VC-Thiền quán

:emoticon-00160-movie:....Chương 2 hồi I: Hành giả Thiet tìm thầy....chữa bệnh.:taz:.

........Sau một hồi lâu suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui bầy mưu tính kế làm sao để đặng sống lâu với 4 bà vợ xinh đẹp, cùng bao của cải châu báu....Mặc dù hành giả Thiet biết rằng trời gọi thì lão phải dạ thôi, vô thường gõ cửa rồi chẳng biết làm sao cả.. nhưng vốn bản lĩnh cương cường, luyện võ từ nhỏ lên ông ta lấy làm can đảm lắm.....thôi thì còn nước thì còn tát, còn người còn của, có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu gặp thầy hay lại chữa khỏi......định bụng hôm sau lên đường tìm thầy chữa bệnh....:37:

.....Xớm tinh sương gà mới gáy canh 3, ngoài trời còn tối đen như mực, chó còn chửa nhận ra mặt lão cứ sủa om tỏi....nó đâu có nghĩ rằng hôm nay lại là ngày quan trọng ( các trader hay nói câu này)....:Guitar:... Hành giả chuẩn bị tiền bạc đầy bao, đổ đầy bình xăng con lech xù mà bà 2 mua cho lão, tắm rủa tinh tươm, vuôt keo lên tóc bóng mượt, diện bộ comple láng cóng lão ra xe và lên đường....lão chỉ yên lặng chẳng nói với bà vợ nào, mà nếu nhỡ may có nói thì các bà lại làm rùm beng lên chẳng cho đi, thành ra cứ lặng lặng lên đường lại hay...Hành giả Thiet nghĩ vậy.....tự do cũng có cái khoái.....:dance:....và thế là lên đường phượt, offroad nhằm hướng Đông trực chỉ...:yahoo:...
 
Last edited by a moderator:
:21::21::21:

anh chàng này chắc phải mừng lắm vì nhờ căn bệnh mà thoát dc vòng kiềm tỏa chí chóe của .....4 bà :D
 
Last edited by a moderator:
Ung thư giai đoạn cuối... Để xem nhân vật 9 chữa kiếu gì đây. :emoticon-00138-thinking:
Lão Hành giả trong chiện nè mạnh miệng đấy, lão ỷ y có ngũ bô trú, nhưng quyên là sau khi luyện trú thành...thì những chiện tưởng jk ấy sẽ vận vô lão hiiiiiii
 
:21:
có khi lại ngồi im chả ai nói gì....vác lap tab phone ra quẹt quẹt... cười cười đầy ẩn ý..

offf xong về nhà... à lên 1 tiếng hoát nhiên đại ngộ : biết vậy chả đi còn hơn.. :)
Chuyện kể rằng ở vùng đất Vietcu xứ Thiền có một hành giả nọ thông minh hơn người, đi 1 bước chân ứng khẩu thành thơ 9 cu...vì tài hoa hơn người và kiếm tiền ở TTCK cũng thật là giỏi nên có bao mĩ nhân trông ngóng. Bởi thế hành giả đó có những 4 bà vợ tài sắc hơn người cũng là điều dễ hiểu...có 3 bà đầu tiên được yêu thương nhất mực...bà thứ tư thì bị xa lánh, ghẻ lạnh...câu chuyện như sau.

Bà thứ 1: Dáng kiêu sa, Cứ hễ ốm đau là được hành giả chăm sóc thuốc men, mệt tí là được nghỉ không phải làm gì, thích ăn thì được yêu chiều cho ăn đủ thứ của ngon vật lạ hiếm có trên đời, bị cái gai mùng tơi đâm cũng được được đi bác sĩ khám, trên da thịt thì đắp bôi đủ thứ mỹ phẩm tốt nhất trên thế giới như Pháp, Ý, Hàn. Đầu tóc thì luôn luôn được uốn nhuộm, xì gôm bóng nhoáng đến kiến chẳng may có đậu vào cũng phải trượt chân bó bột tức thì.., mặc trên người những bộ quần áo sang trọng đẹp đẽ hiệu Gucci, Zen, Berry..., Nhạc nghe những loại nhạc hay nhất như Beck, Mozza..Nếu chẳng may có ai lỡ lời chê bai bà thứ 1 là ông rất tức giận và khó chịu trong người, được ai khen là hai nỗ mũi ông phổng ra có thể đút được cả 2 bánh mỳ siêu thị Lotte ...vô đó.....cuộc sống thật là hoàn mỹ và hãnh diện lắm.....:emoticon-00152-heart:

Bà thứ 2: Rất là đẹp, vẻ đẹp của bà như có ma lực cuốn hút, không những ông mà tất thảy đàn ông trong thiện hạ ai cũng mong có được bà. Bà 2 đẹp lộng lẫy kiêu sa, đi đâu hành giả cũng cho đi bên cạnh, hành giả thấy rằng nếu thiếu bà 2 này cuộc sống rất tẻ nhạt chẳng còn thi vi, ông làm mọi cách để được có bà dù có phải dùng quyền lực nơi công sở, hay nói dối mọi người, thậm chí cả đào ao phá núi, nổ mìn, lấp biến ông cũng làm miễn là bà được vui vẻ có bà bên cạnh, ngược lại bà cũng chiều chuông ông đủ thứ nếu ông phải đi xa offroad là bà mua liền cho ông con lech xù lượn cho vui với đời hãnh diện với bạn bè, họ hàng, bà con lối phố ........cuộc sông vật chất của ông thật là đầy đủ ...chẳng ai hơn.....:harp:

