Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Kiếm được tiền rất tốt. Nhưng nếu kiếm được tiền mà không có 1 phương pháp đơn giản, dễ hiểu đến mức 1 đứa lơ ngơ như mình có thể hiểu, tin và áp dụng được thì thực sự khi các thầy chia sẻ cũng chỉ biết góp vui thôi chứ tuyệt nhiên không có ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ.
Tôi không theo đuổi tiền đơn thuần mà theo đuổi 1 phương pháp kiếm tiền minh bạch để có tiền bền vững.
Mu Rùa...
Cứ nhìn cái mu rùa mà oánh theo, là minh bạch và dễ dàng nhất đó bà chị.
Nhiều ông nổi tiếng như Mã Vân, Bill Gầy, Bốc Phét...vv...mm...đều đồng tình như em zai, có điều mí ổng trình bày kiểu Hàn Lâm...
 
Kiếm được tiền rất tốt. Nhưng nếu kiếm được tiền mà không có 1 phương pháp đơn giản, dễ hiểu đến mức 1 đứa lơ ngơ như mình có thể hiểu, tin và áp dụng được thì thực sự khi các thầy chia sẻ cũng chỉ biết góp vui thôi chứ tuyệt nhiên không có ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ.
Tôi không theo đuổi tiền đơn thuần mà theo đuổi 1 phương pháp kiếm tiền minh bạch để có tiền bền vững.
Thế thì chị đại sớm thất vọng thôi, vì với cái môn này, mỗi người đều phải tự tìm con đường riêng phù hợp với mình nhất, không ai giống ai.
Ví dụ mình đọc truyện, thần tượng Diệp Vấn chẳng hạn, ra đường cũng nghênh ngang múa Vịnh Xuân quyền với XH thì sớm muộn mình cũng què tay gãy chân vì mình có phải, có tư chất và nội lực giống ổng đâu :21: Cái đáng học ở Diệp Vấn lại là câu Tôi xin lỗi, tôi sai rồi:21:
 
Thế thì chị đại sớm thất vọng thôi, vì với cái môn này, mỗi người đều phải tự tìm con đường riêng phù hợp với mình nhất, không ai giống ai.
Ví dụ mình đọc truyện, thần tượng Diệp Vấn chẳng hạn, ra đường cũng nghênh ngang múa Vịnh Xuân quyền với XH thì sớm muộn mình cũng què tay gãy chân vì mình có phải, có tư chất và nội lực giống ổng đâu :21: Cái đáng học ở Diệp Vấn lại là câu Tôi xin lỗi, tôi sai rồi:21:
Muốn thành công phải học từ bài học thất bại và thành công của những người đi trước , rồi sau đó tỉa tót cho ra 1 phương pháp phù hợp với riêng mình.
 
Môn phái oánh chứng sờ Mu có vẻ thất truyền...
Đồ rằng, ngày trước, người ta oánh chưng dzất đơn giản, như vầy:
B1. Chọn ra 9 mã cổ phiếu bất kỳ
B2. Đặt 9 mã lên 9 cái ô, trên cái mu rùa
B3. Dùng lửa đốt phía dưới mu rùa, cho đến khi có vết nứt xuất hiện.
B4. Chọn những mã nằm trên vết nứt, táng hết tiền vào.
B5. Chốt lãi.
=> Tỷ lệ chuẩn ngang hoặc hơn tỷ lệ chọn siêu cổ của Bốc Phết ngày nay.
=> Mong VC sẽ có truyền nhân phái Mu Rùa...vang danh thiên hạ!
 
Zất là đanh thép, như Paven Corsaghin trong Thép đã tôi thế đấy.
Nhìn thấy VCG và NTL tăng, em nghĩ SJS có khi cũng tăng nên mấy hôm trước có xem báo cáo của nó và đưa vào WL. Nhìn thấy cả mấy nghìn tỷ hàng tồn kho đấy. Cơ mà như thế cũng chưa đủ tự tin để xuống tiền, nhất là trong tình thế đang chờ cắt lỗ.
 
Thật lòng mà nói, với mức âm NAV đến lúc này là 82 triệu tương đương -1.45% so với giá đóng cửa ngày 31/12, em tự thấy là không đến nỗi nào, còn thấy mình giỏi là đằng khác khi với 1 năm biến động mạnh thế mà vẫn... ổn :21:
Index tăng mà sao NAV lại giảm, thôi đi gửi Nh cho lành...
 
Index tăng mà sao NAV lại giảm, thôi đi gửi Nh cho lành...
index 31/12 là 984.x thì tăng ở đâu,?
Chưa kể nó tăng hơn 22% rồi lại giảm mạnh hơn nữa thì mất tiền dễ hơn kiếm được tiền.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top