài). Trận đánh chiếm cứ điểm 1.800 lần này, nếu thành công, tên tuổi của Gia Cát tái thế sẽ lưu danh sử sách, thơm ngát đến ngàn thu...
Kính Gia Cát tái thế!
Ps: Cần nước sôi châm tra, Ngài cứ hô to 1 tiếng "Tiểu Nhị" là được... Tiểu sinh sẽ có mặt trong vòng 3 nốt nhạc!
Xin chào Chán Đại nhân!
theo thiển nghĩ của nông dân tui thì trận 1800 chưa thể là trận này, lý do là khí thế đông a chưa cao mà chẳng thấp. nên giấc mơ bắc tiến qua bản giốc có lẽ chỉ là plan
nhưng cho nông dân hỏi với tài năng của tiên sinh thì 1800 để làm gì? khi mà 50p thầy đã mập .... hiiiiii
 
để có 1 trận 10 năm thì thiên địa nhân phải gồm đủ, tiền đề là:
a+ 1 long up chén về phát triển của các dn, nền kte: manh nha....
b+ 1 dòng tiền bull mạnh mẽ: dòng tiền này giai đoạn đầu phải trông chờ vào smart money, có thể bắt đầu bằng tuyên bố ẻm VNi thuộc thị trường mới nổi, tiếp đến là dòng tiền XH ùa vào như năm 2007
b có lẽ còn phải...chờ, và chuẩn bị bài bản, như chuẩn bị các thể loại FUT, Option...là các công cụ phòng vệ cho stock, cũng như ra tăng ln cho le nhỏ trong đầu tư ck
 
FUT:
upload_2017-12-8_20-59-38.png
Khi chạy FUt cần lưu ý tỷ lệ MR (margin duy trì), theo quy định margin call là mức báo động 3 (trên 100%),
R tỷ lệ sử dụng ký quỹ = MR[ký quỹ tại thời điểm tính=10% chỉ số VN30F]/ số tiền còn trong tkps
Theo vd vị thế bán trên: (t+2): MR(45.5)/40 = 114% vượt 100% bị sử lý
 
Nếu so FUt VN với FUT DJ, thì thấy còn 1 khoảng cách xa, hình như mức của nó là 1/100, còn V chỉ 1/10. về mặt kỹ thuật nhà cái có thể cho vay tiền ký quỹ như nước ngoài, nếu chỉ cho vay 5% tiền ký quỹ (do thanh khoản của FUT VN chưa có người bảo kê) , thì thay vì trader chỉ sử dụng 4-7 lần tk của mình có thể action đến 5-10 lần tk. còn nếu có đại bàng bảo kê FUT biết đâu ta sẽ thấy mức 1/100 của tây tại đây hiiiiii
 
Gia Cát tái thế vẫn còn có điều chi lấn cấn với tiểu sinh ạ? Hoặc giả, Ngài cho rằng tiểu sinh là tên gian thần thích a-dua xu nịnh; hoặc cũng có thể là một tên gián điệp 2 mang. Vì thế, Ngài ra câu đố, thử thách tấm chân tình ạ? Nếu đã vậy, tiểu sinh cũng không dám giấu, xin đưa ra bằng chứng rõ ràng dưới đây:
... thì thì thế từ nay đến 2050 thế đã định, do vậy các thể loại cá mật sẽ mở hầu bao, và sẽ điên
target 1: 815-977
target 2: 1175
Tâm thái ung dung, ra tay bẻ gãy sừng Bò Điên trong vòng 7 cây nến, cả VC này có mấy ai làm được? Thậm chí là dự báo chính xác đến từng chi tiết nhỏ?
Đó là nói về quá khứ, về những cái đã qua, sử sách đã ghi lại, muốn chối cũng không thể nào chối cãi được.
###
... thì thì thế từ nay đến 2050 thế đã định, do vậy các thể loại cá mật sẽ mở hầu bao, và sẽ điên
target 1: 815-977
target 2: 1175
Nếu nhìn DJ thì thấy nó phá đỉnh khá xa, vừa rồi đai ca Chum qua, đại ca Tập qua...không chừng sẽ thấy ẻm VNI tại đỉnh 1400 lộng gió
Còn đây là nói về tương lai, tương lai thì không ai dám chắc điều gì... kể cả là Thầy Bói đại tài như Bà Vanga. Thế nhưng, không hiểu vì sao, lúc này đây, tiểu sinh lại rất rất tâm đắc với ý tưởng của Gia Cát tái thế... nguyện đông lòng, cùng tiến cùng thoái, phò tá Gia Cát tái thế dẫn quân xung trận (hoặc Gia Cát chém gió thì tiểu sinh cũng nguyện châm trà)... dẫu có thịt nát xương tan, cũng chỉ mất đi 1 cái mạng cùi... được xả thân vì lý tưởng của Gia Cát tái thế, thì dẫu có chết cũng không từ nan...
Ps: Thứ lỗi cho tiểu sinh hô hào quá lố, đúng ra phải hô 1400 lộng gió... nhưng tiểu sinh, trong cơn hưng phấn, lại hô luôn 1800, để được lưu danh mãi ngàn thu... thật là đáng trách tội...
 
...... oi các thầy, sao mà cứ kẻ đông người Tây. Phân chia cao thấp tâm tính, kiến thức..... Tôn chỉ của quán thiền là tâm không. Vậy thành ra raaaaat có mất rồi. Haiza... mệt...
" Trí tuệ không thể cho.
Nghiệp quả không thể thay.
Diệu pháp không thể diễn tả.
Vô duyên không thể độ"
Sao các cao thủ đạo hữu cứ " Độ" nhau mãi dậy. Khiến cho chúng sinh mê lầm như tui chẳng hiểu giề.
Kính!
 
Last edited:
Bẩm báo Gia Cát tái thế,
Mong Gia Cát tái thế dụng hình... bay đầu không hối tiếc...hic
###
Chuyện là, Tiểu Sinh đã cầm đèn chạy trước ô tô, nhìn mặt mà đoán ý...Ngài, đây là điều tối kỵ, tối tối kỵ. Trong lúc Gia Cát tái thế bận đi hái trà, Tiểu sinh đã trộm ấn soái, ra lệnh cho đội kỵ binh phi lên con tàu mang tên Bò Hạnh Phúc (VNM)... khả năng tơi đây sẽ sập bẫy, trúng đòn Hồi Mã Thương của địch quân là rất cao... hối cũng không hận kịp...hic
Kính Gia Cát tái thế!
 
Hôm nay Gia Cát tái thế bận việc gì sao? Tiểu sinh đã uống cạn ly cafe mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngài... Hay là Ngài đã bỏ mặc Tiểu sinh... Bâng khuâng... Bâng khuâng...
Đến cả đồng chí Hà Tiên cũng đã bặt vô âm tính... băn khoăn... băn khoăn...
Những lúc thế này, chỉ có Âm Nhạc mới là bằng hữu... mới hiểu lòng ta...
 
Back
Top