nhảm

2016: betting VIC là BCs sáng nhất, nhì có thể là VCB. Nhưng để kiếm % lãi cao thì phải nhắm vào mấy loại cp: thị bèo, lợi nhuận đột biến và những loại bị ép giá thoái vốn.
Chúc mừng anh Tùng chốt VEF GEX
Nghe anh Tùng nói có vẻ Blue có tiếng nhưng miếng k to ý nhỉ :D
 
lựa chọn theo cách ông này cảm giảm dẫn tới tình trạng đa dạng hóa danh mục cao. Mà trong sách cũng ghi số lượng cp ông ấy cầm nó nhiều khủng khiếp.
- 1.400 cổ phiếu lúc còn làm Manager chứ mấy, thế nên có biệt danh là tắc kè hoa, style gì lão cũng biết (tăng trưởng, tài sản ngầm, tình huống đặc biệt, chu kỳ,...), rồi cứ xoay vòng theo điệu nhạc. Theo như lão nói, thì cứ Legwork 10 con, thì may ra tìm được 1 con, như vậy thì ổng Legwork tối thiểu 14000 công ty. Khi viết cuốn Beating the street, lão phán ngay lúc mở đầu: Khi tao có thể nhớ hơn 2000 cổ phiếu, mà lại quên mất sinh nhật các con của tao...đó là lúc, tao phải dừng lại.
- Yeap, 14.000 công ty, trong vòng 13 năm lãnh đạo, nói chuyện với Ban lãnh đạo, chuyên gia ngành, nghiên cứu báo cáo hàng năm/hàng quý... thì quỹ thời gian giành cho công việc quá ư là lớn. Để đánh bại Wall street, lão bỏ quên mất vợ & các con...Đến 1990, 46tuổi, thì quyết định tắt Quotron... lui về quản lý tài sản gia đình...
- Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, triết lý đầu tư mà lão tắc kè hoa theo đuổi là cực kỳ hữu ích. :113:
Ps: Trong cuốn sách cuối cùng, Learn to Earn, lão đã khuyên, nhà đầu toi cá nhân thì chỉ nên cầm từ 5 - 10 cổ phiếu là đủ. Đọc 3 tác phẩm, thì mới thấy rõ quá trình suy tư của lão, càng già, càng đầu tư có chọn lọc, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. :1:
 
Last edited:
Chúc mừng anh Tùng chốt VEF GEX
Nghe anh Tùng nói có vẻ Blue có tiếng nhưng miếng k to ý nhỉ :D
cái này phụ thuộc vào size vốn mà một người đang quản lý, cũng như khả năng sử dụng margin.

% bi nhiêu thì gọi là lãi cao vậy a :D
cao hơn hàng xóm là sướng rồi :24:

- 1.400 cổ phiếu lúc còn làm Manager chứ mấy, thế nên có biệt danh là tắc kè hoa, style gì lão cũng biết (tăng trưởng, tài sản ngầm, tình huống đặc biệt, chu kỳ,...), rồi cứ xoay vòng theo điệu nhạc. Theo như lão nói, thì cứ Legwork 10 con, thì may ra tìm được 1 con, như vậy thì ổng Legwork tối thiểu 14000 công ty. Khi viết cuốn Beating the street, lão phán ngay lúc mở đầu: Khi tao có thể nhớ hơn 2000 cổ phiếu, mà lại quên mất sinh nhật các con của tao...đó là lúc, tao phải dừng lại.
- Yeap, 14.000 công ty, trong vòng 13 năm lãnh đạo, nói chuyện với Ban lãnh đạo, chuyên gia ngành, nghiên cứu báo cáo hàng năm/hàng quý... thì quỹ thời gian giành cho công việc quá ư là lớn. Để đánh bại Wall street, lão bỏ quên mất vợ & các con...Đến 1990, 46tuổi, thì quyết định tắt Quotron... lui về quản lý tài sản gia đình...
- Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, triết lý đầu tư mà lão tắc kè hoa theo đuổi là cực kỳ hữu ích. :113:
Ps: Trong cuốn sách cuối cùng, Learn to Earn, lão đã khuyên, nhà đầu toi cá nhân thì chỉ nên cầm từ 5 - 10 cổ phiếu là đủ. Đọc 3 tác phẩm, thì mới thấy rõ quá trình suy tư của lão, càng già, càng đầu tư có chọn lọc, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. :1:
tới lúc lão đạt tới tự do tài chính rồi thì lão có thể thoải mái dành thời gian cho gia đình cũng như sở thích :1:
 
