Alfresco - Dancing in the rain

Cầu đang hụt trên cả 2 sàn, nhóm big5 được dùng để kéo chỉ số, rõ ràng thị trường chưa đủ momentum để bật mạnh và vùng giá 558 - 585 sẽ là trading range chính trong giai đoạn tới để tích lũy xung lực..
 
Cầu đang hụt trên cả 2 sàn, nhóm big5 được dùng để kéo chỉ số, rõ ràng thị trường chưa đủ momentum để bật mạnh và vùng giá 558 - 585 sẽ là trading range chính trong giai đoạn tới để tích lũy xung lực..
Chuyển sang nhóm PNs cụ ơi, BCs tằng tằng roài ạ :D
 
Note: Là sói, phải ngửi đc mùi máu và thuốc súng, chứ ko phải chờ đến lúc nhìn thấy cừu hoặc thợ săn mới ra kế hoạch hành động.
Là lính chiến, phải cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, một đám cỏ héo giữa một đồng cỏ xanh, một đám lục bình trôi chậm hơn dòng nước.. những gì phi lí đều có lí do của nó, nếu không nhạy cảm và linh hoạt, có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
 
:43:
Note: Là sói, phải ngửi đc mùi máu và thuốc súng, chứ ko phải chờ đến lúc nhìn thấy cừu hoặc thợ săn mới ra kế hoạch hành động.
Là lính chiến, phải cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, một đám cỏ héo giữa một đồng cỏ xanh, một đám lục bình trôi chậm hơn dòng nước.. những gì phi lí đều có lí do của nó, nếu không nhạy cảm và linh hoạt, có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Anh từng làm đặc công ah
 
:43:
Anh từng làm đặc công ah
Ah không, trưa nay lão MR nhắc đến Sherlock Holmes, làm mình nhớ đến câu "When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth" của chú ấy, thành ra lan man tí ấy mà :D
 
Note: Là sói, phải ngửi đc mùi máu và thuốc súng, chứ ko phải chờ đến lúc nhìn thấy cừu hoặc thợ săn mới ra kế hoạch hành động.
Là lính chiến, phải cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, một đám cỏ héo giữa một đồng cỏ xanh, một đám lục bình trôi chậm hơn dòng nước.. những gì phi lí đều có lí do của nó, nếu không nhạy cảm và linh hoạt, có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Là sói thì chỉ săn được thỏ, cừu chứ ko săn được hổ, báo. Em thì em thích làm sư tử hơn, có thể săn được cả voi. :24:
 
Nếu có thể chia, em phân lớp thị trường thành các cá thể như sau:
1/ Cừu: No hay đói là do thợ chăn cừu. Hôm nào chú ấy hứng chí làm việc chăm chỉ thì cừu đc bữa no, nhưng lúc các chú ấy buồn vì bị vợ mắng, con ốm, tạch lô, thua bóng.. thì cừu bebe inh ỏi vì đói..
Và cừu thì hay bị sói chén, sói rất ít nhưng mỗi khi xuất hiện là cừu rơi vào tình huống nguy hiểm, rất tiếc cừu ko có bản năng tự vệ cũng như bảo vệ đồng loại, khi sói xuất hiện, nỗi sợ hãi làm tê cứng khiến cừu thậm chí còn ko thể bỏ chạy chứ chưa nói tới việc phản kháng. Đặc biệt là tinh thần đồng loại của cừu gần như không có, một con cừu vắn số bị sói măm măm, thì cả bầy vẫn nhởn nhơ gặm cỏ bên cạnh :(
2/ Sói: Săn mồi và bị săn, sói tự tìm kiếm cừu bằng sự nhạy bén từ trong huyết quản, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội (ở đây là chờ chú chăn cừu mất cảnh giác, chứ không phải là chờ cừu mất cảnh giác, vì bọn cừu chỉ cần nhìn thấy cỏ là lao vào chén, có thèm coi sói ra gì đâu), ra tay tàn nhẫn và quyết đoán, chỉ 1 phát cắn đúng cổ và lôi cừu vào rừng trước khi chú chăn cừu kịp nhận ra.
Đôi khi sói cũng đen, thực ra là chỉ với 1 vài chú sói non kinh nghiệm hoặc quá tham lam, bị chú chăn cừu bắn què chân hoặc nhọ hơn, bị bắt, bị bắn chết.. Tuy nhiên những trường hợp này không nhiều, bởi sói có bản năng săn mồi và né tránh nguy hiểm với sự khôn ngoan tuyệt đỉnh đã chảy trong máu từ khi sinh ra.
Sói có thể đi săn 1 mình, nhưng phần lớn sói sống theo đàn với sự kỉ luật rất cao, và rất ít sói bị chết vì đói..
3/ Thợ chăn cừu: Các chú ấy thì cực sướng rồi, 9h sáng đưa cừu ra đồng cỏ, 3h chiều dẫn cừu về, thỉnh thoảng thiếu xèng uống diệu, đưa vợ đi shopping, cho con đi du học.., các chú ấy lùa đàn cừu ngoan ngoãn vào chuồng rồi tổ chức xén lông tập thể. Theo thống kê của wiki-tôi-nghĩ-ra thì tỉ lệ cừu chết vì stress hoặc lạnh khi bị xén lông quá nhiều luôn cao hơn so với trường hợp bị sói bắt :(
Như đã nói ở trên, thỉnh thoảng các chú ấy bận thì cừu đói kêu bebe, nhưng chả con nào bỏ đi đâu hết, được tí cỏ lại ngoan như.. cừu :D