Bà thứ 3: Tính tình phúc hậu, tốt nết, tình cảm chia sẻ với ông đủ điều và sinh hạ cho ông đủ cả nếp tẻ 4 hoàng nam 3 mỹ nữ.. đã thế bà lại chịu khó vun đắp của cải cho gia đình, làm nụng thật là chăm chỉ quanh năm trong nhà ngoải ruộng, cấy cày, buôn bán, chăn nuôi bà đều làm thật tháo vát tài giỏi, một mình bà có thể nuôi các con ông khôn lớn, thậm chí nếu ông cần tiền đánh chứng khoán là bà đưa liền không lời phàn nàn căn vặn. Mặc dù bà biết ông để có ngảy nay, đạt được danh hiệu cao quý: trader cao thủ, cách không điểm huyệt, đọc trận của lái tầu như chuyện lấy đồ trong túi, ông đã phải cutloss liên tục, dài, ngắn, khâu chỉ, bó bột liên hồi, TA & FA...con dơi, con cua, con bướm bay lượn rành rành trong đầu ông, sóng lên hành giả cũng có mặt sóng xuống ông còn xuống tiền nhiều và bản lĩnh hơn ...Cuộc sống êm đềm vững chãi cứ thế trôi đi, chẳng gì cản nổi....:emoticon-00167-beer:

Bà thứ 4: Do bố mẹ, họ hàng ép gả từ khi hành giả mới sinh, Bà 4 Khó tính, lạnh lùng không mở lòng chia sẻ, đã thế hình dáng lại xù xì thô kệch, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, sắc thì xấu chẳng ra hình gì, tiền bạc của cải thì không, mỗi lần nói âm thanh chẳng rõ tiếng, rõ nghĩa, khiến ông chán ngán, có phần kinh hãi và chẳng bao giờ hỏi thăm hay đoái hoài đến....:19.jpg:

3 bà vợ đầu tiên, trước khi lập thất đã cùng vị hành giả đó thề non hẹn biển, đầu bạc răng long, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa....riêng bà thứ 4 tưng tửng chẳng hứa hẹn hay nói năng gì với hành giả, khiến ông giận điên người.....:102:

Hành giả tự nhủ cuộc đời mình thế là hạnh phúc đủ đầy như ý, còn hơn khối trader khác tiền chẳng có, vợ thì không, đêm đông gối chiếc một mình, ăn cơm nguội với tương cà....mặt mũi nhăn nhúm như quả táo tầu ngâm dấm....:109:

Cuộc sống của hành giả đó cứ thế thoi đưa, xuân qua hè tới, mãn hạn thu sang.... :yahoo:(còn tiếp)...

Mai hoa kiếm chiêu thức linh hoạt đòn hư thì cực ảo đòn thật thì cực nặng. Trong hư có thực trong thực có hư chả biết thế nào mà lần. Lão luyện đến cảnh giới này thì khó kiếm đối thủ rồi, chỉ có Thiết quái đao của cái lão mà ai cũng biết là ai đó may ra chịu được :D
 
Đại sư tham gia sản xuất phim Hàn à? hiiiiiiiiiiiii

Theo Tịnh môn...thì phải kết thúc có hậu chứ nhể :D:D:D

Hành giả nào cũng là Mật giả tôn như Đại sư đâu???

Chuyện thiền chỉ có sự kiện còn hậu hay không để cho độc giả tự thể dục trí não hiiiiiiiiiii
 
....Trong lúc chờ lão Tom lên báo cáo về tình hình danh mục cổ phiếu tăng giảm giá đợt này của lão nào là FLC, FIT, KLF....v...v...chắc sóng này lão ăn đậm lắm vì cầm khá nhiều lúc 580 điểm...:100:

Không có FIT. KLF rụng rồi chỉ còn FLC, là cổ phát hành thêm nên giá ok, chỉ tội rung lắc chóng hết cả mặt. Cầm cùng lúc cả KLF với FLC khó thiền lắm nên phải bỏ đi 1 thằng :)

Còn thật ra đoạn từ 580 đến giờ chả ăn thua gì, chỉ là tôi thấy VNI vẫn sẽ tăng trong một con sóng dài nên vào nằm vùng thôi. Nói chung quan điểm là HOLD.
 
Không có FIT. KLF rụng rồi chỉ còn FLC, là cổ phát hành thêm nên giá ok, chỉ tội rung lắc chóng hết cả mặt. Cầm cùng lúc cả KLF với FLC khó thiền lắm nên phải bỏ đi 1 thằng :)

Còn thật ra đoạn từ 580 đến giờ chả ăn thua gì, chỉ là tôi thấy VNI vẫn sẽ tăng trong một con sóng dài nên vào nằm vùng thôi. Nói chung quan điểm là HOLD.

Chơi với Q còi quê vĩnh tường vĩnh phúc, cũng đủ biết lão Tom gan đâu có hề nhỏ, chóng măt say sóng là lẽ thường.... hề... hề. Lão nhờ lão Tam checkin thông tin hộ.... mà giờ lão tu cũng cao đấy ăn rồi lại bảo là chưa ăn....hiiiiiiii

Đang đi sang xứ đông thăm thầy giáo già cũ sắp 20.11, tối về hầu chuyện mấy lão tiếp.

@ bác Chan: vừa là mode ẩn danh vừa là cao thủ Fa, Ta xứ Đoài....bản thân lại là người nho nhã, học vấn uyên thâm...em phải ra chào xớm mới phải đạo. Nhưng Thôi bác đã vào Thiền Quán thì cứ coi đây là nhà nơi khách sạn ngàn sao và đi xe mui trần cho mát... chỉ vài câu chào hỏi, tạm hiểu sự mỏi mệt mà mode đã trải qua và mỗi ai sinh ra trên đời đều phải trải...hiiiii

@ Hành giả thiết cứ bình tĩnh chuyện còn dài, biết đâu qua câu chuyện lão lại chữa được tâm bệnh, đắc đạo......hề.. hề.
 
