Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Không định kiến mà. Cũng đang vừa thích vừa sợ đây :21:
Ai động viên tinh thần cái nào
Hàng anh Q chị không quen tay thì không nên chơi. Kiểu hàng này phần nhiều thường là chơi theo cảm nhận, chắc là do trade riết nó quen nhịp in/out.
Với người ít chơi hàng anh Quyết, vào rồi lại bị vướn không biết điểm ra hay cut loss cũng khó.
 
Mấy mã đó giờ không quan tâm nữa. Đang háo hức với hàng nóng đây thầy.
Có 15.000 FIT và 10.000 DCL đang lãi 5% rồi.
Giờ muốn làm quen với anh Q mà chưa có ai động viên nên còn đang run chưa ấn được phím.
FLC thì bao anh em kn là mua lúc vol loanh quanh dưới 5 chẹo, đỏ hoặc xanh nhẹ vùng 7. giờ này mà múc thì chỉ có vía son mới dám nhé chị :10:
 
Mình trình gà chỉ vào forum có đọc bài và thấy TTN nóng tính nhưng thật, có tâm, Cung thủ dám chơi dám chịu, Colaido thì có tầm, có thông tin...chỉ có Bạch vân ko hiểu trình cao thâm đến đâu nhưng thấy vẫn còn trẻ con, đồng bóng. Xin lỗi trước nếu động chạm.
Cung kính Quý Nhân giá đáo... Quý nhân nói không sai 1 từ, thậm chí là 1 dấu ",".
Em tự nhận là Ma đạo, trình thấp lè tè, ngang ngọn cỏ ven đường...
Ps: Phải dùng Quẻ để tiếp chuyện với Quý nhân, là anh đã hiểu sự trân trọng của em với anh thế nào rồi đấy ạ! Cung kính, cung kính.
 
nhung-cau-noi-hay-dang-suy-ngam-ve-ban-than-giup-ban-vuot-qua-kho-khan-trong-cuoc-song1.jpg
4-1501935160554.jpg
 
Ngạc nhiên là đúng. Đến em còn ngạc nhiên nữa là...
Dù ghét cái lão Cung thủ, nhưng lão nói đúng ý, thì vẫn phải nghiêm túc thể hiện cái Like.
tôi đang phục anh ý vẫn giư được tâm hồn trong trắng mờ:21: bác cũng ngạc nhiên thì bác cũng trong trắng... nhưng mà bác có ghét thì thành tong tắng
 
tôi đang phục anh ý vẫn giư được tâm hồn trong trắng mờ:21: bác cũng ngạc nhiên thì bác cũng trong trắng... nhưng mà bác có ghét thì thành tong tắng
Không ghét, em cần phơm là em trong trắng... nên ngạc nhiên cực kỳ.
Càng tham gia chém ró lâu, càng thấy mình tụt hậu và ngu ngơ thế íu nào ấy... lạ thật...:2:
Ps: Tính từ cái thời bắt đầu ghi ghi vào ...
 
TT thiệt là hay, màu xanh như nước mát giữa hè oi :4:
Nhưng mà thực tế là đến giờ, vẫn chưa lấy lại được điểm số cũng như giá trị của các phiên trước.
Thôi thì, cứ nâng niu từng phút giây vậy :3smiley_vn7:
hết sợ rồi chán rồi lại sợ, giờ vui tí rồi chuyển sang ức chế vì hàng mình cầm không tăng.... mà bác cũng không cho vui tí dc à, niềm vui kẹp dc bộ đội Q về cứu:24:
 
Không ghét, em cần phơm là em trong trắng... nên ngạc nhiên cực kỳ.
Càng tham gia chém ró lâu, càng thấy mình tụt hậu và ngu ngơ thế íu nào ấy... lạ thật...:2:
Ps: Tính từ cái thời bắt đầu ghi ghi vào ...
Ngạc nhiên là đúng. Đến em còn ngạc nhiên nữa là...
Dù ghét cái lão Cung thủ, nhưng lão nói đúng ý, thì vẫn phải nghiêm túc thể hiện cái Like.
Đậm: 2 câu này ngược nhau.... dù đối tượng khác nhau nhưng cảm xúc ghét vẫn có
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top