Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Chị bán lô nhỏ mua lô to anh ạ... Bán lô QL50, chuyển sang Lương Đình Của...chẳng hạn vậy...
Nhưng nhiều khi, kết cuộc, chị lại bán tất, về quê Ninh Bình...mua lô cực to, dựng cái Chùa một cột...Thiên Cơ ai có thể biết được???
Dựng chùa cũng phải xin phép đấy, không nhỡ lại bị phá cưỡng chế như tân Tràng An thì khổ, lại than đen, lõm :24::24:
 
http://cafef.vn/sai-pham-sua-diem-t...-nhu-chua-tung-gian-doi-20180720100228627.chn
Không đọc nội dung nhưng cái tiêu đề hợp vơi suy nghĩ của mình.
Tệ nạn chạy điểm, gian dối trong thi cử, rồi giải này giải nọ, kể cả giải quốc gia... không phải bây giờ mới có, cũng không phải chỉ có ở Hà Giang.
Tôi nhìn thấy phản ứng quá đà của mọi người mới là giả dối. Ngay cả học đại học, ở trong lớp tôi toàn anh tài cả đấy mà tỷ lệ học và thi nghiêm túc cũng không đến 70% đâu.
 
Gớm dân cùng quê có khác, tung hô nhau kinh quá (nếu mình nhớ ko nhầm) :24:
Trước thì chung quê...nhưng sau tách thì nằm Cạnh bên anh ạ...hjhj...
Giờ phải đi tung hô, lấy lòng bà chị...để mốt về quê...cũng có trỗ nhờ cậy... Nhưng nịnh không khéo, bị hiệu ứng ngược...mất cả chì lẫn chài...ca này khó, risk/return 50/50...hjhj
 
Chuẩn ạ...tuy nhiên, im lặng đáng giá ngàn lượng vàng. Sóng ta đã bị radar địch phát hiện...Thôi đừng phát sóng nữa, quay sang phát sóng Boring 787 ạ...em tung hô luôn (dẫu ko có hàng, nhưng chung dòng máu...hehe)
 
Last edited by a moderator:
Chị nên tập trung làm trader, có vẻ rất hợp với chị vì khả năng bắt sóng tốt :113:
Ttư duy về vĩ mô cũng như đọc vị bài của các ông lớn thực ra là chúng ta chưa đến tầm. Suy diễn nó vừa sai, vừa buồn cười.
 
Last edited by a moderator:
Chị nên tập trung làm trader, có vẻ rất hợp với chị vì khả năng bắt sóng tốt :113:
Ttư duy về vĩ mô cũng như đọc vị bài của các ông lớn thực ra là chúng ta chưa đến tầm. Suy diễn nó vừa sai, vừa buồn cười.
chạ tư duy gì cả, mình chỉ làm tk theo độ popular tự động
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top