Tiêu Dao Truyền Kỳ

Thân gởi mọi người,

Câu chuyện tranh cãi thật ra mới bùng phát chỉ 1,2 tuần nay thôi là bởi vì khác định kiến.
-KK xét việc chứ không xét người,thành thử chưa gây được mấy cảm tình của mọi người. Nhưng nếu có những ai quý cái tình lớn mà bỏ cái nhỏ nhen thì mấy tháng qua đã chứng minh hiểu lòng nhau...
-KK mở cái topic ngay từ đầu đã rõ ràng là có sự quí mến người chủ của nó. Nếu không thì cần gì!
-KK mở FB chỉ có 1 lý do là mong tìm gặp người anh,người bạn cũ. Nếu không thì mở ra đã mở từ lâu,chứ đi "phá nhà" người mà mình mong đợi rồi xoá đi. Có phải vô lý không? Có 2 cô em ở đây làm chứng cho lòng của KK,chứ chẳng phải KK trốn vì hèn hạ như lời của ông chủ topic đã vu khống.
-Giabinh không phải "thầy" của KK. Mà câu chuyện về tài PTKT có từ 7 năm trước ở Sanotc. Nên KK còn nhớ mãi chưa quên! Lúc đó,KK chủ thuyết ĐẦU TƯ cho cái quỹ khá lớn của riêng mình và TA là 1 phần còn khá tạm bợ...
-KK đã tranh luận với một số câu hỏi trên nền tảng PTKT bên FB của ông chủ và đã không được trả lời ngay và rõ ràng. Cộng với 2 điểm mà KK không chấp nhận là : Thị trường được 1 nhóm người "đạo diễn" hằng ngày.Kế là,dùng "noises" của market để xác định một cách chính xác cho dự đoán ngay ngày mai! Biểu KK làm sao tin.Cả mấy ông kỳ tài cũng chỉ có thể dự đoán một phần nào hoặc "tránh cái khó,chờ cái tốt" nữa là!. Nên KK mới đối đáp vài câu với tay đội phó...Và chỉ có vậy thôi. KK cũng đã hỏi nếu "thử" tiếp thì KK mới chịu,chứ 1 chiếc nến 1 day thì chỉ là ngãu nhiên (coincidence) thì tay đội phó bảo thôi khỏi cần...KK không hề chạy trốn. Câu chuyên đóng FB là chuyện như vậy. Ai cũng rõ. Vậy mà ông chủ Hoà Bình ở đây cứ chuyện nhỏ mà hẹp hòi bám theo KK riết! Người như vậy giỏi mấy KK cũng không thèm học. Không có thầy cho mình học hay sao mà phải quỵ luỵ,đi đâu làm gì cũng phải làm đẹp lòng "thầy" và quảng cáo cho "thầy" như em Tuấn Minh mới vừa bị "giáo huấn" bữa trước! KK nói điêu chổ nào?

Vẫn còn một số điểm mấu chốt trong vấn đề sứt mẻ này,nhưng đó không phải là đề tài mà KK quan tâm nên KK đã mấy lần nói câu chuyện kết thúc. Nhưng một con người có tánh tình hẹp hòi,cùng với mấy điểm mà KK đã nói trắng ra mấy ngày hôm nay,KK thấy không đáng tranh luận nữa! Đã đổi cả chủ đề mà ông chủ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì,ai biết không?:)

Thôi KK tạm biệt mọi người,KK tạm lánh để ôn bài.:)

Thân chào mọi người. Hẹn gặp sau và chúc sức khoẻ nha.:)

KK.
 