Cuối tuần lan man..
 
Note: Là sói, phải ngửi đc mùi máu và thuốc súng, chứ ko phải chờ đến lúc nhìn thấy cừu hoặc thợ săn mới ra kế hoạch hành động.
Là lính chiến, phải cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, một đám cỏ héo giữa một đồng cỏ xanh, một đám lục bình trôi chậm hơn dòng nước.. những gì phi lí đều có lí do của nó, nếu không nhạy cảm và linh hoạt, có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Yep!!!!!!!! ngửi được ra mùi phải nhanh chóng thoát khỏi đám đông còn chần chừ, thiếu quyết đoán sẽ phải trả giá rất đắt.........
 
Nếu có thể chia, em phân lớp thị trường thành các cá thể như sau:
1/ Cừu: No hay đói là do thợ chăn cừu. Hôm nào chú ấy hứng chí làm việc chăm chỉ thì cừu đc bữa no, nhưng lúc các chú ấy buồn vì bị vợ mắng, con ốm, tạch lô, thua bóng.. thì cừu bebe inh ỏi vì đói..
Và cừu thì hay bị sói chén, sói rất ít nhưng mỗi khi xuất hiện là cừu rơi vào tình huống nguy hiểm, rất tiếc cừu ko có bản năng tự vệ cũng như bảo vệ đồng loại, khi sói xuất hiện, nỗi sợ hãi làm tê cứng khiến cừu thậm chí còn ko thể bỏ chạy chứ chưa nói tới việc phản kháng. Đặc biệt là tinh thần đồng loại của cừu gần như không có, một con cừu vắn số bị sói măm măm, thì cả bầy vẫn nhởn nhơ gặm cỏ bên cạnh :(
2/ Sói: Săn mồi và bị săn, sói tự tìm kiếm cừu bằng sự nhạy bén từ trong huyết quản, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội (ở đây là chờ chú chăn cừu mất cảnh giác, chứ không phải là chờ cừu mất cảnh giác, vì bọn cừu chỉ cần nhìn thấy cỏ là lao vào chén, có thèm coi sói ra gì đâu), ra tay tàn nhẫn và quyết đoán, chỉ 1 phát cắn đúng cổ và lôi cừu vào rừng trước khi chú chăn cừu kịp nhận ra.
Đôi khi sói cũng đen, thực ra là chỉ với 1 vài chú sói non kinh nghiệm hoặc quá tham lam, bị chú chăn cừu bắn què chân hoặc nhọ hơn, bị bắt, bị bắn chết.. Tuy nhiên những trường hợp này không nhiều, bởi sói có bản năng săn mồi và né tránh nguy hiểm với sự khôn ngoan tuyệt đỉnh đã chảy trong máu từ khi sinh ra.
Sói có thể đi săn 1 mình, nhưng phần lớn sói sống theo đàn với sự kỉ luật rất cao, và rất ít sói bị chết vì đói..
3/ Thợ chăn cừu: Các chú ấy thì cực sướng rồi, 9h sáng đưa cừu ra đồng cỏ, 3h chiều dẫn cừu về, thỉnh thoảng thiếu xèng uống diệu, đưa vợ đi shopping, cho con đi du học.., các chú ấy lùa đàn cừu ngoan ngoãn vào chuồng rồi tổ chức xén lông tập thể. Theo thống kê của wiki-tôi-nghĩ-ra thì tỉ lệ cừu chết vì stress hoặc lạnh khi bị xén lông quá nhiều luôn cao hơn so với trường hợp bị sói bắt :(
Như đã nói ở trên, thỉnh thoảng các chú ấy bận thì cừu đói kêu bebe, nhưng chả con nào bỏ đi đâu hết, được tí cỏ lại ngoan như.. cừu :D

Cuối tuần lan man..
Lão là Cừu, Sói hay thợ chăn cừu vậy? :19:
 
@paven: nhảm thêm 1 tý cho vui.

