Lan man chuyện nghề

Bác Don ơi, bác vừa chửi anh Chí đã quay sang bên này rồi à?
Già cả như bác quay qua quay lại chóng mặt chít, cẩn thận nhé... :D
 
Last edited by a moderator:
@mtp:

Lẽ ra câu này bạn nên hỏi những bậc cao thủ như @giailang, hoặc các sói biển như @tican, colaido, paven,becks, mr4046,… thì mới đúng người đúng việc ? và nếu hỏi ở các thread thực chiến thì còn đúng chỗ nữa.:)

Nhưng bạn đã hỏi, tôi đành đá lộn sân một lần vậy (và chắc là lần duy nhất).



Bão thì mạnh, trong cơn bão chẳng thứ gì trụ nổi. Nhưng bão qua nhanh, đám cổ thụ rễ sâu bền gốc sẽ hồi phục nhanh nhất (như DPM,DHG,VNM, CII, HSG,... đã bật lại mức cũ). Khi dông gió lặng dần thì đến lượt những cây vừa vừa bị vùi dập oan ức (như REE,SAM, FPT, LCG,OGC,…) Ít lâu nữa, khi mưa tạnh sẽ đến lượt đám cây nhỏ, rồi đến đám cỏ dại hồi phục.

Đại để là thế. Cái chu trình này cứ lập đi lập lại mãi, nếu để ý bạn sẽ thấy.

Hai ngày qua (trừ vài mã có tin xấu như ITA,KBC,PVX) lực bán đã giảm dần, nhiều mã BCs đã về gần ngưỡng hỗ trợ mạnh. Đó chính là dấu hiệu chuẩn bị. Tôi canh chừng vài mã có sức bật và chờ sẵn ở ngưỡng của chúng. Có vậy thôi.


Tất nhiên đó là từ kinh nghiệm, tức là từ những bài học xương máu cả. Có bữa ăn nào miễn phí đâu ?

Còn chuyện vận số ư ?
hì hì, những ngày đen tối vừa qua, cả TT có ai không gặp vận rủi? :D

Có lẽ bạn đã cố giữ CP, hy vọng TT sẽ hồi lại ? hay còn mua thêm nữa ? nếu đúng vậy, thì vận rủi của bạn là từ đó. Tức là từ sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh (cắt lỗ lập tức). Rủi hay may là do phản ứng khác nhau khi gặp biến cố thôi.

Bạn hãy học bài học lần này. Rồi quên hẳn cái vận rủi đó đi, chỉ giữ lại bài học thôi.

Chẳng có cái vận đen nào đeo bám ai cả, mà chỉ có tâm trạng đen đang trù ếm bạn. Chính tâm trạng hoang mang lo sợ đã làm bạn rối bời, không sáng suốt được, thế thì không đen mới lạ !

Hãy tập trung vào trận sắp tới, bạn sẽ có cơ hội để lấy lại, có khi còn dư nữa đấy :)

Em só-rì bác caheo nhièu nha. tại em nhầm nhọt trồng trọt, cứ tưởng bác đang dùng chuyện ngụ ngôn để miêu tả mọi điều đang diễn ta trên cái trứng trường...nên em cố gắng "chuyển thể ngụ ngôn" và cũng chỉ mong bác có vài chỉ điểm mang ngụ ý để em học hỏi và rút kinh nghiệm. :)

Em rút kinh nghiệm rồi, chỉ chia sẻ những câu chuyện, những khía cạnh liên quan thui. :)

Bác nói đúng là tâm trạng em đang đen, nên chắc em đang "tịnh" để tạm quay trở về trạng thái cân bằng đã bác ah.

Cám ơn bác nhìu. Mong bác thông cảm trước là em sẽ còn phiền bác nữa đấy. :))
 
Tiếp đi bác ơi....nghe hấp dẫn quá...

