VC-Thiền quán

Ưu thế khai quộc thôi!
thành bại ...tại thiên cho gọn, đơn giản là vì vào trận là các tướn nó oánh. mà nếu oánh một trận thắn ngay gọi là hên sui. phong vượt ba cấp là hết
Lên trận chiến kéo dài 20 năm thì chắc chắn là sẽ lên tổng tham mưu chưởn các lực lượng cho một thái tử cấp đại úy, tướn còn sướn hơn vua. nhân dân thì vì cái ý tưởng mà nuôi tướn hiiii
Nói chung là...oánh cờ có trận nào nhanh đâu ?
Ưu thế khai quộc thôi!
Nhất trí, công nhận lão rất hiểu anh Tung của dẩn mỉn :)
thành bại ...tại thiên
Nhất trí lần 2. Thành bại xét tới cùng thì không thể không thông qua anh Hoàng (tức anh Thiên) :19:
 
lâu lâu e vào đá vài câu lấy ý kiến các lão làng thôi ạ. e cũng ko phải dân tài chính nên góc nhìn có thể ko chuyên nhưng có điểm khác chiều cho thêm đa dạng...
vẫn thích nghe các lão bình hơn.
e thì nghĩ khác 1 chút. đây lại chính là điểm yếu of Mỹ chứ ko phải TQ...
Câu trên đá câu dưới. Muốn đa dạng mà lại lo nghĩ khác là sao :))))
 
e thì nghĩ khác 1 chút. đây lại chính là điểm yếu of Mỹ chứ ko phải TQ...
Ok chuẩn không cẩn chỉnh...cái này thể hiện ngay mắt...(vụ tôi khó thở, hay covid tq)
NHưng hệ thống lỏng lẻo của mỹ nó là hoàn hảo cho nước mỹ, người mỹ dư biết điều này....thể hiện qua nhiều khía cạnh, có thể xem Avengers - siêu anh hùng. thoạt tiên kẻ thù tấn công vào đội hình siêu anh hùng tại các mắt xích yếu làm họ tan tác
NHƯNG
khả năng tự hồi phục của hệ thống này rất cao. Ngẫm lại thì thấy nó perfect cho nước mẽo. chả pải bao người cứ ra rả về CNTB đang giãy và sắp chết...nhưng nó có chết đâu, mà ta chết
TÚM LẠI: hệ thống của nó có phần lỏng lẻo, nhưng là tập hợp tinh hoa xã hội. mục đích rất đời thường là tự do mà tồn tại. thành ra vô hình nó như con bạch tuộc không biết lực chính ở tay nào
 
Hệ thống tq: phong kiến kiểu mới. vì tưởng là tập thể nhưng hóa ra lại là một cá nhân tôn sùng là thiên, trời đúng là siêu anh hùng, nhưng mà lại thành cá nhân, ý trí cá nhân do vậy chắc chắc sai sót
vì hệ thống có vẻ thống nhất...nhưng lại là một khối đô mi lô hành động theo anh thiên...do vậy chất xám toán hệ thống quá ít (của anh thiên, dù anh nhiều gấp hai người pình thường chăng nữa). thành ra anh thành người khổng lồ NHƯNG CÓ 1 MẮT
hệ thống tq bị phong kiến hóa ngày càng thấy rõ vì ai chống là bị ..tèn ten ten ten. do vậy quay về thời đồ đá ..là công thần, các anh hai anh ba giờ là công thần. nói gì thì nghe vậy là best. Nhưng ngàn năm đã chứng minh ăn lộc vua thì làm sao àu và có village. thành ra bọn tham quan mọc ra như nấm, vụ tham nhũng này thì ai chả biết, tq bắt cả triệu đản viên, từ tu đến địa pươn. hay cái gọi là vàng khăn con đườn cũng panh ra ...đầy tham nhũng
TÚm lại: hệ thống thống nhất nhưng 1 mắt, 1 lão. làm ăn công ..dễ. nhưng nảy sinh chủ nghĩa công thần, gia tộc red. tham nhũng.
 