Last edited by a moderator:
Bà thứ 4: Do bố mẹ, họ hàng ép gả từ khi hành giả mới sinh, Bà 4 Khó tính, lạnh lùng không mở lòng chia sẻ, đã thế hình dáng lại xù xì thô kệch, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, sắc thì xấu chẳng ra hình gì, tiền bạc của cải thì không, mỗi lần nói âm thanh chẳng rõ tiếng, rõ nghĩa, khiến ông chán ngán, có phần kinh hãi và chẳng bao giờ hỏi thăm hay đoái hoài đến....:19.jpg:

3 bà vợ đầu tiên, trước khi lập thất đã cùng vị hành giả đó thề non hẹn biển, đầu bạc răng long, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa....riêng bà thứ 4 tưng tửng chẳng hứa hẹn hay nói năng gì với hành giả, khiến ông giận điên người.....:102:

Đưa bà thứ 4 vào truyện, ý của NgocMinh là gì? Sao không để bà 4 tài sắc vẹn toàn cho nó hoàn hảo luôn, để giai đoan sau mới kịch tính?
 
:emoticon-00160-movie:Chương 2 hồi II, đoạn 2: Trong họa có phúc, Giải bệnh thêm nghiệp....

.....Nói đến đoạn Thiet hành giả nhằm hướng Đông trực chỉ, hẳn độc giả rất mắc là tại sao hành giả Thiet lại đi hướng đó tìm thầy, tìm thuốc mà không phải là hướng Tây, Nam, hay Bắc....

Có gì đâu.....

Thiền Quán cách đây khoảng 3 tuần, nhân lúc lòng người hoang mang hoảng loạn khi Vni chỉ còn 580 điểm, HNX vào điểm rơi sinh tử 84 - 85 điểm, có thể dowtrend bất cứ lúc nào. Trong lúc, cao hứng vẽ Chat tại Quán thiền để đem đi hội chợ bên trang PTKT. Hẳn các bạn còn nhớ lúc đó hành giả Tom đã luyệt song tuyệt kỹ Lăng ba vi bộ đến mức thân như ma ảnh, người 1 nơi mà quần áo phất phơ 1 lẻo thật là đẹp mắt, trên đời hiếm có môn công phu nào kỳ dị như vậy. Còn hành giả Thiet mới luyện xong môn Thiết sa chưởng, tinh thông Bát quái đao do lão sáng lập, đặc biệt môn tuyệt kỹ công phu Quỳ hoa bảo điểm tưởng như từ lâu đã thất truyền... nay lão Thiết ngấm ngầm luyện đã đến hồi khai mãn đứt hết cả thun quần...( Chuyện nhỏ):fight:

Hôm đó Quán khá vắng vẻ chỉ có hai đại hán uống rượu ở đó và 1 tiểu nhị sau nhà....:cungly:

..........Đang rửa bát trong sân sau, thì trên Quán có tiếng loảng xoảng như bát đũa bị vỡ, hoảng quá chạy lên thấy cao thủ Thiet chân phải đạp trên ghế, trân trái trụ đinh tấn, hay tay hua khua chém gió trong không khí một hồi, vẽ hoa vẽ bướm miệng nói văng ra có vẻ hùng hồn khẳng định lắm...bên cạnh là văn nhân áo vải mầu xanh nhạt sau lưng họa 2 con rồng đất mầu tím rất là đẹp mắt...Chắc không phải ai khác chính là hành giả Tom tài hoa, văn võ song toàn nổi tiếng giang hồ với chiêu Bích Thượng du xuân, 1 trong những tuyệt kỹ của môn Lăng bộ.

Tiểu nhị thấy lạ lắm liền ngưng thần, rỏng tai nghe thì thấy hành giả Thiết lớn tiếng rằng:...:31.jpg:

" Này lão Tôm, với cái Chát này với sự phân kỳ hai đáy âm/ dương của RSI, Stolachi, CCi...cùng món cầy tơ 7 món tôi thường xào lấu và khối lượng suy giảm đáng kể vài hôm trước, ta khẳng định đây là đáy đợt này...Ông mà nghe tôi đảm bảo ăn bằng lần...:dance:...chắc chắn đây là đáy...580đ.

......Văn nhân áo xanh nhạt với vẻ đăm chiêu gật gù ra chiều đồng ý, nhưng vốn tính cẩn thận đa nghi chưa tin tưởng vào hành giả Thiet. Liền lùa tay xuống gầm bàn lia lia con Ipad gửi vài tin nhắn cho mấy đồng đạo cao thủ võ lâm TA khác hòng chờ khớp và kiểm tra kết quả....:wtf:

....khoảng 15 phút sau dường như tin nhắn đến, văn nhân áo xanh lia đôi mắt nhanh như điện soẹt xuống gậm bàn thấy cái chat to tổ chảng hiện trong đó, với bản tính thông minh khác người, cùng món TA đã tôi luyện từ hồi còn đi học và làm bên Urờcaina...hình như là " Bán gạo, hay xúc than...gì gì đó"...khoan hãy nói đến việc này.:76.jpg:

Hành giả áo xanh vẫn với sự cảnh giác cao độ nhưng trên mặt đã giảm bớt sự đăm chiêu, 8 vết chân chim trên khóe mắt đã biến mất, ánh mắt có phần dịu lại không còn hình viên đạn nữa... âm thanh nhỏ nhẻ vang lên với hành giả Thiet....:34.jpg:

....: Tôi đồng ý với nhận định của ông, nhưng ông biết rồi đấy, kỹ thuật đọc chát tạo đáy của thị trường đâu thể nhận định ngày 1, ngày 2 là đáy...còn chưa kể bây giờ lúc người khôn, của khó thế này. Cẩn thận vẫn hơn ông ạ. Không khéo anh em ta lại bị BBs lựa thế lùa gà dùng chiêu Rồng xanh quấn cột mỡ hay Ếch ôm mặng hoặc giả tệ hơn là chiêu Úp chén đại pháp ... thì có mà đi viện. Thiên hạ giờ khó lường lắm...biết đâu mà lần...chẹp...chẹp, khó khăn lắm.

