VC-Kiếm hiệp luận

Đây gọi là Tình loạn luân hiiiiiiiiiiiiii
...

Thoạt nghe từ "loạn luân" thì thấy ghê lắm, nhưng nếu chiết tự ra sẽ thấy "luân" ở đây là luân thường đạo lý. Cái này mỗi thời mỗi khác:

1. Vua bảo chết thì phải chết, không chết gọi là bất trung, bây giờ còn khuya nhá !
2. Cha/mẹ đặt đâu ngồi đó, bất tuân là bất hiếu, hì hì bi giờ mà đem chiện này ra nói thấy ... kỳ quá xá.
3. Không được cãi lời thầy, bây giờ ông thầy bà cô mà sai thì tụi nó dí cho tới bến luôn chứ ở đó mà cả vú lấp miệng em.

Chỉ có chuyện cận huyết thống không được lấy nhau để bảo đảm an toàn cho đời sau là tuyệt đối đúng mà thôi.

Cô Long có yêu "bé" Dương Qua cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cổ cũng ráng chờ cho đến khi em nó thành niên rồi mới ngỏ lời yêu chứ đâu dám vi phạm luật bảo vệ trẻ em bi giờ đâu mà chê trách ? Còn cái vụ "tem phiếu" thì cổ lỗ quá lão Thiết ơi, yêu nhau mà còn "lăn tăn" mấy cái chiện đó ... ^:)^^:)^^:)^
 
Thoạt nghe từ "loạn luân" thì thấy ghê lắm, nhưng nếu chiết tự ra sẽ thấy "luân" ở đây là luân thường đạo lý. Cái này mỗi thời mỗi khác:

1. Vua bảo chết thì phải chết, không chết gọi là bất trung, bây giờ còn khuya nhá !
2. Cha/mẹ đặt đâu ngồi đó, bất tuân là bất hiếu, hì hì bi giờ mà đem chiện này ra nói thấy ... kỳ quá xá.
3. Không được cãi lời thầy, bây giờ ông thầy bà cô mà sai thì tụi nó dí cho tới bến luôn chứ ở đó mà cả vú lấp miệng em.

Chỉ có chuyện cận huyết thống không được lấy nhau để bảo đảm an toàn cho đời sau là tuyệt đối đúng mà thôi.

Cô Long có yêu "bé" Dương Qua cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cổ cũng ráng chờ cho đến khi em nó thành niên rồi mới ngỏ lời yêu chứ đâu dám vi phạm luật bảo vệ trẻ em bi giờ đâu mà chê trách ? Còn cái vụ "tem phiếu" thì cổ lỗ quá lão Thiết ơi, yêu nhau mà còn "lăn tăn" mấy cái chiện đó ... ^:)^^:)^^:)^

Cái hay là bác Kim có khả năng xuất thần nhập vào thời hậu tống chứ hiiiiiiiiii
Mấy cái mình luận nó phải hợp với thời của nó, chứ nói kiều phong giỏi có đánh nổi tiểu liên, hay robot tìm diệt thấy động là bắn ......
thời đó thầy-trò nó linh thiêng như phụ-tử, tem mất thì coi như ..bỏ
Còn thời nay, nhất trí với bác ..vì:
+ thầy bây giờ âu hoá ...được coi như .....một nghề thui. hiiiiiiiii
+ luật thừa nhận vua...là công bộc (*người giúp việc) của dân
+ cha/mẹ là nghe lời khuyên, theo thế thời .......nó thế. nhưng họ không gật thì có mấy % dám dước về (10-20%), chưa kể cũng không ít còn nhờ cha mẹ A chi ...cò dùm. đâu phải ai cũng có tài nhìn người, cưa G.....
 
Cái hay là bác Kim có khả năng xuất thần nhập vào thời hậu tống chứ hiiiiiiiiii
Mấy cái mình luận nó phải hợp với thời của nó, chứ nói kiều phong giỏi có đánh nổi tiểu liên, hay robot tìm diệt thấy động là bắn ......
thời đó thầy-trò nó linh thiêng như phụ-tử, tem mất thì coi như ..bỏ
Còn thời nay, nhất trí với bác ..vì:
+ thầy bây giờ âu hoá ...được coi như .....một nghề thui. hiiiiiiiii
+ luật thừa nhận vua...là công bộc (*người giúp việc) của dân
+ cha/mẹ là nghe lời khuyên, theo thế thời .......nó thế. nhưng họ không gật thì có mấy % dám dước về (10-20%), chưa kể cũng không ít còn nhờ cha mẹ A chi ...cò dùm. đâu phải ai cũng có tài nhìn người, cưa G.....

