Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Ai là người có số phận bi thảm nhất trong Kim Dung hở Thiết lão bang chủ?
có lẽ là Dương hóa là bi văn thảm nhất hiiii
Lão Kim quá là cay nghiệt với nhân quả luận. cha ăn mặn con khát nước. dương hóa khi bé thì đã bị mấy thằng nâu nhâu bên nhà Quách nó hành, được tí thì lão quách đẩy lên chùa trỗ bất cộng đái thiên của cha nó, kết quả là bị đ uổi như chó hoang sang cổ mộ. rồi bị cô cô nó chửi rủa. chửi chán rồi nó thích, đến khi đó thì do kém tiếp xúc xh, gặp mỹ nhân mà giống ngồi cạnh thị nở, để nó giận nó bỏ đi. đúng là trong bách n hục thì n hục kém hỉu biết là số 1. kết quả là họ doãn nó ăn mất.
Rồi cứ tin cái lão quách, để lân la bị con gái lão xin cái tay. rồi lão đạo đức giả chuyện thầy trò tùm lum, trong khi lão cũng chả kém, đại bất hiếu khi không lấy vợ theo chỉ dụ của cha mẹ
Rồi lại trúng cái hoa tình vì nhà Quách, đáng nhẽ hạnh phúc 16 năm thì lại 16 năm xa cách. đến lỗi nước mắt biến thành độc chưởng
cuối cùng thì ....Lão Kim độc thiệt. phía sau tài năng DQ là nước mắt Độc kiếm, Độc Chưởng, Độc cô...trong điều kiện những cái tuyệt mỹ nhất nó cứ ngay miệng mới au hiiiiiiii
 
có lẽ là Dương hóa là bi văn thảm nhất hiiii
Lão Kim quá là cay nghiệt với nhân quả luận. cha ăn mặn con khát nước. dương hóa khi bé thì đã bị mấy thằng nâu nhâu bên nhà Quách nó hành, được tí thì lão quách đẩy lên chùa trỗ bất cộng đái thiên của cha nó, kết quả là bị đ uổi như chó hoang sang cổ mộ. rồi bị cô cô nó chửi rủa. chửi chán rồi nó thích, đến khi đó thì do kém tiếp xúc xh, gặp mỹ nhân mà giống ngồi cạnh thị nở, để nó giận nó bỏ đi. đúng là trong bách n hục thì n hục kém hỉu biết là số 1. kết quả là họ doãn nó ăn mất.
Rồi cứ tin cái lão quách, để lân la bị con gái lão xin cái tay. rồi lão đạo đức giả chuyện thầy trò tùm lum, trong khi lão cũng chả kém, đại bất hiếu khi không lấy vợ theo chỉ dụ của cha mẹ
Rồi lại trúng cái hoa tình vì nhà Quách, đáng nhẽ hạnh phúc 16 năm thì lại 16 năm xa cách. đến lỗi nước mắt biến thành độc chưởng
cuối cùng thì ....Lão Kim độc thiệt. phía sau tài năng DQ là nước mắt Độc kiếm, Độc Chưởng, Độc cô...trong điều kiện những cái tuyệt mỹ nhất nó cứ ngay miệng mới au hiiiiiiii
Dương Quá cũng thảm nhưng so ra vẫn không thảm bằng Tiêu Phong được.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top