Ra chiều tâm sự hơn, đại hán áo xanh nghển cổ lên, vẫn nói với cái giọng đều đều đưa võng: ...Tôi cũng phải thừa nhận và nói thật là, khá khen cho ông dạo này công phu hàm dưỡng về TA đã có phần tiến bộ, để tôi xem thêm 1, 2 hôm nữa nếu đúng đây là đáy thì tôi sẽ: Xúc, Múc, băm, chặt..:mn:..cận lực cho cụt chân mấy BBs, như mấy cao thủ hay nhảy sạp bên trang Bình loạn hàng ngày sử dụng...ngoài ra nếu ngon trớn, biết đâu tôi lại tặng ông nguyên cái đùi chó và bình rượu Sán lùng :yahoo_108: do mấy ông bạn trên miền ngược gửi xuống...khà ...khà, ông chịu khó ăn uống vào dạo này nhìn xanh lắm....

...Ra vẻ trầm ngâm hơn hành giả Tôm nói : Hoặc ông có khó khăn gì mà cần tôi giúp cũng sẽ sẵn lòng,:emoticon-00150-handshake:, vì sau lúc chém gió hùng hồn kể trên, tự nhiên thấy khuôn mặt hành giả Thiết trở lên bí hiểm khó lường, da mặt tái ngắt trở lại..... đại hán Tôm ngoài vẻ thì vỗ về đại hán Thiet, nhưng trong lòng đã có ý đề phòng, tay trái đặt đùi phải, tay phải đã nhấn enter tắt chiếc ipad, chân trái co lại từ lâu... phòng trừ có biến, vì hành giả Tôm biết rằng đã giao du trên TTCK này, không những các trader khác có tính khí thất thường phải đề phòng mà ngay cả người quen biết như lão Thiet cũng trở lên khó dự báo..... tình hình lúc đó trở lên rất gấp gáp lạ thường, căng như dây đàn, loằng ngoằng như sợi bún rối....

Tiểu nhị quán dường như không thể thở đằng mồm lúc đó được..:44.jpg:..rất là căng thẳng, chỉ lo hai đại hán kia dối lòng, thất ý mà choảng nhau thì toi mất mấy cái cột quán vốn dĩ lâu ngày bị mối xông sắp mục...:ranting_w:"
.......còn tiếp...
 
Last edited by a moderator:
thiệt là: Mai hoa ...hoa mắt quá Đại sư!

túm váy lại là đã tịch chưa? hiiiii
Với cái sở trường đoản đao xay bèo của lão chắc ..xong, thành ra mới phọt được khúc ..âm u nè :D:D:D


:emoticon-00160-movie:Chương 2 hồi II, đoạn 2: Trong họa có phúc, Giải bệnh thêm nghiệp....

.....Nói đến đoạn Thiet hành giả nhằm hướng Đông trực chỉ, hẳn độc giả rất mắc là tại sao hành giả Thiet lại đi hướng đó tìm thầy, tìm thuốc mà không phải là hướng Tây, Nam, hay Bắc....

Có gì đâu.....

Thiền Quán cách đây khoảng 3 tuần, nhân lúc lòng người hoang mang hoảng loạn khi Vni chỉ còn 580 điểm, HNX vào điểm rơi sinh tử 84 - 85 điểm, có thể dowtrend bất cứ lúc nào. Trong lúc, cao hứng vẽ Chat tại Quán thiền để đem đi hội chợ bên trang PTKT. Hẳn các bạn còn nhớ lúc đó hành giả Tom đã luyệt song tuyệt kỹ Lăng ba vi bộ đến mức thân như ma ảnh, người 1 nơi mà quần áo phất phơ 1 lẻo thật là đẹp mắt, trên đời hiếm có môn công phu nào kỳ dị như vậy. Còn hành giả Thiet mới luyện xong môn Thiết sa chưởng, tinh thông Bát quái đao do lão sáng lập, đặc biệt môn tuyệt kỹ công phu Quỳ hoa bảo điểm tưởng như từ lâu đã thất truyền... nay lão Thiết ngấm ngầm luyện đã đến hồi khai mãn đứt hết cả thun quần...( Chuyện nhỏ):fight:

Hôm đó Quán khá vắng vẻ chỉ có hai đại hán uống rượu ở đó và 1 tiểu nhị sau nhà....:cungly:

..........Đang rửa bát trong sân sau, thì trên Quán có tiếng loảng xoảng như bát đũa bị vỡ, hoảng quá chạy lên thấy cao thủ Thiet chân phải đạp trên ghế, trân trái trụ đinh tấn, hay tay hua khua chém gió trong không khí một hồi, vẽ hoa vẽ bướm miệng nói văng ra có vẻ hùng hồn khẳng định lắm...bên cạnh là văn nhân áo vải mầu xanh nhạt sau lưng họa 2 con rồng đất mầu tím rất là đẹp mắt...Chắc không phải ai khác chính là hành giả Tom tài hoa, văn võ song toàn nổi tiếng giang hồ với chiêu Bích Thượng du xuân, 1 trong những tuyệt kỹ của môn Lăng bộ.

Tiểu nhị thấy lạ lắm liền ngưng thần, rỏng tai nghe thì thấy hành giả Thiết lớn tiếng rằng:...:31.jpg:

" Này lão Tôm, với cái Chát này với sự phân kỳ hai đáy âm/ dương của RSI, Stolachi, CCi...cùng món cầy tơ 7 món tôi thường xào lấu và khối lượng suy giảm đáng kể vài hôm trước, ta khẳng định đây là đáy đợt này...Ông mà nghe tôi đảm bảo ăn bằng lần...:dance:...chắc chắn đây là đáy...580đ.

