VC-Thiền quán

Quyền lực, Tiền bạc, Ham mê cái đẹp, sự thông minh tột đỉnh......( Đàn ông đẹp, phụ nữ đẹp, âm thanh, bông hoa đẹp, cảnh đẹp, những thứ vi diệu, tuyệt mỹ...)....khi đã đam mê vướng vào mà càng nhiều càng sâu, càng khó chối bỏ.... tâm càng trôi năn, tán loạn, phóng chiếu, tạo tác mạnh ( tính sở hữu, cái tôi, chủ quan càng lớn, càng bám chấp, khó bỏ) ...không thể nói là khổ thường được mà là Đại khổ. Hay gọi là Kiếp nạn...hiiiiii, đoạn sau để lão Giailang, lão Tam bình tiếp....
Đại sư mà nói dậy là ..chấp nha hiiiiiiiii
chấp là chấp cái tư kiến, cái con đường của mình lấy ra làm thước đo, chuẩn mức, tu có hai cách..một là lé, hai là vượt qua. thía chẳng phải đại bi mẫn mới thành đạo đó du khứa khứa!
 
Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.
http://tinhta.com/duyen-so/vi-sao-nguoi-luong-thien-ca-doi-gap-noi-buon-va-trac-tro.html
chính xác hơn là "tâm tồn tại một tham tương ứng" , tham không có nghĩa là ác, thằng đại ca 12 phố huyện nó chém tay không rung nói gì đến tâm chắc nó không ác?
NGười thấy khổ...là bước căn cơ quay đầu là bờ, không thấy khổ...tất rất khó tu, vì việc luyện tâm là cực nhọc, bền bỉ....mà chỉ cho là vô bổ....thì như trồng cây không tưới, chẳng kết quả gì. hiiiiiiii
 
Đại sư mà nói dậy là ..chấp nha hiiiiiiiii
chấp là chấp cái tư kiến, cái con đường của mình lấy ra làm thước đo, chuẩn mức, tu có hai cách..một là lé, hai là vượt qua. thía chẳng phải đại bi mẫn mới thành đạo đó du khứa khứa!

Hê..he, lé sao được vô thường, mưa gió, bệnh chết... chẳng phải là chấp nhận, chiêm nghiệm trong sự tĩnh lặng, hiểu đó sao. Đó là con đường trung đạo các thầy vẫn nói ....lam sao lé được nghiệp do mình tự gây ra...hiiiii. Chấp nhận, trong sự hiểu đó chính là vượt qua lão Tam nhé, đưa tâm về tuyệt đối tĩnh lặng, đó là tấm gương trong sáng không khởi 1 hình ảnh xấu, không tao tác hành động sai.... nên thấy người giầu cũng khóc, người nghèo cũng khổ... đó khác gì con rùa mù trong biển nước mênh mông đâu.... nên chẳng thể có con đường khác như lão nói đâu. Đủ duyên lão sẽ hiểu....hiiiii
 
Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma: "Giàu là bể khổ"

TT - Trở thành người sở hữu tài sản đứng đầu 1,3 tỉ dân Trung Quốc nhưng tỉ phú Jack Ma lại thấy đó là “nỗi đau lớn” mà ông đã và đang phải đối mặt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh CNBC (Mỹ), ông chủ kiêm nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc Alibaba thừa nhận hiện ông bị quá nhiều áp lực.

Vị tỉ phú 50 tuổi thừa nhận: “Tháng này tôi không thật sự hạnh phúc nữa. Tôi nghĩ có quá nhiều áp lực. Tôi cố làm cho bản thân được hạnh phúc vì hiểu nếu tôi không hạnh phúc, các cộng sự của tôi không hạnh phúc, các cổ đông của tôi không hạnh phúc và các khách hàng của tôi cũng không hạnh phúc”.



Ðợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) của Tập đoàn Alibaba vừa qua đạt doanh thu kỷ lục với 25 tỉ USD, đưa doanh nghiệp của ông Jack Ma trở thành một trong những tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Nhưng theo chia sẻ của ông chủ tập đoàn với phóng viên CNBC, đó lại chính là một phần lớn nguyên nhân dẫn tới tâm lý căng thẳng hiện tại của ông.