Thân gởi mọi người,

Câu chuyện tranh cãi thật ra mới bùng phát chỉ 1,2 tuần nay thôi là bởi vì khác định kiến.
-KK xét việc chứ không xét người,thành thử chưa gây được mấy cảm tình của mọi người. Nhưng nếu có những ai quý cái tình lớn mà bỏ cái nhỏ nhen thì mấy tháng qua đã chứng minh hiểu lòng nhau...
-KK mở cái topic ngay từ đầu đã rõ ràng là có sự quí mến người chủ của nó. Nếu không thì cần gì!
-KK mở FB chỉ có 1 lý do là mong tìm gặp người anh,người bạn cũ. Nếu không thì mở ra đã mở từ lâu,chứ đi "phá nhà" người mà mình mong đợi rồi xoá đi. Có phải vô lý không? Có 2 cô em ở đây làm chứng cho lòng của KK,chứ chẳng phải KK trốn vì hèn hạ như lời của ông chủ topic đã vu khống.
-Giabinh không phải "thầy" của KK. Mà câu chuyện về tài PTKT có từ 7 năm trước ở Sanotc. Nên KK còn nhớ mãi chưa quên! Lúc đó,KK chủ thuyết ĐẦU TƯ cho cái quỹ khá lớn của riêng mình và TA là 1 phần còn khá tạm bợ...
-KK đã tranh luận với một số câu hỏi trên nền tảng PTKT bên FB của ông chủ và đã không được trả lời ngay và rõ ràng. Cộng với 2 điểm mà KK không chấp nhận là : Thị trường được 1 nhóm người "đạo diễn" hằng ngày.Kế là,dùng "noises" của market để xác định một cách chính xác cho dự đoán ngay ngày mai! Biểu KK làm sao tin.Cả mấy ông kỳ tài cũng chỉ có thể dự đoán một phần nào hoặc "tránh cái khó,chờ cái tốt" nữa là!. Nên KK mới đối đáp vài câu với tay đội phó...Và chỉ có vậy thôi. KK cũng đã hỏi nếu "thử" tiếp thì KK mới chịu,chứ 1 chiếc nến 1 day thì chỉ là ngãu nhiên (coincidence) thì tay đội phó bảo thôi khỏi cần...KK không hề chạy trốn. Câu chuyên đóng FB là chuyện như vậy. Ai cũng rõ. Vậy mà ông chủ Hoà Bình ở đây cứ chuyện nhỏ mà hẹp hòi bám theo KK riết! Người như vậy giỏi mấy KK cũng không thèm học. Không có thầy cho mình học hay sao mà phải quỵ luỵ,đi đâu làm gì cũng phải làm đẹp lòng "thầy" và quảng cáo cho "thầy" như em Tuấn Minh mới vừa bị "giáo huấn" bữa trước! KK nói điêu chổ nào?

Vẫn còn một số điểm mấu chốt trong vấn đề sứt mẻ này,nhưng đó không phải là đề tài mà KK quan tâm nên KK đã mấy lần nói câu chuyện kết thúc. Nhưng một con người có tánh tình hẹp hòi,cùng với mấy điểm mà KK đã nói trắng ra mấy ngày hôm nay,KK thấy không đáng tranh luận nữa! Đã đổi cả chủ đề mà ông chủ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì,ai biết không?:)

Thôi KK tạm biệt mọi người,KK tạm lánh để ôn bài.:)

Thân chào mọi người. Hẹn gặp sau và chúc sức khoẻ nha.:)

KK.
anh mà nghỉ là làm đạt ý ai đó rồi. Mục tiêu của họ là để anh nghỉ "cá nhỏ" sang chỗ đó học mừ.
Anh đổi tên chủ đề là xong rồi. Còn cái chuyện không chung triết lý hay cùng con đường thì bình thường mà anh. Ai cũng giống ai, thì chán lắm.
 
Last edited:
Thân gởi mọi người,

Câu chuyện tranh cãi thật ra mới bùng phát chỉ 1,2 tuần nay thôi là bởi vì khác định kiến.
-KK xét việc chứ không xét người,thành thử chưa gây được mấy cảm tình của mọi người. Nhưng nếu có những ai quý cái tình lớn mà bỏ cái nhỏ nhen thì mấy tháng qua đã chứng minh hiểu lòng nhau...
-KK mở cái topic ngay từ đầu đã rõ ràng là có sự quí mến người chủ của nó. Nếu không thì cần gì!
-KK mở FB chỉ có 1 lý do là mong tìm gặp người anh,người bạn cũ. Nếu không thì mở ra đã mở từ lâu,chứ đi "phá nhà" người mà mình mong đợi rồi xoá đi. Có phải vô lý không? Có 2 cô em ở đây làm chứng cho lòng của KK,chứ chẳng phải KK trốn vì hèn hạ như lời của ông chủ topic đã vu khống.
-Giabinh không phải "thầy" của KK. Mà câu chuyện về tài PTKT có từ 7 năm trước ở Sanotc. Nên KK còn nhớ mãi chưa quên! Lúc đó,KK chủ thuyết ĐẦU TƯ cho cái quỹ khá lớn của riêng mình và TA là 1 phần còn khá tạm bợ...
-KK đã tranh luận với một số câu hỏi trên nền tảng PTKT bên FB của ông chủ và đã không được trả lời ngay và rõ ràng. Cộng với 2 điểm mà KK không chấp nhận là : Thị trường được 1 nhóm người "đạo diễn" hằng ngày.Kế là,dùng "noises" của market để xác định một cách chính xác cho dự đoán ngay ngày mai! Biểu KK làm sao tin.Cả mấy ông kỳ tài cũng chỉ có thể dự đoán một phần nào hoặc "tránh cái khó,chờ cái tốt" nữa là!. Nên KK mới đối đáp vài câu với tay đội phó...Và chỉ có vậy thôi. KK cũng đã hỏi nếu "thử" tiếp thì KK mới chịu,chứ 1 chiếc nến 1 day thì chỉ là ngãu nhiên (coincidence) thì tay đội phó bảo thôi khỏi cần...KK không hề chạy trốn. Câu chuyên đóng FB là chuyện như vậy. Ai cũng rõ. Vậy mà ông chủ Hoà Bình ở đây cứ chuyện nhỏ mà hẹp hòi bám theo KK riết! Người như vậy giỏi mấy KK cũng không thèm học. Không có thầy cho mình học hay sao mà phải quỵ luỵ,đi đâu làm gì cũng phải làm đẹp lòng "thầy" và quảng cáo cho "thầy" như em Tuấn Minh mới vừa bị "giáo huấn" bữa trước! KK nói điêu chổ nào?