......Văn nhân áo xanh nhạt với vẻ đăm chiêu gật gù ra chiều đồng ý, nhưng vốn tính cẩn thận đa nghi chưa tin tưởng vào hành giả Thiet. Liền lùa tay xuống gầm bàn lia lia con Ipad gửi vài tin nhắn cho mấy đồng đạo cao thủ võ lâm TA khác hòng chờ khớp và kiểm tra kết quả....:wtf:

....khoảng 15 phút sau dường như tin nhắn đến, văn nhân áo xanh lia đôi mắt nhanh như điện soẹt xuống gậm bàn thấy cái chat to tổ chảng hiện trong đó, với bản tính thông minh khác người, cùng món TA đã tôi luyện từ hồi còn đi học và làm bên Urờcaina...hình như là " Bán gạo, hay xúc than...gì gì đó"...khoan hãy nói đến việc này.:76.jpg:

Hành giả áo xanh vẫn với sự cảnh giác cao độ nhưng trên mặt đã giảm bớt sự đăm chiêu, 8 vết chân chim trên khóe mắt đã biến mất, ánh mắt có phần dịu lại không còn hình viên đạn nữa... âm thanh nhỏ nhẻ vang lên với hành giả Thiet....:34.jpg:

....: Tôi đồng ý với nhận định của ông, nhưng ông biết rồi đấy, kỹ thuật đọc chát tạo đáy của thị trường đâu thể nhận định ngày 1, ngày 2 là đáy...còn chưa kể bây giờ lúc người khôn, của khó thế này. Cẩn thận vẫn hơn ông ạ. Không khéo anh em ta lại bị BBs lựa thế lùa gà dùng chiêu Rồng xanh quấn cột mỡ hay Ếch ôm mặng hoặc giả tệ hơn là chiêu Úp chén đại pháp ... thì có mà đi viện. Thiên hạ giờ khó lường lắm...biết đâu mà lần...chẹp...chẹp, khó khăn lắm.

Ra chiều tâm sự hơn, đại hán áo xanh nghển cổ lên, vẫn nói với cái giọng đều đều đưa võng: ...Tôi cũng phải thừa nhận và nói thật là, khá khen cho ông dạo này công phu hàm dưỡng về TA đã có phần tiến bộ, để tôi xem thêm 1, 2 hôm nữa nếu đúng đây là đáy thì tôi sẽ: Xúc, Múc, băm, chặt..:mn:..cận lực cho cụt chân mấy BBs, như mấy cao thủ hay nhảy sạp bên trang Bình loạn hàng ngày sử dụng...ngoài ra nếu ngon trớn, biết đâu tôi lại tặng ông nguyên cái đùi chó và bình rượu Sán lùng :yahoo_108: do mấy ông bạn trên miền ngược gửi xuống...khà ...khà, ông chịu khó ăn uống vào dạo này nhìn xanh lắm....

...Ra vẻ trầm ngâm hơn hành giả Tôm nói : Hoặc ông có khó khăn gì mà cần tôi giúp cũng sẽ sẵn lòng,:emoticon-00150-handshake:, vì sau lúc chém gió hùng hồn kể trên, tự nhiên thấy khuôn mặt hành giả Thiết trở lên bí hiểm khó lường, da mặt tái ngắt trở lại..... đại hán Tôm ngoài vẻ thì vỗ về đại hán Thiet, nhưng trong lòng đã có ý đề phòng, tay trái đặt đùi phải, tay phải đã nhấn enter tắt chiếc ipad, chân trái co lại từ lâu... phòng trừ có biến, vì hành giả Tôm biết rằng đã giao du trên TTCK này, không những các trader khác có tính khí thất thường phải đề phòng mà ngay cả người quen biết như lão Thiet cũng trở lên khó dự báo..... tình hình lúc đó trở lên rất gấp gáp lạ thường, căng như dây đàn, loằng ngoằng như sợi bún rối....

Tiểu nhị quán dường như không thể thở đằng mồm lúc đó được..:44.jpg:..rất là căng thẳng, chỉ lo hai đại hán kia dối lòng, thất ý mà choảng nhau thì toi mất mấy cái cột quán vốn dĩ lâu ngày bị mối xông sắp mục...:ranting_w:"
.......còn tiếp...
 
Đưa bà thứ 4 vào truyện, ý của NgocMinh là gì? Sao không để bà 4 tài sắc vẹn toàn cho nó hoàn hảo luôn, để giai đoan sau mới kịch tính?

Có sư thì phải có ma, có thần tiên thì phải có yêu ma quỷ quái, truyện 18+ nó phải thế chứ :)
 
:emoticon-00160-movie:Chương 2 hồi II, đoạn 2: Trong họa có phúc, Giải bệnh thêm nghiệp....

.....Nói đến đoạn Thiet hành giả nhằm hướng Đông trực chỉ, hẳn độc giả rất mắc là tại sao hành giả Thiet lại đi hướng đó tìm thầy, tìm thuốc mà không phải là hướng Tây, Nam, hay Bắc....

Có gì đâu.....

Thiền Quán cách đây khoảng 3 tuần, nhân lúc lòng người hoang mang hoảng loạn khi Vni chỉ còn 580 điểm, HNX vào điểm rơi sinh tử 84 - 85 điểm, có thể dowtrend bất cứ lúc nào. Trong lúc, cao hứng vẽ Chat tại Quán thiền để đem đi hội chợ bên trang PTKT. Hẳn các bạn còn nhớ lúc đó hành giả Tom đã luyệt song tuyệt kỹ Lăng ba vi bộ đến mức thân như ma ảnh, người 1 nơi mà quần áo phất phơ 1 lẻo thật là đẹp mắt, trên đời hiếm có môn công phu nào kỳ dị như vậy. Còn hành giả Thiet mới luyện xong môn Thiết sa chưởng, tinh thông Bát quái đao do lão sáng lập, đặc biệt môn tuyệt kỹ công phu Quỳ hoa bảo điểm tưởng như từ lâu đã thất truyền... nay lão Thiết ngấm ngầm luyện đã đến hồi khai mãn đứt hết cả thun quần...( Chuyện nhỏ):fight:

Hôm đó Quán khá vắng vẻ chỉ có hai đại hán uống rượu ở đó và 1 tiểu nhị sau nhà....:cungly:

..........Đang rửa bát trong sân sau, thì trên Quán có tiếng loảng xoảng như bát đũa bị vỡ, hoảng quá chạy lên thấy cao thủ Thiet chân phải đạp trên ghế, trân trái trụ đinh tấn, hay tay hua khua chém gió trong không khí một hồi, vẽ hoa vẽ bướm miệng nói văng ra có vẻ hùng hồn khẳng định lắm...bên cạnh là văn nhân áo vải mầu xanh nhạt sau lưng họa 2 con rồng đất mầu tím rất là đẹp mắt...Chắc không phải ai khác chính là hành giả Tom tài hoa, văn võ song toàn nổi tiếng giang hồ với chiêu Bích Thượng du xuân, 1 trong những tuyệt kỹ của môn Lăng bộ.