Ok chuẩn không cẩn chỉnh...cái này thể hiện ngay mắt...(vụ tôi khó thở, hay covid tq)
NHưng hệ thống lỏng lẻo của mỹ nó là hoàn hảo cho nước mỹ, người mỹ dư biết điều này....thể hiện qua nhiều khía cạnh, có thể xem Avengers - siêu anh hùng. thoạt tiên kẻ thù tấn công vào đội hình siêu anh hùng tại các mắt xích yếu làm họ tan tác
NHƯNG
khả năng tự hồi phục của hệ thống này rất cao. Ngẫm lại thì thấy nó perfect cho nước mẽo. chả pải bao người cứ ra rả về CNTB đang giãy và sắp chết...nhưng nó có chết đâu, mà ta chết
TÚM LẠI: hệ thống của nó có phần lỏng lẻo, nhưng là tập hợp tinh hoa xã hội. mục đích rất đời thường là tự do mà tồn tại. thành ra vô hình nó như con bạch tuộc không biết lực chính ở tay nào
Hệ thống tq: phong kiến kiểu mới. vì tưởng là tập thể nhưng hóa ra lại là một cá nhân tôn sùng là thiên, trời đúng là siêu anh hùng, nhưng mà lại thành cá nhân, ý trí cá nhân do vậy chắc chắc sai sót
vì hệ thống có vẻ thống nhất...nhưng lại là một khối đô mi lô hành động theo anh thiên...do vậy chất xám toán hệ thống quá ít (của anh thiên, dù anh nhiều gấp hai người pình thường chăng nữa). thành ra anh thành người khổng lồ NHƯNG CÓ 1 MẮT
hệ thống tq bị phong kiến hóa ngày càng thấy rõ vì ai chống là bị ..tèn ten ten ten. do vậy quay về thời đồ đá ..là công thần, các anh hai anh ba giờ là công thần. nói gì thì nghe vậy là best. Nhưng ngàn năm đã chứng minh ăn lộc vua thì làm sao àu và có village. thành ra bọn tham quan mọc ra như nấm, vụ tham nhũng này thì ai chả biết, tq bắt cả triệu đản viên, từ tu đến địa pươn. hay cái gọi là vàng khăn con đườn cũng panh ra ...đầy tham nhũng
TÚm lại: hệ thống thống nhất nhưng 1 mắt, 1 lão. làm ăn công ..dễ. nhưng nảy sinh chủ nghĩa công thần, gia tộc red. tham nhũng.
Lão nói cái gì lệch lệch tí tôi còn có chỗ mà phang, nói đúng thế này thì biết chém vào đâu?
Tóm lại mọi thứ lâu lâu đều phải đập đi làm lại thì mới phát triển được, và Mỹ thì lúc nào cũng đang đập cái gì đó và đang xây cái gì đó, nhìn ngoài vào cứ tưởng sập đến nơi, lúc nào chả thế :)))
 
Ví như về một ông thiên được gọi là minh quân kiểu mẫu....đó là càng rồng, tung của khen hết mình. đến cục s ít của lão cũng khen ngon, điển hình như pim vua ăn mày của họ đàng hoàng. vua cung fhu ăn mày đệ nhất võ công nhưng công thần không nhận, đơn giản là vì lão này quá biết bả công thần, vì cả nhà lão bị chém vì bả này. thành ra khi ban công lão chỉ xin một cái dấu vua vào cái quần của càng rồng trong vụ đi kinh lí nhà địa. mà quả đấy vui rồng, thừa tướn, ....vượn gia đều chui chung một rọ kiểu lí xương xương gì đó hiiiiiiii
về sau cứ có gì đ ụng chạm là lão đưa cái quần ra..thành ra bá quan sợ lão như cọp. còn lão ngày ngày hôn cái quần đó. kết quả mộ ngày kia báo hung tin tới....rồng die vì bệnh giang mai...lão ăn mày ..xỉu theo vì hôn cái quần của rồng hàng ngày hiiiiii
 
Ví dụ hai về lão này là một lần giang nam gặp êm giang hồ hồng tú gì đó....trong lúc chưa dc như ý, thì lão thấy ông địa đang cười ngồi đất...bực mình lã nói ..thần gặp thiên mà không lạy, còn dám ngồi cười. kết quả là từ thời mãn, một số nơi lại đưa ông địa từ đất lên bàn sách ngồi....mà thấy dui dui vì trên bàn kệ sách thì ổng đia vẫn ngồi...nhưng ngồi đến mức trên đầu..rồng hiii
 
ví dụ ba ..là lịch sử tung của thao thao càng rồng bách chiến long....thực ra lão bị Quang TRung 3 ngày đánh bay khỏi Lạc việt, Tôn Sỹ nghị thì mặc quần đùi bỏ chạy. Hổ tướn quân của Rồng thì die tại lạc việt...với 30 vượn quân....không biết bách chiến vào trỗ nào. Lưu ý là bát kỳ quân trận nào oánh nhau to cũng cỡ 30-50 vượn mà thui hiiiiiii
 
