Rann Na Mona

chứng khoán !
ta không muốn nói về mi....
mi đã lấy của ta đi nhiều thứ, cảm xúc, sức khỏe, tình thân, tiền bạc, các mối quan hệ gần gũi....
 
ta hận mi ư ? chứng khoán ! không !
mi đem lại cho ta trải nghiệm vô giá mà cuộc đời con người sẽ trải qua..
ta đã già hơn 20 chục tuổi khi dính đến mi, mặc dù mới gần 5 năm...
 
cuối cùng ta nhận ra rằng ta có nhiều thứ để giữ gìn hơn là mê đắm vào mi, chứng khoán ạ.
chứng khoán....
chào mi, ta phải tỉnh giấc thôi, trở về với công việc lương thiện...
chứng khoán... mi chỉ là ... Cái gì nhỉ....
Thôi đoạn tuyệt mi...ta về với lối sống vốn có....
 
Last edited:
cuối cùng ta nhận ra rằng ta có nhiều thứ để giữ gìn hơn là mê đắm vào mi, chứng khoán ạ.
chứng khoán....
chào mi, ta phải tỉnh giấc thôi, trở về với công việc lương thiện...
chứng khoán... mi chỉ là ... Cái gì nhỉ....
Thôi đoạn tuyệt mi...ta về với lối sống vốn có....
ta về với lối sống vốn có...
... ngỡ ra là lối sống vốn có...của ta là luôn có mi...
Ôi phải chăng mi còn hơn cả người ta yêu nữa,mi luôn trong tâm trí ta lúc ăn,lúc ngủ,lúc chơi,lúc..
mi làm ta như kẻ ngoại tình tư tưởng khi ta bên cạnh người yêu...
mi...như hơi thở của ta vậy đó.!hihi.
 
:1: cám ơn các thầy cmt.
chỉ có lão Dash nói ít hiểu nhiều.
Cdg... lúc nào...tiện, tui sẽ tiếp thầy.

chứng khoán không cân bằng thì là môi trường tốt cho traders.
nhưng với mọi người, có cuộc sống cân bằng về vật chất và tinh thần mới là điều tốt rất tốt !!!



Zen-pic.jpg
 
Last edited:
cuối cùng ta nhận ra rằng ta có nhiều thứ để giữ gìn hơn là mê đắm vào mi, chứng khoán ạ.
chứng khoán....
chào mi, ta phải tỉnh giấc thôi, trở về với công việc lương thiện...
chứng khoán... mi chỉ là ... Cái gì nhỉ....
Thôi đoạn tuyệt mi...ta về với lối sống vốn có....
đường vào ck giống đường.....đốn ngộ nhỉ, nó đốn ngã (bản ngã) ta chóng vánh và giúp ta đạt dc cảnh giới ....cân bằng. :57:
 
:1: cám ơn Bon.
tỉnh giấc đi thôi, ta ơi :1:
uh, hãy coi ck như 1 công việc, hì...đừng coi nó là......nghiệp :57:
là cv, nên mình có thể tạm vứt nó qua 1 bên khi hết giờ hành chính :D
thua, lỗ, thắng, lãi chỉ là tạm thời và là điều buộc phải có trong cv này.
hãy nghĩ thế này, lộc của mình như những bình thông nhau, nếu nơi này sinh ra ít của, tự khắc nơi bình khác sẽ đầy...:yahoo_108:
 
uh, hãy coi ck như 1 công việc, hì...đừng coi nó là......nghiệp :57:
là cv, nên mình có thể tạm vứt nó qua 1 bên khi hết giờ hành chính :D
thua, lỗ, thắng, lãi chỉ là tạm thời và là điều buộc phải có trong cv này.
hãy nghĩ thế này, lộc của mình như những bình thông nhau, nếu nơi này sinh ra ít của, tự khắc nơi bình khác sẽ đầy...:yahoo_108:
hì hì... Bon quả là.... thiệt tình :1:

@ideas :thật chứ?bác đang ngủ hay mê mà "tỉnh giấc đi thôi"?
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Qua-Con-Me-Dam-Vinh-Hung/ZW6I77E0.html
tỉnh mà mê, mê mà mà tỉnh :1:
 
hì hì... Bon quả là.... thiệt tình :1:


tỉnh mà mê, mê mà mà tỉnh :1:
Thầy Vạn Hạnh đã nói rùi : ....thịnh suy như lộ thảo đầu phô, mà :1:
"Thịnh hay suy rồi cũng đều như hạt sương phô mình trên ngọn cỏ. Nắng lên nó sẽ tan. Sự tồn tại đó quá đỗi phù du. Phù du như cõi thế. Tất cả những thứ được coi là giá trị trong thế gian như của cải, danh lợi, kiến thức… chỉ là hạt sương long lanh trên ngọn cỏ trong đôi mắt của bậc chân nhân đạt ngộ. Nhưng khi những đôi mắt trần phàm nhìn vào thì những hạt sương kia lại biến thành những viên kim cương vô giá. Và cả thế gian trở thành cõi tranh chấp hỗn loạn để giành giật những viên kim cương ấy."
 
Đập thêm cục gạch nữa, tui xin rút lui khỏi chốn này. Thiền quán cao quá, giờ thì Mona xa quá, còn mình thì dốt quá, chả ngộ ra được gì, nên tự giải thoát mình ra khỏi chốn u mê của bản thân. [emoji24] [emoji24] [emoji24]
 
Back
Top