Anh vẫn tcb và stb à.Trước khi thành nước phát triển, thì nghề buôn tiền ở VN vẫn là số 1, các ngành khác lên voi xuống chó, ngành buôn tiền vẫn 1 trend tăng dài hạn
có cả HDB mua theo chị đại nữa emAnh vẫn tcb và stb à.
Nay e cũng cơ cấu vô lại hdb, geg, pvs, kdh :))có cả HDB mua theo chị đại nữa em
Đang ngâm nghía PVS. Thôi vậy :))Nay e cũng cơ cấu vô lại hdb, geg, pvs, kdh :))
Hình như hôm nay Tarzan lại xuất chiêu? Intraday?Trước mắt thấy có 5 mã, được sử dụng trong trò chơi rừng xanh giả tưởng, tại khu rừng 30 có chàng Tazan nào đó, có khả năng điều khiển muôn thú: VIC, VHM, VJC, HPG, SSI. Trong đó, dùng thanh khoản để loại trừ, còn lại VIC và VJC.
Đặc điểm: Chọn thời điểm news ra mà đánh, hoặc chọn thời điểm nhạy cảm (cản theo TA, aurora theo PA) mà đánh.
View attachment 9678
Thiền đi bộ, nhận ra tâm thức đã bị kéo xa khỏi FA cổ điển.Hình như hôm nay Tarzan lại xuất chiêu? Intraday?
Nước ngoài giao dịch: Mua 6k7, Bán 5k2 hđ. Chênh lệch 1k5 hđ. Một hđ, ký quỹ 20tr, 1k hđ ký quỹ 20 tỷ. Thay đổi 10 điểm là lụm 1 tỷ. Bé quá so với số bên cơ sở, Tarzan mới tập dợt cho quen tay chăng?
Tin tăng tín dụng là tốt, nhỏ lẻ đu vào, Tây táng cơ sở. Nhỏ lẻ thấy ko tăng, bỏ chạy, bán cút lỗm, Tây vợt phái sinh??
***
Ngược chiều, SSI là mã bị bán ròng mạnh nhất trong phiên hôm nay với giá trị lên tới 466 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng CTG cũng bị "xả" tới 385 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bluechips khác như FPT, HPG và VHM cũng bị bán ròng mạnh tay với giá trị dao động 155-287 tỷ đồng mỗi mã.
Note: Lâu rồi ko nhòm món PS, quên nhiều thứ quá. Tarzan ảo tưởng, khơi lại đam mê?! Ngược nhỏ lẻ mà quất...ko cần logic, toác phân gì !!!
Đọc nhiều comment của anh, thấy anh muốn học Đạo, anh Chán nghe qua sư ông Viên Minh ở chùa Bửu Long, quận 9 giảng pháp trên youtube thử nha, hay đang mùa an cư nên sư ông cũng đang mở khoá giảng thiền vào chủ nhật hàng tuần. có thời gian anh ghé nghe thử ha.Thiền quán tiền kiếp, ở một kiếp nào đó, ta có tên gọi là white (Trắng từng là cái chết của Chán), ta cũng đã học về Phật giáo nguyên thuỷ, ta đã trích lược về tánh Không, ta đã đọc về Từ bi dẫn lối Trí huệ (đọc sai tài liệu, ko hành trì, ko hiểu thấu)...thậm chí ta đã can đảm tranh luận với một vài A La Hán trong một cái Am... (tìm lại, hoá ra có thật, 2016).
Ta đã không tiếp thu được ý tưởng của các vị A La Hán, là vì sao? Có lúc ta nghĩ đo là cái Ngã quá cao, Chấp thủ quá cao. Cũng có lúc, ta nghĩ các vị kia chưa đủ đắc, là Ma Vương mượn cồm dẫn lối, nên cái tôi còn đầy tham, sân, si, đã đi thuyết pháp... Rồi theo thời gian, ta đã quên hết... lao đầu vào tài vật. (tưởng thế, nhưng thật ra ko thế, nghiệp đã gieo, chỉ chờ đủ điều kiện Thời-Không, liền nảy mầm, sinh trưởng)
Nay, Mật Tông Tây Tạng, Lạt Ma 14, đã giải đáp thắc mắc này, qua câu truyện Yoga giấc mộng, Khí - Kinh Mạch - Luân Xa 6 cõi. Thay những câu chữ loằng ngoằng, giải thích lòng vòng, thì ta cô đọng nó về Tiền Kiếp, Luân Hồi. Một khi ta tin, chấp nhận, và tự lý giải được cho bản thân về Tiền Kiếp, Luân Hồi, ta hiểu bài học đầu tiên mà Bụt dạy (ko phải tứ diệu đế, ko phải bát chánh đạo, là bài học đầu tiên...như sách viết)
***
Thế nào là từ bi, nó từ đâu đến, vị ngọt của nó ra sao, nguy hiểm chỗ nào, khi nào tận diệt, diệt rồi có tái sinh không? Câu trả lời dần hiển lộ.
Ta là ai, ta đến đây làm gì, khi chết ta đi về đâu? Câu trả lời dần hiển lộ.
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản, như vậy Tỳ Kheo dẫn tâm đến...
Lâu dài FA cổ điển vẫn là chân áiThiền đi bộ, nhận ra tâm thức đã bị kéo xa khỏi FA cổ điển.
Minh chứng rõ nhất là sự khác biệt của 2 cụ già:
1. Cụ WB, định giá Bitcoin là 0, nhưng ko có Short Sale. Bình an đến lúc nghỉ hưu, vì tâm động, tay bất động.
2. Cụ Icahn, định giá bọn cổ phiếu kia quá cao, ra tay Short Sale, chứng minh mình đúng. Kết quả 7 năm nay NAV cắm mỏ, Social dần quên tên. Hoặc có thể, đây là cái Nghiệp phải trả, cho vụ hốt tiền của anh Ackman, với trò Short squeeze Herbalife (chú: Chỗ này, cụ Soros cũng phải trả nghiệp, NAV cắm mỏ, Social quên tên).
=> Quay về FA cổ điển, buông bỏ trò đu đưa cùng Tarzan!!!