Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Anh ơi...chiều nay liên hoan ở quán nào để em kêu a Bò đi đặt sẳn quán...:104:
Đồng chí có đề xuất địa điểm nào không? Tớ là tớ không quan trọng lắm vấn đề quán xá, hay ngon dở... Cái tớ quan tâm là phải có tiêu chí vừa kín đáo vừa mát mẻ... chấp nhận thanh toán bằng Bít Còi càng hay... kiểu Tràm Chim hay Thiên Vương Tửu... đại khái thế...
Đồng chí với Bò đồng chí cứ thảo luận thêm nhé, chiều nay tan sở, ta lại gặp nhau, vui vẻ mấy tí...
Tri kỷ của nhau nhể...nói ra là hiểu:105:
Theo tớ, đồng chí Tay To sinh ngày Mậu Thân, thì đoán đồng chí Chim Non sanh năm Mậu Thân => Hợp tình hợp lý... ăn ý với nhau... dẫu vẫn càu nhàu... nhưng không quan tọng... Cũng như Thúy Kiều với Kim Trọng, ngày xưa cụ Du bảo: Trong như đã mà Ngoài vẫn e...
 
Tạt gút 12, nhú lên 11.7 còn gì nữa chị? :1:
Giờ thì đúng là khó, mục tiêu đã ngay bên cạnh, Long hay Fut đây?
Có thể Futer đã sẵn sàng, đang chờ 1 tín hiệu để ra tay :1:
Nhịm vụ của đồng chí, là chỉnh lại cái đồng hồ... sao đi làm muộn thế, sáng nay tổ chức đã họp giao ban, phân công rõ ràng... đồng chí không có mặt trong suốt buổi họp?!
 
Đồng chí có đề xuất địa điểm nào không? Tớ là tớ không quan trọng lắm vấn đề quán xá, hay ngon dở... Cái tớ quan tâm là phải có tiêu chí vừa kín đáo vừa mát mẻ... chấp nhận thanh toán bằng Bít Còi càng hay... kiểu Tràm Chim hay Thiên Vương Tửu... đại khái thế...
Đồng chí với Bò đồng chí cứ thảo luận thêm nhé, chiều nay tan sở, ta lại gặp nhau, vui vẻ mấy tí...

Theo tớ, đồng chí Tay To sinh ngày Mậu Thân, thì đoán đồng chí Chim Non sanh năm Mậu Thân => Hợp tình hợp lý... ăn ý với nhau... dẫu vẫn càu nhàu... nhưng không quan tọng... Cũng như Thúy Kiều với Kim Trọng, ngày xưa cụ Du bảo: Trong như đã mà Ngoài vẫn e...
có thầy Cào vào vui hẳn
 
Nhịm vụ của đồng chí, là chỉnh lại cái đồng hồ... sao đi làm muộn thế, sáng nay tổ chức đã họp giao ban, phân công rõ ràng... đồng chí không có mặt trong suốt buổi họp?!
Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đồng chí đó và cắt hết chức vụ
Đã đi trể thiếu tính kỷ luật lại còn hay bảo thị trường sắp sập
 
Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đồng chí đó và cắt hết chức vụ
Đã đi trể thiếu tính kỷ luật lại còn hay bảo thị trường sắp sập
Chúng ta là đồng chí... ăn nhậu lâu ngày, cùng bàn khác ghế... hết tình thì vẫn còn cái nghĩa... Tớ thấy cắt chức vụ thì quá nghiêm khắc...
Đồng chí Rái, còn vợ còn con... nếu cắt hết chức vụ... thì vợ con đồng chí ấy, ai nuôi?! Bò đồng chí, nếu nhận nhịm vụ nuôi hộ, thì ta hẵn cân nhắc...cắt chức!!!
Tớ đề xuất, lấy công chuộc tội, tổ chức ta giao cho Rái đồng chí nhiệm vụ lái xe và cảnh giới, chiều nay tan sở, chở các anh em trong tổ chức đi liên hoan. Trong suốt thời gian liên hoan, Rái đồng chí phải túc trực ngoài cửa, sẵn sàng hô to khi có sự cố bất ngờ... Có thế, thì anh em mới tập trung ăn liên hoan, không lo bị tóm...
 
Nhịm vụ của đồng chí, là chỉnh lại cái đồng hồ... sao đi làm muộn thế, sáng nay tổ chức đã họp giao ban, phân công rõ ràng... đồng chí không có mặt trong suốt buổi họp?!
Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đồng chí đó và cắt hết chức vụ
Đã đi trể thiếu tính kỷ luật lại còn hay bảo thị trường sắp sập
Báo cáo các đồng chí cán bộ, sáng nay đúng 8h thiếu 5 em có mặt tại cơ quan, nhưng chả thấy xếp phân công nhịm vụ nào, nên ra hành lang hút thuốc lào để giải lao :6cool_boss:
Nội dung cuộc họp em chắc không bỏ sót, vậy sắp tới nên mần răng? Chớ tình hình có vẻ sắp ban căng, con bò cũng bớt hung hăng, thiết giáp bộ binh đang tiến công thì gặp phải địch tăng, toàn quân đang ngại ngùng chờ hiệu lệnh anh 8 bán xăng...:2cool_after_boom:
Trước mắt một số đồng chí xung phong đang vô thế lược cài răng, cần chi viện gấp không sẽ kẹt trên đỉnh Phăn-xi-păng...:1cool_dribble:
 
