Tiêu Dao Truyền Kỳ

anh mà nói trứoc là em đề nghị đổi tên thành Ca lớn Ca ngay, bỏ mỗi dấu sắc đi, mà lại là tên anh KK :21:
1050.jpg

1071.jpg
 
dân Toán mới dám rờ vào GANN :)
Xem nữa này, không phải dạng vừa đâu @ideas ơi...Cũng như Ichimoku ấy...công sức toàn vài chục năm...trước khi Public...ai bảo học vài ba năm mà nắm được tinh tuý, thì thật là tuyệt vời, không thể tin nổi...beep...beep... :21:
http://www.traderslog.com/ganninterview.htm
 
Xin thông báo tin vui cùng bạn bè,anh em trên đây là KK đã được chấp thuận đổi tên của topic là '"Trò chơi chim nhớn chim nhỏ'" nghe rất vui tai. Hí hí...
Xém chút từởng vô lộn chuồng...pó tay a KK:21: . E có hơi hơi hiểu chuyện , cũng ko bít nói gì luôn...với a KK e luôn tin tưởng, biết ơn và trân trọng những gì a KK dành cho cá nhỏ....ý chim nhỏ chớ !
 
Xem nữa này, không phải dạng vừa đâu @ideas ơi...Cũng như Ichimoku ấy...công sức toàn vài chục năm...trước khi Public...ai bảo học vài ba năm mà nắm được tinh tuý, thì thật là tuyệt vời, không thể tin nổi...beep...beep... :21:
http://www.traderslog.com/ganninterview.htm
ật
thật không thể tin được à không, không thể tin nổi :4: bép píp píp
 
Nghe nói ổng còn dấu nghề nữa, vì học trò của ổng không có ai có thành tích khả quan.
Thật ra thì không ai dấu nghề đâu anh Táo ơi, chết không ai mang theo được cái gì... những điều tinh tuý, ai cũng muốn có học trò giỏi để kế thừa và phát huy...nhưng đâu phải trò nào cũng đủ trình độ để phát triển tiếp được...chính vì thế, theo thời gian, tinh tuý ngày càng mai một dần...rồi cũng đến lúc xếp nó vào bộ môn huyền bí học...:1178:
 
Nghe nói ổng còn dấu nghề nữa, vì học trò của ổng không có ai có thành tích khả quan.
Mr. Gann himself was rumored to never have taught his inner secrets to anyone and, instead, left those solutions to be found by those able to follow the clues left behind in his writings or quotes.
HARD WORK + CLOSELY HELD SECRETS = SUCCESS!
 
Back
Top