What a man in the moutain sees

Vâng bye anh. Lâu rồi ko thấy anh ra chém buồn hẳn :banhbao12:
Rùa đang trị bệnh nghiện forum bằng cách giảm post dần dần và đi tìm niềm vui ở xứ khác, dó/bão ở chứng trường này thì để mọi người chém cho đã, vắng mợ (rùa) chợ vẫn đông vui. Một vài tuần nữa, VNI phá 640, HNX phá 90 thì tha hồ tưng bừng nhảy múa :3D_43:.
 
Cắt giảm danh mục, VNI hồi quá yếu. :1:
Đội hình đu trend:
Bank (1 MBB, 1 ACB) - Bảo (1 BVH, 1 BIC) - Chứng (1 SSI, 1 HCM) - Hạ tầng (1 CII) - Ôtô (1 SVC) - Dược (1 DHG)
Gía vốn một số bé tăng lên vì lỗ (đỏ), tài khoản đã bắt đầu tạo được vị thế chủ động (giá vốn thấp và sẵn hàng):
MBB: 16.1 ACB: 20.9 BVH: 54.6 BIC: 20.1 SSI: 24.5 HCM: 33.5 CII: 25.3 SVC: 20.5 DHG: 78.4
 
@Rùa con : Giá vốn mấy con chứng tốt quá, đủ để đứng tấn trong điều chỉnh. Nhưng sao đợt này danh mục dàn trải thế?
Không nhiều đâu anh Chim_non, tính ra có 06 bé thôi ạ banh, bảo, chứng, cii, svc, dhg. Em đang canh bỏ 1 bé nữa, còn lại 05 bé là đẹp, sau đó tiếp tục dùng Margin giảm giá vốn khi trend chưa gãy. :1:
Đúng là rùa có khác. Dạo này lặn, rụt đầu rụt cổ ngủ đông ít thấy trồi lên thở nhẩy. :71:
Rút bớt thời gian dành cho chứng, bà tám & like dạo trên phố rùm, chuyển sang thể thao rèn luyện thể lực và đọc sách để mở mang tư duy ạ (không liên quan đến chứng):1:
 
Kiểu này anh Chim_non nhìn danh mục 12 mã của mình chắc ngất luôn.
2 ta nhiều thứ giống nhau nhỉ. Mình coi tiền mặt là đầu tư, lấy bảo toàn vốn làm trọng tâm, yêu cầu hàng đầu là mua xong phải không giảm kể cả thị trường giảm mạnh, không quan trọng nhiều hay ít mã, ít hay nhiều ngành. Mua bằng margin là lấy lợi nhuận ngắn hạn, yêu cầu hàng đầu mua xong tăng ngay, thường khống chế trong khoảng 4-5 mã.
 
Câu chuyện: Con thằn lằn và con chuột
Vào một buổi tối mát mẻ, ở một góc đường có một Con thằn lằn vì đói quá do nhiều ngày không kiếm được cái gì cho vào cái bụng đói meo của mình. Nó liền lặp lại như cách trước đã làm là ăn cái đuôi của mình. Bỗng có một chú chuột đang đói, lang thang kiếm ăn đi qua thấy vậy liền tò mò hỏi con chuột:
- Có ngon không mày?
- Ngon lắm.

Nghe thằn lằn, con chuột thèm nhỏ nước miếng bèn hỏi rò:
- Thế tao có ăn được không?
- Có chứ, sao lại không ăn được?ăn đi rồi nó lại mọc cái khác

Chuột ta thấy nghi ngờ bèn hỏi lại :
- Mày có chắc nó mọc lại không?
- Chắc mà tao thử hoài rồi lần này là lần thứ 5 tao ăn nó

Nghe thằn lằn nói vậy chuột ta cũng quay lại cắn và ăn cái đuôi của mình. :21:
Bài học:
- Chỉ làm cái gì mình biết và đã thử thành công nhiều lần, nghe thằng khác thì chả biết đâu mà lần. Ngoài ra, chỉ thằng khác cái điều mình biết là đúng, hoá ra lại hại nó thêm.
- Đúng ra con thằn lằn tốt bụng nên nói: Đuôi tao tao ăn ngon lắm, ăn xong nó mọc lại ấy mà, mấy lần rồi. Còn mày ăn đuôi của mày, tao éo biết ra sao, mày ăn thử phát xem thề lào ?! :106:
 
