Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Không ai an ủi em nhỉ, nó chửi em mà :(
2 ông hẹn nhau ra ngoài, thích thì bem tay bo, cho nó fair.
Tôi bắt ông kèo trên đấy, ông PCT miệng mồm vậy chứ coi bộ bên ngoài mỏng cơm lắm, gió thổi phát chắc bay mị a ấy :D
 
2 ông hẹn nhau ra ngoài, thích thì bem tay bo, cho nó fair.
Tôi bắt ông kèo trên đấy, ông PCT miệng mồm vậy chứ coi bộ bên ngoài mỏng cơm lắm, gió thổi phát chắc bay mị a ấy :D
Em giao thông với nó suốt rồi mà, thằng này em ăn đc :D
 
Tôi thấy ông đang thể hiện rõ bản chất đấy nhé.
Không được làm chuyện trái tự nhiên như thế :D
Háhá... Nhìn kỹ lại cái Avatar, Cọp và gấu cùng nhe nanh, giương vuốt thế kia thì giao thông với nhau cũng hơi nguy hiểm bác nhể.. :4:
 
Nói chứ ko có vụ Obama trị Putin thì ko có vụ dầu rớt thảm thương vậy đâu. Cái này thánh Broker cũng ko lường trước được. Cho nên bài học vỡ lòng luôn là cut loss, dẫu biết thế nhưng thỉnh thoảng tui vẫn ko làm đc [emoji22] [emoji22] [emoji36] [emoji36]
Cụ Alex đã cắt FPT chưa hay múc thêm?


Sent from my iPad using Tapatalk
 
anh Vô Vi (Tào Tháo) bữa nay có hứng vào cmt lại VC ?! :)
Khỏe không anh ? thấy anh online suốt mà không cmt gì cả...
Chứng nó vật tơi tả nên đi theo Bác Giai Lang, Bác Don tu luyện nên tịnh khẩu bác à. Nhưng kình lực chưa có nên không vào chém gió trên thiền quán đc.
 
Phân tích 1 cổ phiếu thấy trước hướng đi của VNINDEX
date.png
06:19
user.png
Phát Trịnh
Một ngày giữa tháng 11, trời hiu hiu gió, khi con cáo nhỏ đang ngóng cổ chờ thỏ và rùa tranh tài, thì 1 bầy lang sói đột ngột bổ nhào từ tứ phía. Cáo con chỉ kịp ngóng cổ bảo với cáo già “con đi trốn nợ chục ngày mới về, bảo trọng” rồi chạy mất.


Vâng, thương tâm sư phụ bị bỏ rơi giữa đằng, tôi lòng đau dạ cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng hỡi ôi, tính “đào hoa” suốt đời không bỏ, tôi “hận” người ngút tận trời xanh vì người dám tổ chức hẹn hò offline toàn người đẹp chân dài mà không có tôi, thù này tôi nhớ đấy…. Hic,hic, “hận” lắm nhưng tự dưng nghe tin “Sư tổ” của tôi trở bệnh, Sư phụ tôi lao tâm không ít, nên sau khi cắt đuôi được đám sói già, tôi lại ngồi đây hì hục viết mấy câu chuyện cười, cho đời chơi chứng của tôi, sư phụ và của mấy bác hóng chuyện thêm nhiều nhiều màu sắc.

Như trong lần trước tôi kể cho cả nhà. Lần này tôi sẽ phân tích cụ thể 1 mã cổ phiếu biết trước hướng đi của thị trường.

Vâng, thế cổ phiếu nào mà hay vậy các bạn?

Câu trả lời của tôi là…ai mà biết…haha.

Tôi lừa cả nhà thôi, làm quái gì có cái cổ phiếu thần thánh ấy chứ….hehe. Nhưng mà…cũng không phải là không có những cổ phiếu tương đối đặc biệt dể nhìn, tạm nôm na là gần giống cái ý nghĩa của cái tiêu đề này, 1 trong hàng tá cổ phiếu đi trước thị trường.

Lần này tôi quyết tâm học 1 vài thứ linh tinh, tạm gọi là

CANDLESTICK VÀ NHỊP CỦA CỔ PHIẾU

Xin mạn phép nói trước, tôi chẳng có 1 cái cổ nào trong hình để khỏi nói tôi là chim là lợn, thói đời “làm ơn mắc oán vì nhiều chuyện” nhiều nhiều lắm ,hehe. Thế nó là ai.

Nhìn đồ thị thì rõ


Stockstories
Hay nhỉ .... :) em đã tô xong màu cái chart éc éc ai.... bờ dếch cái pát tèn là vđề nay mai :) không dè có cụ pọt trước :)
 
Chứng nó vật tơi tả nên đi theo Bác Giai Lang, Bác Don tu luyện nên tịnh khẩu bác à. Nhưng kình lực chưa có nên không vào chém gió trên thiền quán đc.
Anh tham gia cmt là rất vui rồi :)
Thiền quán thì toàn cao tăng,hành giả với cụ quét chùa thiền luận là chính.... em hay vào đọc nhưng chưa đủ lực để tiếp chuyện với các vị ấy :)
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top