Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Bẩm Thiết Đô Đốc @thietkieutam,
Binh Nhì Giốc La xin được phép cầm quân, xung phong ra trận giết địch... Mong Đô Đốc chuẩn tấu... Phận làm lính, há tham sống sợ chết hay sao? Ăn lộc Vua, há thấy nguy nan mà không phò tá hay sao? Nguyện thịt nát xương tan...
Kính Đô Đốc!!!
 
Thái Bạch gớm thế :)))
https://tuoitre.vn/khoi-to-bat-tam-giam-ong-dinh-la-thang-2017120816342809.htm
Check lại các ông to bị bắt hay dính vào lao lý toàn Thái Bạch và kế đó cả. Từ bầu kiên, Lý Xuân Hải, Trầm B, Khánh chủ tịch PVN, Đinh La Thăng :). Đến hài cái vận.
Hà Văn Thắm nhốt năm 2014-43 tuổi.
Dương Chí Dũng...
Trịnh Xuân Thanh sinh năm 66, nay 52 :105:
Ca ốm:
Bác Qag 62 : "Thái Âm Thái Bạch đi đôi khác gì"-ốm teo cả người.
Phạm Quý Ngọ 1954-2014 :61.
Vũ Huy Hoàng 64
Còn ai nữa không nhỉ ?
Cứ bảo mê tín =)).
03 đời chủ tịch PVN bị tóm cả là có gì chung nhỉ ?
3 năm trước có vế đối: ra đường gặp “đinh tặc” la cũng thăng không la cũng thăng. Tào lao mà ứng năm đinh dậu.
thầy Xbuu cần “tiểu đồng” già bưng tráp- tranh thủ kiếm tí cháo lúc chứng chỉnh k? grab đông quá rồi:21:
 
3 năm trước có vế đối: ra đường gặp “đinh tặc” la cũng thăng không la cũng thăng. Tào lao mà ứng năm đinh dậu.
thầy Xbuu cần “tiểu đồng” già bưng tráp- tranh thủ kiếm tí cháo lúc chứng chỉnh k? grab đông quá rồi:21:
:113:. Em giờ có còn xem tử vi đâu, xem cho vui thôi :1cool_byebye:
 
Last edited:
Bẩm Thiết Đô Đốc @thietkieutam,
Binh Nhì Giốc La xin được phép cầm quân, xung phong ra trận giết địch... Mong Đô Đốc chuẩn tấu... Phận làm lính, há tham sống sợ chết hay sao? Ăn lộc Vua, há thấy nguy nan mà không phò tá hay sao? Nguyện thịt nát xương tan...
Kính Đô Đốc!!!
đã điều 1/3 binh lực trợ chiến, thầy yên tâm làm tiên phong nhé. Quân số này em sẽ tử thủ đến tận WC 2018.
 
Bác Trọng đúng là đáng kính, em cũng nghĩ như chị, đất nước đang rất tươi đẹp. TTCK thì em nghĩ vẫn còn chỉnh, sau đó lại đi lên. Bác Trọng đáng kính như vậy chả lẽ index là không bằng lão đồng chí X ăn tàn phá hại
thiên mệnh! hiiiiiiii
Nè nhé...mệnh xh phải ghép nhiều người: thế không phải "Nhân<kte tn - tức là toàn dân dc làm giàu> Trọng Phúc Quang" cho dù khó đến mấy ..nhưng có dân thì thuyền sẽ xuôi (lật thuyền là dân...), như vậy danh trấn tứ hải, xh hưởng phúc hiiiiiii
V khác tq là nước không lớn, phải vừa hưng vừa sửa...quả này ẻm VNi hy vọng không chỉ lên đỉnh như thời trước mà còn không sập hầm...vì phát triển thực sự (hope so!)
 