Báo cáo các đồng chí cán bộ, sáng nay đúng 8h thiếu 5 em có mặt tại cơ quan, nhưng chả thấy xếp phân công nhịm vụ nào, nên ra hành lang hút thuốc lào để giải lao :6cool_boss:
Nội dung cuộc họp em chắc không bỏ sót, vậy sắp tới nên mần răng? Chớ tình hình có vẻ sắp ban căng, con bò cũng bớt hung hăng, thiết giáp bộ binh đang tiến công thì gặp phải địch tăng, toàn quân đang ngại ngùng chờ hiệu lệnh anh 8 bán xăng...:2cool_after_boom:
:1cool_byebye::2004:
 
Báo cáo các đồng chí cán bộ, sáng nay đúng 8h thiếu 5 em có mặt tại cơ quan, nhưng chả thấy xếp phân công nhịm vụ nào, nên ra hành lang hút thuốc lào để giải lao :6cool_boss:
Nội dung cuộc họp em chắc không bỏ sót, vậy sắp tới nên mần răng? Chớ tình hình có vẻ sắp ban căng, con bò cũng bớt hung hăng, thiết giáp bộ binh đang tiến công thì gặp phải địch tăng, toàn quân đang ngại ngùng chờ hiệu lệnh anh 8 bán xăng...:2cool_after_boom:
Đồng chí càng lói càng lộ, chi bộ đã niệm tình, kỷ luật mang tính hình thức, nhưng đồng chí lại quanh co. 9h cuộc họp bắt đầu, 8h05 phút đồng chí đi ra ngoài hành lang, mắt đồng chí để đâu mà không thấy lãnh tụ bò thần sáng ngời đi vào. Đồng chí ko có mặt trong buổi họp nhưng nội dung cuộc họp lại ko bỏ sót, phải chăng đồng chí đặt máy nghe lén trong buổi họp...tội nghiệt, tội nghiệt.
 
Báo cáo các đồng chí cán bộ, sáng nay đúng 8h thiếu 5 em có mặt tại cơ quan, nhưng chả thấy xếp phân công nhịm vụ nào, nên ra hành lang hút thuốc lào để giải lao :6cool_boss:
Nội dung cuộc họp em chắc không bỏ sót, vậy sắp tới nên mần răng? Chớ tình hình có vẻ sắp ban căng, con bò cũng bớt hung hăng, thiết giáp bộ binh đang tiến công thì gặp phải địch tăng, toàn quân đang ngại ngùng chờ hiệu lệnh anh 8 bán xăng...:2cool_after_boom:
Trước mắt một số đồng chí xung phong đang vô thế lược cài răng, cần chi viện gấp không sẽ kẹt trên đỉnh Phăn-xi-păng...:1cool_dribble:
Ơ, thế hóa ra tớ phân công nhịm vụ chưa hết à? Sao lúc tớ hỏi, có ai còn hỏi gì không, đồng chí không giơ tay xin phát biểu?! Hay là lúc đấy, đồng chí lo rái tai, nên không nghe rõ?!
Tớ cũng xin nhận khuyết điểm, về mặt quan sát không tỉ mỉ, dẫn đến xót người xót việc... Thế thì... tổ chức ta, giao cho đồng chi cái điếu cày, và cái còi hụ... chiều tối nay, cứ đứng ngoài hành lang, vừa rít thuốc lào vừa cảnh giới... thấy đám nào mặt la mày lét... có ý xông vào party... thì đồng chí phải hụ còi thật to vào... Vừa rít vừa hụ càng tốt...
 
Đồng chí càng lói càng lộ, chi bộ đã niệm tình, kỷ luật mang tính hình thức, nhưng đồng chí lại quanh co. 9h cuộc họp bắt đầu, 8h05 phút đồng chí đi ra ngoài hành lang, mắt đồng chí để đâu mà không thấy lãnh tụ bò thần sáng ngời đi vào. Đồng chí ko có mặt trong buổi họp nhưng nội dung cuộc họp lại ko bỏ sót, phải chăng đồng chí đặt máy nghe lén trong buổi họp...tội nghiệt, tội nghiệt.
Đồng chí nói phải... ke ke ke
 
Các đồng chí lắng lại một chút, nghiêng nghiêng đầu liếc ra ngoài cửa sổ, chồi măng đã nhú lên rồi kìa
Ơ ngoài cửa sổ, tớ thấy 99 cái đốt tre, có thấy cái măng nào đâu nhỉ? Đề nghị Bò đồng chí, nói rõ hướng mí giờ? Tớ nhìn xem sao?
Các thầy nhìn nhiều là nó thui, chột đấy :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top