Tuanminh's Trading

Không hiểu thằng Dig có trò gì mà vài phiên gần đây atc toàn quét lệnh lên tham chiếu hoài a ợ @becks2367
:wtf:
Em nghĩ nó đang cố neo mốc nhạy cảm này, gãy thì thành quả đợt leo vừa roài công cốc...nhưng trong phiên có những lệnh xả rất dứt khoác...rồi có lệnh kê bên cầu cho cố ko hoảng loạn...:39:
 
Chart Nbb nhìn hay hay tích lũy 20 tốt phết. Không hiểu update dữ liệu bị gì mà nó nhảy giá tùm lum hu hu ai kiu' em với :(.
NBB.jpg
 
Last edited:
Em nghĩ nó đang cố neo mốc nhạy cảm này, gãy thì thành quả đợt leo vừa roài công cốc...nhưng trong phiên có những lệnh xả rất dứt khoác...rồi có lệnh kê bên cầu cho cố ko hoảng loạn...:39:
DIG ghét quá em đá đi rồi :21:. Khi nào ngon lại vào sau vậy, đúng là lần nào mò vô sớm lúc chưa có tín hiệu toàn tạch.
 
Ơ, đã vậy. Chúc mừng nà. Gáng giữ nãi 6 tháng đầu năm là ngon.
Tui nói tiếc vậy thôi, chứ có nãi khơ khớ thì chốt thôi. Ăn đoạn đầu riết quen rồi :4:
Yeah khúc này mình oánh chắc ăn là đúng bài rồi :D.
Oánh như anh thì thằng nào nó lấy tiền được :21:.
 
Ngày 23/4/2015 Oánh dấu mốc 1 năm trade toàn thời gian sau khi ra trường.
Ngày đó cũng là ngày được tăng số vốn đầu tư lên gấp 3 lần so với thời gian đầu. Và ngay lập tức là mình phá ngay, bay vào mua lấy mua để vì tiền nhiều vãi, cổ thì ít.
- Thiếu cái nhìn toàn cảnh xem thị trường nó đang ở đâu và cũng ko định lượng đc rủi ro từ giàn khoan, nên vẫn ngây thơ cho rằng TT chỉ đang điều chỉnh bình thường trong uptrend. Và sau đó thì điều gì đến cũng phải đến cut loss sau hơn 1 tuần chơi ngu.
Sau đấy đã khôn hơn 1 chút ngồi chờ TT chạy thoải mái đến ngày 27/5 mới lò dò vào lại các con hàng, hồi đó vào toàn khủng bố, PVS, PGS, PET PVC Nhưng vì tâm lý quá kém và việc vẫn chưa định hình được rõ ràng phương pháp tạo ra chỗ dựa cho mình nên đã bán ra sớm lợi nhuận thu về ko là bao nhiêu.
-Rất hay mắc lỗi ở phần bán ra khi mà ở phần mua vào khá chuẩn nhưng đến kết thúc 1 deal toàn lãi tẹo vì cái tật ko chịu chốt lãi mà ôm lì.
Nhận thấy quyết định bán ra đôi lúc lại khó vãi so với khi mua vào. Và nhận ra việc quan sát giao dịch của 1 cụm nến và khối lượng giao dịch tại cản vùng kháng cự và hỗ trợ lại quan trọng quá xá ( trước đó rất coi thường việc coi nến ).
Nhớ loáng thoáng sư phụ từng có dạy Khối lượng là linh hồn của PTKT, vì vậy phân tích mà ko có khối lượng thì thật là hết hồn :21:, có điều phân tích khối lượng chẳng dễ tẹo nào khi mà ở Việt Nam khối lượng rất dễ bị các anh lớn bẻ rắc rắc :102:.
- Thời điểm sóng dầu khí tạo đỉnh và TT chung đi xuống ( 08/09/2014) Mình thoát ra hầu hết cổ phiếu trade vào ngày 19/09/2014.
Và thỉnh thoảng chỉ trade pull back với số tiền nhỏ đến cuối năm khá thảnh thơi tuy nhiên vì thế lợi nhuận thời gian đó cũng không đáng kể.
Nhưng cũng nhờ thời gian rảnh và đc bảo ban thì học được thêm rất nhiều thứ, mình bắt đầu lò dò đọc BCTC chăm hơn, xem các yếu tố vĩ mô vi mô lung tung beng, và tập tành dự đoán trước triển vọng công ty từ những yếu tố đơn giản như giá dầu giảm, lãi suất giảm hay các đồng tiền EUR, JPY, KRW. Có nhiều lúc trúng và rất nhiều lần trật :21:. Có điều 1-2 năm trước khi mình bị 1 sự ngây thơ nhẹ đó là cứ đọc báo cáo thấy tốt và nhìn công ty ngon là bay vào mua luôn, mà quên mất 1 điều :
"+ news có tác dụng làm cho thị trường vận động và biến đổi
+ nhưng thị trường vận động theo hướng nào ? lên/xuống không phải do news
mà là do hành động của 95% quyết định
và chỉ khi news xảy ra, hành động của 95% kia bị phân hóa, thì thị trường sẽ vận động theo hướng mà đám đông lớn hơn sẽ hành động."
Học được cách nhìn thị trường bao quát hơn, so với trước đây cái nhìn luôn rất ngắn ( dễ bị rối).
Kiềm chế bớt tham đc đi 1 tí, mắc dù vẫn còn tham :21:.
Năm nay có 1 cái phải tự khen so với các năm trước là mua sai cutloss rất nhanh chứ không chần chừ để lỗ nhiều, bởi vậy nên mặc dù deal sai nhiều hơn đúng nhưng cuối năm vữn có lãi.
Chốt năm nav + 19% thua xa các cao thủ:20:. Thôi lảm nhảm tí đi cày tiếp :115:.
 
Last edited:
Back
Top