Tiểu nhị thấy lạ lắm liền ngưng thần, rỏng tai nghe thì thấy hành giả Thiết lớn tiếng rằng:...:31.jpg:

" Này lão Tôm, với cái Chát này với sự phân kỳ hai đáy âm/ dương của RSI, Stolachi, CCi...cùng món cầy tơ 7 món tôi thường xào lấu và khối lượng suy giảm đáng kể vài hôm trước, ta khẳng định đây là đáy đợt này...Ông mà nghe tôi đảm bảo ăn bằng lần...:dance:...chắc chắn đây là đáy...580đ.

......Văn nhân áo xanh nhạt với vẻ đăm chiêu gật gù ra chiều đồng ý, nhưng vốn tính cẩn thận đa nghi chưa tin tưởng vào hành giả Thiet. Liền lùa tay xuống gầm bàn lia lia con Ipad gửi vài tin nhắn cho mấy đồng đạo cao thủ võ lâm TA khác hòng chờ khớp và kiểm tra kết quả....:wtf:

....khoảng 15 phút sau dường như tin nhắn đến, văn nhân áo xanh lia đôi mắt nhanh như điện soẹt xuống gậm bàn thấy cái chat to tổ chảng hiện trong đó, với bản tính thông minh khác người, cùng món TA đã tôi luyện từ hồi còn đi học và làm bên Urờcaina...hình như là " Bán gạo, hay xúc than...gì gì đó"...khoan hãy nói đến việc này.:76.jpg:

Hành giả áo xanh vẫn với sự cảnh giác cao độ nhưng trên mặt đã giảm bớt sự đăm chiêu, 8 vết chân chim trên khóe mắt đã biến mất, ánh mắt có phần dịu lại không còn hình viên đạn nữa... âm thanh nhỏ nhẻ vang lên với hành giả Thiet....:34.jpg:

....: Tôi đồng ý với nhận định của ông, nhưng ông biết rồi đấy, kỹ thuật đọc chát tạo đáy của thị trường đâu thể nhận định ngày 1, ngày 2 là đáy...còn chưa kể bây giờ lúc người khôn, của khó thế này. Cẩn thận vẫn hơn ông ạ. Không khéo anh em ta lại bị BBs lựa thế lùa gà dùng chiêu Rồng xanh quấn cột mỡ hay Ếch ôm mặng hoặc giả tệ hơn là chiêu Úp chén đại pháp ... thì có mà đi viện. Thiên hạ giờ khó lường lắm...biết đâu mà lần...chẹp...chẹp, khó khăn lắm.

Ra chiều tâm sự hơn, đại hán áo xanh nghển cổ lên, vẫn nói với cái giọng đều đều đưa võng: ...Tôi cũng phải thừa nhận và nói thật là, khá khen cho ông dạo này công phu hàm dưỡng về TA đã có phần tiến bộ, để tôi xem thêm 1, 2 hôm nữa nếu đúng đây là đáy thì tôi sẽ: Xúc, Múc, băm, chặt..:mn:..cận lực cho cụt chân mấy BBs, như mấy cao thủ hay nhảy sạp bên trang Bình loạn hàng ngày sử dụng...ngoài ra nếu ngon trớn, biết đâu tôi lại tặng ông nguyên cái đùi chó và bình rượu Sán lùng :yahoo_108: do mấy ông bạn trên miền ngược gửi xuống...khà ...khà, ông chịu khó ăn uống vào dạo này nhìn xanh lắm....

...Ra vẻ trầm ngâm hơn hành giả Tôm nói : Hoặc ông có khó khăn gì mà cần tôi giúp cũng sẽ sẵn lòng,:emoticon-00150-handshake:, vì sau lúc chém gió hùng hồn kể trên, tự nhiên thấy khuôn mặt hành giả Thiết trở lên bí hiểm khó lường, da mặt tái ngắt trở lại..... đại hán Tôm ngoài vẻ thì vỗ về đại hán Thiet, nhưng trong lòng đã có ý đề phòng, tay trái đặt đùi phải, tay phải đã nhấn enter tắt chiếc ipad, chân trái co lại từ lâu... phòng trừ có biến, vì hành giả Tôm biết rằng đã giao du trên TTCK này, không những các trader khác có tính khí thất thường phải đề phòng mà ngay cả người quen biết như lão Thiet cũng trở lên khó dự báo..... tình hình lúc đó trở lên rất gấp gáp lạ thường, căng như dây đàn, loằng ngoằng như sợi bún rối....

Tiểu nhị quán dường như không thể thở đằng mồm lúc đó được..:44.jpg:..rất là căng thẳng, chỉ lo hai đại hán kia dối lòng, thất ý mà choảng nhau thì toi mất mấy cái cột quán vốn dĩ lâu ngày bị mối xông sắp mục...:ranting_w:"
.......còn tiếp...

Thế sự nhiễu nhương, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Dưới ánh trăng mờ nơi thiền quán vẫn lấp loáng ánh kiếm, loảng xoảng tiếng bát đũa bay bàn ghế gẫy, vẫn thoang thoảng tiếng cười và mùi hương ... hương gì thì là do tâm của độc giả phóng chiếu mà thành ...