Câu chuyện: Con thằn lằn và con chuột
- Đúng ra con thằn lằn tốt bụng nên nói: Đuôi tao tao ăn ngon lắm, ăn xong nó mọc lại ấy mà, mấy lần rồi. Còn mày ăn đuôi của mày, tao éo biết ra sao, mày ăn thử phát xem thề lào ?! :106:
Con chuột nó không nghe đoạn màu xanh đâu, nghe đúng đoạn đỏ đỏ.
Đang đói gặp minh chủ, phất tay phát là kéo nhau đi phá kho thóc thôi.
 
Câu chuyện: Con thằn lằn và con chuột
Vào một buổi tối mát mẻ, ở một góc đường có một Con thằn lằn vì đói quá do nhiều ngày không kiếm được cái gì cho vào cái bụng đói meo của mình. Nó liền lặp lại như cách trước đã làm là ăn cái đuôi của mình. Bỗng có một chú chuột đang đói, lang thang kiếm ăn đi qua thấy vậy liền tò mò hỏi con chuột:
- Có ngon không mày?
- Ngon lắm.

Nghe thằn lằn, con chuột thèm nhỏ nước miếng bèn hỏi rò:
- Thế tao có ăn được không?
- Có chứ, sao lại không ăn được?ăn đi rồi nó lại mọc cái khác

Chuột ta thấy nghi ngờ bèn hỏi lại :
- Mày có chắc nó mọc lại không?
- Chắc mà tao thử hoài rồi lần này là lần thứ 5 tao ăn nó

Nghe thằn lằn nói vậy chuột ta cũng quay lại cắn và ăn cái đuôi của mình. :21:
Bài học:
- Chỉ làm cái gì mình biết và đã thử thành công nhiều lần, nghe thằng khác thì chả biết đâu mà lần. Ngoài ra, chỉ thằng khác cái điều mình biết là đúng, hoá ra lại hại nó thêm.
- Đúng ra con thằn lằn tốt bụng nên nói: Đuôi tao tao ăn ngon lắm, ăn xong nó mọc lại ấy mà, mấy lần rồi. Còn mày ăn đuôi của mày, tao éo biết ra sao, mày ăn thử phát xem thề lào ?! :106:
Bài học là đói mấy cũng phải suy nghĩ trước khi ăn :113:
 
Câu chuyện: Con thằn lằn và con chuột
Vào một buổi tối mát mẻ, ở một góc đường có một Con thằn lằn vì đói quá do nhiều ngày không kiếm được cái gì cho vào cái bụng đói meo của mình. Nó liền lặp lại như cách trước đã làm là ăn cái đuôi của mình. Bỗng có một chú chuột đang đói, lang thang kiếm ăn đi qua thấy vậy liền tò mò hỏi con chuột:
- Có ngon không mày?
- Ngon lắm.

Nghe thằn lằn, con chuột thèm nhỏ nước miếng bèn hỏi rò:
- Thế tao có ăn được không?
- Có chứ, sao lại không ăn được?ăn đi rồi nó lại mọc cái khác

Chuột ta thấy nghi ngờ bèn hỏi lại :
- Mày có chắc nó mọc lại không?
- Chắc mà tao thử hoài rồi lần này là lần thứ 5 tao ăn nó

Nghe thằn lằn nói vậy chuột ta cũng quay lại cắn và ăn cái đuôi của mình. :21:
Bài học:
- Chỉ làm cái gì mình biết và đã thử thành công nhiều lần, nghe thằng khác thì chả biết đâu mà lần. Ngoài ra, chỉ thằng khác cái điều mình biết là đúng, hoá ra lại hại nó thêm.
- Đúng ra con thằn lằn tốt bụng nên nói: Đuôi tao tao ăn ngon lắm, ăn xong nó mọc lại ấy mà, mấy lần rồi. Còn mày ăn đuôi của mày, tao éo biết ra sao, mày ăn thử phát xem thề lào ?! :106:

Rùa chuyển style rồi. Lấy nick rùa có khác. :cute_smiley28:
 
Back
Top