- 1.400 cổ phiếu lúc còn làm Manager chứ mấy, thế nên có biệt danh là tắc kè hoa, style gì lão cũng biết (tăng trưởng, tài sản ngầm, tình huống đặc biệt, chu kỳ,...), rồi cứ xoay vòng theo điệu nhạc. Theo như lão nói, thì cứ Legwork 10 con, thì may ra tìm được 1 con, như vậy thì ổng Legwork tối thiểu 14000 công ty. Khi viết cuốn Beating the street, lão phán ngay lúc mở đầu: Khi tao có thể nhớ hơn 2000 cổ phiếu, mà lại quên mất sinh nhật các con của tao...đó là lúc, tao phải dừng lại.
- Yeap, 14.000 công ty, trong vòng 13 năm lãnh đạo, nói chuyện với Ban lãnh đạo, chuyên gia ngành, nghiên cứu báo cáo hàng năm/hàng quý... thì quỹ thời gian giành cho công việc quá ư là lớn. Để đánh bại Wall street, lão bỏ quên mất vợ & các con...Đến 1990, 46tuổi, thì quyết định tắt Quotron... lui về quản lý tài sản gia đình...
- Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, triết lý đầu tư mà lão tắc kè hoa theo đuổi là cực kỳ hữu ích. :113:
Ps: Trong cuốn sách cuối cùng, Learn to Earn, lão đã khuyên, nhà đầu toi cá nhân thì chỉ nên cầm từ 5 - 10 cổ phiếu là đủ. Đọc 3 tác phẩm, thì mới thấy rõ quá trình suy tư của lão, càng già, càng đầu tư có chọn lọc, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. :1:
Lão này cũng rất giỏi nhìn người. Lão dành rất nhiều thời gian để đi gặp ban lãnh đạo. Có trường hợp ngồi nhà đọc report, định đầu tư, nhưng tới lúc tiếp xúc với cu lãnh đạo cty ít phút, là thay đổi ngay quyết định.
 
Lão này cũng rất giỏi nhìn người. Lão dành rất nhiều thời gian để đi gặp ban lãnh đạo. Có trường hợp ngồi nhà đọc report, định đầu tư, nhưng tới lúc tiếp xúc với cu lãnh đạo cty ít phút, là thay đổi ngay quyết định.
cái này e thấy thực tế cũng rất chính xác :). Livermore, WB cũng từng để cấp tới vấn đề gặp lãnh đạo này.
Trên thực tế việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp cũng na ná đưa tiền cho lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh nên mấy bác có khả năng nhìn người có lợi thế rất lớn.
 
Lão này cũng rất giỏi nhìn người. Lão dành rất nhiều thời gian để đi gặp ban lãnh đạo. Có trường hợp ngồi nhà đọc report, định đầu tư, nhưng tới lúc tiếp xúc với cu lãnh đạo cty ít phút, là thay đổi ngay quyết định.
Thì đúng rồi anh Táo, gặp hơn 14000 công ty, tức là bèo bèo cũng gặp ít nhất 28.000 con người. Lão nhìn thằng nào đầu tóc chải chuốt, giọng nói eo ẻo, mà suốt ngày hô to, kiểu như Quýt đại ca...thì bỏ chạy là chuẩn :21:
 
note: hôm qua VCB close có quả gap ask/bis 0.1, sáng nay thì mua treo 42.5 bán treo tận 42.9. Không thấy lệnh to phang phập (nghi của tây) như 2 hôm trước
VIC vẫn bị bán quyết liệt, con này có cái lượng cung từ bond chuyển đổi (giá vốn đám này chắc khoảng 3x), mấy lần lên tới vùng 46 này bọn nó đều táng ròng liên tục
VIC cầu nội thật dã man, lệnh bán vẫn to và quyết liệt như các phiên trước. Dự kiến khả năng tây vẫn bán ròng tiếp. Điểm chú ý là khả năng hấp thụ của cầu nội quá tốt. Liệu đây có là tín hiểu về sự thay đổi vai trò dòng tiền nội/ngoại trong việc dẫn dắt dòng tiền ko?
Với VCB, lượng bán ra trong phiên đã ko còn mạnh như trước, trong khi đó bên mua có sự tham gia trở lại của bọn tây. Cung bên trên đã mỏng đi và cầu thì nhiều lên rõ.
Những cổ phiếu dẫn dắt (trong đó có cả BVH) vẫn vững vàng và tiếp tục củng cố cho xu hướng thị trường. Tiếp tục hold trạng thái (80% cp).
 