được hotboy khen “hấp dẫn” thật là mát dạ, khác gì được Tom Cruise khen đẹp giai :)

Ừ, tiếp chứ!

@nangvang:

Tôi chỉ tặng được kiến thức. còn @mtp cần hiểu, và hành nhiều lần mới có được kinh nghiệm thực sự.
@mtp chỉ nhận được chút gạo; để có bữa ăn, @mtp phải bỏ nhiều công nấu nướng nữa chứ !

@donkyhote:

Chưa rõ ý bác. Cứ trả lời bừa thế này, may ra đúng ý bác chăng :)

Tôi lúc bé đã chẳng biết giữ gì cho mình. Bà nội tôi nhiều lần mắng: “thằng này mà dái không dính vào người thì cũng mất lâu rồi” :D

Rồi cuộc đời có những lúc ngặt nghèo, quả thật, đã nhiều lần tôi phải quay mặt.

Nhưng cái tính ấy thì tới nay chưa đổi mấy (chẳng biết lúc gần chết có đổi không ? :D)
 
Last edited by a moderator:
Giở trang sách cũ

Tôi mắc cái bệnh lâu rồi chưa khỏi: khi đặt lệnh nhỏ thì rất an nhiên tự tại, vào ra khá chuẩn; nhưng cứ đặt lệnh lớn thì lại bồn chồn lo lắng nên thắng không nhiều, thường khi còn thua trong thế thắng nữa mới đau ! X_X

Hôm nay đọc lại sách cũ, có câu chuyện bắt đúng cái bệnh này. Bèn chép lại để bà con đọc chơi:

Liệt Ngự Khâu biểu diễn bắn cung, để ly nước trên cánh tay, bắn liền mấy phát mà ly nước không đổ. Vô Nhân chê: “Vẫn còn đặt hết tâm vào việc bắn, chưa thoát ra ngoài”. Rồi cùng Ngự Khâu lên đỉnh núi.
Vô Nhân đứng nửa người ngoài mép vực, rồi giương cung bắn. Ngự Khâu thấy toát mồ hôi lạnh, chịu phục.
(theo Trang tử)

Người đời chỉ muốn sống trong bình yên, nên luôn tìm đến bình yên. Khi đó, giữ được vẻ bình thản không khó. Nhưng lúc nguy khốn mà không luống cuống hốt hoảng, thì phải là người tu tập nhiều mới được.

Tâm pháp là khởi điểm cốt yếu của võ thuật. Tâm pháp là luyện cho lòng an định; không nghĩ chuyện được thua nên không lo sợ, gặp nguy không hoảng hốt. Khi tâm lý ổn định, mới tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

“Đời người có những lúc không thể nhịn. Kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Kẻ đại dũng thình lình gặp việc phi thường không kinh, vô cớ bị ngang trái không giận. Đó là nhờ hoài bão của họ rất lớn và lập chí của họ rất xa”
(Tô Đông Pha)
 
Last edited by a moderator:
@donkyhote:

Chưa rõ ý bác. Cứ trả lời bừa thế này, may ra đúng ý bác chăng :)

Tôi lúc bé đã chẳng biết giữ gì cho mình. Bà nội tôi nhiều lần mắng: “thằng này nếu dái không dính vào người thì cũng mất lâu rồi” :D

Rồi cuộc đời có những lúc ngặt nghèo, quả thật, đã nhiều lần tôi phải quay mặt.

Nhưng cái tính ấy thì tới nay chưa đổi mấy (chẳng biết lúc gần chết có đổi không ? :D)

---------------------------------
@ caheo!

Giọng văn hơi có phần gay gắt và chưa thật đúng với tính cách hiền lành của caheo khi bác đổi từ của câu kể trên: chính xác các cụ ngày xưa nói là: " Cái gì không dính vào người thì cũng rơi mất" chứ không chỉ cụ thể cái đó...hề..hề.

