Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Thì TTCK là TT của kỳ vọng mà :4:
Em suy nghĩ mãi về điều này, có những thứ không lý giải được.
Như Mắm vậy, lúc về 40 chả ma nào ngó, giờ tăng 40% rồi thì nhảy vào tranh, kể cả tin mua CPQ.
Tiền thì lấy từ két công ty, bao năm cổ đông đói mốc mồm chờ quả ngọt. Trong khi chẳng biết lệnh bán từ đâu vài chục đến vài trăm nghìn tuôn ra ào ào.
Chỉ cổ đông nhỏ lẻ là thiệt thòi, vì làm gì có quyền biểu quyết.
Không muốn lướt cũng không được, đầu tư quá xa vời nếu không tỉnh táo vào vận son :1:
 
Quay lại Mắc kẹt, VNI vượt 830 đi cho bà con yên tâm nào :1178:
Nhìn chart tuần thì cản gần nhất là 900 cơ mà, vô tư đê bà con :21:
Càng lên càng sợ thì có bác chim ơi :21:
Chỉ khi nào mang tiền về nộp cho vợ, cầm biên lai xác nhận hẳn hoi, mới yên tâm được :10:
 
Càng lên càng sợ thì có bác chim ơi :21:
Chỉ khi nào cầm tiền về nộp cho vợ, cầm biên lai xác nhận hẳn hoi, mới yên tâm được :10:
Thì nói trên tinh thần chart chay mà, không thuyết âm mưu gì :21:
Vừa nhận được tin nhắn của 1 VCer nói hàng lên mạnh quá, em giàu rồi anh ạ :24: Đấy, 4R im như thóc nhưng tuyền các thầy mợ lồi mồm cả :19:
 
Thì nói trên tinh thần chart chay mà, không thuyết âm mưu gì :21:
Vừa nhận được tin nhắn của 1 VCer nói hàng lên mạnh quá, em giàu rồi anh ạ :24: Đấy, 4R im như thóc nhưng tuyền các thầy mợ lồi mồm cả :19:
Cái bạn ba lap ba xàm gì đó hả anh? :21:
 
Thì nói trên tinh thần chart chay mà, không thuyết âm mưu gì :21:
Vừa nhận được tin nhắn của 1 VCer nói hàng lên mạnh quá, em giàu rồi anh ạ :24: Đấy, 4R im như thóc nhưng tuyền các thầy mợ lồi mồm cả :19:
Em thì tưởng đầu tư là công việc đáng chán, mua xong không ngồi khấn thì chẳng biết làm gì.
Nhảy nhót, hát hò, than vãn, nhận định, chart chẽo...bla bla...đều bị quy là phản cảm.
Riêng vụ lồi mồm không chắc à :4:
 
Vì TY, vì quyền lợi và nghĩa vụ.
Chả ông nào còn yêu vợ mình sau mấy chục năm chung sống cả. Có chăng chỉ như đôi dép đã vừa chân, 1 thói quen và trên tất cả là chúng ta bị giáo dục như thế, xung quanh mọi người đều thế.... Tóm lại là ta đã bị điều kiện hóa như thế :10:
 
Vì TY, vì quyền lợi và nghĩa vụ.
Bác thật là hồn nhiên, ngây thơ. Với chị đại phải trả lời khác cơ :4:
Chả ông nào còn yêu vợ mình sau mấy chục năm chung sống cả. Có chăng chỉ như đôi dép đã vừa chân, 1 thói quen và trên tất cả là chúng ta bị giáo dục như thế, xung quanh mọi người đều thế.... Tóm lại là ta đã bị điều kiện hóa như thế :10:
Thảo nào mí anh qua tay chị đều tàn tạ - te tua -tơi tả - tan hành hết cả :21:...:2cool_go:
 
Bác thật là hồn nhiên, ngây thơ. Với chị đại phải trả lời khác cơ :4:

Thảo nào mí anh qua tay chị đều tàn tạ - te tua -tơi tả - tan hành hết cả :21:...:2cool_go:
Thầy đã nghe ví dụ thuần hóa voi rừng chưa? Sau khi thuần hóa thì chỉ cần cái cọc tượng trưng là nó sẽ chỉ đi loanh quanh cái cọc đó :1:
Hay là con voi nó bỗng dưng thấy yêu cái cọc nhỉ :24::24::24:
 
Thầy đã nghe ví dụ thuần hóa voi rừng chưa? Sau khi thuần hóa thì chỉ cần cái cọc tượng trưng là nó sẽ chỉ đi loanh quanh cái cọc đó :1:
Hay là con voi nó bỗng dưng thấy yêu cái cọc nhỉ :24::24::24:
Cả 2 đều không đúng, thật :16:
Vì con voi bị "cô lập" với đồng loại khác giới, nên "phản xạ" tắt dần, rồi mất hẳn "bản năng".
Ở đâu ra chuyện "bỗng dưng" :21:
 
Sau phiên đánh thốc bất ngờ hôm qua, Banker sáng nay giặt giũ ác nhỉ?
Nhưng cầu vẫn mạnh, không lướt được thì ngồi yên cho khỏe người :1:
Ba ba với Mắm nghỉ, Sữa chuẩn bị vào thay...trận đấu vẫn tiếp tục :10:
 
Sau phiên đánh thốc bất ngờ hôm qua, Banker sáng nay giặt giũ ác nhỉ?
Nhưng cầu vẫn mạnh, không lướt được thì ngồi yên cho khỏe người :1:
Ba ba với Mắm nghỉ, Sữa chuẩn bị vào thay...trận đấu vẫn tiếp tục :10:
Các bank định giá cáo rồi,dù năm nay LN đột biến,-chỉ là cook -nhìn chỉ còn Cua Bể là chấp nhận được.
TT rủi ro cao rồi đấy !
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top