Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Còn cú này, thì là ngoáy bá văn đạo, tầm cỡ như em mới dám ra tay:
- Đỉnh cator kỳ này: @DarkGreen sư huynh, tối mịt mà còn vào VC hóng, bị ông anh zai bokhoktx troll chiêu tâm sự...
Tranh thủ trước khi bị Mod treo nick :24:
Muốn có cảm giác mạnh và sớm bị treo nick thì cứ tập trung ngoáy thày @NgocMinh nhé :21:
 
@Chán: ôm FLC đến giờ này thật à ?
Sau gần nửa năm nhảy múa tung tăng, mình lại lọt vào cái bẫy tử thủ "thân quen" ngày nào. Đang gậm nhấm nỗi sầu ấy đây.
DB bảo mai tăng +7 điểm, còn lại ai cũng hò hét giảm. Cờ huynh bảo đi 10 điểm thì đẹp !
 
Thật anh Tí ạ, dưới 6.9 là em sẽ canh cắt, dự kiến lỗ hơn 30 củ. Định đầu tư FLC mà có vẻ lần này sập hố rồi... đợi lúc khác thử lại lần nữa.
Tội nghiệp, có 2 anh em mình tâm sự, mà toàn tâm sự trúng ngay cái lỗi "quen thuộc" mới đau chứ... không nói nên lời!
 
thuoc-giam-dien.jpg
 
Tiết mục tâm sự đêm khuya:
- Câu chuyện của tôi: Đi dạo vòng quanh 3 Phố, nhà nhà người người hô sọc, tầng tầng lớp lớp khoe đã thoát sạch hàng. Những cặp đôi ghét nhau một thưở, giờ lại tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói, like xả giao qua lại lia lịa... Vâng, họ cười tươi, còn tôi thì mếu... vì tôi biết mình cô đơn lẻ loi, ngồi quéo râu trên đồi gió Hú... Tôi tự hỏi chính mình, ngày mai lại phải cắt lỗ 100k FLC thật rồi ư? Con hàng đầu cơ oanh liệt một thời... giờ đây lại trở thành con hàng đầu tư tội lỗi... Vì sao, và vì sao lại ra nông nỗi này?! Tôi có đặt niềm tin sai chỗ không?! Tài năng của Q ca có thật hay không ?!...hic...
- Có ai muốn online tâm sự với tôi không? Câu chuyện của các bạn là gì? Xin hãy chia sẻ cùng nhau... khi còn có thể...
Tâm sự of kẻ lâu rùi ko chơi ck.
Nếu flc đầu tư thì đừng care lên xuống hàng ngày, nhìn viễn thị chút. Flc ko ...abcd 3 năm trc chỉ để 3y sau thất thểu. Nhưng hiện tại bds hotboys là sun group, himlam, tanhoangminh va ceo
Cận thị, tt đây là quãng có thể gọi là thay máu nếu sau đó tăng tiếp, và dc gọi là pp nếu sau đó d/c sâu. 2ys nay tt vẫn đang rally, mà đỉnh pp of 1 rally dài thì đỉnh đó sẽ có xu hướng là đỉnh 3 ngọn, gãy 1 trend trườn bò bền chỉ khi có biến lớn or từ TG.
View TG: bắt đầu có warning về phố Wall, mỹ nỗi bất ổn thường trực từ hồi trump lên đang dần nổi lên. Vn thì đang thực hanh bài of tập nên các cuộc bố ráp là sẽ có nhưng sẽ dc cố giấu ko làm ồn ào xh.
Nhưng luc nào các events này nổi lên thì tt sẽ ah ít nhiều. Còn về cơ bản lau dai nếu ko có war thì cũng ko có gì quá lo lắng.
But, trên tất thảy, luôn đặt qly rủi ro lên hàng đầu.
 
Sự tích hoa mào gà
Ngày xưa chú gà nào cũng có một cái mào đỏ rất đẹp như mào các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm gà Mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy chiếc mào rực rỡ xoè trên đỉnh đầu như một chùm hoa đỏ rực. Gà Mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ hàng nhà gà : “Cục ta cục tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc”.

Mọi vật quay ra nhìn Gà Mơ và cùng suýt xoa : “Chiếc mào mới xinh xắn làm sao; Trông Gà Mơ thật đáng yêu”. Gà Mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên hồ nước và nghe thấy có tiếng khóc ti tỉ. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra có một cây mầu đỏ tía đang tấm tứt khóc một mình. Gà Mơ đang vui sướng, thấy bạn buồn, Mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi :

-Bạn sao thế ?

Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo :

-Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ có mỗi mình tôi không có hoa.

Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thánh thót. Gà Mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà Mơ nghĩ một lúc rồi quyết định :

-Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé.

Cây sung sướng vẫy lá rối rít :

- Thế bạn cho tôi thật nhé ! Cám ơn bạn !

Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc mào đẹp đẽ của Gà Mơ biến đâu mất. Còn cái cây bên hồ nước thì lại nở chùm hoa rực rỡ y hệt chiếc mào của Gà Mơ.

