68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Thế lỡ vũ trụ có thể là bất cứ thứ gì mà người ta có thể quan sát, hoặc thậm chí 'muốn' thấy thì sao? vì rõ ràng khả năng 'thấy' là không chủ động được, khả năng đó được quyết định bởi cấu trúc vật chất tạo nên chủ thể quan sát, phần còn lại chỉ tự động 'chạy' thế thôi, giống như một computer sinh học vậy. Một thiền sư bậc thầy như lão Thiết dù có tu bao nhiêu cũng không thể quan sát thế giới ban đêm giống như loài mèo được bắt chấp việc lão chém gió cỡ nào.

Nếu vậy, thì về cơ bản là không thể thấy được ảnh selfie của vũ trụ vì đó có thể là bất cứ gì :)
Biết đâu lão Thiết đã khai mở được Thần nhãn từ lâu rùi, vậy chẳng phải lão đang coi thường lão í?
 
Last edited:
cái này chỉ là điểm nhấn trong các khung time đó, nếu quẻ biểu lộ dc những nét khuất & chi tiết nữa thì tuyệt nhỉ
Theo em tìm hiểu, có tận 3 cách để khai thác "nét khuất", bất chấp DoB trùng nhau:
1. Kết hợp Tướng Số.
2. Kết hợp Bói Dịch.
3. Truy khảo Thời Khắc (trụ thứ 5, tính theo hiện đại thì tương đương đơn vị phút giây đồng hồ).
Tuy nhiên, cái này để cho giới hành nghề, có chuyên môn cao sử dụng. Kiểu cưỡi ngựa ngắm bông như em thì, chọn cách số 4, dễ hơn:
4. Vuốt Mệnh thần số: Cứ ngắm mấy anh nổi tiếng và giàu có, rồi chờ thời điểm đám đông chởi bới / các anh chịu lộ diện trên Ti Vi, để vừa bấm quẻ vừa soi số. Hợp tình hợp lý thì ô kê. Xác suất trúng tầm 51/49. :21:
Chúc ngày mới thật vui, kính cụ!
 
Last edited:
- toàn bộ vũ trụ là một toàn ảnh
- bộ não là mọt hologram cuộn vào trong một vũ trụ toàn ảnh
- con ng là một tiểu vũ trụ
- mỗi phần of toàn ảnh đều chứa thông tin of toàn ảnh, mỗi phần of vũ trụ đều chứa thông tin of toàn vũ trụ
=> làm thế nào để kích hoạt bộ não để thấy dc ảnh of vũ trụ ?
Hướng vào bên trong ?
- Toàn ảnh vũ trụ là Đạo.
- Tiểu vũ trụ là Đức.
- Đức là 1 phần nhỏ, 1 góc nhỏ, của Đạo. Con người là 1 phần nhỏ của vũ trụ. Chỉ có 1 góc nhìn, thì không thể tiến gần đến Đạo. Cần thêm cả chục, cả trăm góc nhìn nữa thì may ra, ví dụ: Con người đang ở dải Ngân Hà Thổ, thì cần giao lưu thêm với thực/động vật trên các dải Ngân Hà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa.
=> Kích hoạt bộ não, thì phải cho nó trải nghiệm thật nhiều dải Ngân Hà khác nhau, và để nó tự do lựa chọn, đâu là điểm dừng thì đó vũ trụ toàn ảnh, một cách tương đối. Chỉ e rằng, khi nhận ra vũ trụ toàn ảnh, ta lại đối diện với trạng thái "cô đơn".
Mạo muội nêu góc nhìn cá nhân, không nhất thiết là phải trúng. Kính cụ!
 
Chỉ là bóng những gì anh đang thấy.
Chỉ cái vỏ bề ngoài anh đang thấy.
Không ai thấy phần trong, đừng cố thấy làm gì.
Hãy ngồi xuống mà uống bia đi vậy.....

BA LỜI KHUYÊN CỦA CON CHIM BỊ BẮT

Chuyện kể rằng, không hiểu đúng hay không,
Có con chim bị bắt, nhốt vào l.ồng.

Nó lên tiếng nói với người bắt nó:
"Thưa ông chủ, tôi gầy gò, bé nhỏ,

Không đáng ông đem giết thịt, trong nhà
Ông có nhiều, nhiều bò béo, lợn gà.

Vậy xin ông hãy thả tôi, bù lại
Tôi cho ông ba lời khuyên thông thái.

Lời thứ nhất tôi sẵn sàng nói ngay,
Cả khi ông còn giữ tôi trên tay.

Hai lời tiếp - sau khi tôi được thả.
Còn sau đó, ba lời khuyên quí giá

Sẽ giúp ông gặp may mắn suốt đời,
Sống hạnh phúc, lại giàu có hơn người.

