Bình luận Giao dịch hàng ngày_Tháng 4 ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn !!!

Status
Not open for further replies.
mình rất thích lái biết đi lên dốc cua tay áo :3D_26:
năm xưa đi Lai Châu lần đầu, thằng bạn đểu thấy mình ngơ nó cho ăn trưa dưới chân sapa uống đủ thì nó mời xơi thêm 1 chén mừng tuổi nó. Rồi lên dốc bít rất rõ thía nào ăn no say lại đòi leo dốc :3D_35:
Cuối tuần em lại Sapa, Lai Châu đó. Năm xưa mà đi gặp mùa mưa thì phê lòi Cô Lái nhể :21::21:
 
Có thể lái đấy thấy hết vị nên ra hàng thì lại phải chờ xem có ông nào thấy ngon không đã chứ.
Nếu không thì về 40 như em chờ đợi vậy :1:
Lái thấy hết vị là lái ngâu hả chị :(((
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top