Nhà tỉ phú gốc Hàng Châu bày tỏ: “Khi cổ phiếu tăng giá, mọi người sẽ đặt kỳ vọng cao hơn vào bạn, tôi phải nghĩ quá nhiều về tương lai và lo lắng về quá nhiều chuyện. Phiên IPO thật tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói khi người khác quá kỳ vọng vào bạn, bạn có trách nhiệm phải điềm tĩnh lại và là chính mình”.

Vị tỉ phú từng là giáo viên ở Hàng Châu chia sẻ thêm: “Mọi người bảo “Jack, những người giàu thật sướng”. Ðồng ý là vậy, nhưng người giàu nhất Trung Quốc lại không như thế. Khi bạn là người giàu nhất thế giới, đó sẽ là một nỗi đau lớn vì mọi người sẽ vây quanh bạn chỉ vì tiền.

Giờ đây khi tôi đi trên phố, người ta nhìn tôi theo cách khác. Tôi muốn họ nhìn tôi trong tư cách một doanh nhân, tôi muốn là chính mình”.

Và để loại bỏ “nỗi đau lớn” đó, Jack Ma đang tìm cách chi tiêu hợp lý số tài sản khổng lồ của mình. Hơn lúc nào hết, Jack Ma hiểu rõ việc tiêu tiền còn khó hơn kiếm tiền gấp bội lần.

Vì lẽ ấy, ông đang nghĩ tới việc thành lập một quỹ từ thiện để có thể “tiêu tiền theo cách của một doanh nghiệp”.

Jack Ma thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ “cạnh tranh” với các tỉ phú thế giới trong lĩnh vực này khi nói “rất có thể sẽ có sự cạnh tranh giữa tôi và Bill Gates để xem ai tiêu tiền hiệu quả hơn trong hoạt động nhân đạo”.

Cùng thời điểm tỉ phú Jack Ma trả lời phỏng vấn, Tập đoàn Alibaba của ông đã gặt hái doanh thu bán hàng kỷ lục 9,34 tỉ USD chỉ riêng trong ngày thứ ba (11-11), ngày được gọi là Ngày độc thân (Single’s Day), vượt xa mức 5,8 tỉ USD của năm ngoái.

Cũng phải nói thêm, Ngày độc thân là ngày 11-11 (có bốn số 1 - chỉ sự đơn độc) cũng là sáng kiến của Tập đoàn Alibaba ra đời năm 2009 nhân một chuyện vui từ “lễ ăn mừng vì độc thân” của các sinh viên đại học, sau đó đã được tập đoàn bán lẻ hàng đầu Trung Quốc biến thành cơ hội mua hàng giảm giá trên mạng vào ngày 11-11 hằng năm.

Tới nay, Ngày độc thân 11-11 trở thành lễ hội mua sắm online lớn nhất thế giới tại Trung Quốc.

------------------------
Post bài để các cụ có cái bình loạn.

Mấy ông tỉ phú có lẽ khó được thông cảm về cái sự khổ hơn mấy ông đánh chứng, ít nhất là ở cái diễn đàn vietcurrency.vn :)

Từ tâm sự của cụ này thì thấy thứ thực sự con người tìm kiếm là hạnh phúc. Có điều ông thì tìm trong tiền tài ông thì tìm trong quyền lực. Có ông tìm trong hoang vắng xa lánh, có ông tìm trong xanh đỏ tím vàng. Đa phần đạt được mơ ước rồi thì vẫn thấy kêu khổ.