Xin ông nghe, đây lời khuyên thứ nhất:
"Đừng bao giờ tin ai thề nói thật!"

Ông kia nghe, nhẹ dạ, thả chim bay.
Từ trên cao, nó nói xuống thế này:

"Giờ lời khuyên thứ hai, xin nhớ kỹ,
Rằng cái gì đã qua, dù rất quí,

Đừng khóc than, đừng luyến tiếc làm gì.
Chuyện đã rồi cứ để nó quên đi.

Mà nhân tiện, xin báo ông một việc -
Sau khi nghe, có thể ông sẽ tiếc:

Trong bụng tôi có một viên kim cương,
Nặng một cân, loại quí hiếm khác thường.

Giá mà ông không thả tôi, quả thật,
Thế giới này ông là người giàu nhất!"

Ông kia nghe, tiếc của, một hồi lâu
Hết than khóc lại đấm ngực, ôm đầu.

"Thì tôi đã khuyên rồi, hay ông điếc? -
Con chim nói. - Chuyện đã qua, đừng tiếc.

Tôi cũng khuyên rằng không được tin ai.
Giờ vô ích ông nhăn nhó, thở dài."

"Thôi đành vậy, chỉ vì ta dại dột.
Còn lời khuyên cuối cùng, ngươi nói nốt."

"Hai lời trước hãy giữ lấy cho mình.
Lời khuyên này sẽ giúp ông thông minh:

Đừng phí công dạy khôn cho thằng ngốc,
Như đừng gieo xuống sông mà phí thóc.

Ngọc một cân trong bụng tôi? Thật hay,
Sao ông tin khi tôi bé thế này?

Thôi, cảm ơn ông đã tha. Tạm biệt.
Ông là người thế nào, ông tự biết!"
 
https://www.facebook.com/ThaiBaTan0...pSnVgT8WsWXo7gjUWEvT9X97g0ZVWqzjRqxyQ&fref=nf
CHUYỆN CON CÁO VÀ CON NGƯỜI
Có một con cáo nọ
Tìm thấy một chuồng gà
Người ta dựng trên núi,
Lại cách làng khá xa.
Tiếc là nó hơi béo
Nên không thể chui vào.
Các thanh chắn rất chắc,
Vừa dày lại vừa cao.
Cuối cùng nó quyết định
Nhịn đói đúng bảy ngày.
Để từ con cáo béo
Trở thành con cáo gầy.
Vì gầy, bụng lại hóp,
Nên nó chui dễ dàng
Vào chuồng gà, đánh chén
Những con mồi mỡ màng.
Tiếc, lần nữa lại tiếc,
Vì ăn quá nhiều gà,
Bụng to phềnh, nên nó
Không thể nào chui ra.
Không còn cách nào khác,
Nó phải nhịn bảy ngày
Đến khi bụng tóp lại
Để ra khỏi nơi này.
Trở về hang, nó nghĩ:
“Phù du cái sự đời.
Ăn no rồi lại đói.
Rồi cũng thế cả thôi!”
*
Đó là chuyện con cáo.
Còn con người thì sao?
Cũng lại phù du nốt.
Khác biệt chẳng là bao.
Ta ăn cua hoàng đế,
Mỗi con mười triệu đồng,
Để sau chữa bệnh béo
Tốn cả trăm triệu đồng.
Ta sống, như ma ám,
Cố vơ vét, bon chen.
Rồi chết, bàn tay trắng,
Không nhà, không cả tiền.
Tiền, có nhiều đến mấy,
Cũng không thể bao giờ
Giúp ta tìm thấy lại
Tuổi trẻ đầy ước mơ,
Sức khỏe ta hoang phí,
Thời gian đã trôi qua…
Cuối cùng đành chấp nhận
Bệnh tật và tuổi già.
Hãy bắt chước Lão Tử,
Vô vi như cỏ cây.
Một ngày ta được sống
Thì hãy vui một ngày.
Không đam mê thái quá.
Hãy tận hưởng cuộc đời.
Sống thảnh thơi, giản dị
Với đúng nghĩa con người.
 
Đọc bài của anh HL thấy cũng có hứng ghê. Có bài thơ sưu tầm được, mọi người đọc lấy ý, đừng để tâm quá :105:


Thuyền Bát Nhã đưa ta vào Bến Giác,
Cõi hư không, trầm mặc với bao la.
Gác ngoài tai chuyện thế tục, phồn hoa,
Mặc nhân thế đắm chìm mùi lục vị.
Sống mặc khải, cuộc đời thêm ý nhị,
Giữa thiên nhiên, tâm ý sáng như tơ.
Mở cửa lòng giải thoát hết điều nhơ,
Mọi thành ý ươm đầy hương tinh khiết.
Cũng là lúc tâm hồn đầy quán triệt,
Niềm vô ưu, bản ngã, chất men đời...
Như con thuyền dong lướt giữa biển khơi,
Không vướng mắc bến bờ ràng buộc, trói…
Bình minh rạng, ánh mặt trời chói lọi,
Biển và mây cùng hợp tác với nhau.
Như vôi nồng quyện thắm với trầu cau,
Làm sự sống nẩy mầm trong vô tận.
Thuyền Bát Nhã nâng tinh thần tinh tấn,
Ý thanh tao, cốt cách đượm nho phong.
Coi mọi điều trần tục có-như-không,
Có rồi mất, mất cũng là mầm có.
Coi chuyện khó chẳng phải là chuyện khó,
Khó cũng là kết quả của không-không.
Chẳng có gì phải rối rắm, long đong,
Rồi mọi việc sẽ tinh tường giải quyết.

Ðiều hệ trọng nên giữ lòng tinh khiết,
Chớ bận tâm nghi kỵ, ý dèm pha.
Ðừng bao giờ dùng tới những lời ngoa,
Thêm chuốc lấy ưu phiền cho trí não.

Người Tâm Phật không bao giờ ảo não,
Cứ an vui tự tại với tâm thành.
Rồi cuộc đời ngát tỏa một màu xanh,
Hoán đổi hết những gì không chân chính.

Trước vật chất chẳng bao giờ bịn rịn,
Mọi vật đều là những bóng phù du.
Chẳng bận tâm vì bóng tối thâm u,
Mở tâm sáng vút cao thành vô lượng.

Thuyền Bát Nhã là con thuyền định hướng,
Cõi Bồng Lai rực rỡ ánh bình minh.
Ðạo cùng Ðời vượt thoát cõi u minh,
Nâng lẽ sống thăng hoa cùng tuệ giác.

Sự kỳ diệu hân hoan thành nhã nhạc,
Vút cao lời tâm ý ngát thiên hương.
Dẫn ta đi vào hội cảnh thiên đường,
Nơi tìm đến con người cùng Giác Ngộ.

Ðó là lúc Phật Ðà ra tế độ,
Ánh Ðạo Vàng rạng chiếu cảnh Bồng Lai.
Mọi người cùng thiền định với Như Lai,
Tâm tức Phật, Phật tức Tâm là thế!

Sống tâm Phật đi vào lòng thế hệ,
Ðể con dân được sống cảnh an nhàn.
Ðể muôn người đuợc nói tiếng hân hoan,
Ðể sự sống muôn loài thành tâm ý.

Không còn cảnh phải lo toan, ích kỷ,
Không duy tâm mà cũng chẳng duy linh.
Nên cuộc đời tràn ngập ánh bình minh,
Muôn tiếng hát líu lo bừng sức sống.

Thuyền Bát Nhã là con thuyền linh động,
Có rồi không, không rồi có, như nhau.
Chỉ có thuyền chở hết nỗi khổ đau,
Thuyền là ý, ý là Thuyền Bát Nhã.

色 不 異 空. 空 不 異 色.色 即 是空. 空 即 是 色.
[ Sắc bất dị Không. Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không. Không tức thị sắc. Thọ Tưởng Hành Thức. Diệc phục như thị]
 
Last edited:
色 不 異 空. 空 不 異 色.色 即 是空. 空 即 是 色.
[Sắc tức thị Không. Không tức thị sắc. Thọ Tưởng Hành Thức. Diệc phục như thị]

色 異 空. 空 異 色. 色 不 是 空. 空 不 是 色. :19:
 
:21:. Anh sửa chí phải. Mỗi lần đọc tên của anh em lại nhớ tới màu xanh của con Châu chấu mới lạ :18:
色 不 異 空. 空 不 異 色.色 即 是空. 空 即 是 色.
色 異 空. 空 異 色. 色 不 是 空. 空 不 是 色.
Vậy là 2 câu trên khác nhau?
 
色 不 異 空. 空 不 異 色.色 即 是空. 空 即 是 色.
色 異 空. 空 異 色. 色 不 是 空. 空 不 是 色.
Vậy là 2 câu trên khác nhau?
Khác nhau có, giống nhau có. Haha. Vậy giống chỗ nào khác chỗ nào anh nhỉ ?
 
Nếu về cùng một team, thì em xin chọn về team của cụ @bon.bon thôi Anh Táo ạ. Ma Giáo thì thích chơi với Dị Biệt. Em đang bế mông luyện công, Anh tag em hoài, không reply thì không phải phép. Cảm ơn Anh!
 
Thế lỡ vũ trụ có thể là bất cứ thứ gì mà người ta có thể quan sát, hoặc thậm chí 'muốn' thấy thì sao? vì rõ ràng khả năng 'thấy' là không chủ động được, khả năng đó được quyết định bởi cấu trúc vật chất tạo nên chủ thể quan sát, phần còn lại chỉ tự động 'chạy' thế thôi, giống như một computer sinh học vậy. Một thiền sư bậc thầy như lão Thiết dù có tu bao nhiêu cũng không thể quan sát thế giới ban đêm giống như loài mèo được bắt chấp việc lão chém gió cỡ nào.

