Thái Ất Kể Giờ

Người kéo ta lên Bờ, lại ko phải là người ta chờ đợi... Mọi sự đều ko thể đoán trước được đâu. Ahuhu
TT vào khúc khó nhai, thôi thì cất cuốc, đi ngắm hoa mai chơi Tết vậy!
Ps: Tạ Idol đã ban ơn lần nữa. Respect Idol!
 
Di => Tổn
Di: là mồm mép, khuyên ta nên 1)- Thận trọng trong khi ăn nói, 2)- Tiết độ trong khi ăn uống.
Tổn: người quân tử phải luôn luôn nén giận, diệt dục. Dục tình dẹp đi, tâm sẽ thanh; phẫn nộ diệt đi, trí sẽ tĩnh.
=> Tâm thanh, trí tĩnh, thì thần sẽ phát lộ, và thiên lương sẽ triển dương.
14F1A1A5-09E8-49C9-8B68-27C859F88299.jpeg
 
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm
***
Với cái dòng CashFlow như này, thì cuộc chơi ở VinFast sẽ vẫn là cuộc chơi của những tay liều lĩnh (ko phải của chơi của Fund, của nhỏ lẻ,...). Dạo vòng quanh các Phố Dzum quen thuộc, đã bay đâu mất những Topic chởi đổng, những Topic khuyên can Vin Nô nên quay đầu...vv...mm.
Con người vốn dĩ hay quên, hay họ không có khả năng phân toách tình hình kinh doanh của 1 DN nhỉ??? In Chart we múc sao???
=> Cứ tăng là táng, tăng càng cao táng càng ác liệt... BBs đã thể hiện rõ điều này từ lúc F1-Form trình làng.
C48153DB-89EF-41DC-9D05-94D5C595498E.jpeg
 
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm
***
Với cái dòng CashFlow như này, thì cuộc chơi ở VinFast sẽ vẫn là cuộc chơi của những tay liều lĩnh (ko phải của chơi của Fund, của nhỏ lẻ,...). Mình cứ tránh xa cho lành.
 
@ngamison đúng rồi Thầy, phận nhỏ lẻ, đời còn lăn tăn với tiền và vật lộn với muộn phiền, thì Case này nên tránh xa. Lúc nào họ tránh xa thì em mò ra hang hóng vía...kkk

=> Hãy để mình em sinh tử cùng Xệ Đít ca ca!
 
Thuần Khảm => Tỉ
Tiết Khí mùa Đông, Thuỷ vượng khí, Thổ tù khí. 1958 tuổi Muật Tuất, ứng hành Thổ. Lại thêm Tượng của quẻ Tỉ là tượng chia nhỏ để dễ bề cai trị...
=> Tái cấu đã rõ ràng, cái j bỏ là phải bỏ... Đúng Thế Chăng???
=> In Quẻ ta khấn, bởi lẽ các Idols đã tắt thở, chui hang... bỏ lại trái ngang, và tin đồn của những linh hồn ko thể siêu thoát ???
17FA158E-0D31-4986-8209-672A3CA88505.jpeg
58DB139A-B4F0-447A-AFC0-7E125151A3DC.jpeg
 
Last edited:
https://cafef.vn/nha-hang-bi-dong-bang-trong-giang-sinh-lanh-nhat-lich-su-my-20221225115930777.chn
Đêm Giáng sinh 24-12 được cho là đêm Giáng sinh lạnh nhất trong lịch sử Mỹ. Dự kiến nhu cầu sưởi ấm sẽ tăng cao khiến các công ty điện lực căng thẳng.
https://cafef.vn/nga-tuyen-bo-san-s...cap-khi-dot-cho-chau-au-20221226065133684.chn
Phó Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu, vì vậy Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp qua đường ống Yamal - châu Âu.
https://plo.vn/nong-nga-ukraine-24-...o-vao-dpr-chi-trong-hon-1-gio-post713598.html
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là làm leo thang xung đột quân sự, mà ngược lại, là chấm dứt cuộc chiến tranh này. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực vì điều đó” - nhà lãnh đạo Nga nói.
***
+ Khí lạnh khởi từ Bắc Mỹ, rồi cái lạnh này sẽ lan dần theo trục nào đây??? Thiệt hại của cái Hàn Băng này sẽ to lớn đến mức nào???
+ Phải chăng anh Pu cũng đã nhận thức rõ: Đây là thời điểm “phân chia lợi ích” tuyệt vời nhất. Bởi lẽ, nếu qua mùa đông này, lợi thế cho anh Pu sẽ dần dần tan biến???
=> Oil sẽ điều chỉnh về mốc 6x??? Chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ khôi phục lại nhanh chóng???
=> Lạm phát sẽ đổ đèo, lãi suất và tỷ giá cũng sẽ quay đầu về nơi bình thường mới???
***
Khí tiết của người quân tử như hoa mai ngạo nghễ trong gió tuyết... Người quân tử đó là ai???
 
