What a man in the moutain sees

Em cũng nhặt lại bvh 46.7- 46.8
Oài,em bắt dao hơi sớm rồi bác rùa:2cool_sexy_girl:
 
Last edited:
Cắt lỗ JVC (7.9 - 7.9), DHG (78.4 - 73.5), dồn tiền sang múc HVG (19.7). VNI về đến 600 :1:.
@bigsan, @satthu1102: Em chơi theo kiểu con Rùa, kết quả là NAV tổng khi chốt hết deal, BVH lõm nhưng BIC lãi, và nhóm Bảo ko thiệt hại quá nhiều. Các Thầy không cần hiện lên điểm danh thế đâu ạ, chết sạch hết không chừng! :19:
 
BVH mua hôm nay có lẽ làm chậm chương trình giảm giá vốn của em cho nó. No star where, vì nó là mã em cầm lâu dài:1smiley_vn24:
 
Last edited:
Lúc nào cụ cho em cắp chõng theo học quả sys cùi của cụ với nhé.
Em nghĩ cụ Hổ đang đùa, nhưng em cứ mạnh dạn trả lời thật nhé:
- SYS cùi có nhiều mặt cần nghiên cứu và phát triển, hiện tại nó vẫn chưa đạt được đến điều em mong đợi, nên không chia sẻ gì là tốt nhất.
- Riêng về mặt TA, em đã từng hướng dẫn phần cốt lõi cho mọi người ở bên nhà anh KK24 rồi đấy (Monthly/Weekly dò xu hướng, Daily entry/exit dựa trên S&R), chẳng qua là nó quá tầm thường nên mọi người không theo thôi hà.
- Mọi người khoái món Ichimoku thần bí, và tưởng rằng em trading dựa vào Ichimoku, đó là điều không hoàn toàn chính xác, em khẳng định lại lần nữa. Ichimoku em đã xong phần tự luận, và đã delete bức tranh tả thực ra khỏi chart rồi ạ (em chỉ giữ lại tư tưởng của nó thôi: Mất cân bằng quá thì kéo về, Đang cân bằng thì đợi phá vỡ hãy tham gia; Có tồn tại các mô hình theo thời gian). Ai muốn theo học Ichimoku đúng chuẩn, thì liên hệ SanJin là tốt nhất.
:1:
 
@satthu1102, @HatienVF
Các Thầy lại nhầm Cào với Rùa rồi, tag em làm gì ạ ??? Lên plan và hành động theo plan, bao giờ cần bám bảng để ra quyết định thì bám, không thì thời gian dành để đọc sách và thể thao. Em chán làm nhà dự bói lắm rồi, em đi bơi đây. :1:
Đọc sách, thể thao kiểu gì mà dạo này thấy sự bực dọc len vào câu chữ thế anh bạn?
Được mấy múi roài?
 
Đọc sách, thể thao kiểu gì mà dạo này thấy sự bực dọc len vào câu chữ thế anh bạn?
Được mấy múi roài?
Đang luyện về món tâm lý hành vi ạ anh giai. Câu chữ tô đậm ấy, sai rồi anh giai nhé, kết luận nhanh quá là không tốt đâu, em đã cố tình gắn cái mặt cười vào cuối câu rồi còn gì, mà anh không chịu để ý. :1:
BVH t3 về không phải hòa mà là lãi, không nhiều nhưng em vẫn vui vì my plan keeping go on:1cool_byebye:
Không vui, không buồn dựa trên cái kết quả hàng ngày, em đang rèn luyện cách ra quyết định như con robot rồi: Tính toán về thua lỗ trước đã, chịu nổi hẳn chơi. Còn nếu ăn được, hoàn toàn là do may mắn, lúc ấy phải cảm ơn Thánh Chứng. Thế thôi ạ! :1:
 
- Cuộc đời: Long đong -> lận đận -> lang thang -> hoang mang -> trái ngang -> điều tàn...Hồi phục -> bách nhụ c -> hụt hơi -> tơi bời...Đứng dậy -> ngọ nguậy -> ngộ ra...???
- Thời điểm: Thứ bảy, ngày 13/12/2014, lúc 03 giờ chiều, nhận dạng được điểm chung của ba người Thầy mà bấy lâu thần tượng. Gọt bớt, loại bớt, bổ sung thêm và điều chỉnh thành cái riêng, phù hợp với bản thân. Cuối cùng, rút ra được ba nguyên tắc quý báu cho riêng mình:
+ Nguyên tắc số 1: Leo lên núi.
+ Nguyên tắc số 2: Ba phương hội đủ -> Hành sự -> Quay về núi.
+ Nguyên tắc số 3: Tôi không biết.
- Lý thuyết là thế, nhưng thực tế ra sao, thành bại thế nào thì phải để thời gian trả lời. Nay, tạm xin tí đất, dựng cái lều, nếu đủ Duyên, sẽ có ngày hội ngộ
...
...
...
View attachment 4564 View attachment 4565 View attachment 4566
Luyên qua món Tâm lý hành vi, tự nhìn lại bản thân trong thời gian qua đã thấy Có vấn đề lớn rồi. Hôm nay lại mò vào FB đại ma đầu giadinhbeo, ngâm cứu xong lại càng bàng hoàng hơn nữa...Không gì có thế chối cãi được nữa: May mắn, sống được đến ngày hôm nay thật sự là do may mắn... Hoặc là phải bỏ cuộc ngay bây giờ; hoặc là phải tạm chia tay một thời gian, nổ lực học hỏi hơn nữa, cả về kiến thức lẫn tư duy, nếu còn muốn trở lại kiếm ăn ở cái chợ tài chính này !!! :2cool_burn_joss_stick:
TẠM CHẤP NHẬN THẤT BẠI, VÀ KHÔNG DÁM TRADING THEO KIỂU MAY RỦI THẾ NÀY NỮA ĐÂU !!!:orange9:
Ps: Đóng cửa Topic.
 