Mong caheo chia sẻ nhiều hơn nữa. Chúc luôn luôn tinh tấn, chúc mừng...chúc mừng.

G/L Pro.
 
@don:
Hihi, đó là lời của bà tôi, bác ạ. Cách nói nông dân của bà vậy đó: mộc, mạnh, đôi khi thô tục :D
Bà tôi rất mực thương con cháu, câu mắng đó không gay gắt như vẻ ngoài đâu.

@Nâu:
ừ, đúng thiệt, lúc này tui cứ phải lau mắt hoài… già rồi !
 
Bữa nay rảnh, lục thêm được mấy chuyện nữa hầu bà con:

Nhan Uyên: Tôi ngồi đò qua thác, thấy gã nọ lái đò như thần. Tôi hỏi làm sao được vậy, y nói: "nếu ông biết bơi thì học nhanh thôi, còn nếu ông biết lặn thì không học cũng biết". Y nói vậy nghĩa là sao?

Trọng Ni: Người biết bơi vì đã quen với nước nên không sợ nước, do đó vững tay lái. Còn người biết lặn lại càng thoải mái trong nước, nên tay lái càng vững hơn.


Trong một cuộc thi, nếu phần thưởng nhỏ, người thi không mấy động lòng nên thể hiện được hết tài năng. Nhưng khi phần thưởng thật to, người thi tất căng thẳng mà thành luống cuống, thất bại.
Đó gọi là bản lĩnh thi đấu.


Kỷ Tỉnh Tử nhận luyện gà cho vua.

Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Chưa, gà còn vẻ ngạo nghễ".

10 ngày sau, Tỉnh Tử nói: "Gà còn gáy đáp với gà khác, vậy là còn cảm động".

10 ngày nữa, Tỉnh Tử nói: "Nó còn thanh khí, hăng hái lắm".

cuối cùng, Tỉnh Tử nói: "Được rồi! nghe tiếng gà khác gáy nó vẫn bình thản, thấy đồng loại khiêu khích nó vẫn bình thản. Không gà nào đối đầu với nó nổi nữa !".


Cách luyện ấy cũng là cách luyện tinh thần đại dũng. Học thuyết hay tôn giáo nào cũng giúp con người tu tập tinh thần đại dũng ấy.
 
Last edited by a moderator:
TTCKVN là ...

Là gã say. Bước đi loạng choạng, 2 bước tới 3 bước lùi 7 bước xàng xê. Không ai đoán được đường đi của gã.

Là thằng điên. Có lúc cao hứng leo tuốt lên núi, lúc thì sợ hãi tuột xuống vực sâu. Do thần kinh dễ kích động, nên nó thường phản ứng thái quá.

Là gái điếm. Gặp trí thức thì chế nhạo, gặp lãnh đạo thì coi khinh, gặp người chân tình thì lột sạch. Nộp tiền cho ma cô tú bà, và rất yêu chiều bọn sở khanh.

Là thuốc độc. nó khiến ta luôn căng thẳng, bao tử đau, mắt mờ, lưng còng, biếng ăn, mất ngủ; nó khiến ta bỏ bê gia đình bạn bè công việc, quên hết các niềm vui lành mạnh bình thường.

Là ma túy. Khiến ai lỡ thử rồi thì không sao cai được nữa; khiến bao kẻ thành trộm cắp, lừa đảo, bao người phá sản, phát điên, thân tàn ma dại.

Là sòng bạc. danh giá và hợp pháp. Có đủ nhà cái, hồ lỳ, cò mồi, cho vay, dắt mối; và dĩ nhiên cũng có tất cả trò lừa đảo, bịp bợm, chạy làng, cơm gạo… Trăm người chơi chỉ vài người thắng.

Là chợ trời. Mà chủ chợ đã lười đã dốt lại còn tham, luôn ăn cánh với đám bán hàng giả hàng dỏm, và chuyên bắt nạt dân thúng mẹt với khách mua. Hàng thật hàng tốt thì ít người mua bán, hàng dỏm mới được ưa chuộng.

