Sắc giới

Mình mà được cô em như này có sướng không!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lỡ 'ngã' vào người đàn bà nghiện sex

Mỗi đêm, cô ấy lẻn vào phòng tôi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi có khóa cửa thì cũng bị gõ. Tôi ngỏ ý sợ con gái biết thì cô ấy dọa sẽ cho nó biết luôn. Tôi sợ quá, định xin ra nước ngoài định cư nhưng vợ không chịu.

Chào các anh chị đọc mục Tâm sự!

Tôi có chuyện muốn chia sẻ với mọi người: Vợ chồng cô ấy là bạn thân của vợ chồng tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Hai vợ chồng không thể có con được vì ông chồng mắc chứng loãng tinh. 19 năm trước, hai vợ chồng khẩn khoản đề nghị vợ chồng tôi để xin tinh trùng của tôi.

Được sự đồng ý của vợ, tôi đã cho cô ấy tinh trùng để thụ tinh nhân tạo, kết quả đã sinh được một trai một gái. Vợ chồng tôi nhận chúng làm con nuôi, đến nay bé trai là một thanh niên khỏe mạnh và thông minh; còn bé gái là một thiếu nữ rất đẹp, ngoan. Cách nay 7 năm, họ ly hôn vì chuyện chăn gối, chồng nuôi đứa con trai, vợ nuôi đứa con gái.

Trong một lần đến dạy đứa con gái học cách nay 6 năm, hôm đó cháu bận đi thăm bà nội bệnh, tôi bị cô ấy quyến rũ. Không cầm lòng được trước sắc đẹp tuyệt trần và thân thể nóng bỏng của cô ấy, tôi đã sa ngã vào vòng tay người phụ nữ đó. Những ngày sau, tôi như sa vào cơn mê. Ban đầu, mỗi tuần 3 lần gặp nhau ở khách sạn. Riết rồi một tuần 7 ngày ở nhà cô ấy.

Càng ngày, cô ấy càng bạo hơn. Hôm nào tôi bận công việc không đến được, tôi lại bị gọi điện thoại muốn cháy máy luôn. Cô còn đến nhà nói chuyện với vợ tôi đến 12 giờ đêm để chờ tôi. Hai tháng trước, cô ấy táo bạo xin phép vợ tôi cho tôi đến ngủ ở nhà cô mỗi đêm để ôn thi cho đứa con. Vợ tôi nghĩ tình phụ tử nên cũng đồng ý.

Mỗi đêm, cô ấy đều lẻn vào phòng tôi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi có khóa cửa phòng thì cũng bị gõ cửa. Tôi ngỏ ý sợ con gái biết thì cô ấy dọa sẽ cho nó biết sự thật luôn. Tôi sợ quá, định xin ra nước ngoài định cư cùng vợ, nhưng vợ tôi không chịu. Vợ con tôi sẽ có ngày biết được thì quả là khổ. Rất mong các anh chị có cách gì chỉ giúp cho tôi thoát được nạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/08/lo-nga-vao-nguoi-dan-ba-nghien-sex/
 
Lỡ 'ngã' vào người đàn bà nghiện sex

Mỗi đêm, cô ấy lẻn vào phòng tôi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi có khóa cửa thì cũng bị gõ. Tôi ngỏ ý sợ con gái biết thì cô ấy dọa sẽ cho nó biết luôn. Tôi sợ quá, định xin ra nước ngoài định cư nhưng vợ không chịu.

Chào các anh chị đọc mục Tâm sự!

Tôi có chuyện muốn chia sẻ với mọi người: Vợ chồng cô ấy là bạn thân của vợ chồng tôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Hai vợ chồng không thể có con được vì ông chồng mắc chứng loãng tinh. 19 năm trước, hai vợ chồng khẩn khoản đề nghị vợ chồng tôi để xin tinh trùng của tôi.

Được sự đồng ý của vợ, tôi đã cho cô ấy tinh trùng để thụ tinh nhân tạo, kết quả đã sinh được một trai một gái. Vợ chồng tôi nhận chúng làm con nuôi, đến nay bé trai là một thanh niên khỏe mạnh và thông minh; còn bé gái là một thiếu nữ rất đẹp, ngoan. Cách nay 7 năm, họ ly hôn vì chuyện chăn gối, chồng nuôi đứa con trai, vợ nuôi đứa con gái.