Luyên qua món Tâm lý hành vi, tự nhìn lại bản thân trong thời gian qua đã thấy Có vấn đề lớn rồi. Hôm nay lại mò vào FB đại ma đầu giadinhbeo, ngâm cứu xong lại càng bàng hoàng hơn nữa...Không gì có thế chối cãi được nữa: May mắn, sống được đến ngày hôm nay thật sự là do may mắn... Hoặc là phải bỏ cuộc ngay bây giờ; hoặc là phải tạm chia tay một thời gian, nổ lực học hỏi hơn nữa, cả về kiến thức lẫn tư duy, nếu còn muốn trở lại kiếm ăn ở cái chợ tài chính này !!! :2cool_burn_joss_stick:
TẠM CHẤP NHẬN THẤT BẠI, VÀ KHÔNG DÁM TRADING THEO KIỂU MAY RỦI THẾ NÀY NỮA ĐÂU !!!:orange9:
Ps: Đóng cửa Topic.
Cụ chiên chứng NAV tăng vù vù mà còn bi quan thế này, những người bị lõm thì sống sao đây???? :102:
 
Luyên qua món Tâm lý hành vi, tự nhìn lại bản thân trong thời gian qua đã thấy Có vấn đề lớn rồi. Hôm nay lại mò vào FB đại ma đầu giadinhbeo, ngâm cứu xong lại càng bàng hoàng hơn nữa...Không gì có thế chối cãi được nữa: May mắn, sống được đến ngày hôm nay thật sự là do may mắn... Hoặc là phải bỏ cuộc ngay bây giờ; hoặc là phải tạm chia tay một thời gian, nổ lực học hỏi hơn nữa, cả về kiến thức lẫn tư duy, nếu còn muốn trở lại kiếm ăn ở cái chợ tài chính này !!! :2cool_burn_joss_stick:
TẠM CHẤP NHẬN THẤT BẠI, VÀ KHÔNG DÁM TRADING THEO KIỂU MAY RỦI THẾ NÀY NỮA ĐÂU !!!:orange9:
Ps: Đóng cửa Topic.
Chiện gì làm bạn Rùa hoang man style thế ?
 
Luyên qua món Tâm lý hành vi, tự nhìn lại bản thân trong thời gian qua đã thấy Có vấn đề lớn rồi. Hôm nay lại mò vào FB đại ma đầu giadinhbeo, ngâm cứu xong lại càng bàng hoàng hơn nữa...Không gì có thế chối cãi được nữa: May mắn, sống được đến ngày hôm nay thật sự là do may mắn... Hoặc là phải bỏ cuộc ngay bây giờ; hoặc là phải tạm chia tay một thời gian, nổ lực học hỏi hơn nữa, cả về kiến thức lẫn tư duy, nếu còn muốn trở lại kiếm ăn ở cái chợ tài chính này !!! :2cool_burn_joss_stick:
TẠM CHẤP NHẬN THẤT BẠI, VÀ KHÔNG DÁM TRADING THEO KIỂU MAY RỦI THẾ NÀY NỮA ĐÂU !!!:orange9:
Ps: Đóng cửa Topic.
Yes, anh ay rat gioi. Nhung minh ko the cho gioi nhu anh ay moi tham chien. Minh tham chien theo so truong of minh. :))
 
"Tôi cảm thấy rằng, qua thời gian, chúng ta bắt đầu nhìn thực tại của mình giống như một người em họ nghèo nàn so với những giấc mơ của ta. Tôi muốn chứng minh cho các bạn rằng những giấc mơ của chúng ta, những hiện thực thực tế, những điều trừu tượng mà chúng ta thích thú bao trùm chung quanh cuộc sống của chính chúng ta mới chính là những thành tố của thực tại" Christopher Nolan - Inception

Chúc thầy rùa lặn tới đáy và sớm ngoi lên ở bên kia :1cool_byebye:
 
Cụ chiên chứng NAV tăng vù vù mà còn bi quan thế này, những người bị lõm thì sống sao đây???? :102:
Giai đoạn mù quáng vì mình làm cái gì cũng không chết, điều đó làm cho mình bị ảo giác và không còn biết sợ hãi là gì cụ Hổ ạ ... Dám bạo gan oánh mấy con như OGC, JVC là một ví dụ điển hình :20:
 
Back
Top