Em nghĩ đấy là cái hay của Kim Dung. Đúng là tại thời đó hành động như vậy là loạn luân, chả thế mà bao người nhảy vào ngăn cấm, tuy nhiên Kim Dung có cái hay là tạo ra cái lý do "không biết không có tội" để làm cho mối tình của Dương Quá - Tiểu Long Nữ vẫn đẹp mà không mất đi ý nghĩa bởi cái ý loạn luân do thế tục nhìn vào.
 
Cái hay là bác Kim có khả năng xuất thần nhập vào thời hậu tống chứ hiiiiiiiiii
Mấy cái mình luận nó phải hợp với thời của nó, chứ nói kiều phong giỏi có đánh nổi tiểu liên, hay robot tìm diệt thấy động là bắn ......
thời đó thầy-trò nó linh thiêng như phụ-tử, tem mất thì coi như ..bỏ
Còn thời nay, nhất trí với bác ..vì:
+ thầy bây giờ âu hoá ...được coi như .....một nghề thui. hiiiiiiiii
+ luật thừa nhận vua...là công bộc (*người giúp việc) của dân
+ cha/mẹ là nghe lời khuyên, theo thế thời .......nó thế. nhưng họ không gật thì có mấy % dám dước về (10-20%), chưa kể cũng không ít còn nhờ cha mẹ A chi ...cò dùm. đâu phải ai cũng có tài nhìn người, cưa G.....

Đơn giản chỉ là 2 ổng bả ấy đã đi trước.........thời đại. :)
 
Em nghĩ đấy là cái hay của Kim Dung. Đúng là tại thời đó hành động như vậy là loạn luân, chả thế mà bao người nhảy vào ngăn cấm, tuy nhiên Kim Dung có cái hay là tạo ra cái lý do "không biết không có tội" để làm cho mối tình của Dương Quá - Tiểu Long Nữ vẫn đẹp mà không mất đi ý nghĩa bởi cái ý loạn luân do thế tục nhìn vào.

Đọc chuyện này tức dái anh ách...anh đọc được mấy chương là thôi...nghỉ....thấy chúng nó kể trong suốt cuộc đời, Tiểu Long Nữ bị thằng Dương Chí Bình chịch đúng 1 phát là xong....Dương Qúa từ năm 17 tuổi đến năm 60 tuổi vẫn éo có xơ múi gì....Qúa cay...
 
Đọc chuyện này tức dái anh ách...anh đọc được mấy chương là thôi...nghỉ....thấy chúng nó kể trong suốt cuộc đời, Tiểu Long Nữ bị thằng Dương Chí Bình chịch đúng 1 phát là xong....Dương Qúa từ năm 17 tuổi đến năm 60 tuổi vẫn éo có xơ múi gì....Qúa cay...

Anh xôi thịt vãi mất hết cả ý nghĩa luận bàn của bác Tí, lol
 
Chẳng hiểu sao trong mấy chuyện của Kim Dung em lại thích nhất chuyện "Lộc Đỉnh Ký".....
 
Chẳng hiểu sao trong mấy chuyện của Kim Dung em lại thích nhất chuyện "Lộc Đỉnh Ký".....

em cũng thích nhất chuyện này...có vẽ cuộc đời của em và bác giống nhau, sống lang bang, tưng tưng nhưng cuối cùng vẫn sẽ thành đạt nhờ cá độ bóng đá...
 
em cũng thích nhất chuyện này...có vẽ cuộc đời của em và bác giống nhau, sống lang bang, tưng tưng nhưng cuối cùng vẫn sẽ thành đạt nhờ cá độ bóng đá...
??? :-o:-o quả là VKL...tí té ghế....
 
