Tican's trading diary

dạo này kiếm tiền từ Ck khó thật sp a, toàn cúng cho ông mắc kẹt :2cool_burn_joss_stick:
trade phát nào cắt lót phát đó, đời đúng đen ! nói thẳng ra là mình quá ngâu :1cool_byebye:
các sp khoe lãi là ngon dồi :1:
thì múc mới cắt là việc thường xuyên phải làm mà.
Đoạn khó toàn cờ bạc già chơi với nhau, em chả dại dính vào đi chạy xe ôm lâu rồi, còn tí cổ lãi quá nên ngâm dấm gọi là của thiên tạm trả địa , anh cao thủ thì cứ vào thử sức thôi:1cool_byebye:
em gà đợi các anh ý rắc thóc đã...
 
thì múc mới cắt là việc thường xuyên phải làm mà.
Đoạn khó toàn cờ bạc già chơi với nhau, em chả dại dính vào đi chạy xe ôm lâu rồi, còn tí cổ lãi quá nên ngâm dấm gọi là của thiên tạm trả địa , anh cao thủ thì cứ vào thử sức thôi:1cool_byebye:
em gà đợi các anh ý rắc thóc đã...
oừ đúng, thôi chờ rắc thóc vậy, giờ toàn gân gà ...!
giờ vào fr toàn thấy mấy ông bà già (cựu mém) tán nhau, lôi toàn hàng không có trong từ điển ra ... ...!:1cool_byebye:
có gì sp hú em phát, giờ lặn đây.
nice weekend các sp !!!
 
anh Tí thấy em chém HAG gặp đúng bão chưa
cứ mỗi ngày 0-2 line, nến xanh liền mấy cái lúc quay lại là thấy tăng 1 đoạn rồi
 
Quán tính đi xuống quá lớn, để vượt chướng ngại phải tốn nhiều nhiên liệu.
Bỏ chart qua 1 bên, cảm giác lần này em nghĩ Hờ sẽ mạnh hơn TT, vì những gì đã chịu đựng thời gian qua. :1:
Tất nhiên, còn phải xem sau Lễ, NN và SS hành xử thế nào. :4cool_doubt:
Và Hờ đã vùng lên sau bao ngày bị đạp ngã dúi dụi.
Index bước đầu phản ứng tốt với mốc 560.
PB bắt đầu từ lúc này.
Giữ chặt tay chèo thôi :1:
 
Back
Top