Tất cả các dòng sông đều chảy.....

kctmno

Well-Known Member
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...
Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên....
Như vậy là VC đã tròn 10 năm, kể từ năm nào không rõ...Chỉ biết rằng tất cả như một dòng sông chảy quanh với những con người, sự kiện nối tiếp nhau lúc ồn ào và lúc lặng lẽ...có lúc gặp phải những khúc quanh tưởng chừng như không thể chảy qua nổi...
Nhưng vinh dự được dự buổi offline hôm nọ, tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đông đảo của những người tham dự, sự trưởng thành của những thành viên Ban TC. VC đang có sự nối tiếp của các thế hệ, một thế hệ già cỗi, trì trệ, cản bước tiến bộ (trong đó có tôi) đã phải nhường đường cho một thế hệ mới năng động hơn, nhiệt huyết hơn, gắn kết hơn.
Lòng vẫn đong đầy cảm xúc, có lẽ vì hôm đó ăn nhiều lòng lợn quá :-), không biết nói gì hơn, xin cám ơn BTC, cám ơn toàn thể anh em và chúc VC trường tồn với thời gian...
Để rồi 100 năm nữa, vẫn được ngồi nhậu và chém gió với anh em.
Thân !
 
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...
Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên....
Như vậy là VC đã tròn 10 năm, kể từ năm nào không rõ...Chỉ biết rằng tất cả như một dòng sông chảy quanh với những con người, sự kiện nối tiếp nhau lúc ồn ào và lúc lặng lẽ...có lúc gặp phải những khúc quanh tưởng chừng như không thể chảy qua nổi...
Nhưng vinh dự được dự buổi offline hôm nọ, tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đông đảo của những người tham dự, sự trưởng thành của những thành viên Ban TC. VC đang có sự nối tiếp của các thế hệ, một thế hệ già cỗi, trì trệ, cản bước tiến bộ (trong đó có tôi) đã phải nhường đường cho một thế hệ mới năng động hơn, nhiệt huyết hơn, gắn kết hơn.
Lòng vẫn đong đầy cảm xúc, có lẽ vì hôm đó ăn nhiều lòng lợn quá :-), không biết nói gì hơn, xin cám ơn BTC, cám ơn toàn thể anh em và chúc VC trường tồn với thời gian...
Để rồi 100 năm nữa, vẫn được ngồi nhậu và chém gió với anh em.
Thân !
CT phím e con hàng gỡ lỗ đi, offline xong NAV đỏ lòm rồi
 
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...
Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên....
Như vậy là VC đã tròn 10 năm, kể từ năm nào không rõ...Chỉ biết rằng tất cả như một dòng sông chảy quanh với những con người, sự kiện nối tiếp nhau lúc ồn ào và lúc lặng lẽ...có lúc gặp phải những khúc quanh tưởng chừng như không thể chảy qua nổi...
Nhưng vinh dự được dự buổi offline hôm nọ, tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đông đảo của những người tham dự, sự trưởng thành của những thành viên Ban TC. VC đang có sự nối tiếp của các thế hệ, một thế hệ già cỗi, trì trệ, cản bước tiến bộ (trong đó có tôi) đã phải nhường đường cho một thế hệ mới năng động hơn, nhiệt huyết hơn, gắn kết hơn.
Lòng vẫn đong đầy cảm xúc, có lẽ vì hôm đó ăn nhiều lòng lợn quá :-), không biết nói gì hơn, xin cám ơn BTC, cám ơn toàn thể anh em và chúc VC trường tồn với thời gian...
Để rồi 100 năm nữa, vẫn được ngồi nhậu và chém gió với anh em.
Thân !
Buổi gặp đầu tiên của VCHN là 26/6/2006 bắt đầu từ 1 quán cafe nhỏ ở Trung Hòa Nhân Chính mình chỉ nhớ được: Win Win, Strade, Naive, Caco, Quỳnh ( Kiến trúc sư- quên mất nick ), Pickman, Longpath....em Hoa làm ở hội sở chính VCB ( quên mất Nick hic ).. tất cả khoảng hơn 20 mems, ngày đó có ảnh thành viên, có danh sách - số di động -địa chỉ mail, có đóng phí hội viên ra nghị quyết 1 tháng gặp nhau 1 lần ở cafe new window Ng Chí Thanh thì phải.
 