Đọc truyện Kim Dung em thích nhất mấy đoạn miêu tả nhân vật nữ, đẹp vô cùng mà nhẹ nhàng, tinh tế và có thần. Vừa đọc vừa ngồi tưởng tượng cảm nhận thì thích phải biết :X . But nhưng mà xem phim thì dù mấy em xinh nhất Trung QUốc thì em vẫn không thích lắm vì không cảm nhận được cái thần ấy, hơi thất vọng.

http://afamily.vn/van-hoa/2011122607546119/Luu-Diec-Phi-Bo-mat-that-phia-sau-hinh-anh-ngoc-nu.chn
 
Đọc truyện Kim Dung em thích nhất mấy đoạn miêu tả nhân vật nữ, đẹp vô cùng mà nhẹ nhàng, tinh tế và có thần. Vừa đọc vừa ngồi tưởng tượng cảm nhận thì thích phải biết :X . But nhưng mà xem phim thì dù mấy em xinh nhất Trung QUốc thì em vẫn không thích lắm vì không cảm nhận được cái thần ấy, hơi thất vọng.

http://afamily.vn/van-hoa/2011122607546119/Luu-Diec-Phi-Bo-mat-that-phia-sau-hinh-anh-ngoc-nu.chn

Văn viết có lợi thế ấy, đó là làm cho bác phát triển trí tưởng tượng...mà dục vọng tưởng thì tác động rất mạnh nội tâm. bởi người đẹp được lý tưởng hóa chung...kiểu như : nghiêng nước nghiêng thùng..chim sa cá nhảy, thì đúng là chẳng man nào tưởng tượng xấu được. chứ thực tế hóa thì trăm thầy ngàn ý..man cho gầy là đẹp....cho mập là đẹp....chưa kể vấn đề tính cách khi thực tế hóa thì có lady nào chẳng chửi bậy.....tất nhiên so với trí tưởng bở thì không thể so sánh

Cụ thể:

Dương quý phi: là bà béo mập, và chân voi...nên phải đeo chuông vàng leng keng ở lưng để chú tâm đi nhẹ, và phân tán chú ý người khác......nhưng lý long cơ nó khóai thì biết sao? nên khi ra suối thì cá nó nhảy chối chết

Điêu tuyền thì nghe đồn bị H nách...phải dùng phấn hoa sức cực mạnh.....thành ra bướm bay dợp trời

P băng băng thì tựa dương quý phi..nhưng giang hồ chụp được 3 vòng đồng nhất hiiiiiiiiiii

L diệc phi.....mảnh mai.....cái này nhiều người thích (*người mẫu style hiện nay) nên xin M bàn hiiiiiiiiii

Mới rồi á hậu VN ..yến..trình bày màn ...vô thường.....thấy mọt cây tre (*da xương)........vậy mà nhiều mem. khóai hú uuuuuuuu

Tóm lại độc truyện kiếm hiệp, nghệ thuật.......hay hơn phim nhiều lần, bởi ..đạo diễn làm phim là ta...mà không một diễn viên nào đáp ứng
 
VC - Thần chưởng

Chương 1 Hồi 1

Chứng trường Kinh Rồng và VietCurrency Bang đảo


Lại nói về nước Kinh Rồng vào khoảng thế kỷ 01- 06SCN, chứng trường còn rất sơ khai. Các tông phái trong nước tha hồ làm mưa làm gió, mua là thắng, nên giàu lên rất nhanh. Tầng lớp đạo sĩ giàu có mới nổi này có người trước đây làm nghề kéo xe, bán xôi.

Vào đầu thế kỷ 06, vua Kinh Rồng ban nhiều sắc lệnh mở rộng chứng trường, cho các tàu buôn Tây phương cập cảng Sơn Đồ giao thương buôn bán. Các giáo phái phương Tây du nhập rất nhanh, chánh tà lẫn lộn. Chứng trường Kinh Rồng rơi vào cảnh khốc liệt, máu chảy đâu đầu rơi…Các đạo sĩ Kinh gọi là Khoai Lang bị thua thiệt vô kể, phải chạy chữa tận xứ Bangkok.

Trong thảm cảnh chứng trường Kinh Rồng đang trước cơ rơi vào tay các Giáo sĩ Tay Lông tà giáo, thì trên chuyến tầu “Hành trình về phương Đông” người ta thấy có một vị Đạo sĩ người Kinh Rồng, râu tóc dài và trắng như cước ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đạo sĩ đang hồi tưởng lại 40 năm bôn ba hải ngoại, dùi mài trong các Giáo đường và chiến chính nơi chứng trường Tây phương.

