CBL nó theo đúng chuẩn lý thuyết 03 cây nến, nhưng nếu là em thì em set stop ở dưới 48.3, vì hai cây nến cuối xem như là 1 cây . Đi chơi về, update cái data trên lap, lại thấy hết cảm hứng nữa roài. Hẹn ngày gặp lại ạ !
Tối qua mới thấy rõ, hok lẻ em lại hô đỉnh cmnr, chạy đi ? Thế thì nghe nó chả dzui tẹo nào, giờ cứ có cơ hội kiém tiền thì có cảm hứng, ko có cơ hội kiếm tiền là mất cảm hứng...nghe cho nó giống dạng 03 phải í mà anh giai . Chúc anh giai ở lại lồi mồm ạ! Em đói quá anh ơi.
tôi đã khóc khi nhìn BIC trần ... Một thói quen xấu cần sửa và sửa mãi chưa được, nhưng kiểu gì cũng phải sửa, cái thói quen xuất ồ ạt thật tai hại . thị trường đang lấy lại cân bằng sau khi mở cửa giảm tiếp hơn 7 điểm (low 513), tiền vẫn duy trì tốt. Tới giờ thì mức stop có thể thấy là đặt quá gần trong deal vừa rồi. Chấp nhận quay lại một phần với Vịt, Minh râu
Bờ dốc cờ mà anh Tùng vẫn tung bay nhảy múa tẹt ga :)) Nể thiệt. Chả hiểu sao em k gửi đc tin nhắn để xin cái skype.
trong một ngày đỏ lòm đỏ loẹt, lại 100% cp rồi, chưa dùng margin. Có vẻ việc đặt stop vừa rồi vẫn hơi gần với một số cp và là đúng với một số khác . Cân chỉnh cái này tốn nhiều công đây
có thể 2 lần e đặt stoploss sớm nhưng nếu chỉnh lại thì biết đâu lần thứ 3 leo đọt đấy Bám lấy nguyên tắc ,ăn ít nhưng nó cho mình cửa sống lâu
Tks chị! E từ từ suy nghĩ, kiểm nghiệm để đúc kết lại thôi, chứ ko đùng 1 cái thay ngay nguyên tắc được. TT đang dồn dập, gấp gáp nhưng không vội vàng. Nên e nghĩ mình cũng cần làm việc thật khẩn trương + dứt khoát
Ô hóa ra có bạn đồng hành tàu Bic mà ko biết . Em nhờ cày game với hotboy nên nó rung gì cũng hổng biết ka ka.