Last edited:
Buổi gặp đầu tiên của VCHN là 26/6/2006 bắt đầu từ 1 quán cafe nhỏ ở Trung Hòa Nhân Chính mình chỉ nhớ được: Win Win, Strade, Naive, Caco, Quỳnh ( Kiến trúc sư- quên mất nick ), Pickman, Longpath....em Hoa làm ở hội sở chính VCB ( quên mất Nick hic ).. tất cả khoảng hơn 20 mems, ngày đó có ảnh thành viên, có danh sách - số di động -địa chỉ mail, có đóng phí hội viên ra nghị quyết 1 tháng gặp nhau 1 lần ở cafe new window Ng Chí Thanh thì phải.
Quỳnh nick là Gun & rose :)
Năm 2011-2012 hôm VC HN đón tiếp anh @TiCan@uyendi ở quán Cường Hưởng, Nguyễn Du, Quỳnh cũng có tham gia.
 
Last edited:
Đúng rồi, khoảng tháng 7 năm 2008 lần đầu Uyendi ra giao lưu với VCHN , bắt đầu tụ từ cafe sáng ở Highland Nhà hát lớn rồi dê dắt đi lẩu bữa trưa , rượu ngon nhuận mồm uống đến tối luôn. Bữa đó mình đi với e Hoa và nói chuyện nh với GnR,
Sau đó mình có nh việc riêng nên ko tham dự cùng anh em được, nhưng vẫn theo dõi mỗi cuộc vui từ lẩu chim trĩ, tới thịt chó thanh hiền và ấn tượng nhất là lần nào off xong CT cũng chắp bút viết bài tổng kết, đánh giá đôi dòng cho ae tận hưởng không khí.
Mãi cho đến tháng 9/2013 thì mình quay lại tham dự và ko bỏ buổi off ẹp nào lê la từ bia quán thánh, lợn mường bi, dê Mỹ đình thôn quán, rượu ven hồ, lẩu 66 rồi Aiza.....chỉ tiếc rằng CT đã bước sang 1 giai đoạn khác, chuyên tâm với tay phải hơn, ít thời gian tự do để tụ tập hơn....dáng lạch bạch vì chứng đau lưng sớm, dưng có 1 thứ vẫn cũ đó là cái quần màu hường và dớp Thánh nhọ ( cái huông ) tới giờ vẫn chưa được phá kkk :24::24::24:

Quỳnh nick là Gun & rose :)
Năm 2011-2012 hôm VC HN đón tiếp anh @TiCan@uyendi ở quán Cường Hưởng, Nguyễn Du, Quỳnh cũng có tham gia.
 
Last edited:
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...
Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên....
Như vậy là VC đã tròn 10 năm, kể từ năm nào không rõ...Chỉ biết rằng tất cả như một dòng sông chảy quanh với những con người, sự kiện nối tiếp nhau lúc ồn ào và lúc lặng lẽ...có lúc gặp phải những khúc quanh tưởng chừng như không thể chảy qua nổi...
Nhưng vinh dự được dự buổi offline hôm nọ, tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đông đảo của những người tham dự, sự trưởng thành của những thành viên Ban TC. VC đang có sự nối tiếp của các thế hệ, một thế hệ già cỗi, trì trệ, cản bước tiến bộ (trong đó có tôi) đã phải nhường đường cho một thế hệ mới năng động hơn, nhiệt huyết hơn, gắn kết hơn.
Lòng vẫn đong đầy cảm xúc, có lẽ vì hôm đó ăn nhiều lòng lợn quá :-), không biết nói gì hơn, xin cám ơn BTC, cám ơn toàn thể anh em và chúc VC trường tồn với thời gian...
Để rồi 100 năm nữa, vẫn được ngồi nhậu và chém gió với anh em.
Thân !
CT vừa di off vừa viết tâm thư ==. Vậy là máu chảy thành sông luôn
p/s A e thì đùn đẩy nhau, ko ai chịu ra giải vía vụ này...
 
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...
Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên....
Như vậy là VC đã tròn 10 năm, kể từ năm nào không rõ...Chỉ biết rằng tất cả như một dòng sông chảy quanh với những con người, sự kiện nối tiếp nhau lúc ồn ào và lúc lặng lẽ...có lúc gặp phải những khúc quanh tưởng chừng như không thể chảy qua nổi...
Nhưng vinh dự được dự buổi offline hôm nọ, tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đông đảo của những người tham dự, sự trưởng thành của những thành viên Ban TC. VC đang có sự nối tiếp của các thế hệ, một thế hệ già cỗi, trì trệ, cản bước tiến bộ (trong đó có tôi) đã phải nhường đường cho một thế hệ mới năng động hơn, nhiệt huyết hơn, gắn kết hơn.
Lòng vẫn đong đầy cảm xúc, có lẽ vì hôm đó ăn nhiều lòng lợn quá :-), không biết nói gì hơn, xin cám ơn BTC, cám ơn toàn thể anh em và chúc VC trường tồn với thời gian...
Để rồi 100 năm nữa, vẫn được ngồi nhậu và chém gió với anh em.
Thân !

vãi nhỉ, tịch đệ sến phết

Hay là đi copy ở đâu về?
 
Back
Top