Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
@Giốc La.
Cảm ơn nhiều vì đã bỏ công sức xem rồi còn viết lại nữa.
Thực ra là chị cảm thấy tiền bạc cũng không quá quan trọng mặc dù cuộc đời mình cũng chỉ loay hoay với tiền thôi. Tài sản có giữ mãi được đâu, con không phá thì cháu nó phá, chắt nó phá :21::21::21:.
Ngày sinh viên chưa làm ra tiền thì hay được cho tiền lắm. Hết lại có người mang đến cho. Có lúc còn nhặt được cả cục tiền :21:
Sau này đi làm, thấy kiếm tiền dễ lắm, làm gì cũng ra tiền nên mình hay cho tiền anh em họ hàng, mặc dù không giàu.
Âu cũng là cái nợ đồng nần, người này giúp mình mình giúp người khác.
Cuộc đời đơn giản vậy thôi.
Có điều nhiều khi hay tiêu quá lên tý, kiểu mua cho đứa em mảnh đất, xong thấy nó chuẩn bị lấy vợ lại tặc lưỡi xây luôn cho cái nhà để ở. Lúc xây thì tiện xây luôn 3 tầng sau này nó khỏi vất vả đập đi xây lại :21::21::21:
Đúng là chị Đại, đọc mấy dòng cuối mà cảm động quá [emoji26]
 
Có hàng j hold đc ko anh :26::26:
Từ giờ tới cuối năm, với trạng thái căng margin như giờ + yếu tố sử lý kỹ thuật báo cáo của ctck + bank + ... thì tt mà cứ hứng lên đồng khởi là bị ăn vả ngay lập tức.
Được cái dòng tiền (tiền tươi) vẫn liên tục chạy vào thị trường thể hiện qua hàng loạt cổ phiếu vẫn liên tục thay phiên nhau vượt đỉnh.
Giờ cứ thấy cp nào đang uptrend thì múc thôi, nếu thích trading thì cứ buy on dip, sell into strength, không trading thì cứ cp đang on trend mà nắm đỡ đau đầu.
 
Từ giờ tới cuối năm, với trạng thái căng margin như giờ + yếu tố sử lý kỹ thuật báo cáo của ctck + bank + ... thì tt mà cứ hứng lên đồng khởi là bị ăn vả ngay lập tức.
Được cái dòng tiền (tiền tươi) vẫn liên tục chạy vào thị trường thể hiện qua hàng loạt cổ phiếu vẫn liên tục thay phiên nhau vượt đỉnh.
Giờ cứ thấy cp nào đang uptrend thì múc thôi, nếu thích trading thì cứ buy on dip, sell into strength, không trading thì cứ cp đang on trend mà nắm đỡ đau đầu.
Khẩu quyết dài quá :10::10::10:
 
Sẵn có bát tự, học lỏm chút của thầy Táo, phán bạt mạng tí...gọi vô thưởng vô phạt, trúng là hên sui, sai có lẽ là chính. tóm lại cuộc đời 60 năm thì đã quá 40, cứ vui lên là chính hiiiiiiiiiii
(có gì thầy Táo chỉ thêm nhé )
upload_2017-12-20_16-27-14.png
 
Vậy theo vòng tràng sinh là đến Bính thân, thân là lúc hanh thông, nói chung năm nay đang phát tài đây hii
bát tự thì thấy thân cô độc, được cái ông chồng cũng là chỗ dựa tinh thần, họ hàng, anh em pình pường chắc không pải gốc BTC .... được cái con cái có công danh, có tiếng tăm
bản mệnh không thấy nói làm quan, chỉ kinh doanh, văn nghiệp có thành tích
 
Last edited:
Sẵn có bát tự, học lỏm chút của thầy Táo, phán bạt mạng tí...gọi vô thưởng vô phạt, trúng là hên sui, sai có lẽ là chính. tóm lại cuộc đời 60 năm thì đã quá 40, cứ vui lên là chính hiiiiiiiiiii
(có gì thầy Táo chỉ thêm nhé )
View attachment 4777
Có lẽ phải đến vài chục năm rồi tui không đi xem bói toán. Cúng bái hay đi chùa chỉ hoàn toàn là một nét văn hóa không mang tính tâm linh.
Đưa lên đây cho các thầy phán cũng không phải tò mò về số phận mình mà là muốn để các thầy thể hiện khả năng dự đoán của mình. Từ tận đáy lòng tui ao ước có ai đó nói đúng những gì đã diễn ra trong quá khứ để tui có thể kiểm chứng và qua đó có niềm tin vào khoa học huyền bí được bộc lộ qua nghiên cứu của con người. Xin lưu ý 1 điều là sự kiện chứ không phải những phán đoán chung chung vì về cơ bản tôi sinh hoạt trên này mấy năm qua, con người tôi đã bộc lộ quá rõ những nét cơ bản về bản thân rồi :1:
Túm lại là tôi không phải là 1 kẻ vô thần, trái lại tôi là đứa có niềm tin vào cái gì đó nhưng không phải cụ thể vào thần linh nào hay theo cái cách mà đa số mọi người đang thờ phụng. Tôi thấy rõ sự ngu ngốc của con người khi hùng hục làm việc và thu vén cho gia đình, bản thân bất chấp thủ đoạn và sau đó thì hưởng thụ đầy tính khoe mẽ về thành quả của mình.
Về mặt tinh thần tôi tin con người cao quý hơn thế. Cuộc sống này phải mang một ý nghĩa nào đó chứ nhỉ? :105::105::105:
 
