Bình luận Giao dịch hàng ngày_Tháng 4 ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn !!!

Status
Not open for further replies.
Nhiều khi cơ quan nó cài theo dõi không dám vào các trang ngoài nội bộ công ty luôn ấy chứ.
anh Bò lãnh đạo chắc ko ai theo dõi đâu chế. sướng nhất chị nhỉ; chả ai quản giáo gì, làm việc mình thích. my dream :))
 
Làm đúng thì khó quá anh ơi. con người sao mà đúng hết được :))
Hehe, ý là những vấn đề trọng yếu thôi.
Những cái lặt vặt thì cho 1 tí vào biên bản cho nó có tí finding :))
Chứ đ.ụ.ng đâu sai đó thì .... haizzz.
Làm đâu cũng vậy, kể cả hội chuyên bới móc, đều có cơ chế kiểm tra, giám sát internal và external thôi anh :))
 
Trong wl của mình SDI cạnh SIP. Một mã bán nuy mà mã còn lại như hết hơi, nhìn phát bực :19:
Chị ra hiệu thuốc cho anh cả lọ rocket 1h. chắc lo công việc nhiều quá bỏ bê chuyện nhà. Cái giá thành công nhiều khi là vậy đó chị :))
 
Sướng lắm anh ạ. Nhà lầu xe hơi, người đưa đón rước. Tiền tiêu bằng cặp, đất rộng mênh mang =)))).
Anh là Thầy, anh biết thế nào là bạc mà :))
3 cái phù du đó chỉ như gió thoảng mây trôi thoai.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top