VC-Thơ Club

Know2Grow

New Member
Mấy lần trong đời lệ ta rơi?
Rượt theo hạnh phúc: bóng chim trời
Làn ranh mê-tỉnh chưa giật thức
Đành mãi lang thang một kiếp người...

TAL
 
Ai đem gió-mây viết chuyện đời
Ôm chầm hư ảo: bóng trăng soi
Bao phen dậy sóng tràn mi mắt
Vẫn bước chân theo chẳng muốn rời...

TAL
 
Chỉ mình ta biết rõ lòng ta
Soi gương đen trắng dường hiện ra
Làm sao trách được tình nhân thế
Cuộc mộng mai này cũng nhẹ qua...

TAL
 
Vô minh!

Thi ca dang dở bấy nhiêu năm
Lòng vẫn mong sao dáng thật gần
Bao lần thức tỉnh bao lần đắm
Ôi thế tình ơi có kết thân?

Người đến từ đâu nơi tiền kiếp?
Trao gì duyên nợ buổi xa xăm
Nhào nặn bao phen, tình tha thiết!
Ôi thế người ơi vẫn âm thầm?

Như hồn lạc lõng vẫn chưa yên
Gợi cảnh canh khuya trút não phiền
Sự thế mang bằng hình bóng ảo
Thì tình nhân loại muôn đời nghiêng

Ta còn đi trên con dốc đời
Thiếu gì như thiếu bóng trần gian
Sâu thẳm mắt trần như muốn nói
Đợi chờ trong những bước gian truân

TAL
 
Tôi lặng tên tôi giữa hoa trời
Dạo vào điệp khúc rất xa khơi
Trăng, mây, cùng gió đều vô nghĩa
Hay bởi thân tôi vô cảm rồi?

TAL
 
HỒN THIÊN THU

Hồn ta, hồn thiên thu,
Gửi nhờ vào thân xác.

Mà sao lúc đói lòng,
Cả hồn, thân phờ phạc ?
Mà sao khi được yêu,
Cả hồn, thân khao khát ?
Mà sao miền cực lạc,
Thì hồn phải lìa thân ?

Ôi quý giá vô ngần,
Mỗi ngày ta được sống,
Và tâm hồn rung động
Mỗi ngày...dù khổ đau !


WW. 04.2012
 
CHƠI CHỨNG, LÀM THƠ

Em ước mong sao biết làm thơ,
Cho đời xanh thắm mãi không khô.
Sáng sáng, nhất ly trà đáy ấm,
Chiều chiều, tam bối tửu trên bầu,
Thơ ca, đàm đạo năm bảy chữ,
Thế sự, luận bàn một vài câu.
Đố ai dám bảo nghề buôn chứng,
Cho cả cuộc đời mất mộng mơ...!


WW.04.2012
 
DUYÊN HAY NGHIỆP

Phải chăng buôn chứng lỡ bị nghiền,
Hay là kiếp trước có cơ duyên ?
Đạo cha, mải miết theo con chữ,
Đời mẹ, lom khom nhặt nhạnh tiền.
Nhà cao cửa rộng, mơ đón gió,
Vợ đẹp con ngoan, ước bình yên.
Đổi đời con quyết đi buôn chứng,
Hỏi có nghiệp nào chẳng đỏ đen…?


WW.04.2012
 
VỀ MIỀN CỰC LẠC

Chúng sinh hiện hữu trong khổ đau,
Cái chết chưa phải điểm dừng đâu.
Tái sinh thiện ác từ nghiệp trước,
Luân hồi vinh nhục tận kiếp sau,
Giải thoát dứt vòng sanh tử mãi,
Linh hồn theo chuỗi nhân duyên lâu.
Tu thân tâm gửi nơi cửa Phật,
Về miền cực lạc, chẳng xa đâu...!


A di đà Phât !
WW 04.2012
 
Mấy lần trong đời lệ ta rơi?
Rượt theo hạnh phúc: bóng chim trời
Làn ranh mê-tỉnh chưa giật thức
Đành mãi lang thang một kiếp người...