Saigon sáng nay lạnh quá. Chở sấp nhỏ đi học nửa đường lạnh quá nên em quay xe chạy về nhà cho tụi nó nghỉ học 1 bữa. Chữ nghĩa để sau. :21::21:
Gross or good? Mời VCers!
a60a18e0-b68f-4736-b395-5397b9fd0f0e.png

l.php
 
Có lẽ phải đến vài chục năm rồi tui không đi xem bói toán. Cúng bái hay đi chùa chỉ hoàn toàn là một nét văn hóa không mang tính tâm linh.
Đưa lên đây cho các thầy phán cũng không phải tò mò về số phận mình mà là muốn để các thầy thể hiện khả năng dự đoán của mình. Từ tận đáy lòng tui ao ước có ai đó nói đúng những gì đã diễn ra trong quá khứ để tui có thể kiểm chứng và qua đó có niềm tin vào khoa học huyền bí được bộc lộ qua nghiên cứu của con người. Xin lưu ý 1 điều là sự kiện chứ không phải những phán đoán chung chung vì về cơ bản tôi sinh hoạt trên này mấy năm qua, con người tôi đã bộc lộ quá rõ những nét cơ bản về bản thân rồi :1:
Túm lại là tôi không phải là 1 kẻ vô thần, trái lại tôi là đứa có niềm tin vào cái gì đó nhưng không phải cụ thể vào thần linh nào hay theo cái cách mà đa số mọi người đang thờ phụng. Tôi thấy rõ sự ngu ngốc của con người khi hùng hục làm việc và thu vén cho gia đình, bản thân bất chấp thủ đoạn và sau đó thì hưởng thụ đầy tính khoe mẽ về thành quả của mình.
Về mặt tinh thần tôi tin con người cao quý hơn thế. Cuộc sống này phải mang một ý nghĩa nào đó chứ nhỉ? :105::105::105:
theo lá bài trên thì thấy 4 trụ đều có tài, vậy chắc là người liên quan đến tài chén. mà toàn tài sát hông à....đây quả là người có khả năng cướp tài của xh. nói gì thì nói đang trong kỳ quan, tức là kỳ hanh thông nhất, quan không làm mà vẫn có ăn hiiiiiii
thân mệnh chủ là kiếm ăn, đại vận chỉ ra kiếm ăn được, có của để rành
trong đại vận (40-60) có kiếp sát, nên có khả năng cướp....nếu áp vào tài chén, thì hiểu là đánh ck sẽ có lời
nói chung bàn về tài cung cho dui, để các chân thầy như t Táo, t Buu ngứa tai mà ban lời ngọc ngà, TKS!
 
Last edited:
Túm lại là tôi không phải là 1 kẻ vô thần, trái lại tôi là đứa có niềm tin vào cái gì đó nhưng không phải cụ thể vào thần linh nào hay theo cái cách mà đa số mọi người đang thờ phụng. Tôi thấy rõ sự ngu ngốc của con người khi hùng hục làm việc và thu vén cho gia đình, bản thân bất chấp thủ đoạn và sau đó thì hưởng thụ đầy tính khoe mẽ về thành quả của mình.
Về mặt tinh thần tôi tin con người cao quý hơn thế. Cuộc sống này phải mang một ý nghĩa nào đó chứ nhỉ? :105::105::105:
phải chăng chí tôn ca đã bắt đầu ..ngấm! hiiiiiii
bản chất của Shakyamuni Buddha là tiến tới giác ngộ, giải thoát, phải chăng thầy đã bắt đầu quay về chính đạo.
"người khi hùng hục làm việc và thu vén cho gia đình..." khúc đó vốn là XH, đạo là để hồi nguyên bản tướng. còn sự si mê tham (bao gồm cả mê đạo) vốn đã ngấm trong nhiều kiếp, đâu có thể oán trách trong sát na
ghi trú: theo lá bài thì từ nay về cuối đời...có kiêu thần làm chủ, kiêu thần chính là hung thần làm ta rơi rớt ..bạn bè, anh em
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top