VC-Science Club

Thực ra các bác bị giới hạn bởi con mắt khoa học truyền thống, lòng không chịu open. theo giải thích ở trên thì W(trọng lượng)=m(khối lượng)*G (ở trái đất là 10m/s)
như vậy ở trạng thái chân không, thì G=0, w=0 & chỉ tồn tại một cái theo cổ điển gọi là khối lượng,

Khoảng không vũ trụ và chân không khác nhau rất xa !
http://ttvnol.com/vatly/1256747
 
Con lậy các bố! các bố nghiên cứu chứng khoán còn chưa thấy đau đầu hay sao mà còn nghiên cứu về các vấn đề cao siêu thế!^:)^:)):)):))
 
Con lậy các bố! các bố nghiên cứu chứng khoán còn chưa thấy đau đầu hay sao mà còn nghiên cứu về các vấn đề cao siêu thế!^:)^:)):)):))
Thư giãn đê. Mấy cái kiến thức này nó có tính liên đới, tăng khả năng tổng hợp phân tích của não. Biết đâu nhờ đó mà có hiệu ứng phụ không ngờ, kiểu như luyện Hấp tinh đại pháp thì có hệ quả là hấp diêm đại pháp đó mà. Khứa khứa.
 
Con lậy các bố! các bố nghiên cứu chứng khoán còn chưa thấy đau đầu hay sao mà còn nghiên cứu về các vấn đề cao siêu thế!^:)^:)):)):))

Em nghĩ nói từ góc độ chứng khoán đúng là dễ hiểu hơn ...

Nếu bạn có 1M USD, ok khối lượng của bạn là 1M

Nếu bạn vác 1M đó tán em VNI, trọng lượng của bạn tương đối, có thể gọi là 1kg. Nếu bạn vác 1M đó sang tán em gì đó bên mẽo, trọng lượng của bạn chắc chỉ còn 1 lạng. Nếu mang lên vũ trụ, trọng lượng = zero, trong khi khối lượng vẫn vậy, là 1M.

Vấn đề của khối lượng là các cụ nhà ta bới tung cả nguyên tử lên, nhưng không biết tiền (khối lượng) nó nằm ở đâu. Giờ đang hy vọng cái gọi là hạt Giggs đó là thủ quỹ.

Cũng phải thôi, tìm ra tiền có bao giờ là dễ :))
 
Con lậy các bố! các bố nghiên cứu chứng khoán còn chưa thấy đau đầu hay sao mà còn nghiên cứu về các vấn đề cao siêu thế!^:)^:)):)):))

Thì đau đầu quá mới phải "giải khuây" bằng cái này đó chớ !
 
Người ngoài hành tinh không thèm để ý đến Trái Đất?
http://genk.vn/c198n20120205105423697/nguoi-ngoai-hanh-tinh-khong-them-de-y-den-trai-dat.chn

“Có thể người là loài có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ, hoặc nhiều sinh vật thông minh cũng tồn tại trong vũ trụ song họ phớt lờ chúng ta”, nhà toán học Thomas Hair của Đại học Florida Gulf Coast (FGCU) tại Mỹ, phát biểu với Discovery.

Hair từng trình bày một nghiên cứu về khả năng tồn tại và tốc độ phát triển của những nền văn minh ngoài trái đất trong một hội nghị của Hiệp hội Toán học Mỹ hồi tháng 1. Theo ông, tuổi đời của trái đất gần đạt 5 tỷ năm và ngày nay chúng ta có thể phát hiện những hành tinh xung quanh các ngôi sao khác trong vũ trụ bằng kính thiên văn không gian Kepler. Nếu những dạng sống tồn tại trên những hành tinh có tuổi đời lớn nhất trong dải Ngân Hà từ hàng tỷ năm trước, chắc chắn họ đã có đủ thời gian để xây dựng nền văn minh có trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều.

sinhvat4_41a88.jpg


"Tôi tin chắc họ có đủ trình độ công nghệ để phát hiện sự sống trên hành tinh của chúng ta", Hair khẳng định.

