Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Hôm trước có ngồi chém gió với mấy cụ tinh thông 9 trị nói rằng, phúc tổ 70 đời cho Vịt là tòi ra tt Trump chơi sát ván với anh Khựa, làm cho kế hoạch nuốt Biển Đông chậm hơn so với lộ trình của Tập đề ra... vì vậy mà mấy anh khoan dầu vẫn còn cửa khoan tiếp...
thế là phúc chứ không phải họa Thầy nhỉ? Kinh tế VN dựa chủ yếu vào mấy cái mỏ dầu và FDI của HÀN.
 
thế là phúc chứ không phải họa Thầy nhỉ? Kinh tế VN dựa chủ yếu vào mấy cái mỏ dầu và FDI của HÀN.
Túm lại là khi thế giới đại loạn thì Vịt còi cửa gì mà tránh được ko ảnh hưởng với nền KT độ mở cao, XNK lớn hơn 2 lần GDP... mấy cu lều báo cứ lải nhải kinh tế Vịt hưởng lợi lớn từ trade war... mình ứ tin và ôm tiền GTK hehe...
 
Túm lại là khi thế giới đại loạn thì Vịt còi cửa gì mà tránh được ko ảnh hưởng với nền KT độ mở cao, XNK lớn hơn 2 lần GDP... mấy cu lều báo cứ lải nhải kinh tế Vịt hưởng lợi lớn từ trade war... mình ứ tin và ôm tiền GTK hehe...
Thật lòng mà nói, về lý trí chị tin VN vẫn ngon cho dù thế giới có xảy ra khủng hoảng.
Nhưng bản năng sinh tồn thì vẫn cứ nên cắt nếu cổ phiếu không đi theo hướng mình dự đoán.
 
Ông Chời ổng đổ mưa ngâu
Thằng Tà dịch quẻ: Còn Lâu Mới Hồi
Thằng Trung hết đứng lại ngồi...
Hết than lại khóc, hết hành lại quân.
Thằng Chánh ấy bảo lệnh tuân:
Bao chừ Tỏi Tít mới khuân Pơ Giồ
Đang khi hoảng loạn, phát rồ...
Anh còn lôi kéo, tuột đồ...nhau chi?:2cool_after_boom:
Sập sàn, ai oán, phân li...
Cá hồi không đến, tức thì...xuống dao...:2cool_sexy_girl:
 
Thật lòng mà nói, về lý trí chị tin VN vẫn ngon cho dù thế giới có xảy ra khủng hoảng.
Nhưng bản năng sinh tồn thì vẫn cứ nên cắt nếu cổ phiếu không đi theo hướng mình dự đoán.
Chị đại thấy may mắn khi dũng cảm cắt VEA hôm qua chưa.
 
  • Like
Reactions: TTN
Mình bày thầy Rái 1 kế này :100:
Nếu thầy kẹp cổ trót đầy tay :15:
Vào ngay thiền quán mà nghe nhạc :3D_71:
Thấy Táo mới đăng rất là hay :41:
Tám vui thì thế, thầy chớ cay :69:
Rái tướng, Pò hường lẫn Kào say :big_boss:
Toàn chiến binh siêu, dày trận mạc :67:
Mai mốt lại ca hát suốt ngày :dance:
Rượu đã uống rồi, ắt phải say.
Lính ra tiền tuyến, chẳng cau mày...!
Về sau, đi trước, bao lần đấy.
Sao số định rồi, thích đu dây...:43:
 
Quan trọng nhất là giấy phép PPA
Thứ đến là năng lực triển khai
Cuối cùng là deadline tháng 6/2019

Sẽ quyết định dự án có ngon hay không. Bài báo chỉ mới nói một nửa sự thật nên hoang mang trong chọn hàng là tất yếu. Em mới lượm lại thông tin sau khi ngồi với mấy anh kĩ thuật solar.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Vạn vật cực thịnh là lúc khởi suy
Chánh mà cực khỏe là khi Tà rầu
...
Trung Trung ắt mãi vểnh râu
Ngâu ngâu ắt mãi nhảy cầu...Bà Chiêm!
Hết ngày rồi sẽ đến đêm
Chánh Tà đối lập, cứng mềm khác nhau.
Mấy khi cả đám chung tàu,
Có chìm mình cũng bên nhau nha Xàm :21:
 
Hết ngày rồi sẽ đến đêm
Chánh Tà đối lập, cứng mềm khác nhau.
Mấy khi cả đám chung tàu,
Có chìm mình cũng bên nhau nha Xàm :21:
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận cứ chọn nhầm cổ cánh, bình quân giảm giá, nhưng mãi chưa huề; dẫu cho trăm phần trăm cổ, ta vẫn xin đầu hàng...không mua/bán nữa. :20:
 
khả năng xảy ra khủng hoảng cũng rất cao đó bạn.còn tùy theo thời thế ra sao nữa.chủ tịch fed có tiếp tục tại vị không?anh rời khỏi châu âu theo điều kiện gì.trum có đập a tập tiếp hay dừng ăn cơm xong oánh tiếp,vân vân và mây mây.
Thầy vĩ mô vãi chưởng. Lôi cả anh với châu âu. Tụi anh với mỹ nó khôn nó mới là anh cả. Anh trum là ceo, a thích thì a chửi lính thôi. Theo e, cái ảnh hưởng đến vn có 2 yếu tố chính ngoài dj ra thì có cung tiền M2 nữa.
 
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận cứ chọn nhầm cổ cánh, bình quân giảm giá, nhưng mãi chưa huề; dẫu cho trăm phần trăm cổ, ta vẫn xin đầu hàng...không mua/bán nữa. :20:
Anh vẫn chưa chịu nghiêm túc ư? :4:
Thôi em cũng không bình loạn nữa, việc gì đến sẽ đến.
Chúc may mắn, người anh em.../.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top