Cây hoa sung sướng đón ánh mặt trời nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của Gà Mơ. Thế là mọi người gọi cây hoa đó là cây hoa mào gà.

Trên đầu Gà Mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc mào mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy.

Sưu tầm
 
Chuẩn rồi bác lên nhanh xuống nhanh. Cứ bò từ từ mới ngon!
ko phải mình, các bạn ấy closed rồi nhưng vẫn canh line và hào hứng với từng nhịp lệnh - trong tư thế khóa phím enter, quá nể. :3cool_adore:
 
  • Like
Reactions: MrM
Sự tích hoa mào gà
Ngày xưa chú gà nào cũng có một cái mào đỏ rất đẹp như mào các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm gà Mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy chiếc mào rực rỡ xoè trên đỉnh đầu như một chùm hoa đỏ rực. Gà Mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ hàng nhà gà : “Cục ta cục tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc”.

Mọi vật quay ra nhìn Gà Mơ và cùng suýt xoa : “Chiếc mào mới xinh xắn làm sao; Trông Gà Mơ thật đáng yêu”. Gà Mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên hồ nước và nghe thấy có tiếng khóc ti tỉ. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra có một cây mầu đỏ tía đang tấm tứt khóc một mình. Gà Mơ đang vui sướng, thấy bạn buồn, Mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi :

-Bạn sao thế ?

Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo :

-Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ có mỗi mình tôi không có hoa.

Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thánh thót. Gà Mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà Mơ nghĩ một lúc rồi quyết định :

-Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé.

Cây sung sướng vẫy lá rối rít :

- Thế bạn cho tôi thật nhé ! Cám ơn bạn !

Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc mào đẹp đẽ của Gà Mơ biến đâu mất. Còn cái cây bên hồ nước thì lại nở chùm hoa rực rỡ y hệt chiếc mào của Gà Mơ.

Cây hoa sung sướng đón ánh mặt trời nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của Gà Mơ. Thế là mọi người gọi cây hoa đó là cây hoa mào gà.

Trên đầu Gà Mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc mào mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy.

Sưu tầm
Trc đấy thì cây là cây dù ko hoa, sau là hoa nhưng ko còn là mình từ tên gọi đến bản chất :((
 
ThÔi các anh các chị ơi

SÁNG ra đa tâm tư quá

Nay cÓ hôi nhé
em chào cả nhà.
mà anh @CACO cho em hỏi rõ hơn là có hồi hay là có Hôi ( nghĩa như là tt sập mạnh rồi mọi người vào nhặt cổ phiếu tốt như hôi của í ạ?)
sáng ra em đã hỏi ngu cả nhà đừng cười :10:
 
Tâm sự of kẻ lâu rùi ko chơi ck.
Nếu flc đầu tư thì đừng care lên xuống hàng ngày, nhìn viễn thị chút. Flc ko ...abcd 3 năm trc chỉ để 3y sau thất thểu. Nhưng hiện tại bds hotboys là sun group, himlam, tanhoangminh va ceo
Cận thị, tt đây là quãng có thể gọi là thay máu nếu sau đó tăng tiếp, và dc gọi là pp nếu sau đó d/c sâu. 2ys nay tt vẫn đang rally, mà đỉnh pp of 1 rally dài thì đỉnh đó sẽ có xu hướng là đỉnh 3 ngọn, gãy 1 trend trườn bò bền chỉ khi có biến lớn or từ TG.
View TG: bắt đầu có warning về phố Wall, mỹ nỗi bất ổn thường trực từ hồi trump lên đang dần nổi lên. Vn thì đang thực hanh bài of tập nên các cuộc bố ráp là sẽ có nhưng sẽ dc cố giấu ko làm ồn ào xh.
Nhưng luc nào các events này nổi lên thì tt sẽ ah ít nhiều. Còn về cơ bản lau dai nếu ko có war thì cũng ko có gì quá lo lắng.
But, trên tất thảy, luôn đặt qly rủi ro lên hàng đầu.
Chung quan điểm với bon, bạch trưởng lão đã nói rồi, đập chuột không vỡ bình. Nhìn chung nếu có war Việt Nam mới đi tong chứ giờ 2 bác VDH và LMH làm khá tốt. Nhiệm kỳ sau bác VĐH vẫn phụ trách kinh tài thì kinh tế Việt Nam vẫn ngon, TTCK giảm sau cái trend tăng khá dài này chủ yếu là về vấn đề định giá, thằng nào cao thì xuống, thằng nào hợp lý thì lại gom. Mấy năm trước, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất nên tầm 2-3 năm nữa có khi mấy thằng này lại nổi.
 
untitledb.PNG

untitleda.PNG

Phân kỳ nhá, tạo đỉnh nhá

ĐÚng lý thuyết nhỉ, VN30 lập đỉnh trước, small cap lập đỉnh sau tận 1 tháng

Hy vọng ở smallcap, nay chạm support..... Thất vọng ở VN30, khả năng rũ hàng lao dốc trong phiên này
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top