Nhất định không phải là hương mắm tôm :D
 
Đưa bà thứ 4 vào truyện, ý của NgocMinh là gì? Sao không để bà 4 tài sắc vẹn toàn cho nó hoàn hảo luôn, để giai đoan sau mới kịch tính?
Lão hành giả đó cũng khá nhuần nhiễu kinh lục đóa!
Ý lão là hành giả hoa mai trong truyện có tài, có đức (tu)...nhưng có chút không có hiếu với món quà pa má ban...nên phải lãnh quả...ung thư in last period. hiiiiiii nếu thế thì global nè ung thư hết :D:D:D
 
....Lại nói, tình hình Thiền Quán lúc đó đang rất khẩn chương, bầu không khí căng như dây đàn - Tiểu nhị quán cảm thấy như...bốc khói...thật lấy làm khó chịu, mồ hôi vã ra như tắm. Mặc cho lúc đó:....:65:

....Thời tiết đã chuyển mùa, cuối thu đầu đông, trăng hạ huyền nhô cao, từng nàn gió Bắc thổi, giật... lạnh run người...hai hàm răng tiểu nhị va vào nhau lập cập....nhưng chẳng dám trễ nải, vẫn dỏng tai căng mắt theo dõi cuộc đấu giữa 2 đại hán Tom, Thiet... không biết, liệu có sẩy ra kịch chiến....:fight:

...Ánh trăng như ma mị, lấp lóa chỗ tối chỗ sáng, khiến cho cả vùng Vietcu và Thiền quán trở lên khó hiểu, gió rít từng cơn liên hồi, Volum giao dịch của một số hàng đầu cơ ngày một nhanh mạnh quyết liệt hơn, soi chiếu hình ảnh VNi và HNX loang loáng lúc mầu đỏ, lúc mầu xanh, lúc lại trắng bệch.... Đâu đó góc này, có tiếng Ồ...lên thích thú, có góc lại như tiếng rên ai oán của trade nào đó lỡ mua đuổi giá bị kep.....khung cảnh nhuốm mầu tang thương rợn người, nhưng cũng không hẳn không có mầu xanh hi vọng....:harp:

.....TT đang lúc giằng co sideway, bỗng:

"....Bụp, chát, loảng xoảng, oạch...tiếng bàn ghễ gãy, hung khí, chưởng phong... rít lên vù vù"

Tiểu nhị giật mình kinh hãi, nhìn qua thấy chiếc ghế dưới chân đại hán Thiet đã gãy.... mất 4 chân tự lúc nào, chén đĩa thức ăn bay tứ tung, vương vãi khắp nơi...Đại hán Thiet gằn giọng bực tức... nhìn có vẻ bị nhức răng.:19.jpg:

"....Này lão Tôm, tôi với ông đã sinh hoạt ở đây lâu rồi có gì lấy làm lạ mà ông cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?."

Nhưng thật lạ, khá khen cho đại hán Tôm với bản lĩnh hơn người, mặt không biến sắc, tay phải vẫn vo vo vò rượu như chẳng có chuyên gì xảy ra, cả thân hình thẳng đứng như tượng gỗ ngồi trên ghế, nhếch mép cười nhạt, thủng thẳng nói.

"...nhìn mặt lão thì sao? mà không nhìn mặt thì sao.. thích chơi vĩ cầm như tôi à.?:violin:

Đại hán Thiet giận bắn người, nghĩ rằng đại hán Tom nói đểu gì mình, gằn giọng tiếp nhưng cỏ vẻ là giải thích.

" ...Bản mặt tôi có vấn đề liên quan à?, đẹp giai đó chứ, chẳng qua...thời gian trước....nói đến đây da mặt đại hán Thiet lại chuyển từ mầu tái sang đỏ lựng như gà chọi say đòn...miệng thì cứ ấp a ấp úng...rõ ràng trong lòng đại hán Thiet có điều khó nói." Nhưng kịp kìm lại được, cũng phải nói thêm rằng trên các vùng đất giang hồ như Vietstock, Vfess, f319...đại hán Thiet đã có tên tuổi từ lâu đâu phải tay vừa..:hunt1:

......Cái giọng đều đều đưa võng của đại hán áo xanh lại vang lên. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng như mây trôi, gió thổi, ong bắp cày châm:115:....nhưng võ lâm lúc đó ai có chút công lực cũng cảm thấy tức ngực, khó thở vì trong giọng nói đó đã hàm chứa hàn khí âm nhu kình phong rất mạnh, chứng tỏ 1 điều rằng đại hán Tom đang định tâm, vận khí ở cường độ cao:31:....do kẹp FLC từ lâu mua phát hành của Q còi bằng mệnh giá...:20:

...
...Đại hán vận áo xanh nhạt nói:" Cái bản mặt của ông thì tôi lạ gì", nhưng....định nói là trông như con bệnh, thì kìm lại...cố chọc tức đại hán Thiet xem làm được ta nào:boxing: , đại hán Tom nghĩ vậy...:big_boss:

......Đến đoạn này hẳn ai theo dõi nội tình sẽ thông cảm cho đại hán Tôm vì thực ra trong lòng đại hán Tom có ái ngại chút đỉnh, cho thần sắc của cao thủ Thiet thật, và có phần hơi bực với cái tính hổ lửa, nóng nảy, hồ đồ của đại hán Thiết bấy nhiêu.....:63:

'' Cái mặt ông thì cũng tạm cho là đẹp giai nhưng với đánh giá của tôi là chưa được...đàn ông gì, con nhà võ gì...mà đến cái râu nhọn thế còn không chọc thủng được da mặt ông...đủ hiểu rằng... nó đâu có mỏng:6:." nói đến đó đại hán Tôm dừng lại.....
....:botay:....
 
