BlueDiamond's Trading Diary

ô, em vẽ hơi khác tí, em nối từ đỉnh 64x với đỉnh 62x. nó tạo thành 1 kênh nhỏ nhìn giống hình....cờ rủ :(
Thank Bon nhiều! Ăn nguyên cái cán cờ thế kia thì giầu mất! he he!
 
Last edited by a moderator:
Thank Bon nhiều! Ăn nguyên cái cán cờ thế kia thì giầu mất! he he!
hihi...tham thía :D ăn phần lá cờ thui chứ ạ, :)

nhưng chắc phải ráng chờ xíu cho gió lên vì em thấy phần lá hơi rủ và chưa dài đủ 2/3 cán cờ.

ps: thật ra em ko quan tâm lắm đến các tên gọi, hi vọng mai TT xanh cho mọi ng cùng zdui.
 
Last edited by a moderator:
Nhiều khi cũng cảm thấy ko cần thiết phải bắt nước sót như vậy nhưng muốn cảm nhận sâu hơn vào thị trường một chút để biết đâu vỡ thêm được vài điều.:1:
vầng.
anw, trò bắt dao & bắt đáy quả rất thú vị! :)
 
Mình thấy hạnh phúc đối với mình thật giản đơn, khi hết giờ giao dịch mình đứng lên khỏi máy tính mình chẳng còn thấy lưu luyến hay suy nghĩ gì về công việc nữa, nhiều khi chẳng còn nhớ mình có mã gì và khối lượng bao nhiêu nữa vì mình đã làm hết sức có thể rồi! Và mình cảm thấy hạnh phúc!:violin: Các bác có thấy thế không ạ!:1:
 
Mình thấy hạnh phúc đối với mình thật giản đơn, khi hết giờ giao dịch mình đứng lên khỏi máy tính mình chẳng còn thấy lưu luyến hay suy nghĩ gì về công việc nữa, nhiều khi chẳng còn nhớ mình có mã gì và khối lượng bao nhiêu nữa vì mình đã làm hết sức có thể rồi! Và mình cảm thấy hạnh phúc!:violin: Các bác có thấy thế không ạ!:1:
Nghiệp trader cũng chỉ mong được thế thôi anh, nhưng có mấy người nội công được như anh đâu[emoji20]
 
Nghiệp trader cũng chỉ mong được thế thôi anh, nhưng có mấy người nội công được như anh đâu[emoji20]
Đấy là mình tự hài lòng với mình thôi, vì mình chơi qui mô nhỏ, tham vọng lại không quá nhiều có lẽ vì vậy mình không tiến bộ được mấy, Trong đây còn rất nhiều người đáng ngưỡng mộ như bác Chim non đánh mà như chơi, Chị Colaido đánh size lớn cực hay lên plan cho cả một kế hoạch dài hạn và khắt khe trong từng cú trade còn nhiều người nữa mà mình cũng không biết hết :1: chắc mấy người đó phải happy gấp mấy lần mình!:emoticon-00137-clapping:
 
Đấy là mình tự hài lòng với mình thôi, vì mình chơi qui mô nhỏ, tham vọng lại không quá nhiều có lẽ vì vậy mình không tiến bộ được mấy, Trong đây còn rất nhiều người đáng ngưỡng mộ như bác Chim non đánh mà như chơi, Chị Colaido đánh size lớn cực hay lên plan cho cả một kế hoạch dài hạn và khắt khe trong từng cú trade còn nhiều người nữa mà mình cũng không biết hết :1: chắc mấy người đó phải happy gấp mấy lần mình!:emoticon-00137-clapping:
Hôm nọ đi giao lưu,mình mọi người giới thiệu 1 chị tên T(rất xinh nhé) ,giao dịch tại TV,Nghe nói thông thường mỗi ngày giao dịch 20-30 tỷ,cá biệt có ngày trên trăm tỷ,TV bố trí 2 broker và 1 kế toán để phục vụ riêng chị này.Không biết có là ai trên VC không ta?
 
