68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
vì anh ko tin vào chính linh cảm of mình. :((
nếu thích thử làm khác tín hiệu trading trong hệ chỉ báo của mình thì mần ít thui anh,
Em biết ko,điểm yếu của anh là tính kỷ luật.
Anh là trader lãng mạn !
Sáng thấy chị @TTN :Mười năm yêu em ta thấy tình mộng mị,
Lòng xao động kinh hoàng.
2 ngày anh ko có cp thấy lòng như thiếu TY.Buồn kinh.Mua xong cổ rơi thấy buồn chút nhưng vẫn có cảm giác vui hơn khi ko có cp.
 
Last edited:
Cop cái nì của nick Bố Già trên FB:
"
Hồi còn trung học, một lần nọ, giáo viên Vật lý của tôi ra một thử thách nhỏ cho cả lớp. Yêu cầu đặt ra là làm một chiếc máy bay bằng giấy dưới bất kỳ hình dạng nào, miễn là nó bay được. Người làm ra được chiếc máy bay bay xa nhất sẽ là người chiến thắng.

Thế là, cả lớp lao vào làm. Gì chứ mấy trò gấp giấy là nghề của tôi mà máy bay giấy còn là thứ tôi khá thành thạo. Sau một hồi loay hoay, tôi làm nên một chiếc tuyệt nhất có thể và nó bay được khá là xa.

Thế nhưng, tôi không phải người chiến thắng. Gã chiến thắng ngồi im suốt từ đầu cho đến lúc phóng. Khi giáo viên ra hiệu lệnh cho các máy bay vào vạch xuất phát, gã cầm một tờ giấy trắng bình tĩnh đi lại vạch. Cả lớp ai cũng thắc mắc không biết tên này sẽ làm gì, một số gãi đầu, số khác thì lại lẳng lặng cười khẩy. Và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, gã vo tròn tờ giấy lại. Rồi giáo viên hô hiệu lệnh: “Phóng.”

Chiếc máy bay – cục giấy bay lên, lao xẹt qua một rừng máy bay rồi đáp xuống, xa hơn bất cứ một chiếc máy bay chính hiệu nào trong lớp. Và gã là người chiến thắng.

Đám đông trong lớp nhao nhao, tỏ ra không phục vì cho rằng gã chơi ăn gian.

Vị giáo viên từ tốn đáp: “Thì sao chứ? Tôi nói là bất kỳ hình dạng nào. Vo tròn cũng là một hình dạng đó thôi.”

Gã đã chiến thắng bằng chút tiểu xảo bay lượn (hoàn toàn đúng luật) và cũng dạy cho cả lớp thêm một bài học về Vật lý lẫn cuộc sống.

“Người tài đạt được mục tiêu mà không ai với được; Thiên tài đạt được mục tiêu mà không ai nhìn thấy.” – Arthur Schopenhauer.

Cho đế tận ngày nay, tôi vẫn xem gã là một trong những thiên tài mình từng gặp được trong đời.

Lời bình: Nhiều người cứ bị cuốn sâu vào cách thực hiện theo một hướng bế tắc trong khi không nhận ra rằng, yêu cầu mấu chốt là đạt được mục tiêu. Có ý nghĩa gì khi phí hoài nhiều nguồn lực để giải quyết một chuyện trong khi vài kẻ chỉ cần tốn chút thời gian là xử đẹp xong và nhảy qua vấn đề khác quan trọng hơn?

“Out of the box” là câu cửa miệng ra rả khắp nơi. Thế nhưng, khoảng cách giữa lời nói và hành động vẫn còn là khoảng trời mênh mông."
 
Em biết ko,điểm yếu của anh là tính kỷ luật.
Anh là trader lãng mạn !
Sáng thấy chị @TTN :Mười năm yêu em ta thấy tình mộng mị,
Lòng xao động kinh hoàng.
2 ngày anh ko có cp thấy lòng như thiếu TY.Buồn kinh.Mua xong cổ rơi thấy buồn chút nhưng vẫn có cảm giác vui hơn khi ko có cp.
cái này Bon hỏi thật, ko cạnh khóe, vì muốn biết k.hoach of anh.
=> thế thì anh sửa sai nó bằng cách nào ?
 