Nếu vậy, thì về cơ bản là không thể thấy được ảnh selfie của vũ trụ vì đó có thể là bất cứ gì :)
Bon nghĩ, đoạn bold đúng là vậy, vũ trụ chính là bất cứ gì mà mình muốn thấy, tuy nhiên, khả năng thấy là chủ động vì vật chất (ảnh) dc tạo ra chính từ ý muốn quan sát & muốn thấy đó. vật chất ko tạo ra chủ thể quan sát mà chính do Ý. vật chất chỉ là hình ảnh của Ý mà thôi.
vì vậy Bon mới đang băn khoăn, nếu như ta nhìn thấy 1 cành hoa, và cành hòa là do ảnh of Ý qua dòng điện xử lý của não, thì ta có thể chủ động tạo ra dòng điện nào đó để ảnh hóa thành vật chất mà ta muốn ? giống như anh nói như cách ng ta viết code để comp tự động chạy vậy đó.
nếu thế thì ta có thể là và nhìn được tất cả thế giới ảnh ko chỉ như loài mèo.
 
Theo em tìm hiểu, có tận 3 cách để khai thác "nét khuất", bất chấp DoB trùng nhau:
1. Kết hợp Tướng Số.
2. Kết hợp Bói Dịch.
3. Truy khảo Thời Khắc (trụ thứ 5, tính theo hiện đại thì tương đương đơn vị phút giây đồng hồ).
Tuy nhiên, cái này để cho giới hành nghề, có chuyên môn cao sử dụng. Kiểu cưỡi ngựa ngắm bông như em thì, chọn cách số 4, dễ hơn:
4. Vuốt Mệnh thần số: Cứ ngắm mấy anh nổi tiếng và giàu có, rồi chờ thời điểm đám đông chởi bới / các anh chịu lộ diện trên Ti Vi, để vừa bấm quẻ vừa soi số. Hợp tình hợp lý thì ô kê. Xác suất trúng tầm 51/49. :21:
Chúc ngày mới thật vui, kính cụ!
theo tử bình tứ trụ có thể là vậy, vì mình ko nghiên cứu tử bình.
còn về tử vi, có thể là soi về gốc gác, tiền kiếp, qua nhịp dẫn của duyên trong cung phúc đức, tổ phụ mẫu và phụ mẫu. những căn nguyên sẽ dẫn cta gặp duyên để tác hợp như phu thê, nô bộc và thiên di.
xét theo nhà Phật, mọi vật hiện hữu do duyên khởi nhân sinh, và duyên là chất dẫn.
cảm ơn Bạch Vân đã cùng chia sẻ.
 
- Toàn ảnh vũ trụ là Đạo.
- Tiểu vũ trụ là Đức.
- Đức là 1 phần nhỏ, 1 góc nhỏ, của Đạo. Con người là 1 phần nhỏ của vũ trụ. Chỉ có 1 góc nhìn, thì không thể tiến gần đến Đạo. Cần thêm cả chục, cả trăm góc nhìn nữa thì may ra, ví dụ: Con người đang ở dải Ngân Hà Thổ, thì cần giao lưu thêm với thực/động vật trên các dải Ngân Hà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa.
=> Kích hoạt bộ não, thì phải cho nó trải nghiệm thật nhiều dải Ngân Hà khác nhau, và để nó tự do lựa chọn, đâu là điểm dừng thì đó vũ trụ toàn ảnh, một cách tương đối. Chỉ e rằng, khi nhận ra vũ trụ toàn ảnh, ta lại đối diện với trạng thái "cô đơn".
Mạo muội nêu góc nhìn cá nhân, không nhất thiết là phải trúng. Kính cụ!
"Kích hoạt bộ não, thì phải cho nó trải nghiệm thật nhiều dải Ngân Hà khác nhau"
quả thật rất ngộ là bạn có những đoạn và câu cứ làm tôi gỡ mở dần dần và cứ như chạm vào ý of nhau vậy đó. thật lạ! tôi chưa đủ thông minh để xác nhận tôi có cùng suy nghĩ như bạn ko, nhưng thật sự là chúng rất có ích cho những băn khoăn of mình.
đúng là tôi đang băn khoăn, để tạo ra những hình ảnh (vật chất) mà mình muốn thấy (bằng Ý or kích hoạt bộ não, or tạo dẫn luồng điện) thì thông thường ngta có trải nghiệm nào trước đó. nhưng thật sự có nhất thiết là cần có trải nghiệm trc đó mới có thể tạo ra thứ mình chưa hề biết tới ?
 
Back
Top