hôm qua vừa sướng tý, sáng đã thấy ngài ngại, giờ thì sập luôn. May mà gần hết phiên sáng thấy giao dịch chậm, giá ko tăng nên phải bán hết đám cp thị trường đi ko thì lại khóc. Quay về với hàng chả ai chơi.
 
thống kê gần đây (khoảng 2 năm gần nhất) cho thấy các kỳ hội nghị thường ttck biến động yếu, họp QH thì thị trường biến động tốt. Giờ này sắp đại hội võ lâm rồi (20/01), còn khả năng hội nghị 14 trước đại hội.
 
mấy hôm đọc các chiến lược năm các ctck, thằng bull thằng bear. Điểm chung là dù bull hay bear thì đều có chiến lược mua vào khi thị trường hoảng loạn. Mà ko hiểu thế nào là hoảng loạn?
Em nhớ đại khái lão tắc kè dạy vầy:
- Anh nói chú nghe, chú đừng bao giờ cố gắng dự đoán tương lai của thị trường, hãy để bọn Wallstreet thực hiện việc đó hằng ngày. Nếu tin anh, chú hãy làm thế này: Tập trung vào tình hình kinh doanh và triển vọng của doanh nghiệp. Khi thị trường chung đang đi xuống, bán cổ phiếu tăng trưởng, mua cổ phiếu phòng thủ. Khi thị trường chung đi lên, bán cổ phiếu phòng thủ mua cổ phiếu tăng trưởng.
- Né được những ngày rớt giá thảm khốc trong năm, chú sẽ thắng được thị trường khi nó đi xuống. Đó là cái thống kê mà bọn Wallstreet đứa nào cũng hiểu. Thế nhưng, bỏ lỡ những ngày tăng giá mạnh nhất trong năm, chú sẽ tụt lại phía sau thị trường. Đừng bao giờ hành động dựa trên những dự đoán về tường lai của thị trường. Luôn luôn nắm giữ cổ phiếu, trong dài hạn, nó sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm. Anh chỉ bán sạch cổ phiếu khi: lãi suất trái phiếu cao hơn 6% so với lợi suất cổ tức của thị trường chung.
Ps: Em gõ lại vài dòng gọi là ôn tập kiến thức. Và qua đó, cũng cho thấy dân FA cũng uốn dẻo kinh lắm, chứ không có cứng đơ như cây cơ như trước giờ em vẫn hình dung... hihi
 
Em nhớ đại khái lão tắc kè dạy vầy:
- Anh nói chú nghe, chú đừng bao giờ cố gắng dự đoán tương lai của thị trường, hãy để bọn Wallstreet thực hiện việc đó hằng ngày. Nếu tin anh, chú hãy làm thế này: Tập trung vào tình hình kinh doanh và triển vọng của doanh nghiệp. Khi thị trường chung đang đi xuống, bán cổ phiếu tăng trưởng, mua cổ phiếu phòng thủ. Khi thị trường chung đi lên, bán cổ phiếu phòng thủ mua cổ phiếu tăng trưởng.
- Né được những ngày rớt giá thảm khốc trong năm, chú sẽ thắng được thị trường khi nó đi xuống. Đó là cái thống kê mà bọn Wallstreet đứa nào cũng hiểu. Thế nhưng, bỏ lỡ những ngày tăng giá mạnh nhất trong năm, chú sẽ tụt lại phía sau thị trường. Đừng bao giờ hành động dựa trên những dự đoán về tường lai của thị trường. Luôn luôn nắm giữ cổ phiếu, trong dài hạn, nó sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với trái phiếu hoặc gửi tiết kiệm. Anh chỉ bán sạch cổ phiếu khi: lãi suất trái phiếu cao hơn 6% so với lợi suất cổ tức của thị trường chung.
Ps: Em gõ lại vài dòng gọi là ôn tập kiến thức. Và qua đó, cũng cho thấy dân FA cũng uốn dẻo kinh lắm, chứ không có cứng đơ như cây cơ như trước giờ em vẫn hình dung... hihi
Đậm 1 - Đậm 3: : CP nào ở VN được gọi là CP phòng thủ nhỉ? CP cơ bản phục vụ số đông, ít vay mượn đòn bẩy TC + consistant cash divident / Price >> 12M Fixed income rate ? Nhỏ lẻ thì cầm CP phòng thủ hơn hay cash gửi TK hơn? Fixed income rate ở bên xứ lão tắc kè thấp nên câu này mới đúng chứ lên tới 14-20% như ở VN cách đây 3-4 năm liệu có hợp lý?
Đậm 2: Chuẩn.
 
Back
Top