Bỏ chơi CK 2023 đi em. Làm việc khác.
Tiền Thì Chuyển hết qua BTC mua 16K đợi 100k năm 2024 bán.
Em note lại nhé.
Đúng chu kì Halving luôn ạ?!
Ok anh HL, em xin note lại ý này. Thks Anh!
Ps: CK em cầm cặp đôi VIC & NVL, tỉ trọng ngang nhau... Em cũng đã chốt sổ, bút toán bọn nó về 0, cũng coi như là bỏ chứng rồi ạ.
=> Đi tìm một chân trời mới, dạt dào nìm vui và cảm xúc...
 
Sự việc ra đi của PTT đã ko còn là điều bất ngờ trong giới Huyền Mãi Bí, nhưng điều đáng lưu tâm là cột mốc thời gian xảy ra sự kiện. Ngày 4/1 hay ngày 9/1 đều thuộc năm Dần, theo Lịch Âm lẫn Lịch Tiết Khí. Lẽ nào ngày trước, cổ nhân chào đón năm mới tại ngày Đông Chí, là có cái lí do “ẩn tàng” nào chăng?
Lúc này lại nhớ đến hình tượng của quẻ Phục, 5 hào Âm chỉ có 1 hào Dương, nhưng hào Dương đó lại “ẩn tàng” cho một sức sống mới...W&S
 
https://cafef.vn/nha-hang-bi-dong-bang-trong-giang-sinh-lanh-nhat-lich-su-my-20221225115930777.chn
Đêm Giáng sinh 24-12 được cho là đêm Giáng sinh lạnh nhất trong lịch sử Mỹ. Dự kiến nhu cầu sưởi ấm sẽ tăng cao khiến các công ty điện lực căng thẳng.
https://cafef.vn/nga-tuyen-bo-san-s...cap-khi-dot-cho-chau-au-20221226065133684.chn
Phó Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu, vì vậy Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp qua đường ống Yamal - châu Âu.
https://plo.vn/nong-nga-ukraine-24-...o-vao-dpr-chi-trong-hon-1-gio-post713598.html
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là làm leo thang xung đột quân sự, mà ngược lại, là chấm dứt cuộc chiến tranh này. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực vì điều đó” - nhà lãnh đạo Nga nói.
***
+ Khí lạnh khởi từ Bắc Mỹ, rồi cái lạnh này sẽ lan dần theo trục nào đây??? Thiệt hại của cái Hàn Băng này sẽ to lớn đến mức nào???
...
Âm 78 độ, Trời chọn lối đi... Mẽo là Cẩu Dơm của năm Mão rồi. Haizzz
 
Casablanca trong Hit Me Up.
Cá đuối trong Gia Đình Simpson, tập giấc mơ vỡ bầu trời.
Cả hai tín hiệu làm gợi nhớ đến bài thơ của Cụ:

“Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh,
Can qua xứ xứ khổ đao binh.”
***
Bad boy Binz và Good boy Xuân Đan, vốn dĩ cũng là 1 nhân vật, chỉ khác vẻ bề ngoài. Casablanca là một bộ phim lãng mạn, công chiếu thời kỳ thế chiến 2.
Cá đuối nguỵ trang là một tấm màn che sân cỏ, nhưng nước đã ngập hết sân, kéo màn phỏng có ích gì?!
...
2024 Giáp Thìn
2025 Ất Tỵ
=> Đoạn này có sự kiện gì đau thương không nhỉ??? Đông Chí khời, là con Rồng hiện hình rồi ???
 