Thế nên chả biết phải bình cái gì, làm gì cũng chả phải thì bình làm sao :)
 
Làm Rùa bơi mãi rồi cũng đến lúc chọn điểm dừng chân. Em xin phép các đại sư được lót dép ngồi hóng các cụ luận bàn thế sự ạ! :emoticon-00139-bow:
 
Làm Rùa bơi mãi rồi cũng đến lúc chọn điểm dừng chân. Em xin phép các đại sư được lót dép ngồi hóng các cụ luận bàn thế sự ạ! :emoticon-00139-bow:
Ảnh trầm hàn thủy
Hà Chán hỷ chi Chán

hiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
chính xác hơn là "tâm tồn tại một tham tương ứng" , tham không có nghĩa là ác, thằng đại ca 12 phố huyện nó chém tay không rung nói gì đến tâm chắc nó không ác?
NGười thấy khổ...là bước căn cơ quay đầu là bờ, không thấy khổ...tất rất khó tu, vì việc luyện tâm là cực nhọc, bền bỉ....mà chỉ cho là vô bổ....thì như trồng cây không tưới, chẳng kết quả gì. hiiiiiiii

Ác là sao thiện là sao? có phải cứ chém người mới là ác và cứ bố thí thì là thiện?

Hỏi thì dễ hơn trả lời. Thôi mình chọn việc dễ còn việc khó để Thiết bang chủ cho xứng tầm hế hế
 
Chỉ loanh quanh chấp với xả chính với ta online mà đã choảng nhau tóe khói, offline nữa có mà vỡ thủ cấp :)
:21:
có khi lại ngồi im chả ai nói gì....vác lap tab phone ra quẹt quẹt... cười cười đầy ẩn ý..

offf xong về nhà... à lên 1 tiếng hoát nhiên đại ngộ : biết vậy chả đi còn hơn.. :)
 
Làm Rùa bơi mãi rồi cũng đến lúc chọn điểm dừng chân. Em xin phép các đại sư được lót dép ngồi hóng các cụ luận bàn thế sự ạ! :emoticon-00139-bow:

Đại sư: có 1 đại sư
Thế sự: không có thế sự nào
Dừng chân: có 1 dừng chân
Lót dép: không có đôi dép nào - trừ đôi dép của thí chủ :)
 
Chuyện kể rằng ở vùng đất Vietcu xứ Thiền có một hành giả nọ thông minh hơn người, đi 1 bước chân ứng khẩu thành thơ 9 cu...vì tài hoa hơn người và kiếm tiền ở TTCK cũng thật là giỏi nên có bao mĩ nhân trông ngóng. Bởi thế hành giả đó có những 4 bà vợ tài sắc hơn người cũng là điều dễ hiểu...có 3 bà đầu tiên được yêu thương nhất mực...bà thứ tư thì bị xa lánh, ghẻ lạnh...câu chuyện như sau.

Bà thứ 1: Dáng kiêu sa, Cứ hễ ốm đau là được hành giả chăm sóc thuốc men, mệt tí là được nghỉ không phải làm gì, thích ăn thì được yêu chiều cho ăn đủ thứ của ngon vật lạ hiếm có trên đời, bị cái gai mùng tơi đâm cũng được được đi bác sĩ khám, trên da thịt thì đắp bôi đủ thứ mỹ phẩm tốt nhất trên thế giới như Pháp, Ý, Hàn. Đầu tóc thì luôn luôn được uốn nhuộm, xì gôm bóng nhoáng đến kiến chẳng may có đậu vào cũng phải trượt chân bó bột tức thì.., mặc trên người những bộ quần áo sang trọng đẹp đẽ hiệu Gucci, Zen, Berry..., Nhạc nghe những loại nhạc hay nhất như Beck, Mozza..Nếu chẳng may có ai lỡ lời chê bai bà thứ 1 là ông rất tức giận và khó chịu trong người, được ai khen là hai nỗ mũi ông phổng ra có thể đút được cả 2 bánh mỳ siêu thị Lotte ...vô đó.....cuộc sống thật là hoàn mỹ và hãnh diện lắm.....:emoticon-00152-heart:

Bà thứ 2: Rất là đẹp, vẻ đẹp của bà như có ma lực cuốn hút, không những ông mà tất thảy đàn ông trong thiện hạ ai cũng mong có được bà. Bà 2 đẹp lộng lẫy kiêu sa, đi đâu hành giả cũng cho đi bên cạnh, hành giả thấy rằng nếu thiếu bà 2 này cuộc sống rất tẻ nhạt chẳng còn thi vi, ông làm mọi cách để được có bà dù có phải dùng quyền lực nơi công sở, hay nói dối mọi người, thậm chí cả đào ao phá núi, nổ mìn, lấp biến ông cũng làm miễn là bà được vui vẻ có bà bên cạnh, ngược lại bà cũng chiều chuông ông đủ thứ nếu ông phải đi xa offroad là bà mua liền cho ông con lech xù lượn cho vui với đời hãnh diện với bạn bè, họ hàng, bà con lối phố ........cuộc sông vật chất của ông thật là đầy đủ ...chẳng ai hơn.....:harp:

Bà thứ 3: Tính tình phúc hậu, tốt nết, tình cảm chia sẻ với ông đủ điều và sinh hạ cho ông đủ cả nếp tẻ 4 hoàng nam 3 mỹ nữ.. đã thế bà lại chịu khó vun đắp của cải cho gia đình, làm nụng thật là chăm chỉ quanh năm trong nhà ngoải ruộng, cấy cày, buôn bán, chăn nuôi bà đều làm thật tháo vát tài giỏi, một mình bà có thể nuôi các con ông khôn lớn, thậm chí nếu ông cần tiền đánh chứng khoán là bà đưa liền không lời phàn nàn căn vặn. Mặc dù bà biết ông để có ngảy nay, đạt được danh hiệu cao quý: trader cao thủ, cách không điểm huyệt, đọc trận của lái tầu như chuyện lấy đồ trong túi, ông đã phải cutloss liên tục, dài, ngắn, khâu chỉ, bó bột liên hồi, TA & FA...con dơi, con cua, con bướm bay lượn rành rành trong đầu ông, sóng lên hành giả cũng có mặt sóng xuống ông còn xuống tiền nhiều và bản lĩnh hơn ...Cuộc sống êm đềm vững chãi cứ thế trôi đi, chẳng gì cản nổi....:emoticon-00167-beer:

Bà thứ 4: Do bố mẹ, họ hàng ép gả từ khi hành giả mới sinh, Bà 4 Khó tính, lạnh lùng không mở lòng chia sẻ, đã thế hình dáng lại xù xì thô kệch, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, sắc thì xấu chẳng ra hình gì, tiền bạc của cải thì không, mỗi lần nói âm thanh chẳng rõ tiếng, rõ nghĩa, khiến ông chán ngán, có phần kinh hãi và chẳng bao giờ hỏi thăm hay đoái hoài đến....:19.jpg:

3 bà vợ đầu tiên, trước khi lập thất đã cùng vị hành giả đó thề non hẹn biển, đầu bạc răng long, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa....riêng bà thứ 4 tưng tửng chẳng hứa hẹn hay nói năng gì với hành giả, khiến ông giận điên người.....:102:

Hành giả tự nhủ cuộc đời mình thế là hạnh phúc đủ đầy như ý, còn hơn khối trader khác tiền chẳng có, vợ thì không, đêm đông gối chiếc một mình, ăn cơm nguội với tương cà....mặt mũi nhăn nhúm như quả táo tầu ngâm dấm....:109:

Cuộc sống của hành giả đó cứ thế thoi đưa, xuân qua hè tới, mãn hạn thu sang.... :yahoo:(còn tiếp)...
 
Last edited by a moderator:
:emoticon-00160-movie:......Thời gian đẹp đẽ của Hành giả cứ thế trôi đi, bao hoa thơm cỏ lạ, bao điều hạnh phúc trên đời, của cải giàu sang, quyền cao chức trọng, nói có người nghe, đe có kẻ sợ, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, bạn bè hàng đàn lũ theo ông....người đời tán dương, khen ngợi ca tụng ông là number one...:clap_1:.

Rồi như dân gian nói: Thâm tinh không quá 100 năm, sự lìa chia đời người chỉ không nằm sâu qua 3 thước đất....:emoticon-00179-headbang:....