Giả sử sinh vật ngoài hành tinh chế tạo phi thuyền trong 500 năm và phi thuyền của họ bay với tốc độ tương đương 1% vận tốc ánh sáng thì họ sẽ bay tới vì sao gần nhất trong 500 năm. Tổng thời gian để chế tạo phi thuyền và bay sang ngôi sao gần nhất là 1.000 năm. Với lịch sử phát triển hàng chục triệu năm, những nền văn minh sớm nhất có quá nhiều thời gian để tìm ra loài người trên địa cầu.

“Họ không để ý tới chúng ta, hoặc họ đang quan sát chúng ta từ những hệ sao của họ”, Hair bình luận.

Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho việc sinh vật ngoài hành tinh không chú ý tới loài người. Một trong số đó là: Nhân loại không có những thứ mà họ cần.

“Có lẽ mọi nền văn minh cổ xưa không được tạo nên bởi những sinh vật có đặc điểm sinh học. Vì thế những sinh vật đó không cần một nơi như trái đất. Họ không cần lấy nước của chúng ta. Nước là tài nguyên khá phổ biến bên ngoài hệ Mặt Trời, nơi lực hấp dẫn không quá lớn và sinh vật ngoài hành tinh có thể lấy bao nhiêu nước tuỳ thích”, Hair nói.

Một giả thuyết nữa mà Hair đề xuất là: Phi thuyền của các nền văn minh khác đã thám hiểm vũ trụ từ rất lâu, song những lộ trình của họ quá xa trái đất.

Nhà vật lý Woods Halley của Đại học Minnesota tại Mỹ, người vừa xuất bản một cuốn sách về khả năng tồn tại của sinh vật ngoài địa cầu, cho rằng loài người vẫn chưa biết mọi điều về quá trình phát triển của sự sống trên trái đất. Do lỗ hổng về kiến thức đó nên ngay cả khi sinh vật ngoài hành tinh đứng gần và nhìn con người, chúng ta cũng không nhận ra họ.
 
"......Nhà vật lý Woods Halley của Đại học Minnesota tại Mỹ, người vừa xuất bản một cuốn sách về khả năng tồn tại của sinh vật ngoài địa cầu, cho rằng loài người vẫn chưa biết mọi điều về quá trình phát triển của sự sống trên trái đất. Do lỗ hổng về kiến thức đó nên ngay cả khi sinh vật ngoài hành tinh đứng gần và nhìn con người, chúng ta cũng không nhận ra họ........"

Đó chỉ là suy luận tự ti. giống như người tây bị kẹt trong văn minh "lãnh chúa, hiệp sỹ" người châu á thì "vua, khổng, võ" cả 2-3000 năm, chỉ phát triển khi hai nền văn minh giao thoa.
cũng có giả thiết văn minh trái đất đã huỷ diệt nhiều lần
Do vậy sự sống ngoài trái đất chắc gì đã hơn ta
hiiiiiiiiiiiii
 
Đó chỉ là suy luận tự ti. giống như người tây bị kẹt trong văn minh "lãnh chúa, hiệp sỹ" người châu á thì "vua, khổng, võ" cả 2-3000 năm, chỉ phát triển khi hai nền văn minh giao thoa.
cũng có giả thiết văn minh trái đất đã huỷ diệt nhiều lần
Do vậy sự sống ngoài trái đất chắc gì đã hơn ta
hiiiiiiiiiiiii

Sự sống bên ngoài đẹp hơn ta thì sao? Ví dụ họ bảo tồn thiên nhiên tốt hơn rất nhiều những gì ta có, dù rằng vẫn có loại "giặc châu chấu vũ trụ" chỉ biết khai thác tài nguyên và không tái tạo, thì vẫn có những chủng loài biết tái tạo. Giả sử loài người cứ giữ lối sống hiện tại và có kỹ thuật cao cho phép đi xuyên không gian liên hành tinh với tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, bảo đảm chúng ta sẽ là "giặc châu chấu" của Ngân hà (Milky Way).
 