Cop cái nì của nick Bố Già trên FB:
"
Hồi còn trung học, một lần nọ, giáo viên Vật lý của tôi ra một thử thách nhỏ cho cả lớp. Yêu cầu đặt ra là làm một chiếc máy bay bằng giấy dưới bất kỳ hình dạng nào, miễn là nó bay được. Người làm ra được chiếc máy bay bay xa nhất sẽ là người chiến thắng.

Thế là, cả lớp lao vào làm. Gì chứ mấy trò gấp giấy là nghề của tôi mà máy bay giấy còn là thứ tôi khá thành thạo. Sau một hồi loay hoay, tôi làm nên một chiếc tuyệt nhất có thể và nó bay được khá là xa.

Thế nhưng, tôi không phải người chiến thắng. Gã chiến thắng ngồi im suốt từ đầu cho đến lúc phóng. Khi giáo viên ra hiệu lệnh cho các máy bay vào vạch xuất phát, gã cầm một tờ giấy trắng bình tĩnh đi lại vạch. Cả lớp ai cũng thắc mắc không biết tên này sẽ làm gì, một số gãi đầu, số khác thì lại lẳng lặng cười khẩy. Và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, gã vo tròn tờ giấy lại. Rồi giáo viên hô hiệu lệnh: “Phóng.”

Chiếc máy bay – cục giấy bay lên, lao xẹt qua một rừng máy bay rồi đáp xuống, xa hơn bất cứ một chiếc máy bay chính hiệu nào trong lớp. Và gã là người chiến thắng.

Đám đông trong lớp nhao nhao, tỏ ra không phục vì cho rằng gã chơi ăn gian.

Vị giáo viên từ tốn đáp: “Thì sao chứ? Tôi nói là bất kỳ hình dạng nào. Vo tròn cũng là một hình dạng đó thôi.”

Gã đã chiến thắng bằng chút tiểu xảo bay lượn (hoàn toàn đúng luật) và cũng dạy cho cả lớp thêm một bài học về Vật lý lẫn cuộc sống.

“Người tài đạt được mục tiêu mà không ai với được; Thiên tài đạt được mục tiêu mà không ai nhìn thấy.” – Arthur Schopenhauer.

Cho đế tận ngày nay, tôi vẫn xem gã là một trong những thiên tài mình từng gặp được trong đời.

Lời bình: Nhiều người cứ bị cuốn sâu vào cách thực hiện theo một hướng bế tắc trong khi không nhận ra rằng, yêu cầu mấu chốt là đạt được mục tiêu. Có ý nghĩa gì khi phí hoài nhiều nguồn lực để giải quyết một chuyện trong khi vài kẻ chỉ cần tốn chút thời gian là xử đẹp xong và nhảy qua vấn đề khác quan trọng hơn?

“Out of the box” là câu cửa miệng ra rả khắp nơi. Thế nhưng, khoảng cách giữa lời nói và hành động vẫn còn là khoảng trời mênh mông."
hay! tk anh HL.
mục tiêu/đích - cách xử lý vd - thái độ.
 
Indicator ko? vc :)
Bao biện cho 1trader sai nhịp.Ko giữ kỷ luật theo plan.
Cho nên em có nói @bon.bon :linh cảm và hành động là 2 thế giới khác xa.
Xác nhận em vẫn là 1 trader tồi anh ah.
Sẽ cố gắng hơn.
vì anh ko tin vào linh cảm of mình. vì a nghĩ vẫn có cửa dù hẹp. nên mới tăng KL để cân bằng thời gian sao cho đạt lãi như mong muốn.
 
Em biết ko,điểm yếu của anh là tính kỷ luật.
Anh là trader lãng mạn !
Sáng thấy chị @TTN :Mười năm yêu em ta thấy tình mộng mị,
Lòng xao động kinh hoàng.
2 ngày anh ko có cp thấy lòng như thiếu TY.Buồn kinh.Mua xong cổ rơi thấy buồn chút nhưng vẫn có cảm giác vui hơn khi ko có cp.

