VC-Thiền quán

câu này cụ bị chấp từ hồi coi bí kíp của cụ Vô vi hiiiiiiiii
thui thì cụ nghĩ nó là gì chả được......miễn là cu bố thí nhìu nhìu một chút cho XH nhờ :D:D:D

Hoặc không lấy, hoặc lấy vừa đủ xài (mà cũng chẳng biết thế nào là đủ), chứ cứ cố lấy rồi lại đem cho thấy có vẻ mâu thuẩn. Mà cho có phải sướng đâu, khổ gấp đôi đi lấy đấy chứ (cụ Jack Ma nói thế). Cứ để XH tự xử vậy.
 
Cuộc gặp gỡ giữa Bồ-đề-đạt-ma và Vũ Đế được các ngữ lục ghi lại như sau:
Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp.
Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?"
Đạt Ma đáp: "Không có công đức."
- "Tại sao không công đức."
- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật."
- "Vậy công đức chân thật là gì?"
Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."
Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?"
- "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh."
- "Ai đang đối diện với trẫm đây?"
- "Tôi không biết."
Đó là những lời khai thị về yếu tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Đế không lĩnh hội.

Lương Vũ Ðế sai người tiễn khách. Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma băng qua sông Giang Bắc, thẳng đường qua nước Ngụy, lên núi Tung Sơn.
 
câu này cụ bị chấp từ hồi coi bí kíp của cụ Vô vi hiiiiiiiii
thui thì cụ nghĩ nó là gì chả được......miễn là cụ bố thí nhìu nhìu một chút cho XH nhờ :D:D:D

Câu hỏi cơ bản: bố thí là mục đích hay là phương tiện? là phương tiện đi một đằng là mục đích sẽ rẽ đường khác
 
vì ma là mặt bên của thiện, luôn song hành với thiện, sao nhìn nhận thiện mà lại chối bỏ phần còn lại?

thiện hay ác ma là do ảnh của tâm mà thui :)

Không chối bỏ ma, chỉ là không đem ma ra dọa thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Không chối bỏ ma, chỉ là không đem ma ra dọa thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiii

cùng 1 thứ thò ra, đôi khi ng a cho là thiện, ng b cho là ma. đơn giản vì cái ảnh đã có sẵn trong mình rùi. :)
 
Last edited by a moderator:
Câu hỏi cơ bản: bố thí là mục đích hay là phương tiện? là phương tiện đi một đằng là mục đích sẽ rẽ đường khác
theo Bon hiểu, thì đời là phương tiên, mình dc sinh ra trong đời là công cụ, bởi cốt lõi của toàn thể là tính không, mọi thứ luôn nương tựa nhau tạo tác rồi biến đổi, quá trình này tồn tại cùng với yếu tố thời gian. vì vậy mà, ngay cả giải thoát cũng chỉ là phương tiện mà thôi....:)
 
Ngô bản lai tư thổ
Truyền pháp cứu mê tình
.
Nhất hoa khai ngũ diệp
Kết quả tự nhiên thành
.

Nếu bàn về vô thông ngôn....thì thanh văn nên dẹp. bác có thể tịnh cốc hai ngày sẽ hiểu ý nghĩa của đoạn dưới hiiiiiiiii

Cuộc gặp gỡ giữa Bồ-đề-đạt-ma và Vũ Đế được các ngữ lục ghi lại như sau:
Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp.
Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?"
Đạt Ma đáp: "Không có công đức."
- "Tại sao không công đức."
- "Bởi vì những việc vua làm là nhân "hữu lậu", chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật."
- "Vậy công đức chân thật là gì?"
Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được."
Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?"
- "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh."
- "Ai đang đối diện với trẫm đây?"
- "Tôi không biết."
Đó là những lời khai thị về yếu tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Đế không lĩnh hội.

Lương Vũ Ðế sai người tiễn khách. Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma băng qua sông Giang Bắc, thẳng đường qua nước Ngụy, lên núi Tung Sơn.
 
Hoặc không lấy, hoặc lấy vừa đủ xài (mà cũng chẳng biết thế nào là đủ), chứ cứ cố lấy rồi lại đem cho thấy có vẻ mâu thuẩn. Mà cho có phải sướng đâu, khổ gấp đôi đi lấy đấy chứ (cụ Jack Ma nói thế). Cứ để XH tự xử vậy.
Ừ Alibaba lấy vừa đủ....kết quả là lấy lun kho vàng và luộc chín 40 man. còn nay IPO vừa đủ có mười mấy tỷ $ :D:D:D
 
Back
Top