Ví như về một ông thiên được gọi là minh quân kiểu mẫu....đó là càng rồng, tung của khen hết mình. đến cục s ít của lão cũng khen ngon, điển hình như pim vua ăn mày của họ đàng hoàng. vua cung fhu ăn mày đệ nhất võ công nhưng công thần không nhận, đơn giản là vì lão này quá biết bả công thần, vì cả nhà lão bị chém vì bả này. thành ra khi ban công lão chỉ xin một cái dấu vua vào cái quần của càng rồng trong vụ đi kinh lí nhà địa. mà quả đấy vui rồng, thừa tướn, ....vượn gia đều chui chung một rọ kiểu lí xương xương gì đó hiiiiiiii
về sau cứ có gì đ ụng chạm là lão đưa cái quần ra..thành ra bá quan sợ lão như cọp. còn lão ngày ngày hôn cái quần đó. kết quả mộ ngày kia báo hung tin tới....rồng die vì bệnh giang mai...lão ăn mày ..xỉu theo vì hôn cái quần của rồng hàng ngày hiiiiii
Tôi dốt sử tàu nên lão nói sao tôi cũng chịu, có điều Lí xương xương thì hình như chỉ là truyền thuyết? mà thôi sao cũng được. Quan trọng là cái hệ thống kiểu đó nó giống như hôn nhân cận huyết, không thể phát triển lành mạnh được. Túm lại thì quan điểm của tôi là Tàu có nhiều cái giỏi nhưng không mạnh. Ta thì vừa giỏi vừa mạnh, mỗi tội cứ phải bị dồn tới đường cùng mới phát huy được còn bình thường thì người tài toàn chỉ thích ngồi làm thơ uống rượu thưởng trăng như lão Thiết :21::21::21:
 
Tôi dốt sử tàu nên lão nói sao tôi cũng chịu, có điều Lí xương xương thì hình như chỉ là truyền thuyết? mà thôi sao cũng được. Quan trọng là cái hệ thống kiểu đó nó giống như hôn nhân cận huyết, không thể phát triển lành mạnh được. Túm lại thì quan điểm của tôi là Tàu có nhiều cái giỏi nhưng không mạnh. Ta thì vừa giỏi vừa mạnh, mỗi tội cứ phải bị dồn tới đường cùng mới phát huy được còn bình thường thì người tài toàn chỉ thích ngồi làm thơ uống rượu thưởng trăng như lão Thiết :21::21::21:
Vậy nên ý lão là ta nên quăng người tài xuống hố :15:
 
Tôi dốt sử tàu nên lão nói sao tôi cũng chịu, có điều Lí xương xương thì hình như chỉ là truyền thuyết? mà thôi sao cũng được. Quan trọng là cái hệ thống kiểu đó nó giống như hôn nhân cận huyết, không thể phát triển lành mạnh được. Túm lại thì quan điểm của tôi là Tàu có nhiều cái giỏi nhưng không mạnh. Ta thì vừa giỏi vừa mạnh, mỗi tội cứ phải bị dồn tới đường cùng mới phát huy được còn bình thường thì người tài toàn chỉ thích ngồi làm thơ uống rượu thưởng trăng như lão Thiết :21::21::21:
Thiên thời là trọng, vì V trọng trí lên sớm muộn hoa nở, trái thành. không vội làm gì, còn loại nông dân thì chấp nhận số phận làm thơ có người chửi là dui rồi hiiii
Tiếc chăng la người chân tài như lão Chim thì về chăn sư tử và nấu cơm oánh chứng cho dui. hay lão Tom tài nòi khỏi áo, có dấu không hết lại tối ngày lăng ba tìm pà răng chắn (vươn ngữ yên) trong mộng hiiiiiii
 
Bộ trưởng Mỹ báo động về tham vọng của Trung Quốc
TQ xem ra cũng nghiên cứu kỹ mẽo chứ không pải vừa. tận dụng tối đa điểm yếu của hệ thống nhiều anh hùng marvel , nhất là hệ thống trao đổi by tiền thông suốt. Anh không ngần ngại mua chuộc....cái chính anh cần đó là công nghệ ...công nghệ
Cái mà hệ thống của anh không thể có ưu thế, nhất là 2000 năm với bí kíp bao tự của thiên tử là "chính sách ngu dân" dễ trị
 
Thiên thời là trọng, vì V trọng trí lên sớm muộn hoa nở, trái thành. không vội làm gì, còn loại nông dân thì chấp nhận số phận làm thơ có người chửi là dui rồi hiiii
Tiếc chăng la người chân tài như lão Chim thì về chăn sư tử và nấu cơm oánh chứng cho dui. hay lão Tom tài nòi khỏi áo, có dấu không hết lại tối ngày lăng ba tìm pà răng chắn (vươn ngữ yên) trong mộng hiiiiiii
Đúng là V trọng trí nên mới tồn tại được, kể cũng còn may.
Thôi tề quốc không được thì cố về mà trị gia. Trị gia cũng không xong thì đành làm thơ Hai ku vậy chứ biết làm răng :)
 
Đúng là V trọng trí nên mới tồn tại được, kể cũng còn may.
Thôi tề quốc không được thì cố về mà trị gia. Trị gia cũng không xong thì đành làm thơ Hai ku vậy chứ biết làm răng :)
Mèo Tom
Tâm trong mờ mịt
Lòng vòng gia, quốc ...two ku
Thầy Tom có tiếng tâm trong
Thoảng trong tiếng gió rừng xa chuông rền
Nhưng lòng sao cứ lòng thòng
Danh thơm mắt biếc túi thơ rượu tràn?
 
Back
Top