Mình cũng là trader lãng mạn đây, nhìn avatar là biết. Trader lãng mạn thì đã sao? :21:
 
Mình cũng là trader lãng mạn đây, nhìn avatar là biết. Trader lãng mạn thì đã sao? :21:
thì sẽ trăng. :)))
Trần Đặng Đăng Khoa: 'Hãy tin mặt trời ló dạng sau cơn mưa dông'

Đọc bài này lại muốn xách xe đi phượt. Vợ đuổi khỏi nhà thì phượt luôn @bokhoktx ới
Món quà lớn nhất không gì có thể đánh đổi được đối với tôi là một cái nhìn mới về loài người, về xã hội, về nhân tình thế thái, và chia sẻ với bạn bè xa gần. Những hư danh, giải thưởng, tiếng tăm rồi sẽ trôi nhanh hệt như khi nó đến.

Mọi người sinh ra đều trần trụi, không có một mảnh vải che thân, và khi nhắm mắt rồi sẽ chỉ còn là một nhúm tro bụi. Vậy thì còn tham sân si làm gì mà không đi trên con đường của chính mình trong quãng thời gian tồn tại ngắn ngủi trên cõi đời này.
Tết đến rồi, tôi tự dặn mình hãy luôn vui sống và lạc quan yêu đời, tin tưởng vào ánh mặt trời ló dạng sau cơn mưa dông. Mà mặt trời còn chiếu sáng hơn 5 tỉ năm nữa, vậy cớ gì con người chỉ sống chưa đến 100 năm ngắn ngủi thôi mà lại phải sợ hãi!
 
Cầu nguyện!
Mệnh cung tại Tân Dậu, thanh âm là Nam Lữ của Giốc => Trước trung niên, đề cao chữ Nhân, nhưng mức độ thể hiện ra ngoài rất yếu (có thể là ẩn giấu luôn). (1)
Thân cung tại Kỷ Mùi, thanh âm là Lâm Chung của Chủy => Trung niên về sau, đề cao chữ Lễ, nhưng mức độ thể hiện ra ngoài gần như là không có. (2)
(1) & (2) => Thảo nào luôn yêu thích sự "che giấu"...HL ca ơi là HL ca...có thể gạt nỗi lá số của mình không...kekeke
Lai nhân cung tại Phúc Đức, đây là tự lập cách.
Tứ Tượng:
1. Lộc:
Mệnh tạo rất nỗ lực trong nghề nghiệp, luôn mang toàn bộ nhiệt huyết đặt vào đó. Mệnh tạo không thích loại nghề nghiệp cứng nhắc, ít có sự thay đổi; đặc biệt thích môi trường làm việc "náo nhiệt".
2. Quyền: Mệnh tạo là người rất sung mãn và cuồng nhiệt trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn thể hiện sự tiêu xài tiền rất hào sảng, có quyền lực lẫn tiền bạc trong sự nghiệp hợp tác đầu tư.
3. Khoa: Trí tuệ, cơ năng sinh lý, và tâm lý của Mệnh tạo hoạt động khá "chỉnh tề". Lúc Hóa Khoa được kích phát, rất có thể, chỉ trong 1 đêm, danh tiếng lan truyền, có được cả danh vọng lẫn danh vị.
4. Kị: Dù có tiền, Mệnh tạo vẫn thấy nghèo đói. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền, luôn tính toán xem làm thế nào để lấy tiền của thiên hạ cho vào túi mình.
Ps:
Không hiểu gì về Mệnh Lý, nên em vừa đọc sách, vừa gọt gọt vừa gõ ra đây, cái nào đúng là do sách đúng, cái nào sai là do em sai...he he he.
 