....Đang lúc sung sức viên mãn nhất của người đàn ông tuổi ngũ tuần - 49, 50 tuổi, sự thu hoạch của cuộc đời, trải nghiệm đủ đầy...Ông mắc căn bệnh quái ác nhất thế kỷ " Ung thư giai đoạn cuối" Các loại túi:...Túi mật, túi gan, tụy, túi quần....vì ông là Đại gia mà, là con sói, là trader tài giỏi của TTCK....

....Ông buồn lắm, hàng dài thời gian từ sáng sớm đến hoàng hôn ông yên lặng ngẫm, suy...tại sao mình lại mắc căn bệnh đó...trong khi khối thằng không được như mình lại không mắc phải, thằng xe ôm, cô quét rác, anh thợ nề, nông dân, công nhân...làm ở môi trường độc hại lại chẳng mắc chứng bệnh như ông...

Càng nghĩ ông càng thấy ông trời bất công lắm lắm, sao lại lỡ đối xử với ông như vậy, không những thế ông còn những 4 bà vợ xinh đẹp thế kia, và 1 đàn con cháu đang trưởng thành....trông cậy cả vào ông...càng nghĩ ông càng thấy tiếc cuộc đời sao quá ngắn ngủi... cuộc sống chẳng tày gang tay, mọi thứ to lớn, vĩ đại ...thoáng nhanh như điện soẹt...

Càng ngắm nhìn 3 bà vợ đẹp...khối tài sản kếch sù, quyền lực có trong tay....tim ông đau đớn thét gào, ông tiếc đứt ruột gan đặt ra ngàn câu hỏi vì sao? làm sao? và phải làm thế nào...để được sống mãi mãi cùng các bà....nghĩ mãi, nghĩ mãi...bầy mưu tính kế, thuốc nọ thầy kia...:102:

Đến đây bí từ quá nhờ các đạo sĩ Tom, Tam, Chan, Tào, Lí đạo sĩ, Giailang, các cô tài giỏi viết thêm giùm....hiiiii:101:
 
Last edited by a moderator:
Đại sư tham gia sản xuất phim Hàn à? hiiiiiiiiiiiii

Theo Tịnh môn...thì phải kết thúc có hậu chứ nhể :D:D:D

Hành giả nào cũng là Mật giả tôn như Đại sư đâu???

Chuyện kể rằng ở vùng đất Vietcu xứ Thiền có một hành giả nọ thông minh hơn người, đi 1 bước chân ứng khẩu thành thơ 9 cu...vì tài hoa hơn người và kiếm tiền ở TTCK cũng thật là giỏi nên có bao mĩ nhân trông ngóng. Bởi thế hành giả đó có những 4 bà vợ tài sắc hơn người cũng là điều dễ hiểu...có 3 bà đầu tiên được yêu thương nhất mực...bà thứ tư thì bị xa lánh, ghẻ lạnh...câu chuyện như sau.
 
Hề hề, Hàn thì sao, Việt, Nhật, Mỹ thì sao hả lão....

Có hậu thì sao mà không có hậu thì sao...hiiiiiiiiii, lão đừng quên bản quyền trong tay, chương sau bổ xung "Tên" hành giả cho hợp với hoàn cảnh vậy....:21:

Good trader....hiiiiii,
Khỏi cần nói, nghiệp nặng đấy

Ngay lão đầu bóng mà cũng chỉ nghĩ hai bà là bà nhất và bà hai, còn 9cu và 4 pà chắc chỉ có hành giả đấy, khỏi nói cũng bít :D:D:D

NB: pim nè chính xác là "Tài Hàn Mẽo" : 4 pà, ung thư, nhưng mà action ngay (*đúng hai tập - 2 cmt) :D:D:D
 
....Trong lúc chờ lão Tom lên báo cáo về tình hình danh mục cổ phiếu tăng giảm giá đợt này của lão nào là FLC, FIT, KLF....v...v...chắc sóng này lão ăn đậm lắm vì cầm khá nhiều lúc 580 điểm...:100:
 
Back
Top