Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Hiểu em nhất lúc này, tại xứ này, chỉ có thể là anh zai Bò Thần...
Tiền có là cái gì đâu? Cuối cùng thì vẫn dùng tiền mua danh cả, như nhau cả? Chết tiền không mang theo được, còn danh thì được lưu mãi ngàn thu... Lãnh Tụ thì phải cho vào Tủ Lạnh... đấy là Quy Luật dzồi ạ...:24:
Không tin cứ hỏi bà chị tay to @TTN mà xem?!
Đúng vại
Có chết thì cũng phải chết kiểu quý tộc
 
ROS còn lên được 200 thì 3x đối với PV là muỗi anh nhé(nếu như có niềm tin và có tiền ) :1:
ROS khác chị ạ, anh Q quyết định giá và lượng, PVD thì khác, tổ chức cầm nhiều, ông nào tham đẩy lên cao quá thì ôm xô. Tổ chức kẹp hàng thì rất khác với nhỏ lẻ.:1cool_byebye:
 
Tính ra anh Long vẫn tử tế chán anh nhỉ, chia chác các kiểu nhưng cổ đông vẫn ăn suốt
Hôm trước đi đóng đồ, nói chuyện với anh chủ hãng nội thất ở HN, anh ấy có kể về 1 thời nông nổi chót dại đầu tư 1 khoản lớn vào CP lúc đỉnh 2007 vào HPG, lúc ấy còn OTC, sau thua lỗ quá nên kệ đấy vì nhà cũng có tí điều kiện, giờ cứ ai nói tới CK là buồn 1 thời khờ dại. Broker SSI nó gọi mua phát hành thêm ảnh còn mắng là chán lắm rồi, mày muốn mua thì bán bớt 1 ít cp hiện có đi mà mua chứ anh không nộp thêm tiền đâu
Mình mới cười và bắt tay chúc mừng ảnh mà ảnh trố mắt ko hiểu tại sao, nói ngày xưa anh mua giá trên trăm, giờ giá có 3 4 chục bao giờ mới hòa vốn. :21::21:
Lật đật bật DT, sâu cho ảnh cái chát từ xưa tới nay mà ảnh mới vui vui lên 1 tẹo, y như chị đại ở VC :24:
 
Đúng vại
Có chết thì cũng phải chết kiểu quý tộc
Ôi thật là hạnh phúc...
Cuối năm rồi, tưởng không tìm được tri kỷ rồi... vậy mà, nay lại gặp được... hạnh phúc vô bờ bến...
Xin nhắc lại lần nữa và bổ sung cho nó hợp hoàn cảnh của thằng em: Có chết cũng phải chết kiểu quý sờ tộc... dẫu hình dáng vưỡn là kẻ ăn mài....:24:
 
Hôm trước đi đóng đồ, nói chuyện với anh chủ hãng nội thất ở HN, anh ấy có kể về 1 thời nông nổi chót dại đầu tư 1 khoản lớn vào CP lúc đỉnh 2007 vào HPG, lúc ấy còn OTC, sau thua lỗ quá nên kệ đấy vì nhà cũng có tí điều kiện, giờ cứ ai nói tới CK là buồn 1 thời khờ dại. Broker SSI nó gọi mua phát hành thêm ảnh còn mắng là chán lắm rồi, mày muốn mua thì bán bớt 1 ít cp hiện có đi mà mua chứ anh không nộp thêm tiền đâu
Mình mới cười và bắt tay chúc mừng ảnh mà ảnh trố mắt ko hiểu tại sao, nói ngày xưa anh mua giá trên trăm, giờ giá có 3 4 chục bao giờ mới hòa vốn. :21::21:
Lật đật bật DT, sâu cho ảnh cái chát từ xưa tới nay mà ảnh mới vui vui lên 1 tẹo, y như chị đại ở VC :24:
ĐHCĐ ACB có ông bác mua cổ ACB hùi xưa trăm mấy í
Cứ năm nào ĐH CĐ ông bác cũng đứng lên hỏi đượm buồn: Tôi mua cổ ACB trăm mấy, giờ có mười mấy ngàn, tôi lỗ quá, ngân hàng có cách nào làm giá cp tăng lên lại... đại loại thế
Ông bác khôn quá, ông tính giá mua từ nảo nào, còn chia một đống cổ tức cổ phiếu, tiền mặt ông bác hem tính hehe
 
Q điên.
2.000 trong 2018 thì chỉ có thằng điên mới nghĩ ra được thôi.
Đấy, lại động chạm đến thần tượng của em...
2017 ảnh phát biểu trên FB, cuối năm chính xác vô đối chị nhóe...
Không có vuốt đuôi đâu chịu nhóe...
Nhịn chị 1 cú, thêm cú nữa là tình nghĩa lìa tan luôn nhóe... chiến tới bến luôn nhóe... dẫu bà chị đang son cũng không sợ luôn nhóe...
 
Hôm trước đi đóng đồ, nói chuyện với anh chủ hãng nội thất ở HN, anh ấy có kể về 1 thời nông nổi chót dại đầu tư 1 khoản lớn vào CP lúc đỉnh 2007 vào HPG, lúc ấy còn OTC, sau thua lỗ quá nên kệ đấy vì nhà cũng có tí điều kiện, giờ cứ ai nói tới CK là buồn 1 thời khờ dại. Broker SSI nó gọi mua phát hành thêm ảnh còn mắng là chán lắm rồi, mày muốn mua thì bán bớt 1 ít cp hiện có đi mà mua chứ anh không nộp thêm tiền đâu
Mình mới cười và bắt tay chúc mừng ảnh mà ảnh trố mắt ko hiểu tại sao, nói ngày xưa anh mua giá trên trăm, giờ giá có 3 4 chục bao giờ mới hòa vốn. :21::21:
Lật đật bật DT, sâu cho ảnh cái chát từ xưa tới nay mà ảnh mới vui vui lên 1 tẹo, y như chị đại ở VC :24:
Em cũng gặp vài trường hợp như MBB, rạng đông đó anh, toàn từ thời OTC, giờ nhắc đến ck là sợ và mắng cho một trận nữa :)
 
Đấy, lại động chạm đến thần tượng của em...
2017 ảnh phát biểu trên FB, cuối năm chính xác vô đối chị nhóe...
Không có vuốt đuôi đâu chịu nhóe...
Nhịn chị 1 cú, thêm cú nữa là tình nghĩa lìa tan luôn nhóe... chiến tới bến luôn nhóe... dẫu bà chị đang son cũng không sợ luôn nhóe...
Ơ thế quên câu chó ngáp phải ruồi à :24::24::24:
 
Em cũng gặp vài trường hợp như MBB, rạng đông đó anh, toàn từ thời OTC, giờ nhắc đến ck là sợ và mắng cho một trận nữa :)
Chời ơi, OTC hả, có cụ bên TPBANK nhóe, ĐHCĐ luôn nhóe, tâm sự với Phú Ca nhóe... sao mãi tôi không có lãi... giá cổ phiếu mãi không tăng... Đùng 1 cái, bỗng nhiên 30k/cổ... họp ĐHCĐ năm sau, chắc ngất và mang theo cành quất...hị hị hị
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top