VC-Thơ Club

ôi, ...đào mộ những ..."cuộc tình" :))
-----------
Mong Manh

Ta một mình nghe đậm những cô đơn
Trăng thổn thức nhưng làm sao trăng hiểu
Có một kẻ trong cuộc tình túng thiếu
Ru hơ hờ vụn vỡ một vành trăng .

Một thời kỷ niệm ...nay đã xa xăm
Không thể níu những gì ngòai tay với
Dù con tim vẫn âm thầm ngóng đợi
Cuối con đường một vệt sáng mong manh .

MK
 
Thả hồn quẩn quanh vùng Kỷ-Niệm
Tháng sáu ai về trong gió nghiêng
Vẫn đây mái ngói hành lang cũ
Thấp thoáng người xưa dáng thật hiền

Làn tóc thoảng hương toàn ký ức
Bao nhiêu sợi nhớ hỡi Ngày-Xưa?
Em đi lặng bước chiều vương nắng
Có giữ chút gì thao thức chưa!!!

LTA
 
Nhớ - quên xâm chiếm tâm hồn
Để chiều phải níu hoàng hôn đôi lần
Em, từ dạo ấy, xa anh...
Cho anh hiểu nghĩa mong manh là gì!

LTA
 
Tôi đi tìm, giữa những mông lung
Giữa chông chênh trải dài trong vô tận
Qua chốn cũ màu thời gian nhòa nhạt
Cơn mưa nào xóa những dấu chân.
 
Back
Top