Là võ đài tự do. Nơi danh môn chính phái thúc thủ và tà đạo lên ngôi. Các chiêu trò bẩn chỉ bị phạt nhẹ, cứ thắng là bạn sẽ được tung hô.


Còn định nghĩa của bạn là gì ? Bạn sẵn lòng chia sẻ chứ ?

Là chốn linh thiêng. Nơi con người có thể tìm thấy bản ngã của mình
 
@doublehalo từng viết: ” Em chỉ cố gắng gain những lúc ai ai cũng có thể gain, và cố gắng không thua những lúc mà hầu hết ai cũng thua. Còn việc khó kia thì dành cho các ngôi sao”. Tôi rất thích câu này vì đó cũng là cách của tôi. Nên sẽ chẳng bao giờ có chút công phu tuyệt học gì ở đây cả, bác ạ.

[/I]

Khoảng cách giữa lời nói và hành động rất xa, đặc biệt trong thị trường chứng khoán
 
Bữa nay rảnh, lục thêm được mấy chuyện nữa hầu bà con:

Nhan Uyên: tôi ngồi đò qua thác, gặp anh nọ lái đò như thần. Tôi hỏi làm sao được vậy, y nói: "nếu ông biết bơi thì học nhanh thôi, còn nếu ông biết lặn thì không học cũng biết". Y nói vậy nghĩa là sao?

Trọng Ni: Người biết bơi vì đã quen với nước nên không sợ nước, từ đó vững tay lái. Còn người biết lặn lại càng thoải mái trong nước, nên tay lái càng vững hơn.


Trong một cuộc thi, nếu phần thưởng nhỏ, người thi không mấy động lòng nên thể hiện được hết tài năng. Nhưng khi phần thưởng thật to, người thi tất căng thẳng mà thành vụng về, thất bại.
Đó gọi là bản lĩnh thi đấu.


Kỷ Tỉnh Tử nhận luyện gà cho vua.

Được 10 ngày, hỏi thăm, Tỉnh Tử nói: "Chưa, gà còn vẻ ngạo nghễ".

10 ngày sau, Tỉnh Tử nói: "Gà còn gáy đáp với gà khác, vậy là còn cảm động".

10 ngày nữa, Tỉnh Tử nói: "Nó còn thanh khí, hăng hái lắm".

cuối cùng, Tỉnh Tử nói: "Được rồi! nghe tiếng gà khác gáy nó vẫn bình thản, thấy đồng loại khiêu khích nó vẫn bình thản. Không gà nào đối đầu với nó nổi nữa".


Cách luyện ấy cũng là cách luyện tinh thần đại dũng. Học thuyết hay tôn giáo nào cũng giúp con người tu tập tinh thần đại dũng ấy.

Oài toàn những cái em thiếu... Chắc phải tim thầy Luyện Gà thôi. Bác nào có kinh nghiệm luyện hay biết ai thì giới thiệu em nhé. Muốn tiếp tục Sống và Làm việc trên TT thì cần phải Tu Luyện những chiêu thức này.

Từ hồi nào đến giờ em toàn tự học và cũng nghiệm ra một điều... Ta không thể Một Bước Lên Trời, mà ta đang đi trên Con Đường dài, rất dài...................... Vì thế hãy làm từng việc một, từ ...từ.. từ. từ.... Các Cụ ta thường nói "Phải Biết Nhìn Xa Trông Rộng" nhueng khi không nhìn được xa thì tốt nhất lên nhìn những thứ trước mắt đã.
 
Last edited:
Là chốn linh thiêng. Nơi con người có thể tìm thấy bản ngã của mình
Chú không nên nói kiểu này với bác chủ topic. E rằng bác ấy không nghĩ như vậy, và không phải ai cũng có thể chấp nhận khái niệm tu ma đạo như chú tự thừa nhận. Anh để chú đi trong ma đạo, thậm chí nếu cần sẽ chỉ lối đến tận cùng của xứ hắc ám nếu chú chấp nhận khi đến đỉnh là quay về với cửa sáng, khứa khứa.
 
