Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Chao ôi, giờ mới về mở bảng ra nhìn mà kinh hoàng luôn.
Kiểm tra quân lương thì NAV còn 5.488. So với đầu năm 5.657 đã bị thiệt hại 169 triệu, tương đương xấp xỉ 3%.
So với cuối tháng 1 thì thiệt hại là 719 triệu, tương đương 11.6%.
Còn nếu tính tại đỉnh của từng cổ phiếu riêng lẻ thì con số thiệt hại tạm tính là 977tr.
Như vậy khi tăng thì NAV thua xa VNI, nhưng khi giảm thì quyết không chịu thua về tốc độ.
Kiếm tiền ngày càng khó. Người nông dân như mình biết phải làm sao? :105:

Dài hạn thì đứng ngóng ngày ngóng tháng

Ngắn hạn thì phải lướt sóng chứ...
 
Chả biết lướt nó mới khổ chứ :9cool_too_sad:
Thôi nào, ngày mới tốt lành cả nhà nhé.
Chuẩn bị hôm nay bắt dao rơi 1.000 FPT :9smiley_vn10:
Không nên lướt, bà chị chỉ nên chọn đúng hàng và hâu lâu. Bà chị mà lướt là banh xác pháo đới...cũng như học TA là nhũn não ngay...
Từ một thằng trong cuộc, tự thấy: Đang son thì lướt bá đạo, nhưng mà đen thì cũng hà bá không kém...kkk...
Cứ hâu cùng thời gian, và tự so với lãi suất tiết kiệm là được, đừng so với Index... Buffett già còn chịu thua huống gì bà chị của em...kkk
 
Cờ huynh đã có chỉ đạo rồi, chị đại cứ thế mà làm theo thôi :1:
Hôm nay nên làm gì Cờ huynh ơi :105:

Bắt đáy mấy con midcap ra kết quả kinh doanh ngon mà giá lại xuống thấp hơn giá trị anh ạ... khó cái là chả biết giá trị thế nào... ăn đủ sóng hồi 3 phiên, thập chí 7 phiên...

Mua mấy thằng to vẫn sợ tây nó phang thì phiền...
 
Bắt đáy mấy con midcap ra kết quả kinh doanh ngon mà giá lại xuống thấp hơn giá trị anh ạ... khó cái là chả biết giá trị thế nào... ăn đủ sóng hồi 3 phiên, thập chí 7 phiên...

Mua mấy thằng to vẫn sợ tây nó phang thì phiền...
xin anh tam tự ạ:1:
 
Bắt đáy mấy con midcap ra kết quả kinh doanh ngon mà giá lại xuống thấp hơn giá trị anh ạ... khó cái là chả biết giá trị thế nào... ăn đủ sóng hồi 3 phiên, thập chí 7 phiên...

Mua mấy thằng to vẫn sợ tây nó phang thì phiền...
Em bắt lần nào cũng cut nên giờ sợ rồi ah!
Năng lực có giới hạn thì ngồi im vậy!
 
anh nghĩ lại 1 tý thì không phải...

mấy cái viên thuốc cảm cúm hay các thứ đồ ý tế vớ vẩn thì người ta không để ý, có khi mua gấp 3-5 lần giá cũng ok. Ví dụ viên thuốc cảm 1k bán 3k cũng chả thành chuyện. Nhưng mấy bà phụ nữ mà đã để ý soi giá thì sẽ không bao giờ quay lại.

Mấy cái thuốc điều trị chuyên dụng hay mãn tính thì lại khác. Con bệnh và người nhà lâu năm có kinh nghiệm họ có khi còn rành giá thuốc hơn cả cửa hàng nhỏ lẻ. Vì tiêu dùng thường xuyên nên thạo, mà không phải cửa hàng nào họ cũng ghé mua đâu. Mà cái này doanh số mới lớn....

em thấy khu phố nhà em mấy nhà mở hiệu thuốc tâm đắc lắm. Nào là lãi cao, thường gấp đôi. Nào là không lo ế, ế có thể trả lại... đua nhau mở cuối cùng tạch dần hết...
Cái này thì đúng ạ, nhưng bệnh mãn tính thì họ đa số có BHYT, họ đi khám thường kỳ thôi (bố mẹ em tiểu đường và tim nên em rõ) ít khi họ mua ngoài lắm vì đắt (2 tuần thuốc mà hết 400-500k nếu mua ngoài). Còn thuốc chuyên dụng, giờ ít cửa hàng dám bán lắm anh vì phải có toa của bác sỹ (mà đã có toa bác sỹ rồi thì đa phần bác sỹ chỉ định mua thuốc ngay tại tiệm của ông ấy hoặc bệnh viên luôn). Ngành bán lẻ thuốc 10 năm trước còn hái tiền chứ giờ mọc như nấm, khó nhằn rồi. Điểm mấu chốt ngành này cá nhân em thấy vẫn là uy tín của cửa hàng thôi, bệnh nhân uống thuốc cửa hàng ấy hết thì nó cứ đến mua, đắt 10-20% con bệnh không quan tâm đâu anh.
 
Thế mới được phong Thánh chứ lị... Phải khác biệt và dũng cảm Thầy ợ... Tiền không mua được danh hiệu Thánh Thần đâu nhóe...kkk
"The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist"
Hehe. Em thuộc nằm lòng khẩu quyết nên thôi, tránh bão ạ.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top