Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Đấy. 4 câu thể loại thơ con cóc. Phỏng theo... ngẫu hứng sông hồng đấy.
Ngon chưa? :21:
Tết về hoa nở khắp muôn nơi :banana105:
Bà con tíu tít nhậu, và chơi :yahoo_108:
Cớ sao chị vẫn ngồi tư lự :quylao:
Vì sao có Mark vẫn chơi vơi :tucqua:
Tê A là thật thế này chăng :18:
Năm trade cắt phăng cả 5 thằng :ranting_w:
Bắt đáy, Break out chị thử cả :39:
Mà sao NAV vẫn chẳng chịu tăng :106:
 
Bàng ca, @engel
Em mới đọc được câu thơ mà nhớ ngay đến anh: Nhân trung Lữ Bố, Mã trung Xích Thố.
Do vậy, em xin phép khắc thêm câu thơ này lên tượng của anh nhé (kiểu như xăm mình ấy ạ).
Chứng trung Bàng Bố.
Khắc xong, là em vác lên đỉnh Phăng xi Phăng lựa chỗ Phong Thủy hữu tình để đặt luôn anh nhé. Một con người quá tuyệt vời!
 
Tết về hoa nở khắp muôn nơi :banana105:
Bà con tíu tít nhậu, và chơi :yahoo_108:
Cớ sao chị vẫn ngồi tư lự :quylao:
Vì sao có Mark vẫn chơi vơi :tucqua:
Tê A là thật thế này chăng :18:
Năm trade cắt phăng cả 5 thằng :ranting_w:
Bắt đáy, Break out chị thử cả :39:
Mà sao NAV vẫn chẳng chịu tăng :106:
Nhậu và chơi
Ôi niềm vui
....trần gian thế?:10:
 
Thôi thì cứ thế mạnh mà chơi :113:
FA chọn kỹ đóng hòm thôi :15:
Công phu tượng đá ta thi triển :63:
NAV tăng vùn vụt, chẳng mấy hồi :beach:
Bỏ quách O ' Neil với Mark già :tucqua:
Cô thương là có, chẳng cần TA :boxing:
Bà con chống mắt mà xem nhá :punish:
Chị đại vang danh nhất xóm, nà :yahoo:
 
Công của em vỗ về động viên ba quân tướng sĩ F319 đấy.
Cứ khi nào anh em bên ấy hoang mang không biết bấu víu vào đâu là em lại hiện lên thả vài cmts gợi ý để anh em tiếp tục khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của em nó :10:
gửi cho mình cái link tham khảo nhé, nick của nag bên đó vẫn TTN hả :1:
 
Vừa nhận được inbox của 1 bạn đây. Many thanks em vì nhờ có em chị biết rằng VC không phải chỉ có những pho tượng ha ha ha...
"Chào chị,
Em tham gia diễn đàn được một thời gian và cũng đang thực hành tìm hiểu về phân tích kỹ thuật.
Các giao dịch chị liệt kê với LHG, KSB, PTB và VEA em thấy đều dựa trên đồ thị ngày của các cổ phiếu, nhưng nếu chị xem đồ thị tuần để có cái nhìn dài hơn về các cổ phiếu này thì KSB, PTB, LHG vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, riêng VEA vì mới niêm yết nên không đủ dữ liệu để xem. Chị thử tìm đọc quyển sách "Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống" của Alexander Elder nhé. Em học được cách xem đồ thị tuần trước khi xem đồ thì ngày nhờ cuốn sách này. Cách đọc các chỉ báo mà sách nêu ra cũng rất hữu ích ạ.
Chúc chị sẽ luôn thành công trên thị trường chứng khoán."
 
Nhậu và chơi
Ôi niềm vui
....trần gian thế?:10:
Chẳng qua để nó vần cho đúng luật thoai, chứ chẳng nhẽ lại nói thơ em ý nghĩa lắm, cao đẹp vô cùng nhưng vần thì sai bét, đọc đau cả mồm :24:
 
Thầy thử phán 1 điểm chung của nhóm tinh hoa bôi đậm trên xem, liệu có như em nghĩ không :19:
Lúc trời yên bể lặng, thì chẳng thấy đâu, hễ múa bên trăng là gấu đi dạo cả đàn, vui thiệt :21:
Thôi năm cũ sắp hết rồi, bỏ qua hết chuẩn bị làm lại từ đầu đi.
Em hứa, em đảm bảo là sang năm bé khoẻ bé ngoan, không tào lao mía lao nữa.
Chúc thầy và toàn thể các ACE thiện lành nhiều may mắn!
Si du nét dia./.
Chúc anh @Rai năm mới trade không dính thêm sắc nhé!:21:
 
Tết về hoa nở khắp muôn nơi :banana105:
Bà con tíu tít nhậu, và chơi :yahoo_108:
Cớ sao chị vẫn ngồi tư lự :quylao:
Vì sao có Mark vẫn chơi vơi :tucqua:
Tê A là thật thế này chăng :18:
Năm trade cắt phăng cả 5 thằng :ranting_w:
Bắt đáy, Break out chị thử cả :39:
Mà sao NAV vẫn chẳng chịu tăng :106:
Xuân đến xuân đi xuân lại lại
Nav huề nav tụt nav lại lên
Na lên Na xuống Na rồi tím
Em buồn em giận em rồi vui :106:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top