Sự sống bên ngoài đẹp hơn ta thì sao? Ví dụ họ bảo tồn thiên nhiên tốt hơn rất nhiều những gì ta có, dù rằng vẫn có loại "giặc châu chấu vũ trụ" chỉ biết khai thác tài nguyên và không tái tạo, thì vẫn có những chủng loài biết tái tạo. Giả sử loài người cứ giữ lối sống hiện tại và có kỹ thuật cao cho phép đi xuyên không gian liên hành tinh với tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, bảo đảm chúng ta sẽ là "giặc châu chấu" của Ngân hà (Milky Way).

Tốc độ 1/10 tốc độ ánh sáng thì không ăn thua anh ơi. Đường kính dải ngân hà của chúng ta thôi đã 100.000 năm ánh sáng, nếu đi với tốc độ anh nói thì phải mất 1 triệu năm mới tới được phía bên kia dải ngân hà, khoảng thời gian đó thì chả có tàu vũ trụ nào tồn tại nổi. Đấy là đi loanh quanh trong dải ngân hà của mình thôi, chưa nói tới sang chơi dải ngân hà khác :D
 
Sự sống bên ngoài đẹp hơn ta thì sao? Ví dụ họ bảo tồn thiên nhiên tốt hơn rất nhiều những gì ta có, dù rằng vẫn có loại "giặc châu chấu vũ trụ" chỉ biết khai thác tài nguyên và không tái tạo, thì vẫn có những chủng loài biết tái tạo. Giả sử loài người cứ giữ lối sống hiện tại và có kỹ thuật cao cho phép đi xuyên không gian liên hành tinh với tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, bảo đảm chúng ta sẽ là "giặc châu chấu" của Ngân hà (Milky Way).

Vật chất sáng chỉ chiếm 4%, Vật chất và Năng lượng tối chiếm 96%
Nên những loài có tri tuệ cao chắc sẽ chọn nơi có nhiều năng lượng (tối) để sống thôi !

SÁNG, TỐI chỉ là khái niệm !
Có khi bên đó nó gọi bên này là vùng năng lượng bẩn vì toàn dùng Than, Dầu, Củi...or VÙNG NGHÈO NĂNG LƯỢNG chả thằng nào muốn dòm.

Cũng rất có cơ sở vì các giống như mèo, cú...nhìn đêm rõ hơn ngày !!!:)):))

DarkEnergy.jpg
 
Tốc độ 1/10 tốc độ ánh sáng thì không ăn thua anh ơi. Đường kính dải ngân hà của chúng ta thôi đã 100.000 năm ánh sáng, nếu đi với tốc độ anh nói thì phải mất 1 triệu năm mới tới được phía bên kia dải ngân hà, khoảng thời gian đó thì chả có tàu vũ trụ nào tồn tại nổi. Đấy là đi loanh quanh trong dải ngân hà của mình thôi, chưa nói tới sang chơi dải ngân hà khác :D

Đi lại chậm rì rì với tốc độ ánh sáng thì thoát khỏi hệ Mặt trời cũng mệt nhoài rùi !

Làm sao chỉ một bước là vào GA không gian n chiều, rùi chạy xe bằng năng lượng tối mới hy vọng...:))
 
Mọi việc đang đến gần...:))

Châu Âu sẽ truy tìm bí mật của vũ trụ
http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/40169_Chau-Au-se-truy-tim-bi-mat-cua-vu-tru.aspx

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) hôm qua thông báo họ sẽ phóng phi thuyền vào năm 2020 để tìm kiếm vật chất tối và năng lượng tối, hai thực thể bí ẩn tạo nên vũ trụ.

Ủy ban Chương trình Khoa học của ESA vừa phê chuẩn dự án phóng tàu mang tên Euclid để tìm kiếm vật chất tối và năng lượng tối. "Chúng ta vừa bước thêm một bước tới việc khám phá thêm những bí mật của vũ trụ", AFP dẫn lời Rene Laureijs, một nhà khoa học trong dự án Euclid.

phithuyen.jpg


Phi thuyền của ESA sẽ sử dụng một kính thiên văn có đường kính 1,2m và một camera đặc biệt để dựng bản đồ ba chiều 1/3 phần vũ trụ mà con người đã biết, bao gồm tối đa hai tỷ thiên hà và vật chất tối liên quan tới chúng.

