Bình luận Giao dịch hàng ngày_Tháng 4 ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn !!!

Status
Not open for further replies.
Mình dạo này chả dám tin ai.
Cứ thấy điêu điêu thế nào ấy.
Đợi cổ đông NTC bên F319 nhận cổ tức rủ nhau đi offline nhìn lại mặt xem thế nào đã :21::21::21:
Trời, chơi chứng mà có nhiều tác dụng phụ thế thì nên bỏ chị ah :))
Người với người sống là phải tin/yêu nhao :))
 
Chí vì si mê nên Đại Thánh đã có sai lầm một cách ngây thơ khi ngắm bầy yêu ma “nuy”: “Bọn chúng tắm xong sẽ quay về hầm sư phụ ăn thịt. Ta theo bọn chúng đến đó, thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự, bèn chẳng hề dùng tới gậy, biến thành một con chim ưng đến cắp quần áo chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng, xấu hổ dìm người trong nước không dám lên đâu. Chúng ta mau đi cứu sư phụ để lên đường”.
Vì bị mắc vào lưới thất tình, nên trận đó Đại Thánh đã thua, để Trư Bát Giới cười vào mặt: “Sư huynh làm việc không dứt khoát, đã thấy yêu tinh sao không giết chết để đi cứu sư phụ? Theo em trước hết đánh chết yêu quái, sau đó giải cứu sư phụ. Đó là kế nhổ cỏ nhổ cả rễ”.
Nhận định về lưới thất tình này, Đại Thánh thấy toát mồ hôi: “Vật cứng có thể đánh đứt, thứ này mềm chỉ đánh lún xuống thôi. Khéo nó biết nó quấn chặt lấy lại hóa dở”:
 
Chí vì si mê nên Đại Thánh đã có sai lầm một cách ngây thơ khi ngắm bầy yêu ma “nuy”: “Bọn chúng tắm xong sẽ quay về hầm sư phụ ăn thịt. Ta theo bọn chúng đến đó, thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự, bèn chẳng hề dùng tới gậy, biến thành một con chim ưng đến cắp quần áo chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng, xấu hổ dìm người trong nước không dám lên đâu. Chúng ta mau đi cứu sư phụ để lên đường”.
Vì bị mắc vào lưới thất tình, nên trận đó Đại Thánh đã thua, để Trư Bát Giới cười vào mặt: “Sư huynh làm việc không dứt khoát, đã thấy yêu tinh sao không giết chết để đi cứu sư phụ? Theo em trước hết đánh chết yêu quái, sau đó giải cứu sư phụ. Đó là kế nhổ cỏ nhổ cả rễ”.
Nhận định về lưới thất tình này, Đại Thánh thấy toát mồ hôi: “Vật cứng có thể đánh đứt, thứ này mềm chỉ đánh lún xuống thôi. Khéo nó biết nó quấn chặt lấy lại hóa dở”:
Cờ huynh đây rồi, ẩn ý sâu xa quá, nhũn hết cả não :18:
 
Chí vì si mê nên Đại Thánh đã có sai lầm một cách ngây thơ khi ngắm bầy yêu ma “nuy”: “Bọn chúng tắm xong sẽ quay về hầm sư phụ ăn thịt. Ta theo bọn chúng đến đó, thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự, bèn chẳng hề dùng tới gậy, biến thành một con chim ưng đến cắp quần áo chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng, xấu hổ dìm người trong nước không dám lên đâu. Chúng ta mau đi cứu sư phụ để lên đường”.
Vì bị mắc vào lưới thất tình, nên trận đó Đại Thánh đã thua, để Trư Bát Giới cười vào mặt: “Sư huynh làm việc không dứt khoát, đã thấy yêu tinh sao không giết chết để đi cứu sư phụ? Theo em trước hết đánh chết yêu quái, sau đó giải cứu sư phụ. Đó là kế nhổ cỏ nhổ cả rễ”.
Nhận định về lưới thất tình này, Đại Thánh thấy toát mồ hôi: “Vật cứng có thể đánh đứt, thứ này mềm chỉ đánh lún xuống thôi. Khéo nó biết nó quấn chặt lấy lại hóa dở”:
Ý là sao Cờ huynh ơi?:1:
 
anh nài mà bán thì ai mua hàng của ảnh tập xác định là lõm :))
Oan quá, mình bán hớ nhiều mà. Dê mũ là 1 ví dụ, gom nhặt từ đầu trước cả Cung thủ rồi bán mất, đến lúc ăn đậm thì trơ mắt ếch, nuốt nước bọt nghe anh @bokhoktx hít hà, đau lắm :2::20:
Cũng nhờ có bài học ấy mới có người tình hôm nay :18:, âu cũng là học phí phải trả :109:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top