Vẫn còn một số điểm mấu chốt trong vấn đề sứt mẻ này,nhưng đó không phải là đề tài mà KK quan tâm nên KK đã mấy lần nói câu chuyện kết thúc. Nhưng một con người có tánh tình hẹp hòi,cùng với mấy điểm mà KK đã nói trắng ra mấy ngày hôm nay,KK thấy không đáng tranh luận nữa! Đã đổi cả chủ đề mà ông chủ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì,ai biết không?:)

Thôi KK tạm biệt mọi người,KK tạm lánh để ôn bài.:)

Thân chào mọi người. Hẹn gặp sau và chúc sức khoẻ nha.:)

KK.
Chúc KK dồi dào sức khỏe, khi nào ôn bài xong, rảnh rỗi thì lại về chơi với cá nhỏ bọn em hen! [emoji1]
 
Thân gởi mọi người,

Câu chuyện tranh cãi thật ra mới bùng phát chỉ 1,2 tuần nay thôi là bởi vì khác định kiến.
-KK xét việc chứ không xét người,thành thử chưa gây được mấy cảm tình của mọi người. Nhưng nếu có những ai quý cái tình lớn mà bỏ cái nhỏ nhen thì mấy tháng qua đã chứng minh hiểu lòng nhau...
-KK mở cái topic ngay từ đầu đã rõ ràng là có sự quí mến người chủ của nó. Nếu không thì cần gì!
-KK mở FB chỉ có 1 lý do là mong tìm gặp người anh,người bạn cũ. Nếu không thì mở ra đã mở từ lâu,chứ đi "phá nhà" người mà mình mong đợi rồi xoá đi. Có phải vô lý không? Có 2 cô em ở đây làm chứng cho lòng của KK,chứ chẳng phải KK trốn vì hèn hạ như lời của ông chủ topic đã vu khống.
-Giabinh không phải "thầy" của KK. Mà câu chuyện về tài PTKT có từ 7 năm trước ở Sanotc. Nên KK còn nhớ mãi chưa quên! Lúc đó,KK chủ thuyết ĐẦU TƯ cho cái quỹ khá lớn của riêng mình và TA là 1 phần còn khá tạm bợ...
-KK đã tranh luận với một số câu hỏi trên nền tảng PTKT bên FB của ông chủ và đã không được trả lời ngay và rõ ràng. Cộng với 2 điểm mà KK không chấp nhận là : Thị trường được 1 nhóm người "đạo diễn" hằng ngày.Kế là,dùng "noises" của market để xác định một cách chính xác cho dự đoán ngay ngày mai! Biểu KK làm sao tin.Cả mấy ông kỳ tài cũng chỉ có thể dự đoán một phần nào hoặc "tránh cái khó,chờ cái tốt" nữa là!. Nên KK mới đối đáp vài câu với tay đội phó...Và chỉ có vậy thôi. KK cũng đã hỏi nếu "thử" tiếp thì KK mới chịu,chứ 1 chiếc nến 1 day thì chỉ là ngãu nhiên (coincidence) thì tay đội phó bảo thôi khỏi cần...KK không hề chạy trốn. Câu chuyên đóng FB là chuyện như vậy. Ai cũng rõ. Vậy mà ông chủ Hoà Bình ở đây cứ chuyện nhỏ mà hẹp hòi bám theo KK riết! Người như vậy giỏi mấy KK cũng không thèm học. Không có thầy cho mình học hay sao mà phải quỵ luỵ,đi đâu làm gì cũng phải làm đẹp lòng "thầy" và quảng cáo cho "thầy" như em Tuấn Minh mới vừa bị "giáo huấn" bữa trước! KK nói điêu chổ nào?