Lại ngủ mơ về con Cá Đuối của Simpsons...

Ông già Noel ném bóng = Soviet Union
Homer đánh bóng = Nato
Những người kéo rèm, aka chư hầu / lãnh thổ giao tranh...sẽ bị Cá Đuối attack. :109:
 
Lại nói, Đạo - tức là Vô Cực, là những danh từ do người đời đặt ra (Ông Trời, Thượng Đế, Đấng Tối Cao,...), điểm chung của các Vị là Siêu Hình, Siêu Thực, hay nói như Đạo Gia, là Bất Khả Tư Nghì.

Hiểu đúng ý vậy, không lẽ Ta lại đi tìm cái Vô Cực, để cố chạm vào, để cố tu luyện. Nên chăng, Ta chỉ tìm cái Vô Cực để mà Tin, mà Theo, vì đến tận cùng, không ai có thể giải thích chính xác Nó Là Gì? Ví dụ, có câu: "Phúc cho ai không thấy mà tin".

Các nhà Triết, nhà Đạo, từ Đông sang Tây, họ đi tìm Thái Cực. Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực là cái xa nhất, mà con người có thể mày mò, có thể ngâm cứu, có thể tu luyện, mong sao chạm gần đến Đạo aka Vô Cực.

Thái Cực cũng là cái Duy Nhất (nếu nhìn lên Trời, gọi là Thái Ất - Bắc Đẩu Tinh Hệ, các ngôi sao khác phải quay xung quanh; nhìn vô Người, gọi là Nhất Tâm - chạm đến Nhất Tâm, Ta sẽ thấy Hạnh Phúc. Bình chú: Chỗ này ko phải điểm G, mà nó là điểm mang tính trừu tượng, phân tách làm Thiên Tâm và Nhân Tâm). Phải cố hiểu cho đúng lý thuyết, mới mong tu luyện thành Chín Quả (mà Quả Chín sẽ ưu tiên bị vặt, vậy tu luyện để bị vặt à?).

Khó chạm vào Thái Cực, Ta lại tìm đến Lưỡng Nghi, tức Âm Dương Luật, hãy 0 hoặc 1 dưới con mắt của Computer. Nhưng Âm Dương lại mang tính Vạn Hữu, là cái sự Lươn Lẹo, Lươn Chúa, Lồng Quện vào nhau...ngự trị trong mỗi Bản Thể. Âm khí nặng, rơi xuống. Dương Khí nhẹ, bay lên. Âm có khuynh hướng Tán Ra, Dương có khuynh hướng Tụ Vào. Âm đại diện cho Nhân Tâm (hỉ, lạc, nộ, ai, dục), là cái mình muốn. Dương đại diện cho Thiên Tâm (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), là cái Trời muốn.

Các Triết Gia, Đạo Gia khởi xướng phong trào Tu Luyện Thiên Tâm, mà khinh thường Tu Luyện Nhân Tâm...chẳng khác nào bỏ qua Tư Bản, để nhảy cóc lên Xã Hội. Cũng có khả năng đạt đấy, nhưng ngã thì cũng đau lắm đấy.

Âm Dương sinh Tứ Tượng, rồi sinh Bát Quái, rồi sinh 64 Quẻ... Nếu quá khó chạm vào, ta phải tụt xuống một nấc thang. Cớ sao Ta ko bào chế ra Bát Quái Chu Kỳ, hoặc 64 Cổ Tiềm Năng. Như vậy, dễ chạm đến Thái Cực của Khách Hàng hơn ko? Dễ khiến Khách Hàng tin tưởng, và bỏ tiền đóng phí hơn không?
...
...
...
Một tiếng nổ vang dền, một ý tưởng loé lên, ghi lại kẻo quên.
 