ở VC, dường như @GBK là kiệm lời nhất (?). Tôi thích kiểu này, đọc xong còn đọng dư âm…

Nào, mời sói già GBK ngồi lại uống cạn chén trà, cho lão nhà quê này được nghe thêm mấy lời. :)


Là chốn linh thiêng. Nơi con người có thể tìm thấy bản ngã của mình


Bản ngã thì chốn nào chẳng tìm được, nhổ cỏ chăn trâu cũng tìm thấy mà.
Còn gọi cái thị trường nhộn nhạo kia là chốn linh thiêng, hẳn là bạn muốn chọc ghẹo lão rồi ?


Mấy định nghĩa kỳ cục trên kia chẳng qua như những hình ảnh dị dạng từ tấm gương lồi lõm (kiểu nhà cười).; hoặc như tranh biếm họa hí họa thôi mà.
Chúng góp thêm 1 vài góc nhìn... Kẻ trí cũng cần có cái nhìn đa chiều chứ ?
Đủ dũng cảm nhìn (những hình ảnh dị dạng của) mình trong nhà cười, trong bức hí họa, thì cũng là một cách nhận ra bản ngã của mình đó.

Nếu bạn vẫn bực bội với những hình ảnh méo mó, thì hôm nào tôi sẽ đền bù bằng vài hình ảnh vui hơn vậy ? :D


Khoảng cách giữa lời nói và hành động rất xa

Bạn nói trên cả chuẩn :D. Tôi vẫn đang cố thu hẹp khoảng cách đó, với sự giúp sức của VCers (và của cả bạn nữa)

Trên VC này nhiều người coi việc đầu cơ như đi săn (có câu nói gì về hunter với farmer ấy nhỉ).
Tôi thì chọn cách nông dân, nông dân lạc hậu nữa cơ: mùa đến thì gieo, đủ chín thì hái, xong là nghỉ ngơi; chẳng thâm canh tăng vụ gì…
Cho nó nhàn, bạn ạ.
 
Last edited by a moderator:
@giailang:

Chiều nay được tiếp bác và @GBK ở cái góc nhỏ này, thật là vui !

Có một việc định nhờ bác giúp lâu rồi, nói ra đây nhất định mọi người sẽ hưởng ứng: nhờ bác mở mang cho về binh pháp/mưu kế trong TTCK. Nếu lập được thread thì càng dễ tập trung và đầy đủ hơn.

(Thread này ngoài bác ra chắc không ai dám đảm đương. Nếu bác chủ trì, hẳn những sói già khác như bác tican, GBK, Camus, arrow,… sẽ vào chia lửa, chắc sẽ xôm tụ ?) :D
 
Last edited by a moderator:
@giailang:

Chiều nay được tiếp bác và @GBK ở cái góc nhỏ này, thật là vui !

Có một việc định nhờ bác giúp lâu rồi, nói ra đây nhất định mọi người sẽ nhao nhao hưởng ứng:

Mở một thread về binh pháp/mưu kế trong TTCK.

Thread này ngoài bác ra chắc không ai dám đảm đương
nếu bác chủ trì, hẳn những sói già khác như bác tican, GBK, Camus, arrow,… sẽ vào chia lửa, chắc sẽ xôm tụ lắm ? :D
Cảm ơn bác tín nhiệm, nhưng e rằng việc này là ngòai tầm của tui. Có lẽ người trong cuộc (BB,MM) sẽ đủ bài về cái này, nhưng họ không muốn nói, còn tui thì không biết để mà nói. Hay bác chờ để tui tu luyện thêm một thời gian, học bài vở của TTCK rồi trả bài bác?
 
Back
Top