Vẫn còn một số điểm mấu chốt trong vấn đề sứt mẻ này,nhưng đó không phải là đề tài mà KK quan tâm nên KK đã mấy lần nói câu chuyện kết thúc. Nhưng một con người có tánh tình hẹp hòi,cùng với mấy điểm mà KK đã nói trắng ra mấy ngày hôm nay,KK thấy không đáng tranh luận nữa! Đã đổi cả chủ đề mà ông chủ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì,ai biết không?:)

Thôi KK tạm biệt mọi người,KK tạm lánh để ôn bài.:)

Thân chào mọi người. Hẹn gặp sau và chúc sức khoẻ nha.:)

KK.
Chuc anh kk manh khoe, va mong som gap lai anh :((...hu2..anh con no em bai hoc OBV do :((
 
View attachment 1023

Tặng cào cào cái chart gốc của ông Gann có chú thích chi tiết.:1:
Anh Táo, cuốn sách của James A. Hyerczyk em mới lướt qua mấy trang ở google ebook mà thấy thích quá anh ạ. Em tìm bản Pdf trên mạng thì không thấy, anh có down được sách thì share em cái link với hen. Đây là cuốn em sẽ đọc đầu tiền để tiếp cận với Gann style ạ.
Cám ơn anh trước, và chúc anh một ngày mới tốt lành !!! :1:
 
Chán hẳn luôn ... con ngươi hơn thua nhau vài cậu làm gì , tìm 1 người có tâm để cho đi không dễ ... vậy mà cứ đuổi người ta vì cái tôi của mình :(
@KaKa : VC không có văn hóa níu kéo người muốn ra đi ... và e luôn trân trọng sự chia sẽ của anh ,hi vọng 1 lúc nào thoải mái a cứ quay lại :D
Chúc anh thành công !
 
Thân gởi mọi người,

Câu chuyện tranh cãi thật ra mới bùng phát chỉ 1,2 tuần nay thôi là bởi vì khác định kiến.
-KK xét việc chứ không xét người,thành thử chưa gây được mấy cảm tình của mọi người. Nhưng nếu có những ai quý cái tình lớn mà bỏ cái nhỏ nhen thì mấy tháng qua đã chứng minh hiểu lòng nhau...
-KK mở cái topic ngay từ đầu đã rõ ràng là có sự quí mến người chủ của nó. Nếu không thì cần gì!
-KK mở FB chỉ có 1 lý do là mong tìm gặp người anh,người bạn cũ. Nếu không thì mở ra đã mở từ lâu,chứ đi "phá nhà" người mà mình mong đợi rồi xoá đi. Có phải vô lý không? Có 2 cô em ở đây làm chứng cho lòng của KK,chứ chẳng phải KK trốn vì hèn hạ như lời của ông chủ topic đã vu khống.
-Giabinh không phải "thầy" của KK. Mà câu chuyện về tài PTKT có từ 7 năm trước ở Sanotc. Nên KK còn nhớ mãi chưa quên! Lúc đó,KK chủ thuyết ĐẦU TƯ cho cái quỹ khá lớn của riêng mình và TA là 1 phần còn khá tạm bợ...
-KK đã tranh luận với một số câu hỏi trên nền tảng PTKT bên FB của ông chủ và đã không được trả lời ngay và rõ ràng. Cộng với 2 điểm mà KK không chấp nhận là : Thị trường được 1 nhóm người "đạo diễn" hằng ngày.Kế là,dùng "noises" của market để xác định một cách chính xác cho dự đoán ngay ngày mai! Biểu KK làm sao tin.Cả mấy ông kỳ tài cũng chỉ có thể dự đoán một phần nào hoặc "tránh cái khó,chờ cái tốt" nữa là!. Nên KK mới đối đáp vài câu với tay đội phó...Và chỉ có vậy thôi. KK cũng đã hỏi nếu "thử" tiếp thì KK mới chịu,chứ 1 chiếc nến 1 day thì chỉ là ngãu nhiên (coincidence) thì tay đội phó bảo thôi khỏi cần...KK không hề chạy trốn. Câu chuyên đóng FB là chuyện như vậy. Ai cũng rõ. Vậy mà ông chủ Hoà Bình ở đây cứ chuyện nhỏ mà hẹp hòi bám theo KK riết! Người như vậy giỏi mấy KK cũng không thèm học. Không có thầy cho mình học hay sao mà phải quỵ luỵ,đi đâu làm gì cũng phải làm đẹp lòng "thầy" và quảng cáo cho "thầy" như em Tuấn Minh mới vừa bị "giáo huấn" bữa trước! KK nói điêu chổ nào?