Last edited:
Theo em thì thế này @thietkieutam
Cơ bản phải đi từ "Nhất mộ, Nhị phòng, tam bát tự" trước, vì nó là thứ tự ảnh hưởng tới vận mệnh mỗi người.
- Nhất Mộ = nguồn gốc của anh là gì, âm phần mồ mả nhà anh ra sao [phần này hậu xét] hay bố mẹ ông bà của anh là ai ? Theo nguồn tin không chính thống =)))
Bí thư Đinh La Thăng là con cháu của ai ?
Vội vàng đi tìm hiểu thì mới biết tại sao bác Đinh La Thăng chỉ cười mà thôi. Đó là vì bác Thăng là một con ông cháu cha gộc. Cha của bác Thăng là Đinh Đức Thiện (từng là Cựu bộ trưởng Bộ GTVT, Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng). Mà ông Đinh Đức Thiện này là em ruột ông Lê Đức Thọ.
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đinh_Đức_Thiện
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Lê_Đức_Thọ
- Nhị Phòng= môi trường hoàn cảnh của anh gặp những ai? Hoàn cảnh sinh sống có tốt hay không ? Nếu cùng một lá số lại về quê thì chắc chỉ được phú hộ hay chủ tịch xã là cùng :))
Dễ thấy rằng quá thuận lợi, toàn là những chỗ tốt cả : Sông Đà - PVN- Bộ Giao Thông- TP.HCM
- Tam Bát Tự = cuối rồi mới xem tới số :)).
- Lá số giờ Tuất nhé, không phải Dậu mà chẳng phải Hợi.
Cứ đếm sao ăn tiền, Âm Dương Quang Quý Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc Long Phượng thì thành công chẳng phải lạ, đáng ra phải xem trước chứ giờ nói theo cũng sao sao ấy.
["Nhật Cự đồng cung quan phong tam đại"- ngày xưa muốn 3 đời làm quan thì phải cỡ thượng thư hoặc vương gia :105:]
Hoạ Nô Huynh đem lại [Hình Liêm Phá Không Kiếp Kình Đà Thái Tuế], vận 2017 [Khốc Hư Lưu Kình] cũng vừa đẹp đúng chỗ và Quan thấy song Kị ngồi. Chết đúng là do điều kiện hoàn cảnh môi trường thay đổi [Khôi Triệt],hại [Phục Binh].
Có mấy câu phú mời các anh đọc chơi:
-"Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dương
Gian nan bệnh tật mọi đường lo âu"
-"Kiếp Không tan sạch ra tro
Đề phòng kẻo phải lộ đồ nam kha "

-“Hạng Vũ anh hùng hạn ngộ THIÊN KHÔNG nhi táng quốc. Thạch Sùng hào phú hạn hành ĐỊA KIẾP dĩ vong gia”


Em chỉ có thể nói sơ sơ như vậy, Chính trị chính em dính vào mệt người lắm.
thầy quả thông tin bao trùm!
thường áo không thể che mặt...con cháu khó qua mắt tổ tiên, thành ra anh vượt qua mức Bt thì cha ông không thể phù được hiiiiii rất tiếc
 
thiên mệnh! hiiiiiiii
Nè nhé...mệnh xh phải ghép nhiều người: thế không phải "Nhân Trọng Phúc Quang" cho dù khó đến mấy ..nhưng có dân thì thuyền sẽ xuôi (lật thuyền là dân...), như vậy danh trấn tứ hải, xh hưởng phúc hiiiiiii
V khác tq là nước không lớn, phải vừa hưng vừa sửa...quả này ẻm VNi hy vọng không chỉ lên đỉnh như thời trước mà còn không sập hầm...vì phát triển thực sự (hope so!)
Bộ sậu chính phủ như vậy em rất kỳ vọng anh ạ, thậm chí nếu bộ sậu vẫn tốt phát triển được 3 mũi du lịch, nông nghiệp, tin học thì không sợ cảnh 2025, kinh tế Việt Nam qua thời kỳ dân số trẻ như TQ. Nói chung, hambuger hay cơm sườn ko biết, đĩa nào ngon thì cứ quất đĩa đó. Hôm nay em hứng quá vào cái đặt lệnh mua ủng hộ bạch trưởng lão 1/3 tài khoản, giảm tẹo nữa là khớp 1/2 rồi.
 
thiên mệnh! hiiiiiiii
Nè nhé...mệnh xh phải ghép nhiều người: thế không phải "Nhân<kte tn - tức là toàn dân dc làm giàu> Trọng Phúc Quang" cho dù khó đến mấy ..nhưng có dân thì thuyền sẽ xuôi (lật thuyền là dân...), như vậy danh trấn tứ hải, xh hưởng phúc hiiiiiii
V khác tq là nước không lớn, phải vừa hưng vừa sửa...quả này ẻm VNi hy vọng không chỉ lên đỉnh như thời trước mà còn không sập hầm...vì phát triển thực sự (hope so!)
Thiết đại tướng quân cầm cờ phát lệnh đi nào :1178:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top