Hôm nọ đi giao lưu,mình mọi người giới thiệu 1 chị tên T(rất xinh nhé) ,giao dịch tại TV,Nghe nói thông thường mỗi ngày giao dịch 20-30 tỷ,cá biệt có ngày trên trăm tỷ,TV bố trí 2 broker và 1 kế toán để phục vụ riêng chị này.Không biết có là ai trên VC không ta?
Em không biết bác ạ! Chị Colaido theo em biết thì tên khác nhưng quản lý nhiều size rất lớn còn xinh thì hiển nhiên rùi!:1:
 
Hôm nay cho cậu em xem cái tranh của San jin, cậu này cũng được đào tạo rất bài bản cả về CFA và CMT và cậu ấy có nói một câu là bạn này lại giống em khi xưa rồi mọi cái đều nghĩ rằng nó sẽ phải như thế. Mình lại liên tưởng tới câu chuyện của bang chủ với một vị lão làng trong nghành chứng khoán Mỹ là dòng nước phải chảy theo bờ sông hay chính dòng nước tạo ra bờ sông đó. Cái này cũng phải mất một thời gian mình mới ngộ ra được.:1:
 
Hôm nay cho cậu em xem cái tranh của San jin, cậu này cũng được đào tạo rất bài bản cả về CFA và CMT và cậu ấy có nói một câu là bạn này lại giống em khi xưa rồi mọi cái đều nghĩ rằng nó sẽ phải như thế. Mình lại liên tưởng tới câu chuyện của bang chủ với một vị lão làng trong nghành chứng khoán Mỹ là dòng nước phải chảy theo bờ sông hay chính dòng nước tạo ra bờ sông đó. Cái này cũng phải mất một thời gian mình mới ngộ ra được.:1:
Bon đoán dựa theo cmt trên là anh Blue lần này ko chơi trò bắt dao ?
 
Hôm nay cho cậu em xem cái tranh của San jin, cậu này cũng được đào tạo rất bài bản cả về CFA và CMT và cậu ấy có nói một câu là bạn này lại giống em khi xưa rồi mọi cái đều nghĩ rằng nó sẽ phải như thế. Mình lại liên tưởng tới câu chuyện của bang chủ với một vị lão làng trong nghành chứng khoán Mỹ là dòng nước phải chảy theo bờ sông hay chính dòng nước tạo ra bờ sông đó. Cái này cũng phải mất một thời gian mình mới ngộ ra được.:1:

Hihi, Bác Blue làm em tò mò quá, hồi xưa cũng đọc chuyện này của bang chủ mà chưa ngộ đc, cứ nghĩ đơn giản là dù có bờ hay chưa có bờ thì cứ nên thuận theo dòng nước thôi :106:
 
Bon đoán dựa theo cmt trên là anh Blue lần này ko chơi trò bắt dao ?
Vẫn có con bắt dần được Bon à, vì dựa trên sức công phá của nó yếu hay mạnh!:1:
Hihi, Bác Blue làm em tò mò quá, hồi xưa cũng đọc chuyện này của bang chủ mà chưa ngộ đc, cứ nghĩ đơn giản là dù có bờ hay chưa có bờ thì cứ nên thuận theo dòng nước thôi :106:
Vâng bạn nghĩ thế cũng là đúng, dòng nước mạnh mẽ thì sẽ tạo ra những bờ bến mới!:1:
 
Hôm nay cho cậu em xem cái tranh của San jin, cậu này cũng được đào tạo rất bài bản cả về CFA và CMT và cậu ấy có nói một câu là bạn này lại giống em khi xưa rồi mọi cái đều nghĩ rằng nó sẽ phải như thế. Mình lại liên tưởng tới câu chuyện của bang chủ với một vị lão làng trong nghành chứng khoán Mỹ là dòng nước phải chảy theo bờ sông hay chính dòng nước tạo ra bờ sông đó. Cái này cũng phải mất một thời gian mình mới ngộ ra được.:1:
Vậy cuối cùng ngộ ra sao anh? Thả trôi theo dòng, hay leo bờ ngắm nước chảy, hay lặn xuống chơi trò mò cua bắt ốc.....?
 
Vậy cuối cùng ngộ ra sao anh? Thả trôi theo dòng, hay leo bờ ngắm nước chảy, hay lặn xuống chơi trò mò cua bắt ốc.....?
Không ngờ ngộ một thứ mà nhiều đáp án thế, thế thì phải tự ngộ ra nó mới thú chính nó là thứ dùng để kiếm tiền!:21:
 
Back
Top