Vẫn còn một số điểm mấu chốt trong vấn đề sứt mẻ này,nhưng đó không phải là đề tài mà KK quan tâm nên KK đã mấy lần nói câu chuyện kết thúc. Nhưng một con người có tánh tình hẹp hòi,cùng với mấy điểm mà KK đã nói trắng ra mấy ngày hôm nay,KK thấy không đáng tranh luận nữa! Đã đổi cả chủ đề mà ông chủ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì,ai biết không?:)

Thôi KK tạm biệt mọi người,KK tạm lánh để ôn bài.:)

Thân chào mọi người. Hẹn gặp sau và chúc sức khoẻ nha.:)

KK.
Hi KK, anh nghỉ là anh dễ dàng làm cho ngừời chỉ trích anh đạt mục đích.
Đừng nảnh KK, 100 ng vào đây chỉ có 1 ng cực đoan với anh. Đây là nhà anh, ai mà đuổi anh cho được.. Ha ha.
Anh nghỉ thì anh kém lắm, rất kém đấy... Hiiiiiii
 
Hợp rồi tan là chuyện bình thường, nhưng cái cách tan này nó thật là vô duyên, lãng nhách..... Cảm ơn anh @KK24 đã bỏ thời gian, công sức chia sẽ kinh nghiệm đánh chứng cho cá nhỏ. Chúc anh luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trading.
 
Đọc đến đây thì tạm hiểu được chuyện chính k phải là trao đổi học thuật, có ân oán giang hồ gì đó. Có thể vì chuyện này mà anh KK dạy nhảy cóc sang Gann chăng? Món này cực cao thâm chứ đâu phải cơ bản.
 
anh Kaka ơi, không việc gì bận tâm với những kẻ tiểu nhân kia làm gì cho mệt người mình. CÁ NHỎ rất cảm ơn anh đã hướng dẫn cho chúng em trong thời gian vừa qua, thực lòng em chưa từng học được cách tiếp cận TA một cách logic như anh đã dạy

@hoa bình ơi, em muốn dành cho anh sự tôn trọng nhất định, nhưng anh làm em thất vọng về anh quá. Các cụ ta có câu GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ẤY.
Em xem profile của anh thì anh cũng 6 Bó tới nơi rồi (60 tuổi), anh thể hiện sao cho xứng là đàn anh, để mọi người tôn trọng mình chứ, sao phải hạ thấp mình thế, chiến thắng mà hèn hạ thì không có ai phục đâu. mà đằng này anh chưa từng chiến thắng . với các thành viên VC đều có một trình độ TA nhất định họ thừa hiểu anh hay anh KAKA ai hơn về trình đô TA.
sống xứng đáng là thằng đàn ông Hòa bình nhỉ.
 
Em cũng nói rồi, em theo thầy em và sinh hoạt theo nhóm chọn Cp lướt sóng bên Fb em đã post bằng chứng lên với ý tốt rồi, cứ tưởng thế là hoa bình, vậy mà anh KK24....em viết ở đây để cho anh KK24 biết đừng qua nhà em mà làm cái trò tiểu nhân, mà thầy em đã cảnh báo ngay khi trả lời anh ấy bên đó, vậy mà anh KK24 lại còn lôi cả nink Gaibinh ra hù dọa và phán đủ diều sai bét, rồi cũng y như ông thầy Giabinh tiểu nhân ấy viết sai sợ mất mặt vội xóa hết dấu tích rồi chuồn một mạch, hai thầy trò sao giống nhau thế, em định kéo sang nhóm của Gaibinh thử lửa, nhưng thầy em cấm vì thấy GB ấy đang kiếm cơm bằng dậy học TA cho học trò, nên em đành cho qua. Riêng anh KK24 còn cương thì em cho tới nơi, chỉ bằng kiến thức với kiến thức TA với TA để xem anh ấy thực tài giỏi đến đâu đã.
Tôi theo dõi VC khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu thấy có người nói năng kiểu này, bạn thích hợp bên F hơn là ở đây đấy. Tuổi trẻ tài cao thì rất mừng nhưng ngựa non háu đá thì ...
 
Back
Top