1720852951406.png1720852963574.png
Phục Hi nhân Hà Đồ vẽ ra Tiên Thiên Bát Quái. Các số Hà Đồ tổng cộng là 55.
Ở Hà Đồ ta thấy nửa bên phải, các số Dương lẻ đều ở bên ngoài, các số Âm chẵn đều ở bên trong.
Còn ở nửa bên trái, thì các số lẻ Dương lại ở bên trong, số chẵn Âm lại ở bên ngoài.
***
Dương lộ (âm ẩn): Khí dương sẽ tăng cường theo thứ tự Chấn > Ly > Đoài > Càn (+ tới hạn).
Dương ẩn
(âm lộ): Khí dương sẽ tăng cường theo thứ tự Khôn > Cấn > Khảm > Tốn (+ tới hạn).
=> Như vậy trong 64 cổ tiềm năng: 48 cổ thuộc 6 cung, dùng để lựa chọn tín hiệu??? 16 cổ thuộc 02 cung Càn & Tốn, dùng để xác nhận tín hiệu???
=> Dương làm chủ (Chấn, Ly, Đoài), theo tự nhiên chọn Breakout??? Âm làm chủ (Khảm, Cấn, Khôn), theo đảo điên chọn Reversal???
1720874992080.png
***
Scan cung Càn, có VOS. Scan cung Tốn, có TV2. Cả hai đều ở vị trí cuối cùng (số 8) của mỗi cung. Lấy làm lạ lẫm???
 
Last edited:
View attachment 8361View attachment 8362
Phục Hi nhân Hà Đồ vẽ ra Tiên Thiên Bát Quái. Các số Hà Đồ tổng cộng là 55.
Ở Hà Đồ ta thấy nửa bên phải, các số Dương lẻ đều ở bên ngoài, các số Âm chẵn đều ở bên trong.
Còn ở nửa bên trái, thì các số lẻ Dương lại ở bên trong, số chẵn Âm lại ở bên ngoài.
***
Dương lộ (âm ẩn): Khí dương sẽ tăng cường theo thứ tự Chấn > Ly > Đoài > Càn (+ tới hạn).
Dương ẩn
(âm lộ): Khí dương sẽ tăng cường theo thứ tự Khôn > Cấn > Khảm > Tốn (+ tới hạn).
=> Như vậy trong 64 cổ tiềm năng: 48 cổ thuộc 6 cung, dùng để lựa chọn tín hiệu??? 16 cổ thuộc 02 cung Càn & Tốn, dùng để xác nhận tín hiệu???
=> Dương làm chủ (Chấn, Ly, Đoài), theo tự nhiên chọn Breakout??? Âm làm chủ (Khảm, Cấn, Khôn), theo đảo điên chọn Reversal???
View attachment 8365
***
Scan cung Càn, có VOS. Scan cung Tốn, có TV2. Cả hai đều ở vị trí cuối cùng (số 8) của mỗi cung. Lấy làm lạ lẫm???
Không cảm được sự dịch chuyển của khí Dương, trong cách bố trí thế này. Dò xét, ngẫm đi ngẫm lại, khả năng có 2 chỗ cần chỉnh sửa:
1. Dương ẩn thay bằng Âm lộ: Như vậy giữ lại 32 cổ thuộc 4 cung Dương Lộ. Thay 32 cổ ở cung Dương ẩn. (lấy Lộ làm cốt lõi, xem xét sự dịch chuyển khí Âm)???
2. Hà Đồ là Thiên Tâm, là lý thuyết. Lạc Thư mới là Nhân Tâm, là thực tế???
=> Dễ làm trước, thử thay đổi số 1. Lấy Âm Lộ làm cái để so sánh với Dương Lộ.
=> Như vậy, cung Khôn mới này gồm có: BID, VCG, HTN, HHV, CEO, VHM, NVL, VCB. Trong đó, có 2 mã BID và VCB đã có tín hiệu rõ nét. Dùng BID, VCB để quan sát song song với cặp HVN, VGI. Sau thay đổi, liệu có cảm nhận được sự dịch chuyển của Tinh Khí hay là không?
 
Back
Top