Last edited by a moderator:
Đoạn này có vẻ kiếm hiệp, khạc lửa đây.

có lẽ Tịnh khẩu hương hoa....nhưng thuốc súng..thì tịnh vẫn tịnh....có điều hold lửa...thì bung ra như nồi áp suất đê hiiiiiiiiiiii

NB; Nó mà về 520 xem còn hát được không :D:D:D

....Lại nói, tình hình Thiền Quán lúc đó đang rất khẩn chương, bầu không khí căng như dây đàn - Tiểu nhị quán cảm thấy như...bốc khói...thật lấy làm khó chịu, mồ hôi vã ra như tắm. Mặc cho lúc đó:....:65:

....Thời tiết đã chuyển mùa, cuối thu đầu đông, trăng hạ huyền nhô cao, từng nàn gió Bắc thổi, giật... lạnh run người...hai hàm răng tiểu nhị va vào nhau lập cập....nhưng chẳng dám trễ nải, vẫn dỏng tai căng mắt theo dõi cuộc đấu giữa 2 đại hán Tom, Thiet... không biết, liệu có sẩy ra kịch chiến....:fight:

...Ánh trăng như ma mị, lấp lóa chỗ tối chỗ sáng, khiến cho cả vùng Vietcu và Thiền quán trở lên khó hiểu, gió rít từng cơn liên hồi, Volum giao dịch của một số hàng đầu cơ ngày một nhanh mạnh quyết liệt hơn, soi chiếu hình ảnh VNi và HNX loang loáng lúc mầu đỏ, lúc mầu xanh, lúc lại trắng bệch.... Đâu đó góc này, có tiếng Ồ...lên thích thú, có góc lại như tiếng rên ai oán của trade nào đó lỡ mua đuổi giá bị kep.....khung cảnh nhuốm mầu tang thương rợn người, nhưng cũng không hẳn không có mầu xanh hi vọng....:harp:

.....TT đang lúc giằng co sideway, bỗng:

"....Bụp, chát, loảng xoảng, oạch...tiếng bàn ghễ gãy, hung khí, chưởng phong... rít lên vù vù"

Tiểu nhị giật mình kinh hãi, nhìn qua thấy chiếc ghế dưới chân đại hán Thiet đã gãy.... mất 4 chân tự lúc nào, chén đĩa thức ăn bay tứ tung, vương vãi khắp nơi...Đại hán Thiet gằn giọng bực tức... nhìn có vẻ bị nhức răng.:19.jpg:

"....Này lão Tôm, tôi với ông đã sinh hoạt ở đây lâu rồi có gì lấy làm lạ mà ông cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?."

Nhưng thật lạ, khá khen cho đại hán Tôm với bản lĩnh hơn người, mặt không biến sắc, tay phải vẫn vo vo vò rượu như chẳng có chuyên gì xảy ra, cả thân hình thẳng đứng như tượng gỗ ngồi trên ghế, nhếch mép cười nhạt, thủng thẳng nói.

"...nhìn mặt lão thì sao? mà không nhìn mặt thì sao...?:violin:

Đại hán Thiet giận bắn người, nghĩ rằng đại hán Tom nói đểu gì mình, gằn giọng tiếp nhưng cỏ vẻ là giải thích.

" ...Bản mặt tôi có vấn đề liên quan à?, đẹp giai đó chứ, chẳng qua...thời gian trước....nói đến đây da mặt đại hán Thiet lại chuyển từ mầu tái sang đỏ lựng như gà chọi say đòn...miệng thì cứ ấp a ấp úng...rõ ràng trong lòng đại hán Thiet có điều khó nói." Nhưng kịp kìm lại được, cũng phải nói thêm rằng trên các vùng đất giang hồ như Vietstock, Vfess, f319...đại hán Thiet đã có tên tuổi từ lâu đâu phải tay vừa...:hunt1::roflmao::hunt1:

......Cái giọng đều đều đưa võng của đại hán áo xanh lại vang lên. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng như mây trôi, gió thổi, ong bắp cày châm:115:....nhưng võ lâm lúc đó ai có chút công lực cũng cảm thấy tức ngực, khó thở vì trong giọng nói đó đã hàm chứa hàn khí âm nhu kình phong rất mạnh, chứng tỏ 1 điều rằng đại hán Tom đang định tâm, vận khí rất ở cường độ cao:31:....do kẹp FLC từ lâu mua phát hành của Q còi bằng mệnh giá...:20:

...
...Đại hán vận áo xanh nhạt nói:" Cái bản mặt của ông thì tôi lạ gì", nhưng....định nói là trông như con bệnh, thì kìm lại...cố chọc tức đại hán Thiet xem làm được ta:boxing: , đại hán Tom nghĩ vậy...:big_boss:

......Đến đoạn này hẳn ai theo dõi nội tình sẽ thông cảm cho đại hán Tôm vì thực ra trong lòng đại hán Tom có ái ngại chút đỉnh, cho thần sắc của cao thủ Thiet, và có phần hơi bực với cái tính hổ lửa, nóng nảy, hồ đồ của đại hán Thiết bí nhiêu.....:63:

'' Cái mặt ông thì cũng tạm được gọi là đẹp giai nhưng với tôi lại đánh giá là chưa được...đàn ông gì, con nhà võ gì, lãng tử anh hùng gì....mà đến cái râu nhọn thế còn không chọc thủng được da mặt ông...đủ hiểu rằng...:6:." nói đến đó đại hán Tôm dừng lại.....
.. đang hay lại dừng lại..:botay:....
 
....Lại nói, .....

'' Cái mặt ông thì cũng tạm cho là đẹp giai nhưng với đánh giá của tôi là chưa được...đàn ông gì, con nhà võ gì...mà đến cái râu nhọn thế còn không chọc thủng được da mặt ông...đủ hiểu rằng... nó đâu có mỏng:6:." nói đến đó đại hán Tôm dừng lại.....
....:botay:....

Hahaha...hẳn nào chỉ múa đao mà có thấy mỹ tửu bao giờ đâu :D

men no râu như kỳ no wind, nhỉ...haha...:D

kỳ no phong giống VNI mẩu lúi, chưa đến chợ đã hết tiền, cà xìu cà ển. :D
 
Last edited by a moderator:
Hahaha...hẳn nào chỉ múa đao mà có thấy mỹ tửu bao giờ đâu :D

men no râu như kỳ no wind, nhỉ...haha...:D
hình như nghe nói là nuyện xong Quỳ Hoa Bảo Điển rầu mà ?!
câu đầu tiên khi học môn tuyệt đỉnh công phu đó là gì hỷ ? :)
 
Back
Top