Tican's trading diary

Mải tám quên mất còn một lô SSI nữa bên TK mini, vừa đem ra phang ngay vào dư mua 22.2 luôn rồi. Mình chuyên môn quên mấy vụ này :102:
 
Anh Tý dạo này vía son thật, hôm qua động vào MSR hôm nay xanh mơn mởn ngay :)
 
Mua SSI giá bình quân 21.8 hàng chưa về nó tuột xuống 21.5 nhói cả tim. Hôm nay ra được giá 22.25 mừng còn hơn ăn MSN 4 giá.
 
HAG và HNG đang trông chờ vào sự giải cứu của nhà nước. Nếu điều ấy xảy ra thì giá HANG sẽ ảnh hưởng như thế nào ? Có đáng để cược vào chuyện ấy hay không ?
 
“Thẳng thắn mà nói thì không có cách nào để tách biệt rạch ròi giữa đầu tư và đánh bạc”, Peter Lynch từng nói. Theo ông, đầu tư đơn giản chỉ là một trò cá độ trong đó bạn cố gắng chiến thắng những khó khăn của chính mình. Và thực tế thị trường chứng khoán khiến ông liên tưởng nhiều nhất đến trò chơi bài Poker.

Trò Poker là đặt cược vào ván bài bảy quân. Bốn trong số bảy quân bài sẽ được lật ngửa. Sau khi quân bài thứ ba hay thứ tư được chia, người trong cuộc sẽ khá dễ dàng nhận ra ai là người có khả năng chiến thắng, ai có nguy cơ bị thua, hoặc có thể dự đoán một cách khá chắc chắn người nào không thể thắng.

Điều tương tự cũng xảy ra ở thị trường chứng khoán vì vô số thông tin sẽ ở trong tầm tay bạn, vấn đề là bạn phải biết tìm chúng ở đâu. Bằng cách đặt ra những câu hỏi cơ bản về các công ty, bạn sẽ biết công ty nào có thể phát triển, công ty nào không và công ty nào hoàn toàn không thể dự đoán được.

Mỗi sự kiện mới về công ty, như mức tăng thu nhập, doanh số hay sự mở rộng quy mô… tương tự như khi một quân bài được lật, qua đó bạn có thể đưa ra quyết định có tiếp tục chơi ván bài đó hay không.

Bất kỳ người nào từng chơi bài đều sớm nhận ra rằng ở đâu cũng xuất hiện những người may mắn. Họ là những người sẽ tối đa hóa khoản đầu tư của mình bằng cách tính toán kỹ các cơ hội của mình khi quân bài được lật lên.

Những người thắng cuộc là người kiên định tăng tiền đặt cược khi họ ở thế có lợi hơn, nhưng sẽ rời cuộc chơi khi tỷ lệ phần trăm thắng thấp. Trong khi đó, những người thua cuộc thường là người cố gắng bám lấy cuộc chơi bằng cảm xúc hy vọng.

Người thắng cuộc là người sử dụng lý trí nhiều hơn. Còn người thua cuộc sử dụng cảm xúc để lựa chọn và chờ đợi phép màu.

http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/peter-lynch-dau-tu-chung-khoan-nhu-danh-bac-20150526091936818.chn
 
Hôm qua mới rảnh mở bảng lên xem, bán MSR được giá trần, hôm nay đầu phiên lại trần nữa nhưng bây giờ thì đã đỏ. Cô chỉ cho ăn 23% thôi :)
 
mokimcuong.jpg
 
Sau chục năm tập chiên trứng, có mấy kinh nghiệm rút ra:
1. Tây bán thì lo mà chạy, tây mua thì cứ mon men theo. Chỉ báo này luôn đúng bất chấp tỷ trọng của thằng tây trên TT là bao nhiêu.
2. DB phán thì phải ghi sổ vì hay đúng kinh hoàng lắm, đặc biệt là những con DB chỉ phán mà không chơi.
3. Cờ huynh bảo mua thì cứ nhắm mắt mà mua vì 10 lần có đến 9 lần ăn to :4:
4. Ai đó bảo là anh Hưng chị Thịnh phán cái gì đó thì cần phải nhìn trước ngó sau, đối chiếu lại 3 mục trên rồi hãy quyết định !
 
Back
Top