"Mục tiêu của Euclid là trả lời câu hỏi quan trọng nhất trong thiên văn hiện đại: Tại sao vũ trụ đang giãn nở với tốc độ tăng dần, chứ không phải chậm dần?", ESA tuyên bố.

Vật chất tối và năng lượng tối là dạng thực thể giả thuyết trong vũ trụ. Chúng không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ để kính thiên văn hay các thiết bị ngày nay có thể phát hiện được. Giới khoa học nhận ra vật chất tối nhờ ảnh hưởng của nó đối với những thực thể khác. Dựa trên những hiểu biết hiện nay, giới khoa học dự đoán vật chất tối chiếm tới 70% vật chất trong vũ trụ.

Người ta lập luận rằng năng lượng tối khiến vũ trụ giãn nở với tốc độ tăng dần, còn vật chất tối liên kết các thực thể trong vũ trụ với nhau thông qua lực hấp dẫn.
Theo VNE
 
Tốc độ 1/10 tốc độ ánh sáng thì không ăn thua anh ơi. Đường kính dải ngân hà của chúng ta thôi đã 100.000 năm ánh sáng, nếu đi với tốc độ anh nói thì phải mất 1 triệu năm mới tới được phía bên kia dải ngân hà, khoảng thời gian đó thì chả có tàu vũ trụ nào tồn tại nổi. Đấy là đi loanh quanh trong dải ngân hà của mình thôi, chưa nói tới sang chơi dải ngân hà khác :D

Chú xem châu Mỹ được phát hiện bằng thuyền buồm, tốc độ có vài hải lý /giờ còn bị bóc cho tiệt cả vàng, nay mai chạy được 1/10 tốc độ ánh sáng thì chí ít là một góc ngân hà bị xới tung lên còn kinh hơn cả lịch sử đương đại ấy chứ :)). Đấy mới là tốc độ thấp, còn khi mở được cổng không gian rút ngắn khoảng cách giữa các thiên hà thì "giặc châu chấu" người còn hoành hành kinh nữa. Cũng như hiện nay, nạn châu chấu thực chỉ tàn phá châu Phi, nhưng nếu những con bọ ấy mà bay bằng tốc độ của phản lực siêu âm thì có gì ngăn nổi nó phá toàn bộ trái đất???
 
Đi lại chậm rì rì với tốc độ ánh sáng thì thoát khỏi hệ Mặt trời cũng mệt nhoài rùi !

Làm sao chỉ một bước là vào GA không gian n chiều, rùi chạy xe bằng năng lượng tối mới hy vọng...:))

Có đấy, trong lý thuyết từ xưa đã có ý tưởng mở một wormhole theo cách dùng trường lực cao để bẻ cong không gian, rút ngắn khoảng cách và khi đó nếu tính tốc độ ở không gian thường không bị biến dạng thì nhanh hơn tốc độ ánh sáng, dù rằng dịch chuyển thực tế của tàu vẫn ở tốc độ thường.

Trong cái clip mà K2G post ở bên kia, thời điểm 0:17:34 có vẽ một cái hình thể hiện trường lực của "lỗ giun" lý thuyết này: Các đường màu xám là đường tượng trưng cho mặt tạo bởi trường lực, theo nguyên lý bẻ cong không gian 3 chiều ở hai bên, sau đó tạo nên một lỗ thông nối tắt 2 khoảng cách rất xa trong không gian về thành một đoạn ngắn hơn rất nhiều so với khoảng cách vật lý giữa hai phần đó. Đây cũng là khái niệm được các phim khoa học giả tưởng (Scifi) khai thác như là cách dịch chuyển của tàu vũ trụ. Như trong Babylon5 hay StarTrek, tàu vũ trụ chuyển từ tốc độ liên hành tinh (interstellar velocity) vào vùng cổng vũ trụ, sau đó thực hiện bước nhảy (jump) để vào vùng siêu không gian (meta space) để "nhảy" đến một vùng rất xa trong vũ trụ. Giả sử khoảng cách giữa điểm xuất phát cách đích 1000000Ly(năm ánh sáng), tàu chỉ nhảy vào siêu không gian, sau 1 ngày đến đầu kia của siêu không gian và đến đích, khi đó tốc độ chuyển dịch đã vượt xa tốc độ ánh sáng rất nhiều.