TAL

Họa lại bài thơ thơ cụ 2G tÝ;

Mấy lần trong đời sao lệ rơi ?
Là do tiền kiếp đã định rồi.
Tu thân, tích đức, lo điều thiện
Hạnh phúc, an khang, nở nụ cười
Kinh kệ sách đèn, cầu giác ngộ
Làn ranh mê tỉnh, hóa tinh khôi.
Từ này thôi kiếp lang thang mãi
Tich diêt tam tà...tâm thảnh thơi !


WW.05.2012
 
Last edited by a moderator:
QUOTE=Know2Grow;41061]Mấy lần trong đời lệ ta rơi?
Rượt theo hạnh phúc: bóng chim trời
Làn ranh mê-tỉnh chưa giật thức
Đành mãi lang thang một kiếp người...

TAL

Họa lại bài thơ thơ cụ 2G tÝ;

Mấy lần trong đời sao lệ rơi ?
Là do tiền kiếp đã định rồi.
Tu thân, tích đức, lo điều thiện
Hạnh phúc, an khang, nở nụ cười
Kinh kệ sách đèn, cầu giác ngộ
Làn ranh mê tỉnh, hóa tinh khôi.
Từ này thôi kiếp lang thang mãi
Tich diêt tam tà...tâm thảnh thơi !


WW.05.2012




Bác WW làm thơ hay quá, dễ hiểu mà gần gũi nữa. Tk bác, tiếp tục nhe bác.

Lên chùa lễ Phật cầu duyên
Mấy cô thiếu nữ huyên thuyên chuyện chồng
Sư ông gõ mõ bên trong
Canh chừng chú tiểu ngồi không sân ngoài
Có cô yếm thắm tóc dài
Mảnh mai vóc liễu trang đài nghe kinh
Sư ông lẩm bẩm một mình :
Nam Mô Bồ Tát niệm tình cho con …
Hôm sau chú tiểu vẫn còn
Sư phụ đêm ấy xuống non bỏ chùa..

:))
 
Last edited by a moderator:
Lạc Bước.

Ta đi đâu kiếm lại một lần
một bàn tay nhỏ, chút bâng khuâng
Ta đi vô tận vào nỗi nhớ
từng gót độc hành mỗi bước chân......
 
Thế là cuộc vui cũng dần tàn
Người về lũ lượt giữa không gian
Còn đây lạnh lẽo rượu một cốc
Dưới trời sương phủ lấp thời gian!

Sau khi nghe chủ tịch từ chức :))
 
Một bầy cá lội dưới mặt sông
Gác vạn ưu tư xuống đáy dòng
Bao nhiêu kẻ được điều như thế?
Bao điều như thế mấy ai mong...
 
Thế giới quay cuồng cơn ảo ảnh
Cuộc đời như thiếu chút chân thành
Làm sao oán giận trời xanh đó?
Bởi kiếp ta là kiếp mỏng manh
 
Lên chùa lễ Phật cầu duyên
Mấy cô thiếu nữ huyên thuyên chuyện chồng
Sư ông gõ mõ bên trong
Canh chừng chú tiểu ngồi không sân ngoài
Có cô yếm thắm tóc dài
Mảnh mai vóc liễu trang đài nghe kinh
Sư ông lẩm bẩm một mình :
Nam Mô Bồ Tát niệm tình cho con …
Hôm sau chú tiểu vẫn còn
Sư phụ đêm ấy xuống non bỏ chùa..

:))

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Cái cô yếm thắm, ngày xưa, tóc dài
Bây giờ da đã củ mài
Sự phụ ... đêm xuống ... miệt mài ... tụng kinh :))
 
Kẻ dại người khôn đều hối hả
Vòng đời ai giữ ai mang đi!
Kẻ khôn người dại đều biết cả
Nửa từ nửa nhận nửa thầm thì...
 
Back
Top