Vì sói chuyên đi săn cừu là thu nhập chính của bác thợ săn. Ngoài ra lông sói cũng là món hàng ưa thích, và có giá.

Nên chuyện đương nhiên là khi bày sói trở nên đông đúc, là bác thợ săn lại làm 1 mẻ lưới.

Chuyện về 1 con sói già đầy kinh nghiệm và bản lĩnh, không biết ăn bao nhiêu cừu non rồi nữa?

Nhưng rồi đến ngày định mệnh của nó, sáng hôm đó sói già thức giấc , nó mơ màng liếm mép để nhớ lại vị con cừu non vừa chén hôm qua. Bỗng nó giật thót mình tỉnh giậy, khi nghe tiếng con sói cái năm bên cạnh gầm gừ chuyện tối hôm qua về muộn.

Khi ở rừng xanh, hay khi săn mồi cả bầy sói đều hâm mộ nó vì khả năng phán đoán và vả quả quyết của nó, vậy mà khi về hang của mình, thì thậm chí thở cũng không dám thở to.

Ra khỏi nhà với lời hứa sẽ mang về cho sói cái, 1 cái đùi cừu thật ngon. Nó nhìn bầu trời hôm nay thật đẹp, hít một hơi sâu thấy trong người cảm giác khoan khoái, sói già nhớ lại cảm giác no bụng hôm qua với đàn sói, sau đó đi sakura matxa thư giãn, quả là cuộc đoi vẫn đẹp sao.

Như thường lệ buổi trưa là lúc thích hợp nhất để săn cừu, khi mà người chăn cừu đi ăn cơm và ngủ trưa.

Từ 8 giờ sáng sói già đã thao thao với đàn sói, hôm nay là 1 ngày tuyệt đẹp để đi săn, nào là đã thấy mấy con cừu non đang chập chững đi, lại còn vài con cừu cái bụng to không chạy được.

Đúng 9 giờ sáng cả đàn sói vào vị trí theo dõi đánh giá bàn luận phương án chiến đấu với người chăn cừu và bầy cừu, rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra phân tích. Cứ thế thoáng chốc đến buổi trưa, lúc này bầy sói đa phần thống nhất ý kiến bầy cừu hôm nay rất lạ, không nên manh động.

Sói già nghĩ bụng, đúng là hôm nay có gì đó chưa đúng, nhưng quy luật bọn chăn cừu đãn đi nghỉ trưa, chính mắt mình thấy nên có lẽ do mấy chú sói kia đa nghi mà mất bữa tiệc lớn, vả lại chiều về còn phải nộp thuế cho sói cái ở nhà.

Tặc lưỡi Nó lớn giọng nói, đây là cơ hội lớn mấy chú sợ trước sợ sau thì làm ăn gì. lần này anh tất tay, săn luôn 2-3 con rồi nghỉ 1 thời gian cho khoẻ. Nói xong nó phi như bay vào bầy cừu,

Đáng thương thay cho bầy cừu chạy tan tác, sói già mỉm cười đắc ý, nó tru một hồi dài như thể dương oai rồi lao thẳng vào con cừu đang loay hoay chưa biết chạy về hướng nào.

Chỉ còn vài bước nhảy nữa là chú cừu kia sẽ nằm trong móng vuốt của nó.

Bỗng nhiên cừu kia không chạy, mà đứng lên bằn hai chân. Sói giật mình, bản năng sinh tồn của nó la lên :" chết cha bull trap".

Sói cố hết sức quay người chạy về phía bìa rừng.

Đoàng..

Sói thấy chân sau của mình mất cảm giác, cố chạy bằng 3 chân với tất cả sức còn lại.

Bỗng nhiên thấy tiếng sói tru khắp nơi, bầy sói thấy bạn mình bị thương, lao vào bầy cừu nhằm đánh lạc hướng người săn cừu.

Mọi chuyện diễn ra như ý, người chăn cừu lo cho bày cừu nên không thể đuổi theo sói già được.

Giữ được mạnh sống nhưng từ đó sói già như chịm sợ cành cong không còn dám cùng đàn sói đi săn nữa.

Giờ đây khi đàn sói lao vào đàn cừu no say, sói già chỉ dám đứng bên bìa rừng lẩm bẩm" nguy hiểm nguy hiểm, đừng vào"




Sent from my iPad using Tapatalk
 
Back
Top