wormhole.png


Tất nhiên đây vẫn chỉ là lý thuyết, bởi để có thể bẻ cong không gian, năng lượng tiêu hao cho việc này phải lớn hơn năng lượng tĩnh / quán tính dao động phân tử của toàn bộ chặng đường muốn rút ngắn. Đó là lý do các nhà vật lý hình dung phải tạo được hiệu ứng tự tích lũy năng lượng của cổng, còn năng lượng ban đầu chỉ để kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền theo kiểu "liên kết sợi" nối thông sang mặt bên kia của lỗ, rồi sau đó đám liên kết sợi đó tự tạo nên một dạng kiểu như "áp thấp nhiệt đới" hút vật chất xung quanh đám "sợi" để mở thông "lỗ giun"
 
Last edited by a moderator:
Có đấy, trong lý thuyết từ xưa đã có ý tưởng mở một wormhole theo cách dùng trường lực cao để bẻ cong không gian, rút ngắn khoảng cách và khi đó nếu tính tốc độ ở không gian thường không bị biến dạng thì nhanh hơn tốc độ ánh sáng, dù rằng dịch chuyển thực tế của tàu vẫn ở tốc độ thường.

Chỉ bẻ cong không gian chưa đủ đâu, mà bẻ cong cả Không-Thời gian mới nhanh...:))
 
Giả sử khoảng cách giữa điểm xuất phát cách đích 1000000Ly(năm ánh sáng), tàu chỉ nhảy vào siêu không gian, sau 1 ngày đến đầu kia của siêu không gian và đến đích, khi đó tốc độ chuyển dịch đã vượt xa tốc độ ánh sáng rất nhiều.
đây là một giả thiết đầy thú vị, khi kết hợp hai cái mới:
1/ nếu ta làm cho khối lượng bằng không, đồng nghĩa việc phi thuyền sẽ không bị lực vạn vật hấp dẫn, không có khối lượng
2/ vận hành lỗ đen vũ trụ, ở đó vật chất chuyển động theo 01 hướng định sẵn, nếu gia tốc là tốc độ ánh sáng, không cản lực, vì khối lượng, ma sát thì khả năng vận tốc vượt ánh sáng sẽ xảy ra. đơn giản là ta hiểu quy luật ấy lập trình sẵn thì việc ta khởi động với vận tốc = 0,lên vận tốc ánh sáng, rồi vượt ánh sáng, về ánh sáng, rồi về không khi đến đích sẽ dễ dàng

phản khoa học: nếu ta có thể khởi động bất kỳ 01 lỗ đen vũ trụ tạm thời giữa hai điểm A&B, thì trái đất này có tồn tại, với bộ óc của 10 tỷ người, ai có thể kiểm soát, và biết đâu thế giới bị huỷ diệt vì lỗ đen như tiên tri
 
Last edited by a moderator:
Sự sống bên ngoài đẹp hơn ta thì sao? Ví dụ họ bảo tồn thiên nhiên tốt hơn rất nhiều những gì ta có, dù rằng vẫn có loại "giặc châu chấu vũ trụ" chỉ biết khai thác tài nguyên và không tái tạo, thì vẫn có những chủng loài biết tái tạo. Giả sử loài người cứ giữ lối sống hiện tại và có kỹ thuật cao cho phép đi xuyên không gian liên hành tinh với tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, bảo đảm chúng ta sẽ là "giặc châu chấu" của Ngân hà (Milky Way).

TKS!
khoa học là hai chiều, người châu âu..với quan điểm vạn vật hơn mình, lên khi tìm ra châu mỹ...đã huỷ diệt nó (*châu á họ biết chắc kém hơn, lên không bị huỷ diệt). nhưng vũ trụ hoàn toàn có khả năng có nhiều hành tinh chỉ cá và thỏ.....bởi sắc xuất tồn tại đồng thời: newton, eistain, Gautama, gesus, mark...không phải là nhiều
 
Back
Top