Trong một lần đến dạy đứa con gái học cách nay 6 năm, hôm đó cháu bận đi thăm bà nội bệnh, tôi bị cô ấy quyến rũ. Không cầm lòng được trước sắc đẹp tuyệt trần và thân thể nóng bỏng của cô ấy, tôi đã sa ngã vào vòng tay người phụ nữ đó. Những ngày sau, tôi như sa vào cơn mê. Ban đầu, mỗi tuần 3 lần gặp nhau ở khách sạn. Riết rồi một tuần 7 ngày ở nhà cô ấy.

Càng ngày, cô ấy càng bạo hơn. Hôm nào tôi bận công việc không đến được, tôi lại bị gọi điện thoại muốn cháy máy luôn. Cô còn đến nhà nói chuyện với vợ tôi đến 12 giờ đêm để chờ tôi. Hai tháng trước, cô ấy táo bạo xin phép vợ tôi cho tôi đến ngủ ở nhà cô mỗi đêm để ôn thi cho đứa con. Vợ tôi nghĩ tình phụ tử nên cũng đồng ý.

Mỗi đêm, cô ấy đều lẻn vào phòng tôi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi có khóa cửa phòng thì cũng bị gõ cửa. Tôi ngỏ ý sợ con gái biết thì cô ấy dọa sẽ cho nó biết sự thật luôn. Tôi sợ quá, định xin ra nước ngoài định cư cùng vợ, nhưng vợ tôi không chịu. Vợ con tôi sẽ có ngày biết được thì quả là khổ. Rất mong các anh chị có cách gì chỉ giúp cho tôi thoát được nạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/08/lo-nga-vao-nguoi-dan-ba-nghien-sex/

Nhảm vãi.Bọn phóng tinh viên giàu trí tưởng bở!^:)^
 

no6.jpg
 

Nói về vẻ đẹp tự nhiên thì em nghĩ GÁI VIỆT ĐẸP HƠN GÁI TÂY TẦU NHIỀU. Không phải em có ý khen gà nhà nhưng các bác cứ nhìn kỹ mà xem...

Xuất phát từ nồi cơm cái áo mà nhiều khi cứ nghĩ sai về các em ấy....
 
Lỡ 'ngã' vào người đàn bà nghiện sex

Mỗi đêm, cô ấy lẻn vào phòng tôi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi có khóa cửa thì cũng bị gõ. Tôi ngỏ ý sợ con gái biết thì cô ấy dọa sẽ cho nó biết luôn. Tôi sợ quá, định xin ra nước ngoài định cư nhưng vợ không chịu.

Chào các anh chị đọc mục Tâm sự!

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/08/lo-nga-vao-nguoi-dan-ba-nghien-sex/

Any one here can help this miserable guy.

p/s: mà mỗi ngày một phát thì anh cu này khỏe như trâu đầm nhẩy?
 
Last edited by a moderator:
Cháu Lượm có tí lộ

530222_272502399518105_1150454975_n.jpg


530030_272502429518102_921184302_n.jpg


406229_272502442851434_1023008192_n.jpg




[video=youtube;12uQGvUAFcI]http://www.youtube.com/watch?v=12uQGvUAFcI[/video]
 
Cháu Lượm có tí lộ

406229_272502442851434_1023008192_n.jpg



chiêu này kéo dài bao lâu hả bro? chuyến nào cũng có ah?
bao j có chiêu này của tiếp viên nam phục vụ chị em nhỉ, có lẽ tui phải recommend Vja ngay!
 
Last edited by a moderator:
Không biết tình hình giá rổ các cháu đã set xong chưa các thầy nhỉ, chẹp chẹp
 
Vứn đề là nhờ đột phá về công nghệ 3D. Em nó phải qua 3D scan để xác định thực trạng, sau đó mô hình máy tính sẽ đưa ra khuyến nghị các phụ kiện sao cho hình chiếu 3D giả tưởng là hòan hảo nhất trong các options. Then, the plastics surgery Artist plays

Em thì lại cứ nghĩ MPT có tý giai vào hay sao mà to lên nhanh thế..... =))=))=))
 
Back
Top