Mệnh cung tại Tân Dậu, thanh âm là Nam Lữ của Giốc => Trước trung niên, đề cao chữ Nhân, nhưng mức độ thể hiện ra ngoài rất yếu (có thể là ẩn giấu luôn). (1)
Thân cung tại Kỷ Mùi, thanh âm là Lâm Chung của Chủy => Trung niên về sau, đề cao chữ Lễ, nhưng mức độ thể hiện ra ngoài gần như là không có. (2)
(1) & (2) => Thảo nào luôn yêu thích sự "che giấu"...HL ca ơi là HL ca...có thể gạt nỗi lá số của mình không...kekeke
Lai nhân cung tại Phúc Đức, đây là tự lập cách.
Tứ Tượng:
1. Lộc:
Mệnh tạo rất nỗ lực trong nghề nghiệp, luôn mang toàn bộ nhiệt huyết đặt vào đó. Mệnh tạo không thích loại nghề nghiệp cứng nhắc, ít có sự thay đổi; đặc biệt thích môi trường làm việc "náo nhiệt".
2. Quyền: Mệnh tạo là người rất sung mãn và cuồng nhiệt trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn thể hiện sự tiêu xài tiền rất hào sảng, có quyền lực lẫn tiền bạc trong sự nghiệp hợp tác đầu tư.
3. Khoa: Trí tuệ, cơ năng sinh lý, và tâm lý của Mệnh tạo hoạt động khá "chỉnh tề". Lúc Hóa Khoa được kích phát, rất có thể, chỉ trong 1 đêm, danh tiếng lan truyền, có được cả danh vọng lẫn danh vị.
4. Kị: Dù có tiền, Mệnh tạo vẫn thấy nghèo đói. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền, luôn tính toán xem làm thế nào để lấy tiền của thiên hạ cho vào túi mình.
Ps:
Không hiểu gì về Mệnh Lý, nên em vừa đọc sách, vừa gọt gọt vừa gõ ra đây, cái nào đúng là do sách đúng, cái nào sai là do em sai...he he he.
Anh cảm ơn em.Sao lá số anh may mắn quá vậy.Tạ ơn Bề Trên, các cụ tổ tiên và cha mẹ.!
 
HL.png
Còn đây là Bầu Trời khi anh HL sinh ra, chú ý ở cái góc 150độ, có sự hội tụ của sao Kim và sao Mộc. Kim Mộc là tương khắc, vậy nên anh tự kiểm tra lại những năm có can Kim (Canh, Tân) hoặc Mộc (Giáp, Ất), có sự may mắn hay xui xẻo gì không nhé... Cái này sách không có viết, em tự chế ra...ke ke ke
 
View attachment 4900
Còn đây là Bầu Trời khi anh HL sinh ra, chú ý ở cái góc 150độ, có sự hội tụ của sao Kim và sao Mộc. Kim Mộc là tương khắc, vậy nên anh tự kiểm tra lại những năm có can Kim (Canh, Tân) hoặc Mộc (Giáp, Ất), có sự may mắn hay xui xẻo gì không nhé... Cái này sách không có viết, em tự chế ra...ke ke ke
anh dùng cái bản đồ sao của phương Tây luận mệnh đỡ phải xem sao thế này :1:
 
anh dùng cái bản đồ sao của phương Tây luận mệnh đỡ phải xem sao thế này :1:
Em xác định là không có căn cơ về Mệnh Lý học rồi Thầy ạ, kể cả Đông lẫn Tây. Nghề này phải để dành cho mấy Thầy chuyên nghiệp, được Trời phú cho khả năng Thần Cơ Diệu Toán (bèo bọt cũng phải có 1 cái Không Vong...hihi)
Em là em đang xem Phố Bít, với cả anh Thơ, ảnh đánh Còi hay quá... Rồi lại đọc tới vụ đối đáp của anh HL với cụ Bon.Bon mà cười sặc cả nước, đầy cái laptop... nên mới vác cái lá số ra ngoái tẹo...cho nó vui cửa vui nhà...hihi...
Thầy năm nay xem xét oánh Bít Còi đi ạ, cho bọn gà mờ tụi em theo bám vía... mà học hỏi... An tâm, cờ bạc đãi gà son, không cần tìm hiểu quá nhiều... đánh theo cảm giác, theo đam mê...cho đúng chất Huyền bí học...:19:
Gud luck & have fun!
 
View attachment 4900
Còn đây là Bầu Trời khi anh HL sinh ra, chú ý ở cái góc 150độ, có sự hội tụ của sao Kim và sao Mộc. Kim Mộc là tương khắc, vậy nên anh tự kiểm tra lại những năm có can Kim (Canh, Tân) hoặc Mộc (Giáp, Ất), có sự may mắn hay xui xẻo gì không nhé... Cái này sách không có viết, em tự chế ra...ke ke ke
Trong bát tự của anh thiếu Kim.Nên anh làm nghề gì có kim đều tốt cho mệnh anh?
 
Back
Top