Trader & Số Mệnh

Dạ, em xem phim thời niên thiếu của Gia cát lượng thấy thật vậy mà. Thời trẻ, học trận của Hoàng sư phụ; Kinh dịch & Đạo của sư phụ gì nữa (quên mất họ rồi). Học xong, vài năm sau, bày trận ra, Hoàng sư phụ vô tình rơi vào trận, không chui ra được... phải gọi: Lượng ơi, mày ở đâu, ra cứu tao với... :20:. Cuối đời, hình như Lượng gom 108 trận pháp, thành 1 trận duy nhất, gọi là trận biến trận thì phải, đúng không tướng quân ???
thầy quả là chân nhân bất lộ tướng, khổng minh thuộc loại IQ 160 level, do vậy mới thuộc 365 phép biến của bát quái trận, hạng 108 biến cũng rất hiếm trong tam quốc bên tào hình như có 1, giang đông chu du là ba....nhưng siêu nhân cũng không chổng lại trời. nếu ổng theo tào thì thao???? hiiiiiii
 
Người ta bán nhà, phá sản, tự sát... Lão có cái mệnh vừa vừa trong cái nghề ngày thì cũng thuộc loại dữ dằn rồi đó.
:3D_51::3D_51::3D_51:
tự thấy mình hạng ..sinh ra để chém gió kiếm vui. chứ all in thì cũng xếp trung nhóm trên rùi hiiiii nên chỉ đặt target bám càng thầy Táo, thầy Chim kiếm cơ học hỏi
 
đam ôm em nào đấy? bị nó dìm xuống nước sâu quá lạnh rên hừ hừ hả? hiiiiiiiii
đang có 1 pos quá an toàn so vs toàn mk nên hơi active a thiết ợ :1cool_byebye:
À quên...chán cũng là ..có sẵn trong lá bài rùi hiiiiiiiii duy chỉ đức năng thắng số...mà thực ra nó cũng ghi trong lá bài lun ồi :21::21::21:
kiều như "tuyệt nhiên định phận tại thiên thư" ý
(không biết diễn đạt thế nào, mạn phép trích NQSH)
 
À quên...chán cũng là ..có sẵn trong lá bài rùi hiiiiiiiii duy chỉ đức năng thắng số...mà thực ra nó cũng ghi trong lá bài lun ồi :21::21::21:
vậy nên đời đời phải cám ơn các thánh nhân...Buddha.....cho đến cao nhân cụ Táo...có thể một lúc nào đấy, một giây nào đấy...họ đã reo thiện nhân....để hôm nay nảy mầm trong lá bài hiiiiiiiii
 
Cao siêu quá, đọc hoài hông hiểu.
ví như trong lá bài của thầy Tom thì không thể có chi tiết là sẽ gặp thầy Táo, nhưng vì Thầy Táo từ bi lên lên VC truyền món bốc phệ, hai thầy chỉ có duyên với VC gặp nhau, quả là: sau khi biết bốc phệ lão chun tay không all in...dù răng tk vẫn bốc khói hiiiiiiii
 
a @Táo thổ dạo này e bắt đầu có ý nghĩ/tin là trader khi bước vào mk đều đc oánh số cả, cứ như ghi sẵn tay này sẽ gain x $ trong y năm hoặc tay này cháy tk quit hẳn, tệ hơn là nữa bại sản...:8cool_amazed:
Ngược lại với tôi, cái ngày tôi nhận thức rằng mọi thứ được tạo thành 1 cách hết sức ngẫu nhiên, trong một mối liên quan tạm gọi là nhân quả, có nghĩa có đủ nhân duyên hợp thành thì sẽ sinh vạn vật, tôi thấy buồn lắm, kiểu như bị ai đánh cắp niềm tin ấy. Chẳng có phần thưởng hay sự trừng phạt nào của đấng tối cao cả, chỉ có duyên sinh thì vạn pháp sinh thôi. Nhưng sau đó thấy mình lại điềm tĩnh ôn hòa hơn, làm gì cũng cố để không là cái nhân xấu, hay ít nhất cũng tránh thêm vào đủ duyên cho cái xấu tạo thành.
 
Ngược lại với tôi, cái ngày tôi nhận thức rằng mọi thứ được tạo thành 1 cách hết sức ngẫu nhiên, trong một mối liên quan tạm gọi là nhân quả, có nghĩa có đủ nhân duyên hợp thành thì sẽ sinh vạn vật, tôi thấy buồn lắm, kiểu như bị ai đánh cắp niềm tin ấy. Chẳng có phần thưởng hay sự trừng phạt nào của đấng tối cao cả, chỉ có duyên sinh thì vạn pháp sinh thôi. Nhưng sau đó thấy mình lại điềm tĩnh ôn hòa hơn, làm gì cũng cố để không là cái nhân xấu, hay ít nhất cũng tránh thêm vào đủ duyên cho cái xấu tạo thành.
vậy là hai thầy đều chán...nhưng thầy dash về bến tin, thầy Nga về bến makeno :21::21::21:
 
Ngược lại với tôi, cái ngày tôi nhận thức rằng mọi thứ được tạo thành 1 cách hết sức ngẫu nhiên, trong một mối liên quan tạm gọi là nhân quả, có nghĩa có đủ nhân duyên hợp thành thì sẽ sinh vạn vật, tôi thấy buồn lắm, kiểu như bị ai đánh cắp niềm tin ấy. Chẳng có phần thưởng hay sự trừng phạt nào của đấng tối cao cả, chỉ có duyên sinh thì vạn pháp sinh thôi. Nhưng sau đó thấy mình lại điềm tĩnh ôn hòa hơn, làm gì cũng cố để không là cái nhân xấu, hay ít nhất cũng tránh thêm vào đủ duyên cho cái xấu tạo thành.
hà hà, vậy chị theo hướng "random walk" còn e theo "butterfly effect" :1cool_byebye:
 
Ok, tóm lại, quan điểm của lão là lấy đức thắng thị trường.
thầy quả thâm thúy hiiiiii (đức: rabbit >< thị trường: crocodie ???)
thiên mệnh> đức . thiên không thể đổi có khi cả đời....nên con người duy nhất sài cái chủi cùn còn lại hiiiiiiiiii
images
 
Back
Top