Đạo sĩ không về ngay chốn kinh thành mà đến ngụ trên một đảo hoang giữa biển Đông Hải. Dựng lều nhỏ hàng ngày ngồi viết kinh. Đạo sĩ là người đầu tiên vận dụng thiền Đông và giáo lý Tây trong hành giả. Đạo sĩ hay thiền giữa những đêm giông tố. Trong chớp biển người ta thấy vị đạo sĩ Kinh luôn tự tại, tóc râu trắng bay như tiên. Tin đồn về vị đạo sĩ Kinh và các cuốn “VietCurrency kinh” đầu tay của đạo dồn dập như sóng lan vào đất liền. Nhiều người tìm đến xin theo học và ở lại thành thần dân của đảo.

Số thần dân của đảo tăng nhanh lên tới 20.000 người, nhiều người đã trở thành Đường chủ, môn đệ…họ gọi tên hòn đảo là VC-Bang đảo và tôn đạo sĩ là VC-Bang chủ. Căn lều nhỏ hồi nào đươc xây thành Thiền đường, Tàng kinh các. Số kinh các của đạo sĩ, và các đường chủ tích cóp và chiêm nghiêm ghi chép lên đến hàng vạn cuốn để đầy trong Tàng kinh các cao 7 tầng…

4-3.jpg


VC-Bang chủ
 
Last edited by a moderator:
Chương 1 Hồi 2

VC Bang đảo-Vương quốc Thiền


Hòn đảo hoang vu ngày nào, bỗng trở thành một Bang đảo sầm uất nhất xứ Đông Hải. Từ xa khơi người ta đã có thể nhìn thấy tòa Tàng kinh các uy nghi cao sững sững. Cảng đảo lúc nào cũng tâp nập. Người đến bang đảo chủ yếu các Newbie từ ba miền tầm sư học đạo và muốn trở thành môn đệ của VC-BC. Tuy nhiên, trong đó cũng trà trộn không ít bọn đạo chích từ các lân bang như Cổ Kinh, Tim Viêt, Vi Rồng...

Để chống lại bọn Tà giáo Tay lông, Bang chủ (BC) cho xây thêm Chứng đường có trang bị hàng ngàn máy vi tính và một bảng điện lớn. Hàng ngàn môn đệ Buy, Hold, Sell…hàng ngày dưới sự chỉ bảo tận tình của BC và các đường chủ. Lịch sử chứng trường Kinh Rồng đã ghi nhận mãi những trận chiến đầy hoa và đẫm máu như trận Buy-Hold trên cao đỉnh 1170 trong TK07, trận Cutloss TK08 tai cao đỉnh 800 làm cho bọn Tà giáo Tay lông bái phục và kinh hãi.


trading%20floor.jpg

VC-Chứng đường - Trading Room

VC-Bang đảo ngày ấy có thể coi như là một Vương Quốc Thiền. Ở đâu, lúc nào trên Bang đảo người ta đều có thể thấy mọi người đang thiền: Bờ suối, bãi biển, sân cỏ, đường phố…Những đêm bang đảo chìm trong bão tố, BC vẫn bình thản ngồi thiền ở sân chính của Thiền đường, tụng niệm giáo lý Tây phương của Socrates và Plato. Râu tóc trăng như cước, bay phất phơ trong mưa bão, vòng hào quang của BC ngày càng mở rộng hơn, sáng rực trong đêm. Ngôi xung quanh là các đương chủ, môn đệ và các thần dân. Cảnh tượng Thiền trên Bang đảo thật là thiêng liêng, hùng vĩ và đầy sóng gió không nơi nào có thể sánh được.


thienv4.jpg

Thiền đường trên Bang đảo

Một hôm vừa thiền xong, BC đang dùng 2 ngón tay cái bấm vào huyệt Điều linh dưới hai mắt cá chân để thu hào quang và thoát thiền. Bỗng thấy đường chủ Điểm Hồng vội vã từ Tàng kinh các đi sang đến bên BC thì thầm điều gì đó. BC lắng nghe rồi đưa mắt từ tả sang hữu, tức thì các đường chủ Bình Hòa, Tâm Băng, Lâm Văn…cùng vội đến. Sau đó tất cả đi về phía Tàng kinh các quyên cả bài giáo huấn thường có sau buổi thiền. Các môn đệ và thần dân cảm thấy có điều gì đó quan trọng đang xẩy ra trên Bang đảo – Thiền Quốc thanh bình…

Chương 1 Hồi 1
 
Last edited by a moderator:
Back
Top