Bình luận Giao dịch hàng ngày_VNindex 1000 ngày thẳng tiến !!!

Status
Not open for further replies.
Dạ anh,dự là tin :KQKDQ3+Cổ tức(TM-hoặc cp,khả năng cao là cp)
Hôm qua gọi cho trường đó. Hóa ra đó là sản phẩm đầu tư chứ không phải chính sách học phí. Có 1 bộ phận khác take care cái này nhưng có lẽ tại mình trả lời mình đang sống ở Hà Nội nên họ không mặn mà chăng? Chả thấy liên hệ lại.
 
Hôm qua gọi cho trường đó. Hóa ra đó là sản phẩm đầu tư chứ không phải chính sách học phí. Có 1 bộ phận khác take care cái này nhưng có lẽ tại mình trả lời mình đang sống ở Hà Nội nên họ không mặn mà chăng? Chả thấy liên hệ lại.
Dạ chị,nếu chị bỏ qua được tư tưởng "chuyên chọn"thì em khuyên chị nên theo chương trình này,nếu cần em cho chị số ĐT chủ trường AIS và cô Tổng Quản lý.
Vì ko ai biết được ngày sau,sức khoẻ và thu nhập của mình,nhưng nếu chị cho cháu học môi trường học đường có nền văn minh hơn Việt Nam 200 năm mà ko phải lo học phí và sau này hết lớp 12 mình vẫn lấy lại số tiền 100K USD để cho cháu du học thì rất tuyệt.
 
Dạ chị,nếu chị bỏ qua được tư tưởng "chuyên chọn"thì em khuyên chị nên theo chương trình này,nếu cần em cho chị số ĐT chủ trường AIS và cô Tổng Quản lý.
Vì ko ai biết được ngày sau,sức khoẻ và thu nhập của mình,nhưng nếu chị cho cháu học môi trường học đường có nền văn minh hơn Việt Nam 200 năm mà ko phải lo học phí và sau này hết lớp 12 mình vẫn lấy lại số tiền 100K USD để cho cháu du học thì rất tuyệt.
Mình cũng chưa thông. Hôm qua đưa con gái đến gặp thầy Cai Việt Long, là 1 thầy giáo toán rất có uy tín thấy thầy khen con học tốt, chị cứ yên tâm.
Lại để theo dõi thêm :10:
 
@TTN :nói thêm tí:Trong những năm tháng ở "vực sâu"của em,em vẫn cố gắng duy trì cho các con học AIS bởi em biết muốn có quả ngọt thì mình phải ươm mầm ,gieo hạt tại vùng thổ dưỡng khí hậu nào...chăm bón tưới tiêu mỗi ngày ,chứ ko thể cứ chờ lớp 12 có nhiều tiền đi du học ..thì chỉ hái được "quả giấy".Đây cũng tuỳ tư tưởng của cha mẹ !
 
@TTN :nói thêm tí:Trong những năm tháng ở "vực sâu"của em,em vẫn cố gắng duy trì cho các con học AIS bởi em biết muốn có quả ngọt thì mình phải ươm mầm ,gieo hạt tại vùng thổ dưỡng khí hậu nào...chăm bón tưới tiêu mỗi ngày ,chứ ko thể cứ chờ lớp 12 có nhiều tiền đi du học ..thì chỉ hái được "quả giấy".Đây cũng tuỳ tư tưởng của cha mẹ !
Không phải bỗng dưng mình chấp nhận ở nhà phục vụ con cái đâu. Theo quan điểm của mình đây chính là sự đầu tư lớn nhất.
 
@TTN :nói thêm tí:Trong những năm tháng ở "vực sâu"của em,em vẫn cố gắng duy trì cho các con học AIS bởi em biết muốn có quả ngọt thì mình phải ươm mầm ,gieo hạt tại vùng thổ dưỡng khí hậu nào...chăm bón tưới tiêu mỗi ngày ,chứ ko thể cứ chờ lớp 12 có nhiều tiền đi du học ..thì chỉ hái được "quả giấy".Đây cũng tuỳ tư tưởng của cha mẹ !
HL đúng là người đàn ông của gia đình :113::113::113:
Cho bọn trẻ học chuẩn ngay từ đầu là tạo nền cơ bản rất tốt. Đầu tư cho thế hệ tương lai 1 cách tốt là điều nên làm. Chúc mừng HL và gia đình.
 
Chị đang đúng về hy sinh,cách chăm sóc và giáo dục con.
Nhưng chị đang vướng "điểm giới hạn"trong tư tưởng.
Nói đúng ra mình không tin vào hiệu quả giáo dục của nhà trường. Đối với trường quốc tế lại càng bội phần lo ngại nên mình đã chọn sẽ sát cánh bên con, lựa chọn những thứ tốt nhất có thể trong khả năng của mình.
 
HL đúng là người đàn ông của gia đình :113::113::113:
Cho bọn trẻ học chuẩn ngay từ đầu là tạo nền cơ bản rất tốt. Đầu tư cho thế hệ tương lai 1 cách tốt là điều nên làm. Chúc mừng HL và gia đình.
Tks anh.
D2D xanh kìa anh.
Vùng này tụi nó sẽ tạo thanh khoản và ra hàng dần ...sẽ có 1 lớp NĐT mới cùng thuyền...
 
Nói đúng ra mình không tin vào hiệu quả giáo dục của nhà trường. Đối với trường quốc tế lại càng bội phần lo ngại nên mình đã chọn sẽ sát cánh bên con, lựa chọn những thứ tốt nhất có thể trong khả năng của mình.
Mình có minh tuệ đến đâu thì mình cũng đã bị hệ tư tưởng phục vụ chế độ CS và cả nền GD +con người trong ngành GD ăn sâu vào gốc rễ...cũng sẽ chỉ dạy con mình như thế thôi ...Tóm lại ,từ Tổng BT...đến cô giáo mần non cũng là bó rau muống luộc,nếu ko luộc thì cũng xào thôi.
 
Mình có minh tuệ đến đâu thì mình cũng đã bị hệ tư tưởng phục vụ chế độ CS và cả nền GD +con người trong ngành GD ăn sâu vào gốc rễ...cũng sẽ chỉ dạy con mình như thế thôi ...Tóm lại ,từ Tổng BT...đến cô giáo mần non cũng là bó rau muống luộc,nếu ko luộc thì cũng xào thôi.
He he he. ...
Sau khi cơn điên của phụ huynh VIn hạ nhiệt. Mình đã bảo nếu không quyết liệt thay đổi, Vinsers sẽ chỉ toàn là công dân hạng 2 thôi.
Không thấy ai phản đối :105:
 
ái chà, rum bựa nay lại hướng về giáo dục cho thành viên nhí. có mã nào chuyên về giáo dục ko các bác ợ?
riêng em thấy đây là ngành tư nhân có thể đầu tư với gap thị trường rộng và tăng trưởng thẳng đứng khi các bậc cha mẹ quá lo lắng về tình hình giáo dục công bất cập như hiện nay.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top